PDA

View Full Version : "Bò tót" Nadal vô địch Australia mở rộng: Giấc mơ thành hiện thực



YeuTheThao
01-02-2009, 21:39
Tay vợt hạt giống số một thế giới Rafael Nadal đã thực hiện thành công giấc mơ lần đầu tiên vô địch Australia mở rộng của mình khi đánh bại “tàu tốc hành” Roger Federer với tỷ số 7/5, 3/6, 7/6, 3/6 và 6/2 trong trận chung kết ngày 1/2/2009.

Trước trận đấu, không ít người nghĩ rằng chiến thắng lần này sẽ thuộc về hạt giống số hai thế giới Federer bởi vì đối thủ Nadal của anh vừa phải trải qua một trận bán kết kiệt sức kéo dài năm giờ 14 phút trước người đồng hương Fernando Verdasco và chỉ có một ngày để phục hồi thể lực, trong khi tay vợt người Thụy Sỹ thắng Andy Roddick khá dễ dàng và có hai ngày ngơi nghỉ.

Không phải ngẫu nhiên mà khi trả lời báo chí sau trận bán kết vừa nêu, “Hoàng tử Asturias về Thể thao của Tây Ban Nha” nói để chiến thắng Federer lần này anh sẽ phải “có một nỗ lực lớn nhất trong cuộc đời của mình” và nếu giành được danh hiệu tại Australia Mở rộng vào đầu năm thì đó quả là “một giấc mơ”.
Nay thì giấc mơ đó của Nadal đã trở thành hiện thực, không chỉ vì anh đã có nỗ lực lớn nhất của đời mình mà vì anh là một tài năng không thể phủ nhận và đã có một chiến thuật thi đấu cực kỳ hợp lý.

http://images.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/02/20090201092333196/Nadal.jpg
Giấc mơ của Nadal đã trở thành hiện thực

Trước lối đánh biến hóa và đa dạng của đối thủ, bên cạnh việc áp dụng chiến thuật quen thuộc là tấn công vào góc sâu bên trái của Federer bằng những quả líp bóng thuận tay có độ xoáy khủng khiếp, nảy cao. để hạn chế quả rơ-ve của tay vợt người Thụy Sỹ, Nadal lần này đã mạnh dạn và bất ngờ tung ra những quả vụt trái ăn điểm, trong khi vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những pha cứu bóng xuất thần, ăn điểm trong những tình huống tưởng thua mười mươi.

Trong khi đó, mặc dù vẫn là một tay vợt chơi công, thủ toàn diện, bạt, cắt, bỏ nhỏ đủ loại, Roger Federer vẫn không áp đảo được Nadal do không tìm được điểm yếu ở tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bất lực trước khối đá tảng Nadal, “tàu tốc hành” Thụy Sỹ đã phạm 64 lỗi đánh hỏng (Nadal 41 lỗi) và chỉ giành thắng lợi 52% trong quả giao bóng đầu tiên (Nadal 64%).

Quả rơ-ve của Federer nay không còn mạnh mẽ và chuẩn xác như xưa, trong khi Nadal đã cải thiện rất nhiều quả vụt trái tay.

Với chiến thắng tại Australia mở rộng lần này, Rafael Nadal đã giành Grand Slam thứ sáu của mình, sau bốn lần vô địch Roland Garros, một lần tại Wimbledon, chưa kể chiếc huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh. Anh cũng là người Tây Ban Nha đầu tiên giành chức vô địch tại giải Australia Mở rộng. Chỉ còn thiếu chiến thắng tại Mỹ Mở rộng, Nadal sẽ hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình.

Với chiến thắng ngày ½, tay vợt người Tây Ban Nha Nadal cũng phá hỏng giấc mơ đoạt Grand Slam thứ 14 của Federer để sánh ngang với kỷ lục của Pete Sampras.

Như vậy trong 19 lần gặp nhau, Nadal đã đánh bại Federer tới 13 lần, một tỷ số không thể tưởng tượng nổi trước một người được coi là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đây cũng là danh hiệu vô địch thứ 32 của Nadal trong sự nghiệp của mình, trong khi anh mới vừa qua tuổi 22.

Không giấu nổi xúc động khi nhận giải nhì, người có khuôn mặt băng giá như Federer cũng phải bật khóc. Anh thừa nhận Nadal chiến thắng xứng đáng và chúc hạt giống số một thế giới có một mùa thi đấu thành công trong năm 2009.

Về phần mình, Rafael Nadal đã ca ngợi Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử làng banh nỉ thế giới.

http://i419.photobucket.com/albums/pp276/YeuTheThao_com/forumsign.gif

'OR''='
01-02-2009, 21:49
Federer đánh nhiều quả lỗi không thể hiểu được.

nmd
01-02-2009, 22:49
Xem set cuối cùng, thấy Fed thua là đáng. Có cảm giác lúc đó Fed đánh cho xong, tinh thần xuống thấy rõ. Mình thích thằng Ver lúc nó cầm cự với Nadal hơn. Nó có tinh thần chiến đấu hơn. Hèn chi Fed sẽ mãi chỉ là số 2 từ bây giờ thôi.
Nadal đúng là trâu thiệt. Trận trước chơi 5 tiếng, trận này cũng 4 tiếng mà vẫn thắng. Ngả mũ kính phục.

tam_bb2003
01-02-2009, 23:15
Mình khoái trận Nad vs Ver hơn, hai cu này nhìn khùng khùng giống nhau. Ver chơi một trận cực hay với Nad, Nad thắng trận này cũng có tí may mắn. Nad khùng có một nền tảng thể lực quá tốt và càng ngày đánh càng hay.Bài của bạn yeuthểthao đọc hay lắm, cám ơn bạn đã share.

silkroadpro
02-02-2009, 08:09
thằng Nadal là tướng strength , còn thằng Ferderer là tướng agi.

tntung
02-02-2009, 08:29
Thất vọng Federer quá!! Tưởng đâu Nadal đuối sức thì Fed sẽ quật ngã được anh ta. Công nhận Nadal lỳ thiệt!!!

vikhoa
02-02-2009, 09:51
Công nhận là trận bán kết xem quá hay, làm nhớ lại hồi Pete Sampras đánh với Agassi ở US Open. Ngồi xem 5 tiếng còn thấy mệt :| Trận hôm qua lại hơn 4 tiếng. Phải công nhận sức bền của Nadal quá tốt, chắc là nhờ ...ăn chuối ^_^ (lúc nghỉ giải lao thấy Nadal ngồi ăn chuối hehe).

nmd
02-02-2009, 10:40
VK nói vụ đó mới nhớ là Nad chuyên măm chuối. Còn Ver thì nhóp nhép bánh suốt. ^_^ Xem trận đó thấy tiếc cho Ver quá. Thua không tâm phục khẩu phục.

silkroadpro
02-02-2009, 11:35
chắc phải siêng năng ăn chuối...

tam_bb2003
02-02-2009, 23:01
@silkroadpro: nói như bác Tề Thiên khỏi đi thỉnh kinh mà chỉ cần tham gia mấy giải Grand Slam là đắt đạo rùi.