PDA

View Full Version : Phóng sinh sự : Swan Thái du



ips
27-10-2005, 01:05
Đầu tiên xin quý vị chớ có ngứa nghề mà chiết tự, luyến lái tiêu đề của tui nhé. Tiếng Việt chuẩn 100% theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9005. Không khéo có bác lại chiết tự thành Swan Thú ... giai, hay Swan thu ... hay Swan thai ... nhé ...
Vâng, đúng là Swan đang du lịch Thái Lan.
Theo phóng viên bản báo túc trực tại sân bay Nội bài vào ngày 22/10/2005, trên chiếc Air bus A320, số hiệu 321 của hãnh Hàng không Việt Nam, vào lúc 8giờ30 phút giờ VN, có một hành khách đặc biệt, bước lên chiếc máy bay trên, mắt mang kính đen trông rất ngầu, đầu đội nón rộng vành, thân hình quá khổ, xém tí nữa là không lọt vào được cái cửa bé nhỏ của chiếc máy bay tầm trung A320 này.
Nhưng mọi việc đều diễn ra êm xui đúng như kịch bản. Chỉ có một việc đáng tiếc nhỏ như con thỏ là máy bay không thể cất cánh đúng giờ được. Lý do, máy bay không thể chuyển động mặc dù bốn động cơ máy đều đã hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không làm cho máy bay nhúc nhích...
Loa phóng thanh phát như sau " Lưu ý, lưu ý ... Hãng hang không Vn thông báo : quý khách đi trên chuyến bay 321 của hãng Hàng không VN đi từ sân bay Nội bài đến Bangkok chưa thể cất cánh đựơc do tải trọng vượt quá dự kiến nêntạm thời hoãn lại 60phút để chuyển tiếp qua máy bay Boeing 777 số hiệu 749, xin quý khách thông cảm."
Tất nhiên phải thông cảm thôi, dù sao đi Boeing 777 cũng yên tâm hơn.
Mặc dù là máy bay được sản xuất với dây chuyền cực kỳ hiện đại, nhưng việc cất cánh cũng không mấy dễ dàng, trên đường băng, sau phần chạy lấy đà, chuẩn bị cất cánh, phần đuôi của máy bay bị nghiêng sang trái ( Hình như Swan mua vé có số ghế là 55A, ở khoang sau, bên trái ), nhưng không thể hoãn hơn nữa đành cất cánh bay luôn, dù rằng máy bay không thể giữ thăng bằng trong suốt chuyến bay. Hành khách rất lo âu, vì không thể uống nứoc như bình thường được ( sẽ đổ ra ngoài ), do đó phải nghiêng ly về bên phải ... Và tội nghiệp nhất là mấy em nhỏ, ngủ ở tư thế đầu luôn quẹo qua bên trái, không khéo sẽ thành dị tật mất. Thạm chí các cô tiếp viên hàng không xinh đẹp của chúng ta khi đứng ra hướng dẫn các thao tác khẩn cấp khi gặp sự cố và hương dẫn hành khách các thao tác cần thiết khi đi máy bay luôn ở tư thế nghiêng ngữa thật mắc cười, có em suýt té nhào nếu không có một vị khách ga lăng ôm chặt cô ta khi bị té.
Cuối cùng, máy bay cũng đáp xuống an toàn tại sân bay Hoàng gia Thái lan. Hú hồn. Du vậy, cũng 1 sự cố nhỏ khi hành khách áp chót vừa bước ra khỏi máy bay thì máy bay bổng dựng ngượcđầu lên trời ( thì ra Swan là người ra sau cùng ).
Phải khó khăn lắm mới đưa được cô swan bé nhỏ của chúng ra rời khỏi máy bay, và thậm chí cái thang máy di chuyển mọi người từ máy bay vào nhà ga cũng ngưng hoạt động và chuông báo quá trọng lượng hú liên hồi.
( còn tiếp )

bathazar
27-10-2005, 01:09
- Vâng, nguồn tin của paparazzi của BAT đính chính lại rằng chị Swand đang đi học chứ không phải đi du lịch.

thân hình quá khổ, xém tí nữa là không lọt vào được cái cửa bé nhỏ của chiếc máy bay tầm trung A320 này.
- Dù đúng thế cũng không được nói thế chứ lol

- ặc ặc.... Đọc mắc cười pà cố... lol

ips
27-10-2005, 01:52
Vâng, cuối cùng thì cô Swan bé bỏng của chúng ta cũng lọt được vào nhà ga sân bay Hoàng gia Thái Lan. Do đây là lần đầu tiên đi ngoài ra nước ... sorry ... đi ra nước ngoài nên Swan không kém phần bở ngở vì mọi thứ.
Thứ nhất là sự nguy nga bề thế của Sân bay Bankok với hơn 100 gates, và cứ 30 giây lại nghe trên loa phóng thanh, giọng cô xướng ngôn viên ngọt ngào như đường thốt nốt thông báo máy bay của các hãng hang không nước ngoài đáp xuống sân bay Hoang gia như Sing, China, Taiwan ..., nghe đến phát mệt ... và cái khó khăn lớn nhất chính là cảm nhận sự cô đơn khi bất đồng ngôn ngữ.
Vâng, Swan rất thèm khát nghe được một ai đó nói tiếng Việt để cảm nhận được sự đầm ấm của tiếng mẹ đẻ, nhưng tuyệt nhiên không, mọi âm thanh đều trở nên xa lạ và lòng Swan chợt thắt lại khi nhớ đến người yêu đang mòn mõi đợi trông nơi chốn quê nhà, một giọt lệ không xin phép mà tự nhiên trào ra khóe mắt khiến Swan chớp mắt liên hồi cố nén lại nhưng nòa có được đâu. Nén nổi buồn trong lòng Swan tiến theo đoàn người trên máy bay đi ra cổng, nhưng đường ra cổng thật sự là xa xôi, định bước lên thang máy tự cuốn để ra cho nhanh, nhưng chợt nghĩ sao, Swan lại chùn chân, rồi thầm nhủ "Đi bộ khỏe hơn" ( đúng là con cáo chê nho hãy còn xanh ). Đi được nữa đường, chọt thấy có nhu câu phải đi nhà vệ sinh, nhưng với không gian bao la này thì biết tìm nhà vệ sinh ở đâu, lại bất đồng ngôn ngữ, Swan tự trách mình sao hồi nhỏ không học tiếng Anh mà lại chọn tiếng Trung làm chi cho đến bây giờ có ân hận thì đã quá muộn rồi.
Nhưng làm gì thì làm phải giải quyết bầu tâm sự, kẻo không ra xe về khách sạn có xa lắm không, nữa đường kếu tài xế dừng xe "cho ngô lái tí xíu" thì còn gì là thể diện nữa.
Nói là làm, Swan xâm xâm đi tìm nơi ấy ... không biết tiếng Thái, Swan đành bập bẹ vài ba câu Ăng lê vừa học lóm được từ Unlucky555khi anh ta đưa nàng ra sân bay. Gặp một người phụ nữ có vẽ mặt nhân ái, Swan tiến đến mạnh dạn hỏi "where's toilet?" ... Nhưng có lẻ do phát âm không chuẩn hay sao đó mà cô gái ngơ ngác ... cô ta luôn miệng "What...What" không thôi. Bực mình quá Swan không còn giữ gìn gì nữa bèn chỉ tay vào chỗ ấy và la to "toa lét ... toa lét ".
Lúc bấy giờ cô gái mới bật cười và nói một cách quán tính "À, thì ra cô muốn đi nhà VS hả, nó kìa" ... Trời ạ, hóa ra cô ta cũng là người VN.
( còn tiếp )

conmeocattai
27-10-2005, 04:12
Gặp một người phụ nữ có vẽ mặt nhân ái, Swan tiến đến mạnh dạn hỏi "where's toilet?" ... Nhưng có lẻ do phát âm không chuẩn hay sao đó mà cô gái ngơ ngác ... cô ta luôn miệng "What...What" không thôi. Bực mình quá Swan không còn giữ gìn gì nữa bèn chỉ tay vào chỗ ấy và la to "toa lét ... toa lét ".
Lúc bấy giờ cô gái mới bật cười và nói một cách quán tính "À, thì ra cô muốn đi nhà VS hả, nó kìa" ... Trời ạ, hóa ra cô ta cũng là người VN.
Đoạn này kịch tính hồi hộp wa' :emlaugh: .Tiếp đi bác ơi

tinman
27-10-2005, 23:01
Nhớ cái chữ Toa Lét quỷ quái trong cuốn StreamLine English này! Ngày đầu tiên đi vào trường college của Mỹ học. Mắc quá bèn dở ngay "Xì trim Lai" bài số 5 câu số 7 ra hỏi ngay 1 con Mỹ, "Quut du pờlixi téo mì, que ixi đờ toa lét". Con nhỏ tóc vàng tròn cặp mắt xanh biếc ngơ ngác như con mèo mất chuột, nó lập lại chữ "Toa Lét"... ra vẻ không hiễu, như sau đó nó cười và tự sữa lại "du min đờ rét rum". Cũng may hồi đó học tiếng anh đủ thứ hệ cho nên cũng nhớ ra restroom là chổ giải quyết, thế mà cứ gật đầu lia lịa. Con bé chỉ đường cho đi tới đó. Ở ngoài có chữ restroom tổ bố. Từ đó tôi xin từ giả từ Toa Lét này vì Toa lét có nghĩa là cái "bồn cầu" (US) chứ không phải là vệ sinh.

