shean không rõ nữa, chỉ biết hồi nhỏ hay lấy trái đó bóp cho ra nước, sau đó trét lên quần áo mí đứa kia, rồi chạy, vui dễ sợ!!!!!!
Printable View
shean không rõ nữa, chỉ biết hồi nhỏ hay lấy trái đó bóp cho ra nước, sau đó trét lên quần áo mí đứa kia, rồi chạy, vui dễ sợ!!!!!!
Mồng tơi lá nó khác xa trái nổ nhỏ ơi, có ăn thử canh mồng tơi nấu nghêu chưa ? Mồng tơi mọc cây như rau bán ngoài chợ thì trái nó mình chưa thấy, còn mồng tơi mọc leo trên giàn thì trái nó cũng màu đen giống vầy, nhưng mọng hơn, bứt trái bóp một phát, màu tím nó xịt ra đã lắm.
Hồi đó có lão trong làng có câu "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn", rồi nào là "nếu không có dậu mồng tơi, thế nào tôi cũng sang chơi với nàng". Nhát gái vầy chắc chỉ anh Nghiện thôi.
Mấy trái màu tím cũng nhiều nhỉ. Thử xem nhé : nho, sim, mồng tơi, cơm nguội, trâm, ... gì nữa ta lol
hình ấn tượng lắm anh :w00t:
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
http://www.fiditour.com/upload/image...ca_tim_KG7.jpg
trái nữa này nè bác...
@dly: không biết nó tên gì hở anh :lick: