-
Theo mình nhớ thì đợt 1 là 5 Dell (hiện nay ngoài đó còn 4 vì 1 cái đang nằm tại kho THX, máy hoạt động tốt)
đợt 2 cũng máy Dell, số máy này hình như được các Sr đặt trong nhà Dòng ở nội thành)
đợt 3 ở Kim Đôi chung với máy đợt 1, số máy này có cấu hình cũng khá trong đó có lẫn mãy cũ của KĐ mà anh em xàng lọc lại. Sẽ lên kế hoạch để chuyển thêm thiết bị ra ngoài đó. Tốt nhất là chuyển máy khác, các máy cũ sẽ đem về ĐN để các bạn có thời gian tìm bịnh và khắc phục sau
-
Trước khi đi HN, tình cờ em có lạc vào "kho đạn" cũ. Thấy hằng hà sa số các mặt hàng SD RAM cũ bán giá bèo chừng 50-100k 1 thanh 128 hoặc 256. Em ghi nhớ địa chỉ để sẽ đi sắm khi về lại ĐN.
Còn IDE HDD thì em chưa biết ở đâu bán.
@ Lần này em tính, nếu các máy ở KD không khắc phục được tại chỗ, em sẽ chuyển toàn bộ về ĐN luôn anh, rồi sửa chữa và để "làm vốn" ở đây luôn.
Chuyến này đi, em định thuê chiếc 7 chỗ đi ra ngoài đó luôn. Mấy anh em đi cũng khỏe.
-
sd ram cũ 128-256mb mà giá 100k là hơi bị cao á bác Ngỏng ui
mà thuê xe ai lái zậy?
-
Bây giờ loại SD đó hàng hiếm lắm bác, giá đó là bèo nhất rồi đó bác.
@ Đang tính đây bác,........
-
Quote:
Được gửi bởi
nino
mà thuê xe ai lái zậy?
Đang tính mướn ông Ninh mập dưới CT chạy lên lái dùm, tài đó lái chỉ tính bia chứ không tính công :whistling
-
Ram SD khoảng chừng 50 nghìn thanh 256 thì phải. Hiện nay anh còn khoảng trên dưới 10 thanh, con số này không nhớ rõ lắm do mua cũng lâu rồi . Để anh gửi ra
-
Dự định là tuần sau được nghỉ 1 tuần sau khi bàn giao công việc cũ để qua chỗ mới, đùng đùng thế nào tối qua người ta bảo thứ 2 tuần tới đi làm luôn. Xong vào gặp ngay cái topic này :chris:
-
Hôm trước bác Kiệt bảo em rảnh thì ghé qua Kim Đôi xem xét tình hình. Thú thật là cuối năm cơ quan kiểm kê tùm lum nên thứ 7 chủ nhật vẫn đi làm như thường. Em muốn đi để tranh thủ giải tỏa tinh thần luôn mà không được. Sẽ cố gắng trong tháng 12 này sẽ đi vào được Kim Đôi để thăm dò tình hình trong đó.
- - - Updated - - -
Hôm trước bác Kiệt bảo em rảnh thì ghé qua Kim Đôi xem xét tình hình. Thú thật là cuối năm cơ quan kiểm kê tùm lum nên thứ 7 chủ nhật vẫn đi làm như thường. Em muốn đi để tranh thủ giải tỏa tinh thần luôn mà không được. Sẽ cố gắng trong tháng 12 này sẽ đi vào được Kim Đôi để thăm dò tình hình trong đó.
-
Thì cuối tháng cuối năm, ai làm công việc gì dính tới sổ sách là ngập đầu mà, ráng chừng 1 tháng nữa chắc là êm, giờ đó nghỉ mấy bữa, sẵn dịp mấy anh em đi chơi cho thoải mái luôn.
À, mẹ con cô Tâm sao rồi, lâu nay không thấy mặt mũi đâu cả.
-
hay quá, hoan hô anh em, cố đẩy mạnh khúc giữa lên nhé. Cái phân khúc miền Trung ấy chúng ta còn bỏ lỏng nhiều lắm,