ips
28-10-2005, 01:16
Cuối cùng Swan ta cũng đã giải quyết xong bầu tâm sự, khi rời khỏi restroom, Swan gặp lại cô gái dễ thương khi nảy đang đợi bên ngoài. Do biết Swan mới qua Thái, không tỏ đường đi nước bước nên cô nàng đề nghị làm hướng dẫn viên du lịch cho Swan trong suốt những ngày Swan ở Thái.
Cô ta tên là Hoàng Yến, ở TP.HCM, có người yêu là Việt Kiều Thái, anh ta đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty gia đình, chuyên đón tiếp khách du lịch từ các nước châu Á đến Thái lan, chủ yếu là ở VN. Hoàng Yến quen anh ta cách đây hai năm cũng nhân chuyến du lịch sang Thái và cả hai đã phải lòng nhau và nàng thường xuyên đi đi về về giữa hai nước để gặp nhau.
Như các bạn đã biết, mối tình không biên giới như thế đã khiến cô nàng gần như khánh kiệt, nhưng làm sao có thể cản được tiếng nói của con tim. Sau khi nguyên cứu tình hình, cả hai quyết định sẽ tranh thủ gở gạt tiền vé máy bay bằng cách nàng sẽ mua hàng bên Thái như quần áo, mỹ phẩm ... về bán tại VN. Và thật không thể ngờ được, ý tưởng đó lại mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho hai người và chỉ trong vòng hai năm, Hoàng Yến đã trở thành tay buôn lớn nhất trong các tay buôn xuyên lục địa này.
Hai người đã sắm cơ ngơi tại cả hai nước và thành lập ra công ty du lịch tại Thái liên kết với các công ty du lịch trong nứơc. Cuộc đời Hoàng Yến đổi đời kể từ ấy.
Nghe câu chuyện của Hoàng Yến, Swan vừa buồn vừa tủi, buồn vì anh chàng người yêu của mình lù đù quá, không biết làm ăn như người ta, tối ngày chỉ biết làm thơ tình ủy mị, không có đầu óc kinh doanh. Nhưng được một cái là anh ta rất chiều chuộng nàng, như dịp này đây, anh ta dám hy sinh mấy tháng lương còi cọc để cho nàng đi chơi cho biết đó biết đây.
Nếu các bạn có một lần đi xa sẽ cảm nhận cái hạnh phúc khi gặp một người đồng hương, nhất là cả hai cô đều có tính talkactive, nên câu chuyện ngày càng rôm rả, không dứt, chẳng mấy chóc họ đã ra đến cổng hải quan hồi nào mà không hay.
Sau khi trình báo, cả hai rời sân bay và Hòang Yến định đón taxi đưa Sưan về khách sạn, nhưng khi đi chàng có dặn rằng, đừng nên tốn tiền vô bổ vào các cuốc taxi nên Swan đề nghị Hoàng Yền thuê chiếc Tuk Tuk đi để biết cái thú du lịch riêng của Thái, chứ đi taxi thì Swan đi hoài ở Hà nội ( ??? ).
Chiều theo ý thích của Swan, Hoàng Yến ra bãi xe đón một chiếc Tuk tuk để đi, nhưng mấy bác tài thấy Swan đi cùng Hoàng Yến đều lắc đầu từ chối ( không hiểu tại sao ? ). Cuối cùng cũng gặp được một bác tài ế độ, đồng ý chở hai nàng về khách sạn.
Nhìn chiếc Tuk Tuk ì ạch chở Swan và Hoàng Yến mà thấy thương, có lẻ ta đi bộ còn nhanh hơn! Đoạn đừong từ sân bay về khách sạn khoảng 5km mà xe đi có khi hơn 1 giờ đồng hồ, khủng khiếp đến thế là cùng .
( còn tiếp )

ips
28-10-2005, 05:42
Cuối cùng thì Swan và Hoàng Yén cũng đã về đến khách sạn. Lúc đầu Swan định ở khách sạn trung tâm Bankok ( Bankok Center Hotel ), nhưng Hoàng Yến khuyên Swan nên về khách sạn này ở, mặc dù không gân trung tâm hơn, nhưng đây là khách sạn mới xây dựng, kiến trúc lại khá độc đáo, phục vụ rất tốt, nằm ngay ở ngã tư đường Silom và Decho, quận Bangrak là trung tâm thương mại ở Bankok. Nhất quan trọng hơn cả là khách sạn này là mối của công ty du lịch của Hoang Yến, nên có giá ưu đãi, vả lại hai chị em sẽ cùng ở chung với nhau, tiện hơn ( Mỗi khi đến thái, Hoàng Yến vẫn đến đây ở ).
Đây là một khách sạn 4 sao, với 31 tầng và có 454 phòng, đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, sân tennis, phòng hòa nhạc, bar hiện đại, phòng khiêu vũ và các dịch vụ truyền thống như massage, spa ... Tuy khách sạn được xây dựng theo kiến trúc hiện đại không cầu kỳ, nhưng lạ mắt với kiểu bậc thang. Bên kia đường đối diện với khách sạn là siêu thị Walmark rất đồ sộ, hoành tráng. Bên trái là Nhà hàng, bên phải là nhà thổ và sau lưng lại là một siêu thị loại nhỏ Seven eleven, một loại siêu thị gia đình, phát triển rất mạnh ở Thái Lan. Đi bộ khoảng 1km là chợ trái cây, với những đặc sản của một nước nhiệt đới với những loại trái cây nổi tiếng như sầu riêng hạt lép... Đúng là một vị trí du lịch tuyệt vời.
Chưa kịp vào khách sạn, cả hai bỗng bị hai thiếu nữ bản xứ với máy chụp hình nhào lại, một người đứng cùng hai bạn, trông khi người kia thì cứ bấm máy chụp hình. Thấy Swan ngạc nhiên, Hoàng Yến khẻ nói :
- Đó là một kiểu làm ăn của dân địa phương, trước khi chị về nước họ sẽ mang hình đến, nếu thấy đẹp thì chị lấy, còn bằng không thì thôi. Giá 1 tâm ảnh khỏang 100 bạt, tương đương vơi 40 nghìn VN.
Lúc ấy Hoàng yến quay qua nói gì với hai cô gái, hai cô mĩm cười chấp tay lại chào hai cô và luôn miệng " Xa quạt đi kha"
Vừa bước vào đại sảnh, hai cố tiếp viên cực kỳ xinh xắn trong trang phục dân tộc đã vội ra đón tiếp, hai anh bồi khuân hành lý hai cô và phòng tiếp tân để làm thủ tục.
Vừa thấy Hoàng Yến, anh quản lý khách sạn vội chạy ra đón, chấp tay lạy và chào " Khap khuôn kha ".
Hoàng Yến cũng nhoẻn miệng cười và chào chấp tay lại "Khap khuôn kháp".
Hóa ra cả hai đều quen biết nhau, không cần làm thủ tục, anh quản lý lấy ngay thẻ khóa điện tử phòng giao cho Hoàng yến. Giấy tờ nộp sau và hai cô tiếp viên dẫn họ đến thang máy.
Nhìn sự hoành tráng của khách sạn và cung cấch đón tiếp như vua, Swan thích lắm. Mọi thứ đối với nàng đều rất mới lạ, nàng như đang lạc vào chốn bồng lai vậy.

mitavn
28-10-2005, 18:27
Tập này sao không có "đọn" nào gây "cấn" hết "chơn", đề nghị nhà xuất bản mau mau cho ra tập típ theo với nhiều tình tiết hấp dẫn hơn, đang nghiện quyển này :D

ips
30-10-2005, 04:30
Do là khách hàng quen thuộc nên Hoàng Yến được xếp một phònh VIP ngay trên tầng cao nhất của khách sạn, tầng thứ 31. Các bạn nên lưu ý về cách xếp hạng các phòng ở Thái Lan nói riêng và các nước là phòng sang nhất bao giờ cũng ở các tầng trên cao, không như ở VN, tầng trệt luôn có giá ( nhất là ở chung cư vì có thể buôn bán hoặc giữ xe để cai thiện thu nhập, nhất là các chung cư không có thang máy). Tuy nhiên ở các nước phát triển, càng lên cao giá thuê phòng càng đắt do nhà đầu tư phải tốn kém hơn cho các nhu cầu phục vụ như thang máy, các dịch vụ...
Phòng của Swan và Hoàng Yến rộng gần 100 mét vuông, có một phòng khách sang trọng, hai phòng ngủ riêng biệt, có phòng tắm và toilet riêng, phòng tắm được thiết kế rất hiện đại, một gian tắm đứng và một bồn tắm đa năng, sản phẩm độc đáo của Ý, có thể vừa tắm vừa mát xa, ngủ, ăn uống ngay trong phòng tắm ...
Phòng ngủ đựoc thiết kế với những gam màu độc đáo gợi cảm, gợi tình, gợi hứng ... nói chung gợi tùm lum. trong mỗi phòng ngũ đều có ti vi, đầu máy DV, máy nghe nhạc hiện đại với dàn loa boss nổi tiếng ...
Ngoài phòng khách là bộ xa lông đắt tiền, bên phải có một dàn máy vi tính nối mạng, một ti vi LCD 50 inch treo ngay giữa nhà. Ra ngoài hành lang bạn sẽ cảm nhận cái không khí mát mẻ của thiên nhiên, cái sầm uất của Bankok và sự hoành tráng của một thủ đô ăn chơi nằm trong tầm mắt của bạn.
sau khi nằm dài trên bộ xa lông để cảm nhận cái êm ái sau một buổi sáng đi đường đầy bất trắc, Swan bèn mở valy và hành lý của mình. Khi đi chuyến này, biết ý của Swan nên chàng Lác, người yêu của Swan chuẩn bị cho nàng rất chu đáo. Thấy Swan mở hành lý Hoàng Yến không khỏi cười thầm vì nàng chỉ đem theo có một cái samsonai nhỏ, bỏ vài ba bộ đồ. Trong khi hành lý của Swan, nhìn thật khủng khiếp, Một valy quần áo nạng gần 20kg, thêm hai kiện hàng tuy nhẹ nhưng cồng kềnh, mỗi thùng hàng có chiều dài 50*50*70, trong đó nàng chuẩn bị rất chu đáo, có gì nhiều đâu, chỉ là 10 thùng mì tôm đủ loại, mỗi thùng khoảng 20 gói. Một lọ mắm tôm khoảng gần nửa ký được Lác đã cẩn thận dùng keo dán kín, quay băng keo vài chục vòng để khỏi nghe mùi trên máy bay và bên ngoài lại bọc giấy bạc để qua mắt hải quan vì Lác biết Swan rất ghiền ăn mắm tôm. Một bọc cà pháo muối sẳn, bỏ nước đi, vắt khô cũng để qua mắt hải quan, khoảng hơn 20 gói Knorrr đảm đang, một bịch ớt khô, một bịch khô mực, hai bịch khô bò, một bịch rươi khô, năm bịch cốm vòng bó lá sen, mỗi bịch nữa ký, năm bịch ô mai đủ loại chua cay mặn ngọt mà Swan và Lác đã mua sẳn ở phố Hàng Điếu, một ký vải khô, năm phong bánh đậu xanh Bảo hiên rồng vàng, 20 gói bánh cốm làm sẳn, 1 ký bột sắn, một ký nhản khô và mấy boc kẹo Hải Hà, bánh Hura ... vì nói không phải khen chứ Swan có tính hay ăn hàng, mà đi du lịch như thế này ra hàng quán ăn hàng thì có mà sạc nghiệp, tội nghiệp Lác đang cố cày thật nhiều để kiếm tiền sang năm làm đám cưới. Nói chung hành lý của Swan là một cái chợ Đồng xuân thu nhỏ. Không lo bị chết đói ở đất khách quê người. Ấy là tính lo xa của người Việt ta.
Đó là những gì ta thấy được ở kiện hàng thứ nhất. Còn kiện hàng thứ hai thì Lác đã dặn kỷ, chỉ được mở ra sau khi đã ở Thái năm ngày. Thật là bí hiểm. Nên Swan không dám mở ra. Cho đến bây giờ nàng cũng không biết trong cái kiện hàng đó là cái chi chi mà Lác bí mật thế.
Sau khi thu dọn hành lý, Swan và Hoàng Yến chuẩn bị tắm rửa để chuẩn bị cho cuộc hành trình Thái du 10 ngày của Swan. Riêng cái sự tắm của Swan cũng mất của tác giả hơn hai bài post, mời các bạn xem ở hai bài sau.
( còn tiếp )

