Được gửi bởi
kiettt
Quán vìa hè chỗ mình hay ngồi mỗi sáng có một chú Tây, sáng nào cũng ngồi xe ôm tới uống, cà vạt, áo vest đàng hoàng. Cũng biết bập bẹ "ca phe da" mỗi khi ngồi xuống, bữa nào không mang bật lửa cũng biết cười cười chỉ vào điếu thuốc đang hút dở của người bên cạnh, cũng biết nối đầu châm thuốc. Vui nhất là mỗi khi có báo động, anh chàng hét toáng lên "chạy" bằng tiếng Việt rất rõ, rồi đứng phắt dậy chồng luôn hai cái ghế làm một, một tay xách ghế, tay kia kẹp ly cà phê và bình trà chạy tọt vào bất cứ nhà nào đang mở cửa gần đó nhất, miệng thì cười hí hí. Một hôm anh chàng ghé trễ, thấy tớ ngồi đọc PC magazine bèn lại hỏi hôm nay có chạy chưa, tớ bảo sáng giờ 2 lần rồi, chắc sáng nay là xong, rồi chỉ cái ghế bên cạnh, anh chàng xua tay bảo hết vui rồi, không uống nữa. Bà cà phê nhờ tớ dịch lại, nghe xong bả chửi anh chàng một trận te tua luôn vì cái tội trù cho người ta bị hốt rồi cười.
Bookmarks