ra trường mở phòng khám Tai, Mũi, Họng... ,kết hợp với bán thuốc nữa, 1 ngày kiếm vài chục triệu đơn giản.
Printable View
ô đó là chuyện thường ở huyện thôi lạ gì chứ nhu cầu cũng việc làm cũng nhiều tuy nhiên nhiều khi mình lại không đáp ứng được tiêu chí họ đặt ra thôi.
sv ra trường giờ đã có grap cứu rỗi, không phải lo :D
thời buổi này chỉ cần làm được việc, bằng cấp chỉ là 1 phần
Thời nào cũng có thất nghiệp hết
grap hân hanh tài trợ nhé :D
Lại một năm kinh tế buồn
Uber,Grab hân hạnh tài trợ cho 2pic này :D
Nói mới nhớ, Grab, Uber xe máy mình chưa đi do các cô gái lái, nhưng họ ship hàng mình cảm thấy hài lòng hơn những chàng trai nhiều. Vì sao? Họ nhẫn nại, chịu khó, ít tỏ ra bực dọc, cẩn thận không làm méo mó hàng... Cho nên, mấy ông đàn ông coi chừng... thất nghiệp quá thì chiên khoai lang bán như mình nhé.