ThichNuDiuHien
30-10-2005, 19:23
Riêng cái sự tắm của Swan cũng mất của tác giả hơn hai bài post, mời các bạn xem ở hai bài sau
"Mắt liếc, tai vểnh, tay rờ, miệng nếm, mũi hít, chân chạy..." đó là "tác nghiệp" của người viết phóng ...sinh sự :lick: Lọat bài Thái du của IPS tiên sanh có thành quạ, thành công hay không là ở 02 bài này đây :lick: :lick: :lick:

ips
30-10-2005, 19:24
Vừa bước vào phòng tắm, Swan ngở như mình đi lộn phòng ... Vì nó không giống bất kỳ cái nhà tắm nào mà Swan đã từng tắm. Kể từ nhỏ đến bé, Swan mới biết có một căn phòng vô cùng sang trọng thơm nức mùi hương ngọc lan thoảng thoảng, nhẹ nhàng, dìu dịu mà thanh cao ...
Phòng tắm dài 6m rộng 4m được thiết kế rất thoáng với toàn cửa kính và gạch men đắt tiền, cửa ra vào phòng tắm cũng làm bằng kính trong suốt, có nghĩa là bạn không thể nào che dấu bất kỳ cái gì trên cơ thể mình nếu chẳng may có một ai đó bước vào phòng ngủ của bạn khi bạn đang tắm !
Lúc đầu Swan cũng hơi e thẹn, nhưng nghĩ lại chẳng có ai ngoài Hoàng Yến đâu mà sợ, thế là cô nàng vững tâm hơn.
Trong phòng có hai phòng tắm ngăn cách nhau cũng bởi một cái cửa kính, một phòng tắm đứng có vòi sen chạm trổ cầu kỳ, một phòng tắm nằm với một bồn tắm hiện đại có những giọt nước mát xa làm dịu cơn mệt mỗi khi bạn đi xa, thả hồn vào trong bồn tắm, mơ màng thiu thiu ngủ, mặc cho những cơn sóng nước vỗ về làn da mát lạnh của ta, ru ta vào giấc mộng thiên thai trong cái xứ sở ăn chơi này.
Đầu tiên, chưa vội cởi bỏ xiêm y, Swan bước vào phòng tắm đứng, nghiên cứu cách mở nước, cô nàng như ở nhà quê ra tỉnh, thấy cái rô bi nê sao lạ quá, không giống như ở nhà ... nó to như con hến ở quê, mà cái cần nó lại còn ghi hai chữ, bên trái là chữ C, bên phải là chữ H. .. Swan nghĩ thầm trong bụng, H có nghĩa là hết, C có nghĩa là còn, thế là cô nàng cương quyết kéo cái cần về bên còn ... thì ôi thôi một luông nước lạnh như trận cuồng phong quất mạnh vào cả thân thể chưa kịp thay đồ ra, lạnh cóng.
La lên một tiếng Swan chạy vội ra khỏi phòng tắm, dưới cái lạnh 17 đọ C của dàn điều hòa không khí, cộng với nhiệt độ tỏa ra khi người bị ướt như chuột lột, Swan run lập cập, chạy vội ra ngoài lấy khăn trùm khắp người cho đở ấm.
Sau đó nàng sang phòng khách, lui cui đi tìm kiếm một cái gì đó, vừa lúc ấy thì Hoàng Yến cũngcũng vừa tắm xong, thấy Swan đang đầu trùm khăn, quần áo chưa khịp thay mà ướt sủng bèn hỏi :
- Thế chị tìm gì vậy ?
- chị tìm cái phích nước nóng. Cái khách sạn sang trọng thế này mà lại kém thế, chả có nước nóng để tắm, lạnh chết cha. Đã vậy nuớc phía thì còn, phía thì hết. Tệ thật.
Hoàng yến ngạc nhiên, sau đó chợt nghĩ ra lại phá lên cười.
- Chị ơi là chị, quê vừa vừa thôi để còn dành cho người khác quê với. Đó là hai chữ viết tắt của lạnh ( cool ) và nóng ( hot ) đó bà chị.
Nghe xong Swan quê quá, bèn chạy ù vào nhà tắm cho đở quê.

Nhân Tâm
31-10-2005, 00:08
Lọat bài Thái du của IPS tiên sanh có thành quạ, thành công hay không là ở 02 bài này đây

Chắc lả hỏng mất rùi ..! đọc qua phần I thấy sờ sài wúa, không biết đoạn II thế nào chớ, cứ như đoạn I thì như bác THích đã nói chắc thành 'quạ' chớ không có 'công' ở đây cả.
Đề nghị nhà văn tiếp tục đi theo lối...hiện thực deê !

ips
31-10-2005, 00:10
Đây là đoạn cao trào nhất của thiên phóng sự này, để làm được bài phóng sự này tác giả đã vận dụng tất cả sức tưởng tượng phong phú, kết hợp với việc tìm kiếm trên các trang web ***, đồng thời lục tung các cửa hàng bán CD để tìm tư liệu về các phim cấp 3, cấp 4, cấp 5 để viết.Mặt khác mail cho ghost1982, cung cấp thêm một số tư liệu ... Sau khi sưu tập đầy đủ, tác giả vừa online viết vừa xem tư liệu. Càng xem càng nóng, tay chân bủn rủn không thể viết gì được, cả người rả rời, mất sức tập trung cao độ, thân thể nóng ran, môi lập cập, tứ chi run bần bật, phải vào nhà tắm dội mấy gáo nước lên đầu cho tỉnh táo để tha hồ tưởng tượng.
Nhưng khi vừa đặt tay lên bàn phím, định viết tiếp thì bỗng màn hình YIM chợt nổi chuông gõ lộc cộc liên hồi, báo động có người đang online và muốn nói chuyện, đồng thời hộp thư Yahoo của tác giả bị bom thư dội tứ tung, chỉ trong vòng 1 giây mà có tới những 1000 thư spam dội thẳng vào hòm thư, tất cả thư trên đều từ một nick duy nhất đó là unlucky555@yahoo.com, với những lời lẻ vừa đe dọa vừa khủng bố. Đồng thời tác giả còn nghe cả những lời không hay từ anh chàng này bên YIM...
Không còn đủ tỉnh táo để viết tiếp thiên trường thiên phóng sự này nữa, tác giả lo sợ cho sinh mệnh của mình nên đành cáo các bác, để dịp khác sẽ viết tiếp, còn bây giờ tác giả phải đi trốn đây. Mong các bác thông cảm .

vikhoa
31-10-2005, 00:47
Biết ngay mà, pác ips này chỉ kiếm cớ để chuồn đi coi swan tắm thôi :) Làm gì còn tâm trí để mà viết nữa ^_^

unlucky555
31-10-2005, 03:04
Oe' tôi trở thành khủng bố hồi nào vậy hả trùi? vả lại làm gì có cái địa chỉ unlucky555@yahoo.com chứ nhỉ? Bác này định ý đồ xem em SWAN tui tắm roài chắc phải khủng bố thật quá. Đàng nào cũng mang tiếng rồi

ips
31-10-2005, 04:25
Đúng là tiến thoái lưỡng nan, muốn làm vừa lòng Nhân tâm thì bị chú Lác khủng bố, còn bằng không thì các bác lại cho rằng tác giả thành quạ mất rồi, nhưng dù gì đi chăng nữa thì an toàn sinh mệnh là trên hết, còn bác nào tiếc rẻ không xem được cái cảnh hữu tình ấy thì cứ tưởng tưởng mình đang bị khủng bố cở nào cũng vẫn còn kém xa cảnh tượng diễn ra trong bathrooom ây !
Sau khi tắm rửa xong xuôi, hai nàng chưng những bộ cánh sang trọng nhất, quý phái nhất và xuông dưới nhà ăn trưa. Hoàng Yến thì đi thang máy còn Swan vẫn giữ vững lập trường " không xài thang máy " nên đi bộ 31 tầng xuống dưới nhà.
Hai nường lại tíu tít không thôi, như các bạn đã biết bên trái là Nhà hàng, bên phải là nhà thổ, do sơ ý, hai nàng lại dắt nhau qua bên phải khách sạn !
Vừa mới chui đầu vào nhà thổ, Swan bổng đỏ rần cả mặt khi thấy cảnh tương hải hùng mà từ trước đến nay nàng chưa hề chứng kiến : Những cô gái
xinh đẹp với những bộ bikini ngắn ngủn đang uốn éo trong các lồng kính, bên ngaoif là những đấng mày râu đang trầm trồ ngắm nghía, lựa chọn ... Swan nhắm nghiền hai mắt lại, chỉ muốn chui xuống đất mà trốn, chỉ có Hoàng Yến là đã quen cới cảngh tượng này nên vội dắt tay nàng quay ra. Chợt phía sau có ba người một nam hai nữ trong những bộ quần áo eva và adam đâm sầm vào hai cô. Swan định lên tiếng chửi thề, chợt há hốc mồm ra ú ớ :
- Bác ... bác ... CụÔng đây mà .
Trời ạ, hóa ra là người quen cả.
CuÔng trông thấy Swan trong tư thế trần như nhộng thế này, vội choàng ngay cái áo choàng lông vừa rớt xuống đất, mặt đỏ gay vì say rượu thì ít mà mắc cở thì nhiều.
Swan đanh đá nói :
- Thế tôi nhờ bác ở nhà tuyển ô sin cho tôi, bác không làm thì bảo một tiếng, sao bac lại đổ đốn thế này, sang đây ăn chơi, tôi mà về VN tôi mách vợ bác cho xem.
CuÔng lúc đó mới chợt tỉnh cơn say, vội lấy tiền bo cho hai cô tiếp viên, phân trần :
- Cũng tại cậu Lác, sợ cô đi một mình nơi đất khách quê người nên cử tôi sang đây để bảo vệ cô mà, thật là làm ơn mắc oán. Còn cái việc tuyển ô sin tôi đã rao trên mạng rồi, chúng nó đang đâm chém nhau để dành một suất đấy. Mà cô mách vợ tôi thì tôi mách lại mẹ cô.
- Tôi có làm gì mà bác mách mẹ tôi ?
- Cô không làm gì nhưng bố cô, cái ông antighost thì có. Lão ấy và cái ông bạn hòa thượng TNDH đang xem show pê đê ở Pattaya đó, cô không biết sao ?
Đến nước này thì không còn gìn giữ gì nữa, Swan quát lên :
- Trời ơi, bố ơi là bố ... phen này bố biết tay con. Ngày may, bác dẫn tôi đi Pattaya, tôi không để yên chuyện này đâu nhé.
Nói rồi quay quả trở ra, mặc cho Hoàng Yến sửng sờ nhìn theo.

