nghề IT thì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính thôi, cho nên đến gần 30 mà vẫn FA đây , đúng là khổ thật
Printable View
nghề IT thì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính thôi, cho nên đến gần 30 mà vẫn FA đây , đúng là khổ thật
Mình cũng làm IT, mới được hơn 1 năm. Lương thì cũng bèo bọt nhưng được cái mấy chị em trong công ty toàn mặc váy ngắn, thế là dù lỗi phần cứng hay phần mềm em đều chui xuống dưới bàn lôi cái thùng CPU ra. Tuy cực nhọc nhưng lỡ đam mê thì biết làm sao :P Thôi âu cũng là một thú vui tao nhã trong nghề :D
Ở VN nếu máy anh làm IT không khéo biết cách nâng tầm mình lên trong cơ quan tổ chức là dễ bị coi nhẹ dìm hàng lắm, nói chung là cũng phải có nghệ thuật tự đề cao mình lên mới được công nhận, mà dân IT đa phần lù khù không chợ búa nên mấy ảnh hiện giờ cũng khá lận đận đó.
Mấy anh It làm sao dẽo miệng được, thế mới chết :D, có anh bạn học Bưu chính VT ra, bị đì chán bỏ việc luôn, giờ chỉ dạy kèm :D
IT = ít tiền =))
Không biết topic này còn ai tham gia nữa không!
Mình muốn tâm sự về con đường IT của mình sau 5 năm nhìn lại để tâm sự với các bác cùng ngày nghề và các em đi theo có thể định hướng rõ về tương lai của mình.
Mình cũng nghĩ mình là cái thằng qua tay đủ các nghề nhưng nghề nào cũng phọt phẹt :)
Tiến trình nghề nghiệp của mình như thế này: Quản trị mạng --> Java dev --> Tester --> vẽ CAD --> Tester ---> ??? xa xăm mịt mờ và chưa biết sẽ làm gì :)
Năm 2010 mình tốt nghiệp với tấm bằng phải nói là chả tự hào gì (trầy trật mới ra khỏi trường).
Mình bắt đầu với nghề đầu tiên của mình:
+ Quản trị mang - Hồi đó sau khi tốt nghiệp qua 1 mối quan hệ nho nhỏ mình xin được vào làm 1 c.ty với chức danh Quản trị mạng, c.ty này chuyên cung cấp giải pháp mạng, vật tư thiết bị cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các huyện tình vùng cao nên ngày vào đây vui phết đi dự án suốt ngày nên đến giờ cũng biết nhiều nơi. Những khi không đi công tác thì sẽ về nhà quản lý hệ thống website và tổng đài điện thoại của c.ty. Cơ mà nói thẳng về nghề nghiệp lúc này mình là cái thằng chuyên đi thi công hạ tầng mạng và kỹ thuật máy tính thì chuẩn hơn :). Làm 1 thời gian kha khá thấy nếu cứ làm mãi thế này thì không khá được với lại lúc đó không có định hình rõ về cv quản trị mạng như nào nên quyết định nhảy việc, sang công việc bên dưới.
+ Java dev + tester: Sau khi nghỉ việc c.ty cũ (định là sẽ xin tiếp vào 1 c.ty nào đó để làm mạng tiếp) thì tình cờ thấy 1 c.ty to của VN bây giờ chuyên về xuất khẩu và gia công phần mềm tuyển Dev Java. Buồn buồn thế nào vứt cái CV vào đó và đi pv chơi chơi - ai dè pass (giờ nghĩ lại không hiểu sao ngày xưa có thể pass được). Lúc đầu vào làm 1 dự án nho nhỏ về Java sau đó 1 thời gian thì được sếp điều động đi support dự án khác với chức danh tester (chắc ngày xưa ngoan hiền hay sao nên sếp đẩy đi đâu cũng đi- giờ nghĩ lại thấy hối hận vãi). Sang đó support được 1 thời gian ai dè dự án tăng size thế là họ quyết định giữ mình ở lại làm - lại gật đầu đồng ý, thế là từ đó mình từ 1 thằng Dev Java chuyển sang làm tester. Đây cũng là cv mình làm lâu nhất tính đến bây giờ. Sau thời gian khá dài thấy không còn hứng thú về test nữa thế là nghe theo lời mấy thằng bạn đi học thêm về CAD và lại nhảy việc :)
+ CAD: Hồi đi học mình cũng có vẽ CAD nên thằng bạn rủ thế lúc đang chán thế là lại lọ mọ đi học CAD 1 thời gian rồi lại may mắn apply dc vào c.ty của nó (nghĩ sao đi pv mình hên vãi - thằng bạn cũng phải công nhận) - vào đó công việc của mình chỉ là vẽ CAD theo bản vẽ cho sẵn, lúc đầu thì khá hào hứng xong lâu lâu thấy nhàm - chẳng thấy được động lực làm việc. Lại nghĩ đến nhảy việc, thế là liên hệ với sếp cũ bảo là em muốn về làm test anh cho em về nhé - thế là mình lại về c.ty cũ làm test.
+ Tester: Về lại c.ty cũ sau bao đổi thay mình lại bắt đầu lại với xuất phát điểm là 1 thằng test. Nói chung cv thì cũng OK - lương lậu chả phải cao nhưng so với mặt bằng bây giờ với nghề test thì chấp nhận được. Nhưng dần dà sau đó mình nhận ra Test hay CAD thì mình cũng chả yêu thích gì cv này, lúc đầu mục đích về làm test là có lẽ không còn thích CAD và trước đó đã từng làm test nên quay về. Cái cảm giác sáng nào cũng phải động viên tinh thần đi làm khiến mình phát sợ nhưng vì cv vì cơm áo gạo tiền vẫn phải cố gắng, rồi những lần release sản phẩm, những lần chạy plan test, rồi guồng quay cv cứ thế cuốn mình đi. Có lẽ đó là 1 nguyên nhân mà sau mấy năm làm test mà mình không có thăng tiến hay nổi bật gì nhiều trong cv trong khi bạn bè chúng đều lên chức và xây dựng gia đình hết.
Và giờ đây sau 5 năm lăn lội mình cũng phải nghiêm túc nhìn lại mình để định hướng lại tương lai haiz.
Mọi người có chuyện gì hay thì chia sẻ cho anh em cùng biết đi xem con đường của mình đang đi như thế nào.
E xin việc cũng hay ho chả kém gì bác, giờ bỏ hết về quê luyện công xong kiếm cái j đó kinh doanh :D
nghề IT giống như nghề bánh bèo vậy, muốn làm giàu thì phải có kỹ thuật cộng với kinh nghiệm là kèo mới thành công trong lĩnh vực IT được
Mình cũng đang nghĩ đến câu các ông cha hay nói: Phi thương bất phú.
Chứ nói thật giờ chạm đầu 30 rồi mà cv sao thấy nó vẫn không dc như mong đợi :)