PDA

View Full Version : [MF] Rogue -(Cá Sấu Ăn Thịt Người) - Thuyết Minh Tiếng Việt



quanphung3580
17-11-2008, 17:19
Phim : Rogue -(Cá Sấu Ăn Thịt Người) - Thuyết Minh Tiếng Việt


Phim : Rogue -(Cá Sấu Ăn Thịt Người) - Thuyết Minh Tiếng Việt - Bản đẹp .

http://movie.zing.vn/movie/resources/images/picture/8/roge.jpg (http://movie.zing.vn/movie/resources/images/picture/8/roge.jpg)


Đạo diễn: Greg Mclean
Diễn viên: Radha Mitchel
Nhà sản xuất: DreamWorks Pictures
Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kinh dị
Độ dài: 92 phút
Quốc gia: Khác
Năm sản xuất: 2007

Giới thiệu: “Rogue” được làm dựa trên câu chuyện có thật về con cá sấu khổng lồ dài 5m1 từng tấn công rất nhiều thuyền đánh cá ở Australia. Chuyện phim xoay quanh cuộc vật lộn sinh tử giữa một nhóm du khách và một con cá sấu hung hãn chuyên ăn thịt người. Con thuyền chở nhà báo ưa phiêu lưu Pete, cô gái Kate năng nổ và những người khác bị cá sấu phá hỏng, họ buộc phải tấp vào một hòn đảo nhỏ giữa sông khi trời đã chập choạng. Con cá sấu tinh ranh chặn đứng mọi kế hoạch thoát thân của con mồi và lần lượt lôi từng người xuống nước. Những người còn lại chống chọi trong vô vọng và sợ hãi.

Đạo diễn McLean cho biết “Thật kinh ngạc khi tất cả chúng tôi còn sống sót. Đầu tiên là chạy đua với thời tiết. Trong giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi thấp thỏm nhiều tháng trời vì sợ mùa mưa đến. Chúng tôi có hẳn một bộ phận chuyên về khí tượng để theo dõi từng thay đổi nhỏ của thời tiết. Trời mưa có nghĩa là chúng tôi phải chờ thêm sáu tháng nữa mới bấm máy được. Trước đó, chúng tôi phải trở về nhà để quay phần ngoại cảnh trên hòn đảo nhân tạo được xây trên một cái hồ lớn ở Victoria. Tiếp đến là quay cảnh về đêm trong năm tuần. Chúng tôi thật may mắn khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy mùa mưa sắp đến, vậy là khoảng 70-80 người trong đoàn làm phim lên thuyền đến lãnh thổ phía Bắc Australia.

http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/1.jpg (http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/1.jpg)

Đội thuyền của chúng tôi đi theo con thuyền dẫn đường do một phụ nữ lái, trước đây cô ấy chưa bao giờ lái thuyền nhưng đã được huấn luyện trong vòng… một giờ trước khi đi quay. Phần lớn thời gian chúng tôi làm việc trên sông (con sông này có cá sấu) và trong cái nóng 50 độ C. Hội đồng lãnh thổ phíc Bắc Australia đã cho phép chúng tôi quay phim ở một số địa điểm có phong cảnh tuyệt đẹp".

Người ta đã xây dựng một cái hang rộng khoảng 2.400m2 trên một phim trường tạm thời tại Melbourne. Cái hang là sự kết hợp đáng kinh ngạc giữa nghệ thuật và kỹ thuật. Trong phần lớn thời gian của bốn tuần quay phim, diễn viên Michael Vartan phải ngâm mình dưới nước bẩn với các lớp hóa trang và các bộ phận giả để đánh nhau với những con cá sấu máy. Làm việc trong môi trường này không phải là điều dễ chịu, vì vậy ai cũng thở phào khi quay đến cảnh cuối cùng.

http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/2.jpg (http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/2.jpg)

Thử thách đầu tiên khi thiết kế cảnh trí cho Rogue là làm sao dựng được một hòn đảo giống như lãnh thổ Bắc Australia ngay ở ngoại ô Melbourne. Một hướng đạo sinh địa phương đã tìm được hồ Muratore ở Warburton, Victoria. Địa điểm này thật tình còn hoang dã hơn cả mong đợi. Khu rừng nhiệt đới nguyên sinh bên bờ hồ quả là cảnh trí hoàn hảo cho bộ phim. Để xây dựng hòn đảo, các nhà thiết kế sử dụng khung thép, bên trên lát những mảnh gỗ chuyên dụng được làm từ những thớ gỗ trộn với nhựa cây và sáp. Các chuyên gia còn lấy mẫu đất ở ngay tại Bắc Australia để tái tạo lại màu đất của hòn đảo.