Ghost1982
31-10-2005, 04:48
Lão IPS lâu ngày ko được vào Test Board nên bị dở hơi rùi :confused:
Spam loạn xạ đọc chẳng đâu vào đâu

Người ta nói viết thơ tặng người đẹp. Đằng này lão lại viết văn về 1 bà vãi ặc ặc ...
Tui ko thèm xem đâu :mad:

ips
31-10-2005, 04:53
Lão IPS lâu ngày ko được vào Test Board nên bị dở hơi rùi :confused:
Spam loạn xạ đọc chẳng đâu vào đâu

Người ta nói viết thơ tặng người đẹp. Đằng này lão lại viết văn về 1 bà vãi ặc ặc ...
Tui ko thèm xem đâu :mad:
he he lâu lâu ngứa nghề mà bác ghost, cũng tại cái test board làm mình đổ đốn đến thế

DONNA_DONNA
31-10-2005, 08:45
Chợt phía sau có ba người một nam hai nữ trong những bộ quần áo eva và adam đâm sầm vào hai cô. Swan định lên tiếng chửi thề, chợt há hốc mồm ra ú ớ :
- Bác ... bác ... CụÔng đây mà .
Trời ạ, hóa ra là người quen cả.
CuÔng trông thấy Swan trong tư thế trần như nhộng thế này, vội choàng ngay cái áo choàng lông vừa rớt xuống đất, mặt đỏ gay vì say rượu thì ít mà mắc cở thì nhiều.
Swan đanh đá nói :
- Thế tôi nhờ bác ở nhà tuyển ô sin cho tôi, bác không làm thì bảo một tiếng, sao bac lại đổ đốn thế này, sang đây ăn chơi, tôi mà về VN tôi mách vợ bác cho xem.
CuÔng lúc đó mới chợt tỉnh cơn say, vội lấy tiền bo cho hai cô tiếp viên, phân trần :
- Cũng tại cậu Lác, sợ cô đi một mình nơi đất khách quê người nên cử tôi sang đây để bảo vệ cô mà, thật là làm ơn mắc oán. Còn cái việc tuyển ô sin tôi đã rao trên mạng rồi, chúng nó đang đâm chém nhau để dành một suất đấy. Mà cô mách vợ tôi thì tôi mách lại mẹ cô.
- Tôi có làm gì mà bác mách mẹ tôi ?
- Cô không làm gì nhưng bố cô, cái ông antighost thì có. Lão ấy và cái ông bạn hòa thượng TNDH đang xem show pê đê ở Pattaya đó, cô không biết sao ?
Đến nước này thì không còn gìn giữ gì nữa, Swan quát lên :
- Trời ơi, bố ơi là bố ... phen này bố biết tay con. Ngày may, bác dẫn tôi đi Pattaya, tôi không để yên chuyện này đâu nhé.
Nói rồi quay quả trở ra, mặc cho Hoàng Yến sửng sờ nhìn theo.

************************************************** ****


Người thứ 2 - Phác họa chân rung IPS tiên sinh :tongue:

Chỉ còn lại 1 mình Hoàng Yến trong ngôi nhà bên phải, nàng đang định dợm bước theo Swan thì có một sự kiện xảy ra cuốn hút tâm trí nàng chỉ bởi cái vẻ lạ lùng, cổ quái, bất đắc kỳ tử của nó : 1 chiếc kiệu có 4 người khiêng bất chợt xuất hiện trước cửa, có 1 đôi chân thò ra .


Chân
Chân ! Bất quá là chỉ một đôi chân, nhưng đôi chân có vẻ độc đáo mà 1 mỹ nhân như Hoàng yến cũng phải lấy làm sửng sốt . Một đôi chân hoàn hảo, không tì vết, từng móng chân như được gọt rũa 1 cách công phu, không 1 dấu vết nào của việc chân đã từng sơn sót lại thế mà nó vẫn hiện lên vẻ hồng hào cao quý của nó. Người ta từng miêu tả đôi chân của mỹ nữ, nào là trắng tinh như ngọc, tinh khiết như pha lê, thanh mảnh như cành liễu nhưng tất cả nếu đem ra đặt dưới đôi chân này thật như 1 trời 1 vực. Bất quá đôi chân này có lông ! :innocent:


Lông
Chân có lông, đó là 1 sự rất tự nhiên nếu nó như bao chiếc lông khác.Chỉ có điều lông này màu trắng ! :exclaim: 1 màu trắng mà nhà thơ Hàn Mạc Tử cũng không thể miêu tả nổi. Nếu chỉ nói "lông trắng quá nhìn không ra" thì không thể nào diễn tả hết được độ trắng của nó. Phải là người tinh mắt, tinh ý như Hoàng Yến mới có thể nhìn ra nổi. Thật vậy, màu trắng không giống bất kỳ 1 màu trắng nào từ trước đến nay, 1 màu trắng chỉ có trong chuyện mới có .


Bo - Luu - Dien

Mới đầu nhìn đôi chân này, Hoàng yến chết sững hồi lâu, tưởng chừng đó là đôi chân của một mỹ nhân nào đó. Đến khi người trên kiệu bước xuống, đập vào mắt HY là một mái tóc, cũng không giống bất cứ mái tóc nào, đen đen 2 bên, thi thoảng có điểm thêm chút trắng, ở giữa cũng trắng, một màu trắng hồng :D . Khi toàn bộ thân người đó hiện ra cũng là lúc tràng cười nổi lên :

- Ha ha ha ! Xin chào cô nương, thật là đường đột, dạo này cô nương vẫn khỏe chứ

+ ???? Các hạ là ai ?

- Chắc cô nương cũng chưa biết tại hạ là ai, còn tại hạ biết rất rõ cô nương. Vậy thì để không mắc lỗi, tại hạ xin gợi ý cho cô nương đoán thử nhé :

Tên tại hạ viết tắt có 3 chữ : IPS cô nương thử đoán xem là gì ?

+ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif Bô lưu điện ???

- :no: sad

+ Vậy thì là gì ?

IPS - Tại hạ họ Điền tự là Không Huyền tú sĩ, do vũ khí sử dụng là Lưu tinh trùy cộng thêm những độc vật ở xứ Miêu nên trên giang hồ thường được mọi người ưu ái gọi là : IPS - Bỏ lưu Điền không huyền tú sĩ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/15.gif

+ Thật là hân hạnh, đã hâm mộ từ lâu

IPS - không dám không dám

(còn tiếp )

Cuong_DC9
31-10-2005, 17:39
Vào nhà tắm, phải mất gần tiếng đồng hồ vãi Xoan mới rõ làm sao để lấy được nước nóng, nước lạnh. Tuy nhiên ở nhà vãi chỉ biết cẩu nước từ giếng lên, đổ vào chậu sau đó múc ra dội lên người tắm. Nhìn quanh, vãi không nhìn thấ́y cái chậu nào, vậy tắm sao đây? Vãi lẩm bẩm chửi bọn nào thiết kế cái khách sạn thế mà ngu. Vãi chợt nghĩ, sao ta không dùng luôn cái chậu giặt to (bồn tắm) làm chậu tắm. Nói là làm, vãi cho nước lạnh vào “chậu”. Theo đúng kiểu nhà mình thường làm, đầu tiên cho nước lạnh vào chậu, sau đó đổ nước sôi vào pha đủ ấm rồi tắm. Để tiết kiệm thời gian, vãi không đợi đủ nước lạnh mà kiếm nước nóng để pha luôn. Công nhận chỗ tắm đứng cũng hay thật. Vãi đã lấy nước nóng tử đó. Mới đầu vãi dùng cốc đánh răng hứng nước nóng đổ vào chậu, nhưng thấy như vậy thì lâu quá. Vãi lại suy nghĩ... Chợt vãi nhìn thấy 1 cái xô nhựa nhỏ không quai, có nắp ở góc nhà tắm. Vãi mừng lắm, khách sạn phải thế chứ!!! Mở ra, vãi thấy 1 cái túi ni lông, vãi lẩm bẩm: chắc bọn nó lót đề phòng xô thủng đây. Giờ thì có thể bắt đầu tắm được rồi. Vì cửa làm bằng kính trong xuốt cho nên vãi xấu hổ để nguyên quần áo mà tắm. Đầu tiên vãi bê từng xô nước múc ở chậu vào trong buồng tắm để dội, nhưng thấy nhiêu khê quá, vãi lại chửi bọn xây khách sạn, đẹp mà dở. Sau vài xô, vãi ngồi luôn cạnh chậu nước để tắm, mặc kệ nước chảy lênh láng. Tắm cả quần áo thì làm sao mà sạch được, nhưng bù lại vãi tranh thủ giặt quần áo luôn.
Thấy vãi Xoan tắm lâu quá, nhưng Hoàng Yến không muốn làm quê vãi nên ráng đợi mặc dù đói muốn xỉu. Nhưng khi thấy nước chảy lênh láng ra ngoài phòng khách thì Hoàng Yến giật mình chạy vào nhà tắm. Nàng ôm đầu khi nhìn thấy cảnh vãi Xoan tắm. Vừa bực mình, vừa tức cười, nàng bảo vãi cởi hết quần áo ra và ngồi hẳn vào trong bồn tắm mà tắm. Quả thật, tắm kiểu này sướng như tắm tiên ở quê. Vãi mân mê gần 2 tiếng trong bồn tắm mới chịu bước ra. Vì đã lâu không tắm cộng chuyến đi vất vả nên chậu nước tắm của vãi có 1 lớp váng khá dầy và có mầu cháo lòng (bị quá tay cho tiết). Riêng việc làm sạch 2 lỗ tai cuả vãi đã tốn gần 1 hộp bông tăm 100 chiếc rồi. Để giải quyết hậu quả của trận tắm, khách sạn đã phải thuê đội thông cống tinh nhuệ nhất Bankok đến để thông bồn tắm của 2 nàng.
Tôi không muốn tham gia, sợ làm đứt mạch phóng sự của bác Ips, nhưng đến nước này thì đành phải lên tiếng.
Tôi đang lo tuyển ô-sin cho vãi Xoan thì thấy bác Ips đánh giây thép về là có chỗ chơi hay lắm, bảo tôi sang Thái ngay. Tính tôi thì ham vui theo kiểu “ăn có bạn, chơi có phường”, tôi bèn thông báo cho các mem của ddth biết: Ghost, Emdotlam, Real-Time, Vanlang, Yuna, Dép Lê, Tqvn, Tinmam, 7604, ToiyeuVN, CIH... Chỉ tiếc là ông Thầy Chùa đang dở tuần chay nên chỉ nhắn lại thôi. Có lẽ vì thế nên ổng đã cuống cuồng tìm tôi hôm vừa rồi. Cũng may mà ông Thầy vẫn tìm được đến nơi chứ không thì chắc là tôi ăn đủ.
DDTH tổ chức 1 buổi offline cực kỳ hoành tráng ở Bankok theo kiểu Campuchia. Mấy bác bên Mỹ, Châu Âu lâu không biết con gái Châu Á ra sao nên ăn chơi cực kỳ bạo, nhất là bác Tinmam. Trong cánh nội địa thì có lão Ghost là tốn mồi nhất. Đợt trước lão luyện Quỳ Hoa Bảo Điếm nên phải kiêng khem kỹ. Chẳng biết công phu của lão cao đến đâu, nhưng từ khi đó lão mắc 1 bệnh có tên là “BÍ HẠ PHÁ THƯỢNG”. Nhân dịp này lão tranh thủ chữa bệnh luôn. Còn Emdotlam thì suốt ngày ngất ngư, ai hỏi đến thì hắn nói là đã hết xí quách rồi, chỉ dùng để tưới cây thôi.
Cuộc vui đang vào đoạn sôi nổi thì bác Antighost với ông Thầy Chùa rủ nhau đi đánh lẻ. Nếu chỉ thế không thì tôi cũng chẳng nói làm gì. Đằng này 2 bác lại bùng, không chịu trả tiền và lại nói với bọn nó là tôi lo hết. Thế là 2 cô bé cứ bám tôi nhằng nhằng để đòi tiền. Chính vì thế nên mới có vụ va phải vãi Xoan đáng tiếc ở trên.

ips
31-10-2005, 19:07
Cám ơn bác CụÔng đã dũng cảm tường thuật lại chi tiết cảnh tựơng hải hùng trong phòng tắm. À hóa ra bác cũng đã chứng kiếncảnh khủng khiếp đó sao? Tơ lại cứ tưởng chỉ mình tớ là người xui xẻo nhìn cái cảnh tượng hãi hùng ấy

Nhân Tâm
31-10-2005, 22:23
The End chửa bác IPS ?


cái cảnh tượng hãi hùng

Em thì em vẫn thích lối văn ...hiện thực, phần I của ..ấy đang hay tự nhiên không thấy phần II đâu, làm em mất hứơng đâm dza đọc đoạn trên chẳng hiếu gzì zết chơn .
Người ta vẫn nói làm nghệ thuật đôi khi phải hy sinh nhiều lém, bác xem có thể hành lại phần II của..ấy đi, khung bố thì cũng sợ thiệt đó, nhưng biết đâu sau lày tác phầm của Bác lại được lưu truyển vể vang như một số Đại Thi Hào thì sao ? biết đâu được đấy bác ? ngay cả Đàn Chủ còn quan tâm Phần II thì eng nghĩ vấn đề tôn vinh tác phẩm của bác chỉ còn nà thời giam mà thúi !

(sorry các bác vì một số 'từ hóa')

ThichNuDiuHien
02-11-2005, 11:16
Chỉ tiếc là ông Thầy Chùa đang dở tuần chay nên chỉ nhắn lại thôi. Có lẽ vì thế nên ổng đã cuống cuồng tìm tôi hôm vừa rồi. Cũng may mà ông Thầy vẫn tìm được đến nơi chứ không thì chắc là tôi ăn đủ.
...Cuộc vui đang vào đoạn sôi nổi thì bác Antighost với ông Thầy Chùa rủ nhau đi đánh lẻ.
CụÔng có dziết nhầm hông ? Tớ mần không hết việc, lấy đâu ra thời gian mà đi du hí mí các cụ :lick:
http://img262.imageshack.us/img262/3421/thaychua7zj.jpg


Trời ui, quả thật là một bài phóng ... sinh sự "hãi hùng"!!! http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/25.gif
Dzậy là lão I phờ sờ viết thực rùi :lick:

dinhbaochau
02-11-2005, 11:36
Không biết người Post cái thread này lên có ý gì khác không chứ tui thấy cái này có quá nhiều âm mưu.
Riêng cái chuyện đặt tiêu đề thôi cũng có vấn đề rồi.

Swan thái du có nghĩa là Swan thu ...d
Ai đời lại chơi nhau "Ác" thế, thôi Close cái thread này lại đi mấy bác. Làm chị Swan Dzị muốn chít, có đâu mà .....thu....dz


Ặc ặc .....xỉu mất.

ThichNuDiuHien
02-11-2005, 13:20
Không biết người Post cái thread này lên có ý gì khác không chứ tui thấy cái này có quá nhiều âm mưu.
Riêng cái chuyện đặt tiêu đề thôi cũng có vấn đề rồi.
Swan thái du có nghĩa là Swan thu ...d
Ai đời lại chơi nhau "Ác" thế, thôi Close cái thread này lại đi mấy bác. Làm chị Swan Dzị muốn chít, có đâu mà .....thu....dz
Ặc ặc .....xỉu mất.
@ dinhbaochau:
1/Yên chí yên chí, lão i phờ sờ đã huỵch tọet mào đầu rùi mờ:

Đầu tiên xin quý vị chớ có ngứa nghề mà chiết tự, luyến lái tiêu đề của tui nhé. Tiếng Việt chuẩn 100% theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9005. Không khéo có bác lại chiết tự thành Swan Thú ... giai, hay Swan thu ... hay Swan thai ... nhé ...
2/ Nhơn vật chính hổng đòi close hà cớ chi chú lại đòi :)
3/ Chờ xem sau màn tắm lão i phờ sờ sẽ bật mí thim cái chi :) À mà cái lão nì chịu kèm thim hình minh họa thì thiên phóng sinh...tật của y chắc hấp dẫn hơn nhìu !

real_time
03-11-2005, 09:42
Tôi không muốn tham gia, sợ làm đứt mạch phóng sự của bác Ips, nhưng đến nước này thì đành phải lên tiếng.
Tôi đang lo tuyển ô-sin cho vãi Xoan thì thấy bác Ips đánh giây thép về là có chỗ chơi hay lắm, bảo tôi sang Thái ngay. Tính tôi thì ham vui theo kiểu “ăn có bạn, chơi có phường”, tôi bèn thông báo cho các mem của ddth biết: Ghost, Emdotlam, Real-Time, Vanlang, Yuna, Dép Lê, Tqvn, Tinmam, 7604, ToiyeuVN, CIH... Chỉ tiếc là ông Thầy Chùa đang dở tuần chay nên chỉ nhắn lại thôi. Có lẽ vì thế nên ổng đã cuống cuồng tìm tôi hôm vừa rồi. Cũng may mà ông Thầy vẫn tìm được đến nơi chứ không thì chắc là tôi ăn đủ.
DDTH tổ chức 1 buổi offline cực kỳ hoành tráng ở Bankok theo kiểu Campuchia. Mấy bác bên Mỹ, Châu Âu lâu không biết con gái Châu Á ra sao nên ăn chơi cực kỳ bạo, nhất là bác Tinmam. Trong cánh nội địa thì có lão Ghost là tốn mồi nhất. Đợt trước lão luyện Quỳ Hoa Bảo Điếm nên phải kiêng khem kỹ. Chẳng biết công phu của lão cao đến đâu, nhưng từ khi đó lão mắc 1 bệnh có tên là “BÍ HẠ PHÁ THƯỢNG”. Nhân dịp này lão tranh thủ chữa bệnh luôn. Còn Emdotlam thì suốt ngày ngất ngư, ai hỏi đến thì hắn nói là đã hết xí quách rồi, chỉ dùng để tưới cây thôi.
Cuộc vui đang vào đoạn sôi nổi thì bác Antighost với ông Thầy Chùa rủ nhau đi đánh lẻ. Nếu chỉ thế không thì tôi cũng chẳng nói làm gì. Đằng này 2 bác lại bùng, không chịu trả tiền và lại nói với bọn nó là tôi lo hết. Thế là 2 cô bé cứ bám tôi nhằng nhằng để đòi tiền. Chính vì thế nên mới có vụ va phải vãi Xoan đáng tiếc ở trên.
ặc ặc sao ko ai tường thuật lại buổi offline ở Bankok nhỉ?? hôm đó các bác làm em chẳng biết gì hết àh. Mà còn tốn hết một đàn vịt H5N1 để mua vé máy bay sang Bankok.

ips
03-11-2005, 14:51
ặc ặc sao ko ai tường thuật lại buổi offline ở Bankok nhỉ?? hôm đó các bác làm em chẳng biết gì hết àh. Mà còn tốn hết một đàn vịt H5N1 để mua vé máy bay sang Bankok.
Hãy đợi đấy ... real_time không mất phần Thái du đâu ... đừng lo
Mấy hôm rày bận quá ... Đang có đợt tuyển sinh tại chức ... các bác thông cảm nhé ... hẹn 1 ngày không xa.

ips
05-11-2005, 20:19
Vâng thưa các bạn, lại một lần nữa Thái lan lại bị sóng thần, nhưng lần này không phải là cơn sóng thần do thiên nhiên gây ra mà cơn sóng thần này lại do chính sự kiện Swan Thái du mang đến.
Những đợt sóng ngầm, sóng bạc đầu, sóng ba đào liên tiếp nổi lên kể từ ngày Swan bước chân đến đất Thái.
Sau sự kiện Swan, một cô gái chưa chồng, đang mơn mởn tuổi đôi ...đôi... mươi, với trái tim non nớt tình đời, chưa hề vướng bụi trần ai, vậy mà vừa bước chân vào cái xứ sở ăn chơi này, chứng kiến cảnh những cô gái uốn éo trong lồng kính, lại tận mắt nhìn thấy cái cơ thể cuồn cuộn, cường tráng, nóng bỏng của CụÔng thì không khỏi chao động, một cơn sóng ngầm đang len lỏi tận đẩu đâu đâu trong tim cô.
Chưa hết, vừa ngoảnh mặt khỏi CụÔng thì lại thấy nguyên cái bàn chân đầy lông ... tơ của tôi nằm trên cáng xung quanh là 4 cô nàng đẹp như hoa hậu Thái Lan đang ... gảy. Cơn sóng bạc đầu lại tiếp tục dâng trong lòng. Cho đên khi nghe CụÔng nói bố cô và thậm chí lão thầy chùa hiền như bụt, thấy con gái là đỏ mặt ( đính kèm hình ảnh - Lão TNDH hứa cung cấp hình ảnh đó nha, đừng thất hứa ), lại đổi tính bay sang Thái ăn chơi, Swan tức lắm, căm lắm, giận lắm.
Xô mạnh cửa ra khỏi nhà thổ, Swan lại đâm sầm vào một đám đông thanh niên có, trung niên có, thậm chí có cả các vị trong hội bô lão, nào là Tinman, Homepage, Jeffrey_le, donna, real_time, bathaza, nmthuan, emdotlam, ghost, 7604,tyvn,tqvn, sawyer, vanlang, trankieuanh, Minhducdous, contrarin thậm chí cả em bé vừa rời ti mẹ là ITbaby đang tiến vào nhà thổ, mà người dẫn đầu là ..... đàn chủ Vi Khoa, như cơn sóng thần ập vào .... Swan