Đạo diễn kể lại: “Cường độ làm việc và điều kiện thời tiết trong những lần quay đêm khiến mọi người khá khó chịu. Nhưng cũng vui, vì vào lúc 4h sáng, có khoảng 60 con người đứng vây quanh một con chó trong nửa giờ đồng hồ, cố gắng dụ nó nhìn sang bên trái. Các diễn viên làm việc hết mình, đêm này qua đêm khác họ lao mình xuống nước dù biết rằng dưới nước có rất nhiều đỉa. Họ càng ở lâu dưới nước thì lũ đỉa lại càng khỏe hút máu. Khi chúng tôi đóng máy, phần dưới của hòn đảo nhân tạo bị đỉa bám kín”.

http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/3.jpg (http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/3.jpg)

Trên đường đi viết bài, nhà báo Pete (Michael Vartan) vô tình đi chung du thuyền với một nhóm du khách người Australia trên một dòng sông hẻo lánh. Khi chuyến tham quan sắp kết thúc, cô trưởng đoàn năng nổ Kate Ryan (Radha Mitchell) đang chuẩn bị đưa du khách lên bờ thì bỗng một người trông thấy ánh pháo sáng lóe lên. Kate cho rằng có một con thuyền đang gặp nạn ở khúc sông trên cách đấy vài dặm nên cô đề nghị mọi người quay lại giúp.

http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/4.jpg (http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/4.jpg)

Những gì họ trông thấy khi đến nơi là vài mảnh trôi nổi còn sót lại của một chiếc xuồng nhỏ, không có dấu hiệu nào cho thấy có người sống sót. Thình lình có thứ gì đó va mạnh vào đáy thuyền khiến nó bị hỏng và không thể tiếp tục hành trình, Kate đành đưa mọi người đến một hòn đảo nhỏ giữa sông để chờ cứu hộ. Đến lúc này mọi người mới biết mình đang làm mồi cho một con cá sấu khổng lồ hung hãn chuyên ăn thịt người. Pete và Kate chống chọi trong vô vọng và sợ hãi khi chứng kiến con cá sấu hung hãn lôi hết người này đến người khác xuống sông. Sự sống của họ càng mong manh hơn khi thủy triều ngày càng dâng nhanh, đe dọa nhận chìm hòn đảo nhỏ bé. Mọi lý thuyết về niềm tin và hy vọng liệu có còn tác dụng trong hoàn cảnh này?

http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/5.jpg (http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2008/07/3B9AF9A5/5.jpg)

Những con vật ăn thịt người đã trở lại. Trong Rogue, con cá sấu khủng khiếp không giống những con cá mập trong Deep Blue Sea. Nó đói đến giận dữ và điên khùng. Điên loạn vì đói, nó tấn công và nuốt trôi tất cả những gì chuyển động. Và bữa ăn lần này của con cá sấu khổng lồ là một chiếc tàu nhỏ chở khách du lịch đi thăm quan vùng sông nước và chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc khó quên tại Australia.

Theo PhimAnh.Net




http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/31/95471217470364.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/31/95471217470364.jpg)

Part 1 (http://www.mediafire.com/?yu8gasjmop1)
Part 2 (http://www.mediafire.com/?eam2ywnvo2k)
Part 3 (http://www.mediafire.com/?2ywogykigwi)
Part 4 (http://www.mediafire.com/?czxkengiq4z)
Part 5 (http://sharesoft84.com/forum/showthread.php?t=2929)

boysweetvvt
16-06-2010, 16:00
Phần 5 bị lỗi rồi bạn, check link giúp mình với..