DONNA_DONNA
05-11-2005, 21:51
Chưa hết, vừa ngoảnh mặt khỏi CụÔng thì lại thấy nguyên cái bàn chân đầy lông ... tơ của tôi nằm trên cáng xung quanh là 4 cô nàng đẹp như hoa hậu Thái Lan đang ... gảy. Cơn sóng bạc đầu lại tiếp tục dâng trong lòng. Cho đên khi nghe CụÔng nói bố cô và thậm chí lão thầy chùa hiền như bụt, thấy con gái là đỏ mặt ( đính kèm hình ảnh - Lão TNDH hứa cung cấp hình ảnh đó nha, đừng thất hứa ), lại đổi tính bay sang Thái ăn chơi, Swan tức lắm, căm lắm, giận lắm.
Xô mạnh cửa ra khỏi nhà thổ, Swan lại đâm sầm vào một đám đông thanh niên có, trung niên có, thậm chí có cả các vị trong hội bô lão, nào là Tinman, Homepage, Jeffrey_le, donna, real_time, bathaza, nmthuan, emdotlam, ghost, 7604,tyvn,tqvn, sawyer, vanlang, trankieuanh, Minhducdous, contrarin thậm chí cả em bé vừa rời ti mẹ là ITbaby đang tiến vào nhà thổ, mà người dẫn đầu là ..... đàn chủ Vi Khoa, như cơn sóng thần ập vào .... Swan

Xin phép được giải thích 1 chút cho bạn đọc dễ hiểu và dễ theo dõi.
Quay trở lại đoạn trên, khi IPS nói dứt câu khách sáo : Không dám, không dám !

*******************************************
Miêu tả thì nhanh nhưng sự việc diễn ra thì lâu. Trong khoảng thời gian tôi đang tả này cũng đủ để IPS lui trở lại vào trong cáng chỉ bởi đặc tính của cái màu trắng huyền bí ấy.

Có một câu chuyện truyền thuyết đã lâu về những người có đôi chân như vậy. Nó chỉ xảy ra với những người tuổi tác không còn được dẻo dai cho lắm, thường là những người giàu có, trong nhà có nhiều a hoàn hầu hạ.

IPS giàu !Rất giàu :) . Nếu người bình thường chỉ có khoảng 5 , 7 đứa a hoàn là cũng đủ vẻ vang cả năm rồi, IPS chơi hẳn cả 1 tiểu đoàn, bất cứ chỗ nào trong nhà cũng có 1 đứa đang làm việc gì đấy, có thể chỉ là mở cổng, đóng cổng, quét sân trước, quét sân sau, đứa dọn mâm, đứa rửa bát,đứa vò khăn mặt cho chủ rửa, đứa vắt khăn mặt... không đứa nào xâm phạm công việc của đứa nào, chỉ bởi vì nếu đứa mở cửa chỉ có nhiệm vụ mở cửa chẳng may nhỡ đóng cửa thì buổi tối hôm đấy nó phải đến gặp ông chủ IPS. :(

Bạn đọc chắc hẳn thắc mắc tại sao đến gặp ông chủ mà chúng nó lại sợ hãi đến như vậy? Chuyện gì cũng có đạo lý và nguyên nhân của nó.



TEST

IPS có một sở thích , đó là với bất cứ một đứa a hoàn nào IPS cũng phải test thử :tongue: , vì tính đa nghi bị dính chưởng trong cái thế giới ảo thật giả, male, fermale lẫn lộn không biết đâu mà lần đã bao phen làm cho IPS phải khốn khổ. Công cuộc Test của IPS cũng nhiêu khê không kém công cuộc tuyển chọn phi tần của nhà vua, cũng gồm đủ 6 bước, trong đó bước cuối cùng là quan trọng nhất. Bước khám. :D

Những đứa nào không cho IPS khám liền bị IPS HÃM đến bạc lông, trong 10 đứa thì có 9 đứa đã bị như vậy và tất cả chúng đều dùng thuốc nhuộm :(

Ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác, IPS cũng đang khám. Hôm nay là một hôm đặc biệt và là một ngày làm cho IPS nhớ mãi cho đến suốt cuộc đời sau này của mình. Công cuộc khám kỵ nhất 3 việc : Tắm trước khi khám, uống rượu trước khi khám và giải quyết trước khi khám. Hôm nay IPS phạm vào cả 3 đại kỵ trên. Khốn nỗi khi uống rượu vào rồi thì IPS bất chấp tất cả, trời đất đều không sợ vì thế vẫn tổ chức khám như thường...
Người đến khám là 1 cô gái chạc tuổi đôi...đôi... mươi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến bước thứ 6, một chuyện đã xảy ra : người bị bạc lông là IPS :dontgetit chỉ bởi vì cô gái này đã được nhuộm :no:

Ôi ! Cuộc đời mới thật trớ trêu làm sao, bất hạnh làm sao tất cả chỉ vì dùng hàng secondhand. :no: Thế cho nên cứ cách khoảng 3 tiếng cho đôi chân được thoải mái ngoài ánh nắng là IPS phải cho nó nghỉ ngơi trong bóng râm nếu không nó sẽ bị hoại thư do thuốc nhuộm quá nhiều là thế.

IPS lui vào cáng mà không kịp giải thích cho Hoàng Yến hiểu, mặc cho Hoàng Yến sửng sờ nhìn theo.....

************************************************** ***

Xô mạnh cửa ra khỏi nhà thổ, Swan lại đâm sầm vào một đám đông thanh niên có, trung niên có, thậm chí có cả các vị trong hội bô lão, nào là Tinman, Homepage, Jeffrey_le, donna, real_time, bathaza, nmthuan, emdotlam, ghost, 7604,tyvn,tqvn, sawyer, vanlang, trankieuanh, Minhducdous, contrarin thậm chí cả em bé vừa rời ti mẹ là ITbaby đang tiến vào nhà thổ, mà người dẫn đầu là ..... đàn chủ Vi Khoa, như cơn sóng thần ập vào .... Swan.

Những tưởng rằng 1 mình cô đơn nơi đất khách quê người, nay bỗng gặp lại bao nhiêu đối thủ truyền kiếp, Swan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ko hiểu nguyên do vì đâu. Lúc đấy thì Cuong_DC9 ra thì thầm vào tai Swan mấy câu : "Bọn họ đến dự tuyển Ô-Sin, bên VN đánh nhau dữ quá nên tôi đành phải rủ họ sang đây cho cô tự giải quyết lấy "

Quá vui mừng và sung sướng, Swan quyết định mở cuộc thi tuyển chọn ngay tại...... :lick:

ips
07-11-2005, 20:25
Đúng như Swan nghĩ, quả nhiên thị trường chứng khoán Bankok chao đảo dữ dội, các chỉ số chứng khoán như Down Jones, Nikkey ... đều tăng vọt quá hai chỉ số, thật là nất ngờ, vì chỉ mới mấy tháng trước thôi, do hậu quả của sóng thần, ngành du lịch Thái Lan trong cơn thập tử nhất sanh, chỉ số chứng khoáng trên thị trường Bankok luôn giảm, báo động một cuộc khủng hoảng kinh tế thứ hai chỉ trong vòng 10 năm. Những tưởng cái ghế của ngài thủ tướng Thạt xỉn, đang được lòng dân sẽ chao đảo vì sóng thần, nhưng thật bất ngờ và cũng thật ngoạn mục, đột nhiên nền kinh tế Thái lan đột nhiên tăng trưởng vượt bậc.
Ngài thủ tướng bèn triệu tập ngay nội các bất thường để tìm hiểu tình hình kinh tế đất nước. Nhưng cả nội các Thái Lan không ai hiểu được nguyên nhân. Có người còn dè dặt cho rằng đây là đòn nhử của tay trùm tài phiệt Sô Đóc người Mý, kẻ đã từng phá hoại nền kinh tế Thái Lan cách nay hơn 10 năm, tạo nên cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu tại Thái Lan và lan rộng sang khắp các nước Đông Nam Á, và lan rộng sang cả thế giới !
Tuy nhiên, theo báo cáo của bộ trưởng Du lịch thì doanh số ngành này đột nhiên tăng vọt trong ngày hôm nay! Các sân bay đều quá tải, các chuyến bay từ khắp nơi trên thế giới như Mý, Anh, Pháp, Nga, Đức, Úc, Singapore ... và nhất là ở VN, đột nhiên tăng vọt.
Và theo báo cáo của bên an ninh cũng trong ngày hôm nay, có một chuyến bay kỳ lạ xuất phát từ Việt Nam chở một nhân vật cực kỳ kỳ lạ đã khiến cho chiếc máy bay hiện đại nhất của hãng Boeing bay nghiêng ngã, không giữ thăng bằng trong suốt hành trình. Tất cả các bộ trưởng đều đồng thanh la to "khủng bố".
Tuy nhiên với thái độ điềm nhiên của một vị thủ tướng tài ba, Thạt xỉn chỉ đạo Bộ an ninh tăng cường giám sát và tìm cho ra nhân vật bí hiểm trên, đồng thời chỉ đạo Bộ Du Lịch và Tài Chánh tăng cường theo dõi và báo cáo hàng ngày cho Thủ Tướng, đồng thời đề nghị tất cả đều giữ bí mật vì chỉ còn mấy ngày là đến lễ hội Tình Yêu, một lễ hội lớn của Thái, lúc đó các cặp thanh niên nam nữ sẽ ra sông thả thuyền cầu nguyện cho tình yêu và sự thái bình, sau đó sẽ là những vũ hội tưng bừng và có cả lễ nghi Tát nước, đua thuyền, thả đèn lồng lên trời ...
Liệu chính phủ Thái Lan có tìm ra được nguyên nhân không ?
Liệu swan sẽ được tặng Huân chương của nhà vua hay sẽ là tên tội đồ?
Sự việc ngày càng rắc rối ...

Trong khi IPS đang theo chân Swan ở Thái Lan để viết phóng sự Swan thái du, thì các phóng viên của bổn báo vẫn đang tìm kiếm tư liệu tại VN.
Sau đây là bài phóng sự của một đồng nghiệp ở VN vừa mail cho IPS :
Số là, sau khi nghe lời rủ rê đường mật của lão Antighost, lão hòa thượng TNDH bỗng thấy thèm thuồng vì ăn chay đã lâu, bây giờ lại thèm ăn thịt. Thế là lão canh me khi thấy vợ xách giỏ đi chợ bèn cạy tủ chôm ít vé, chỉa mấy cây vàng làm lộ phí đi đường. Không quên để lại một lá thư từ giả.
Về nhà, đọc xong lá thư, chạy ù vào nhà, mở cửa tủ tiền, thì hởi ơi ... choáng ...,lật đật chạy vào nhà bếp, lật mấy cục gạch tàu, nơi chôn vàng thì hởi ôi ... xỉu ...
Kể cũng lạ, hễ bất kỳ người phụ nữ nào mà nghe nói chồng mình đi Thái Lan đều nổi tam bành, Thích phu nhân cũng không ngoại lệ, mất tiền bà không tiếc, nhưng mất ... chồng bà làm sao sống nổi.
Thế là chẳng nói chẳng rằng, bà gom hết tư trang vòng vàng mà bà đã diếm chồng từ ngày mới cưới, vội đăng ký ngay một chuyến bay nhanh ... sang Thái Lan, chả trách sân bay Thái Lan quá tải.
Nhưng qua đến Bankok, thích phu nhân không biết chồng mình ở phương nào, chả biết mô tê gì ở cái đất nước xa lạ này, bà thấy chỗ nào có bảng hướng dẫn có hình con gái ***y là lao vào tìm chồng ...
Tìm khắp Bankok không được bà bèn lên tàu điện ngầm ( một công trình mới của Thái Lan vài năm nay, đã hạn chế nạn kẹt xe nổi tiếng nhất thế giới của thủ đô ăn chơi này)... mà bà tưởng là xe lửa như ở quê nhà ... mẹ ơi, sao mà nó chạy nhanh quá ... bà muốn chóng mặt ... chẳng mấy chốc bà đã đế Phú Kiệt, một tỉnh du lịch nổi tiếng ở miền Nam Thái Lan, nơi mà bị ảnh hưởng không ít bởi sóng thần.
Cứ tìm thấy nơi nào có vẽ hình gái đẹp là bà mò vào tìm chồng ... Đến một quảng trường thật to, bà thấy có nhiều cô gái ăn mặc hở hang đang diễu qua diễu lại trước mắt các đấng mày râu háo đói ... chẳng nói chẳng rằng bà vọt ngay lên sân khấu ... tìm chồng.
Không may cho bà đó là cuộc tuyển lựa Hoa hậu Fuket, mỗi năm tổ chức một lần để chọn những khách du lịch khả ái nhất làm hoa hậu Du lịch.
Cũng may, nhờ sắc đẹp trời cho nên khi vừa bước lên sân khấu, mọi người đều đồng thanh la to "hoa hậu, hoa hậu ... ", mặc cho các cô gái đang biễu diễn thời trang áo tắm, trơ trẻn đứng nhìn bà một cách sửng sốt và ganh tỵ.
Cuối cùng Ban tổ chức nhất trí bầu Thích phu nhân là Hoa hậu Fuket năm nay và được du lịch miễn phí Thái Lan một tháng.
Và đây là ảnh hoa hậu Fuket :
http://img336.imageshack.us/img336/6592/sumo1tr.jpg
Ghi chú của TNDH:
Ơ...ơ...bà chị Íp của tớ đi đâu mà lạc sang xứ Tiêm la thế này :mad:

ngvanmy
07-11-2005, 20:59
sao ko thấy ảnh vậy ips

whiteshadow
08-11-2005, 07:46
khúc hấp dẫn nhất thì lại ko có ảnh, chán thật :(

Cuong_DC9
08-11-2005, 14:21
Có ảnh đấy chớ! Ai không xem được ở đây thì ngó qua link này vậy:
"http://img336.imageshack.us/img336/6592/sumo1tr.jpg"

To Ips và ông Thầy Chùa: Cứ tưởng vãi Xoan dự thi hoa hậu, hóa ra Thích phu nhân, hay là Ips phu nhân đây??? Các bác làm thế nào để bà con còn theo kịp mà hiểu với chớ. :bawling: :bawling: :bawling:
Có cái danh hiệu đó mà các bác cứ đùn đẩy... :no: :no: :no:

ips
08-11-2005, 15:43
To Ips và ông Thầy Chùa: Cứ tưởng vãi Xoan dự thi hoa hậu, hóa ra Thích phu nhân, hay là Ips phu nhân đây??? Các bác làm thế nào để bà con còn theo kịp mà hiểu với chớ. :bawling: :bawling: :bawling:
Có cái danh hiệu đó mà các bác cứ đùn đẩy... :no: :no: :no:
Thật ra tui và bác Thích là anh em cột chèo, vợ tui và vợ bác thích là chị em sinh đôi. Nhưng vợ tôi là chị, dung nhan xấu hơn cô em, nếu là hoa hậu thì chắc chỉ có cô em thiên nga của tôi thôi. Chuyện này phải kiểm chứng lại thôi, bác Thích có cao kiến gì không ?

ThichNuDiuHien
08-11-2005, 16:45
Có ảnh đấy chớ! Ai không xem được ở đây thì ngó qua link này vậy:
"http://img336.imageshack.us/img336/6592/sumo1tr.jpg"

To Ips và ông Thầy Chùa: Cứ tưởng vãi Xoan dự thi hoa hậu, hóa ra Thích phu nhân, hay là Ips phu nhân đây??? Các bác làm thế nào để bà con còn theo kịp mà hiểu với chớ. :bawling: :bawling: :bawling:
Có cái danh hiệu đó mà các bác cứ đùn đẩy... :no: :no: :no:
Chậc...chậc...tớ lẫn rùi chăng...hay là CụBà :confused: Bớ lão Íp dìa "điểm danh" ngay xem bà cả có nhà hông :tongue: :tongue:

ngvanmy
14-11-2005, 21:24
bác ips đâu rồi viết tiếp đi chứ đang tới đoạn hay mà

ThichNuDiuHien
15-11-2005, 07:56
bác ips đâu rồi viết tiếp đi chứ đang tới đoạn hay mà
Lão í chưa hồi tỉnh sau khi lén đọc bộ Tân liêu trai của tớ :boxing:

dinhbaochau
15-11-2005, 08:57
......Từ đó (từ khi bác ấy lén đọc bộ Tân Liêu Trai của bác Thích), nỗi buồn kia (Của IPS) có đủ thịt xương hiện giữa nhân gian, Bác ta thấy giọt nước mắt bổng nhiên long lanh, Bác ta nghe tiếng cười bổng nhiên lạnh lẽo. Từ đó nỗi thống khổ kia đã biết kêu gào thống thiết hơn bao giờ hết và Bác ấy (IPS) trổi dậy, biết rằng trong những ngõ tối âm u, trong tiếng kêu gào thống thiết ấy có chút máu xương của mình, mênh mông đâu đó những nổi buồn cứ quằn quại, đau đớn thay...đau đớn thay.
Dù sao đi nữa (Bài phóng Sinh Sự) cũng là máu xương của Bác ấy đứt ruột đẻ ra, cám ơn đã cho chúng ta những phút giây thư giản vui tươi và ...ớn lạnh.
Thế nào rồi Bác này cũng làm một bài Phóng khác dành cho bác Thích ác liệt hơn cho mà coi. Và chúng ta chờ xem ........

ips
15-11-2005, 09:46
Chuyện đau lòng của người vợ bô ba đi tìm chồng tạm gác qua một bên, các bạn sẽ được chứng kiến những màn đánh ghen vô tiền khoáng hậu sẽ xảy ra ngay tỉnh Pattaya vào các kỳ sau, với những chiêu xé quần xé áo ( thậm chí không còn quần áo cũng có cái để xé ), các bạn cứ đợi đấy nhé.
Bây giờ chúng ta trở lại với nhân vật chính của chúng ta là nàng Swan bé bổng, ngây thơ, trong trắng lạc giữa xứ sở ăn chơi đầy cám dỗ, liệu nàng có giữ được mình hay không? Và cái đám thành viên ddth ào ạt kéo sang Thái Lan đó khi hay tin Swan Thái du sẽ làm gì trong mấy ngày ở đất Thái.
Nhắc lại, sau khi tông mạnh vào đám thành viên ddth, Swan há hốc mồm ra nhìn, điểm danh từng em một, từ những em offline lần thứ nhất ở Hà Nội như Vi Khoa, ghost, emdotla, Bathaza, minhducdous, donna_donna đến những em offline lần hai, lần 3 khi swan Nam du như nmthuan, trankieuanh, ldp ... thậm chí có cả mấy em ở offline Bò cạp vàng chưa hề biết mặt Swan như ITbaby, Sawyer, chanhlinh ... cũng góp mặt tại đây.
Từ tức giận, chuyển sang ngạc nhiên, sau đó chợt vui mừng vì nghĩ mình cũng có giá nên các anh em theo chân mình sang tận đây. Thế nên đổi giận thành vui Swan mời tất cả anh em lên khách sạn mình ở chiêu đãi anh em xa nhà những món qưn quốc hồn quốc túy mà nàng mang từ quê nhà sang, không biết ăn làm sao cho hết. Không quên mời luôn cả Hoàng Yến giưới thiệu với các anh hùng hào kiệt của dđth.
Khách sạn softifel bỗng trở thành nơi offline ddth. Mọi người tụ tập ngay tại phòng khách rộng rãi với màn hình 50 inches plásma, có cả đầu karaoke 7 số, thế là đám thanh niên hè nhau ca hát đến khản cả cổ, trong khi hai nường lui cui xuống nhà ăn của khách sạn xin nước sôi lên nấu mì tôm.
Vi Khoa xách ra hai chai XO vừa mới mua hàng miễn thuế tại sân bay, moiừ mọi người cụng ly và tuyên bố lý do :
- Sau khi Sưan đi Thái, không khí của dđth chợt ảm đạm hẳnvì không có ai được dịp chọc ghẹo Swan cả, có nguy cơ xóa hẳn box thư giản do chú Lác làm mod. Thế nên mọi người cùng nhau sang Thái để có cái mà chọc ghẹo, không thôi thì buồn chết đi được.
Tiếp lời Vi Khoa Lão CụÔng lên tiếng :
- Nhận được di chúc ... ý quên... yêu cầu của Swan cần tuyển một osin cho nàng để nàng tiện bề sai vặt, nên lão đã tuyển được mấy em như trên, nhưng xét ra thì ai cũng đủ tiêu chuẩn cả ( vì sau khi bổ sung tiêu chuẩn thì hầu như cả thế giới này ai cũng đủ tiêu chuẩn ), khó khăn trong việc tìm ra một osin vừa giỏi việc nhà, vừa siêng năng, cần cù, ít nói, biết vâng lời, không lê la, biết mát xa cho nàng, biết làm cho nàng vui, biết đi xe máy để chở nàng đi chơi, biết phần cứng để giúp đở nàng khi máy móc trục trặc và biết phần mềm để có thể giúp nàng giải khuây...
Cuối cùng CụÔng quyết định sẽ tổ chức thi tài ngay trên đất Thái này và dưới sự chứng giám của Swan và đàn chủ để không khỏi bị cho là có sự giàn xếp hối lộ.

whiteshadow
15-11-2005, 12:17
vậy là đàn chủ vikhoa thoát nạn rùi :D

ips
17-11-2005, 20:20
Sau khi ăn uống xong, mọi người đều mệt do đi đường và nhậu.
Vi Khoa và mọi người không còn giữ gìn gì cả, ngã phệt xuống nền nhà đánh một giấc, mặc cho Swan và Hoàng Yến dọn dẹp. Lúc đầu Hoàng Yến định nhờ bồi phòng lên dọn phòng và bo tiền cho họ, nhưng Swan cản.
Tội nghiệp Hoàng Yến, lần đầu tiên tiếp xúc với anh em của diễn đàn tin học, lúc đầu hơi bở ngở, nhưng sau lại thấy thích vì những anh chàng trai vui tính, thông minh. Duy có Vi Khoa là Hoàng Yến ngán nhất vì nghe đồn là đàn chủ, nhưng thấy nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái, cũng lấy làm thích lắm, định bụng sau này sẽ thử đăng ký làm thành viên để có thể làm quen với mọi người.
Riêng CụÔng thì trong lòng lo lắm, lo vì sợ Swan không biết giữ mồm giữ miệng nếu lở đến tai bà Cả thì có mà chết, vì vốn CụÔng có tính hơi nể vợ. Do đó CụÔng không sao ngũ được cố suy nghĩ tìm cách gì để láy công chuộc tội với Swan. Chợt CụÔng ồ lên một cái, sau đó gọi Swan lại nói nhỏ vào tai Swan, chỉ thấy Swan đỏ bừng mặt, lắc đầu, nhưng nghe CuÔng cứ thuyết phục mãi, cuối cùng nàng cũng Okay.
Lúc đó trời cũng đã về chiều, mọi người lần lượt tỉnh ngũ. Swan đang chuẩn bị phòng tắm.
CụÔng lên tiếng :
- Vòng một cuộc thi Osin sẽ bắt đầu ... trong phòng tắm!
Mọi người ồ lên nhao nhao ...
CụÔng nói tiếp :
- Swan muốn thử tài ... kỳ lưng của mọi người, nếu ai kỳ lưng cho Swan đạt yêu cầu, sẽ thắng vòng một.
Mọi người lại ồ lên một cái ra chiều phấn khích lắm, ai cũng nhao nhao muốn xung phong thi trước. Tuy nhiên, theo sự sắp xếp của CụÔng thì mọi người phải bốc thăm, và người đầu tiên là ITbaby.
Lúc ấy Swan đã chuẩn bị trong phòng tắm xong.

ips
18-11-2005, 09:18
Được bốc thăm số 1 ITbaby mừng lắm, chẳng nói chẳng rằng, chạy ù vào phòng tắm, trong đó có nàng Swan đang đợi kỳ lưng ...
Nhưng chưa đầy 1 giây, đã thấy ITbaby tông mạnh cửa phòng tắm chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu, miệng ú ớ, tay chân bủn rủn ... Mọi người ngạc nhiên lắm, người xức dầu gió, kẻ giựt tóc mai, Hoàng Yến cạo gió ... đợi hồi lâu, ITbaby tỉnh lại mọi người gặn hỏi, nhưng ITbaby thần sắc vẫn chưa hoàn hồn, cứ lắc đầu nguây nguẩy không chịu nói và tay run run cứ chỉ vào nhà tắm, có vẻ khiếp đảm lắm ...
Mọi người lấy làm kinh ngạc lắm, nên ai cũng e dè, CụÔng thấy có vẻ không ổn, bèn đẩy người thứ hai là Trankieuanh vào, ... nhưng cũng như lần trước, Hoa hậu Trần Kiều Anh cũng bị y như ITbaby, miệng ú ớ ... cặp mắt thất thần ...
Thế rồi CụÔng cứ đẩy hết người này đến người khác, nhưng tất cả đều y như nhau, ai cũng cùng một hiện tượng á khẩu trên, giống như ta xem một cuốn phim kinh dị vậy.
Đến người cuối cùng là bác ghost, cương quyết không chịu vào, nhưng bị mọi người kẻ thì túm áo, người kéo tay, đẩy mạnh vào nhà tắm ...
một phút ... hai phút ... ba phút ... nữa giờ ... một giờ trôi qua, vẫn không thấy lão ghost tông cửa chạy ra ... mọi người thở phào nhẹ nhỏm và phen này chắc chắn lão Ghost đã thắng vòng 1.

dinhbaochau
18-11-2005, 10:49
.....Đến người cuối cùng là bác ghost, cương quyết không chịu vào, nhưng bị mọi người kẻ thì túm áo, người kéo tay, đẩy mạnh vào nhà tắm ...
một phút ... hai phút ... ba phút ... nữa giờ ... một giờ trôi qua, vẫn không thấy lão ghost tông cửa chạy ra ... mọi người thở phào nhẹ nhỏm và phen này chắc chắn lão Ghost đã thắng vòng 1.

Có phải Bác ấy chuyển hộ khẩu xuống .....âm ty luôn rồi không hở bác Íp.
Chết vì ....sướng quá, kể ra cũng uổng mấy pro nhẩy, tuổi bác ấy còn quá trẻ, tương lai còn sáng lạng mà hic hic hic, đàn của ta lại vắng bóng bác Ghost rồi.
Chắc tui phải viết một bài văn tế cho bác Ghost quá, cảm thương thay, cảm thương thay.

ips
29-11-2005, 14:53
Nhắc lại, một giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua nhưng mọi người vẫn không thấy Ghost bước ra khỏi nhà tắm, nmoij người đều thở phào nhẹ nhỏm vì ít ra cũng có người cứu vãn thể diện cho anh em, ai nấy đều nghĩ thầm trong bụng "Lão này tuy ốm yếu mà có võ" và cười thầm.
Bỗng nhiên, mọi người nghe một tiếng kêu thảng thốt "á...á...."
Và một bóng người hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài với vận tốc cực kỳ nhanh, khoảng dưới 11" ( vượt xa HCV seagame23 ở cự ly 100 mét nữ do Vũ Thị Hương vừa mới lập ).
Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, định thần nhìn kỷ thì người vừa hảng hốt chạy ra lại chính là .... Swan ... trong tư thế áo quần sộc sệch, quên cả cài mấy hàng nút, mặt vô cùng sửng sốt, hai mắt trợn trắng, miệng lắp ba lắp bắp ... tay trỏ vào phía nhà tắm ... nói không nên lời .
Mọi người đang thầm khen ngợi lão Ghost, bỗng nhiên đều có cùng tư tưởng căm ghét lão ta, không hiểu lão ta đã làm gì đến nổi Swan yêu quý của chúng ta phải sửng sốt đến thế.Vaf tất cả không nói không rằng, kéo hết sang phòng ngủ của Swan ( đê vào nhà tắm ).

real_time
01-12-2005, 13:04
chắc lão GHOST làm bẩn nhà tắm của SWAN rùi nên mới chạy nhanh như thế àh?

zodiac123
21-10-2009, 22:19
Nhắc lại, một giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua nhưng mọi người vẫn không thấy Ghost bước ra khỏi nhà tắm, nmoij người đều thở phào nhẹ nhỏm vì ít ra cũng có người cứu vãn thể diện cho anh em, ai nấy đều nghĩ thầm trong bụng "Lão này tuy ốm yếu mà có võ" và cười thầm.
Bỗng nhiên, mọi người nghe một tiếng kêu thảng thốt "á...á...."
Và một bóng người hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài với vận tốc cực kỳ nhanh, khoảng dưới 11" ( vượt xa HCV seagame23 ở cự ly 100 mét nữ do Vũ Thị Hương vừa mới lập ).
Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, định thần nhìn kỷ thì người vừa hảng hốt chạy ra lại chính là .... Swan ... trong tư thế áo quần sộc sệch, quên cả cài mấy hàng nút, mặt vô cùng sửng sốt, hai mắt trợn trắng, miệng lắp ba lắp bắp ... tay trỏ vào phía nhà tắm ... nói không nên lời .
Mọi người đang thầm khen ngợi lão Ghost, bỗng nhiên đều có cùng tư tưởng căm ghét lão ta, không hiểu lão ta đã làm gì đến nổi Swan yêu quý của chúng ta phải sửng sốt đến thế.Vaf tất cả không nói không rằng, kéo hết sang phòng ngủ của Swan ( đê vào nhà tắm ).

Đang hay...

Sao không tiếp bác IPS?

dly
21-10-2009, 22:36
Gửi tấm ảnh


http://img18.imageshack.us/img18/9827/8043147md.jpg (https://addons.mozilla.org/firefox/1174)

Để tưởng nhớ người đẹp Làng Mùi

hvitual
30-10-2009, 07:39
hay quá ...................................
Thanks .....................................

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Good good
.................................................. .........................
Thanks nhiều

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

quá hay, hay quá, good good
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

quá hay, hay quá, good good
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

quá hay, hay quá, good good
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

quá hay, hay quá, good good
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

quá hay, hay quá, good good
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

Osama Binladen
30-10-2009, 20:19
Khiếp, bác Íp chơi chữ mà dăm năm rồi Bin mới biết Thái Du là thú (thích) ... giai:punk:

Không biết bà chị Sờ Oan giờ đã tuyển được ai tắm chưa?

:w00t:

thaychuastudio
30-10-2009, 20:34
Khiếp, bác Íp chơi chữ mà dăm năm rồi Bin mới biết Thái Du là thú (thích) ... giai:punk:

Không biết bà chị Sờ Oan giờ đã tuyển được ai tắm chưa?

:w00t:

Lèo mịa, thía mờ tớ cứ nghĩ là... Thu(cất, dấu) Dái!!! :crying: :crying: (cái này phải nói tới nhân vật Bạch Bà mới đúng chớ :D )

Đầu óc mình thiệt là có vấn đề nà!! :yes: