PDA

View Full Version : Vietnam Idol 2008



julie1704
05-11-2008, 17:42
Sao không thấy có ai nhắc đến chương trình Vietnam Idol dzậy ta! Thấy chương trình này cũng hay & thu hút cả hơn 10.000 người tham gia chứ bộ. Vừa mới xác định được 10 gương mặt vô vòng chung kết rùi kìa...

* Kết quả vòng thứ nhất: Hết sức kinh ngạc!

"Minh Chuyên bất ngờ chia tay Vietnam Idol
....Từng tham dự khá nhiều cuộc thi hát nhưng Minh Chuyên ít gặp được may mắn, thành tích tốt nhất tính đến thời điểm hiện nay của Minh Chuyên chính là có mặt trong Top 10 VietNam Idol 2008. Chia tay cuộc thi quá sớm, một lần nữa minh chứng cho ”gu” của khán giả chưa hẳn đã cùng với ”gu” của các nhà chuyên môn, và phải chăng đúng như nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ”lo ngại”, Minh Chuyên chính là mẫu ca sĩ người ta chỉ thích nghe mà ko thích nhìn?!"

Trích blog http://blog.timnhanh.com/nguyenhien457/comment/35A8924F

silkroadpro
05-11-2008, 17:53
nhàm chán + bội thực!

Anh_Sau
05-11-2008, 18:00
trước thì có coi, từ khi nó chiếm mất mấy Show trong chương trình Quick and Snow show của em, em quyết định cắt luôn, ko coi gì tất ^^

sk8terboi
05-11-2008, 20:38
ban giám khảo nhận xét hông = 1 góc ban giám khảo Mỹ.
không dám chê bai thẳng miệng, chỉ quanh co thôi lol

tranvu007
05-11-2008, 23:22
giống Gala cười,mới xem nè, cười mún bể bụng

1650km.com
05-11-2008, 23:32
ban giám khảo nhận xét hông = 1 góc ban giám khảo Mỹ.
không dám chê bai thẳng miệng, chỉ quanh co thôi lol

Dám chê, chê nó me nó óanh sao cha, bên US khác, mấy giám khảo đó có giắt theo khẩu rulo sau lưng, em nào bị chê mà lạng quạng thì bùm, ráng chịu

tanky
06-11-2008, 00:43
Dám chê, chê nó me nó óanh sao cha, bên US khác, mấy giám khảo đó có giắt theo khẩu rulo sau lưng, em nào bị chê mà lạng quạng thì bùm, ráng chịu

Tự do Mỹ muôn năm.
VN idol cũng bắt chước US idol thôi, chỉ là hàng nhái, coi lần 1 là không muốn coi lần 2, không hiểu họ quay cả mấy vòng loại nhảm nhí gồm toàn những thí sinh cà chớn để làm gì chứ???

julie1704
06-11-2008, 17:11
Mình nghĩ người ta cũng phải làm cái gì đó cho chương trình được thu hút hơn chứ! Ở VN có quá nhiều music show rùi, cái nào cũng giống giống nhau ví dụ như Tiếng hát truyền hình, tiếng ca học đường, Sao mai điểm hẹn, v.v...
Dĩ nhiên so về văn hóa thì VN không thể làm như Mỹ được... Chỉ có 1 điều mình không thích ở chương trình này đó là số lượng tin nhắn bình chọn không giới hạn! Điều này chỉ làm giàu cho cho cty điện thoại mà thui! Đôi lúc cũng làm khán giả bất mãn với kết quả nữa... >"<
Mọi người có nghĩ vậy không???

hazeline
06-11-2008, 17:39
ok, lý do làm nên sự mất công bằng trong việc bình chọn đó là bình chọn với số lượng tin nhắn không giới hạn. thí sinh nào có nhiều pà kon,cô bác, bạn bè, hoặc có nhiều "xiền" mua sim đthoại thì 80% là ăn chắc! Bởi vậy nên kết quả ở vòng bán kết làm cho nhiều khán giả thất vọng tràn trề. Hồi hộp và chờ đợi xem các vòng thi chung kết tiếp theo thế nào? hổng biết có khá hơn miếng nào hôn!!

namln
06-11-2008, 17:59
Đang chờ American Idol 2009 :D

namln
06-11-2008, 18:48
nguyên bản là của ANH pa ơi! đâu phải của US ,pa không thích thì có người khác thích,quay vậy mà tổ chức xong nhà đài có lời dại gì không tổ chức.pa không coi có người khác coi thôi.
Đúng rồi, Mỹ cũng mua của Anh mà.

amida
06-11-2008, 19:17
Chỉ thấy hiếm tài năng :) Ở Australia Idol vừa rồi có 1 cậu beatbox rất pro, tuy nhiên music underground (beatbox, rap, v.v) ở trong Vietnam Idol đều không đc chào đón, thậm chí chắc cũng kô có ai cố vấn underground ở vòng trong :D Dù sao cũng nên ưu tiên cho các sự khác biệt, lấy mác Idol thì vẫn hay hơn các show âm nhạc trong nước, nhưng tác phong và nội dung tổ chức của VN Idol kém quá, vẫn chưa dấu hiệu cho 1 sự thay đổi của nền âm nhạc Việt Nam, vốn đang bế tắc.

Nói chung đến với VN Idol thì chỉ có giọng hát nghe chuyên nghiệp (dù là dân nghiệp dư), còn các tài lẻ khác thì tốt nhất kô nên đăng kí.

Còn VN Idol năm nay thì chất lượng ca sĩ thua năm ngoái về hình thức lẫn chất giọng :)

Anyway, long live underground!

troctroi
06-11-2008, 19:53
có tớ ủng hộ vn idol nè nhưng mà không có giờ theo dõi tớ thích vnidol hơn mẽo idol và paris by night.
mc kỳ này khá hơn năm trước

hazeline
07-11-2008, 09:56
hà hà... chê woai`, cũng có người khen Vietnam Idol rùi kìa, thui kệ, chấp nhận đi, Trong các gameshow ca nhạc thì Idol chắc cũng khá nhất rùi!!! Người Việt Nam phải khen Việt Nam thui!! " mèo khen mèo dài đuôi", nhưng mà cái đuôi ngắn ngủn hà!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

hà hà... chê woai`, cũng có người khen Vietnam Idol rùi kìa, thui kệ, chấp nhận đi, Trong các gameshow ca nhạc thì Idol chắc cũng khá nhất rùi!!! Người Việt Nam phải khen Việt Nam thui!! " mèo khen mèo dài đuôi" mà thực chất cái đuôi ngắn ngủn hà!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

hà hà... chê woai`, cũng có người khen Vietnam Idol rùi kìa, thui kệ, chấp nhận đi, Trong các gameshow ca nhạc thì Idol chắc cũng khá nhất rùi!!! Người Việt Nam phải khen Việt Nam thui!! " mèo khen mèo dài đuôi" mà thực chất cái đuôi ngắn ngủn hà!!

thocon
07-11-2008, 10:34
Tui cũng theo dõi khá thường xuyên. năm nay mấy thí sinh nam có 2 người hát giọng mái nghe ngộ ngộ, giống giống Bằng Kiều.

julie1704
07-11-2008, 10:45
Mình nghĩ chương trình này sẽ làm với tiêu chí "từ Zero đến Hero" mư`... Nên có thể tới các vòng chung kết, các thí sinh sẽ dần dần hoàn thiện hơn từ ngoại hình, phong cách & chất giọng để có thể trở thành Idol.
Nhớ năm ngoái hông... Vô vòng chung kết thấy ai cũng ok hết!

ruckus
07-11-2008, 11:46
ko hiểu các bác đòi hỏi gì ở một show chỉ mới đi được đến mùa thứ 2....

julie1704
07-11-2008, 15:37
Chắc là "được voi đòi tiên" quá, hehehe! Ngày xưa chỉ có mỗi chương trình Tiếng hát truyền hình thôi mà hầu như ai cũng dán mắt vô xem... vì đó là chương trình có tính nghệ thuật nhứt. Giờ thì music show wa' nhiều, có cái hay cái dở nên yêu cầu của khán giả sẽ ngày càng cao hơn mà thui...

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Tặng mọi người 1 bài báo về chương trình này nè

(VnMedia) - Chỉ 1 tuần nữa, vòng Chung kết cuộc thi “Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2008” sẽ tiếp tục tranh tài, sự quyết liệt, gay cấn hẳn sẽ nóng lên theo từng đêm truyền hình trực tiếp, bởi sau mỗi buổi thi sẽ có 1 thí sinh bị loại.


Cuộc thi năm nay thu hút được sự tham gia của hàng chục nghìn thí sinh, điều này cho thấy ảnh hưởng của nó rất sâu rộng đến đời sống của giới trẻ, nhất là khu vực các đô thị. Khán giả cũng dành cho Vietnam Idol 2008 một sự ưu ái khi có rất nhiều Diễn đàn âm nhạc bàn luận sôi nổi về cuộc thi này.

Báo giới cũng dành những “góc” nhất định để “theo bước” cuộc thi từ những vòng thử giọng, bởi chính báo giới là những người đã “hạ bút” chấm điểm cho Vietnam Idol 2007 đoạt giải Cống hiến - một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hiện nay.

Khán giả cũng có nhiều ý kiến trái ngược nhau về cuộc thi này. Có nhiều khen ngợi và cũng không ít những “bức xúc” về “format” chương trình cũng như hình thức “chấm điểm” các thí sinh. Việc một số giọng ca được đánh giá rất cao bị loại trước ngưỡng cửa top 10 (vòng chung kết) đã thực sự gây nên nhiều tranh cãi đối với khán giả, cả “ngoài đời” lẫn trên các Diễn đàn âm nhạc dành cho “cư dân mạng”. Điều này càng làm nên sức “nóng” của Vietnam Idol năm nay.

“Sôi sục” trong cộng đồng “cư dân mạng”

Một trong những diễn đàn âm nhạc online thu hút nhiều thành viên tham gia nhất tại website: yeuamnhac.com có chủ đề về “Vietnam Idol 2008” đến thời điểm này đã thu hút gần 6 vạn lần đọc - một số lượng đáng nể - và ngót 2 nghìn “post” bình luận tạo nên trên 100 trang ý kiến đa dạng, nhiếu góc cạnh về cuộc thi.

Ngoài ra, trên một số diễn đàn website khác cũng như trang chủ Vietnam Idol, số lượng comment cũng tăng lên theo từng ngày.

Ngoài ra cũng có những blogger dành khá nhiều “đất” cho các Entry về cuộc thi, họ cũng đưa ra những nhận xét, phân tích không khác những bài báo, thậm chí có những blogger có những cái nhìn rất sâu sắc và “mổ xẻ” nhiều chuyện hậu trường, do vậy, nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến một lượng khán giả nhất định khi tham gia đọc và cùng đưa ra ý kiến bình luận.

Khen, chê, tỏ thái độ bức xúc, tiếc nuối, động viên cổ vũ tinh thần, so sánh,…là nội dung của những bình luận ấy. Chắc chắn rằng dù danh sách thí sinh đi tiếp có thế nào chăng nữa cũng không thể làm vừa hài lòng được tất cả khán giả song qua những con số đó có thể thấy được đại đa phần trong số họ (khán giả truy cập vào chủ đề Vietnam Idol 2008) vẫn rất “mặn mà” với cuộc thi này.


Traveler - Thành viên Diễn đàn YAN
Traveler - Thành viên Diễn đàn YAN: Với tôi, một Idol là người dung hòa được các yếu tố như giọng hát, phong cách, cá tính, ngoại hình. Ngoài ra, Idol phải có sự thông minh, nhạy bén để nắm bắt được gu khán giả, tiếp thị hình ảnh của mình tới công chúng và cộng thêm yếu tố may mắn.

Tôi thích những phần thi của Thanh Duy. Thí sinh Phi Trường là người Bắc nhưng lối hát lại có đôi chút hợp tai với người Nam - nơi mà Idol có hiệu ứng khán giả rất lớn, cậu ấy sẽ thành công nếu trong các đêm tới chọn bài phù hợp với gu của khán giả.

Tuy nhiên, cuộc thi này cũng chỉ mang tính chất giải trí, gặp thì tôi xem song không có cũng chẳng mong.


Blogger Meotruly
Blogger Meotruly - Tp. Hồ Chí Minh: Vì đã ấn tượng cuộc thi từ năm ngoái, nên năm nay mình đã coi ngay từ đầu. Có chút thất vọng khi vài thí sinh giọng hát không hay, ngoại hình không thu hút, phong cách phản cảm nhưng vẫn lọt vào Top 10. Mình không đánh giá cao về mặt bằng chung năm nay cho dù hầu hất họ đều đã qua trường lớp và được đào tạo bài bản.

Ngay từ vòng Theatre, mình đã ủng hộ Thanh Duy và mình hy vọng anh ngày càng hay hơn về giọng hát lẫn phong cách để giành chiến thắng ở cuộc thi năm nay. Sau Thanh Duy thì mình ủng hộ Lan Trinh.

Mình đang háo hức chờ đợi đến ngày khai cuộc vòng chung kết và nghĩ rằng càng về sau các thí sinh sẽ càng hoàn thiện, tỏa sáng bất ngờ.

Ý kiến của khán giả “off-line”

Các thành viên tham gia tại những diễn đàn âm nhạc không phải là tất cả số lượng khán giả quan tâm, theo dõi cuộc thi. Để có cái nhìn khách quan và đa chiều, chúng tôi trích đăng một số ý kiến khán giả nói về những yếu tố của Idol và bàn luận đến các thí sinh cũng như cuộc thi:

Huy Hoàng - BTV GATE Music.net: Ở vòng ngoài, tôi có theo dõi và quan tâm đến chương trình này. Song, từ khi vài thí sinh mình yêu thích bị loại và một phần cũng vì công việc quá bận, nên tôi chỉ xem kết quả vào tối thứ 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, đến vòng Gala, có thể tôi sẽ cố gắng bố trí thời gian để dõi theo cuộc thi vì vẫn còn những người tôi thấy họ hát tốt, có cá tính và phong cách rõ nét. Hy vọng cả 10 thí sinh sẽ thể hiện bản lĩnh sân khấu, cống hiến hết mình cho khán giả có những buổi tối thứ 4 thật sảng khoái.


Vĩnh Khang
Thuý Nga
Huy Hoàng


Vĩnh Khang - PV Báo Vietnamnet: Tôi luôn chờ đợi tối thứ 4 và thứ 6 để xem các thí sinh tranh tài. Quốc Thiên là người tôi đánh giá cao vì sự dung hòa chứ không phải là hát hay, nhảy đẹp, dễ nhìn. Trong Top 10 thí sinh năm nay, người hát tốt thì kém ngoại hình, người có ngoại hình thì hát chưa đạt.

Có thể, sau thời gian nghỉ khá dài, mỗi thí sinh sẽ khắc phục điểm yếu của mình và tôi chờ đợi sự bứt phá của tất cả tại vòng chung kết sắp tới.

Thúy Nga - PV Báo Gia đình & Xã hội: Ồ! Idol à? Chưa bao giờ tôi thần tượng bất cứ giọng ca nào. Ca sĩ hát bài nào hay thì tôi chọn nghe bài đó, ai nhảy đẹp thì tôi xem. Nhìn lại Vietnam Idol lần thứ nhất, có giải nhất, giải nhì đấy nhưng rồi cũng “lịm” cả, tôi chẳng thấy họ “khuất phục” được mình.

Mở Tivi gặp chương trình thì xem, “ông xã” có chuyển kênh khác cũng chẳng thấy tiếc. Tôi không mấy hào hứng với cuộc thi mà quyết định 100% thuộc về số lượng tin nhắn bình chọn và không hạn chế số tin nhắn cho mỗi thuê bao.

Vĩ thanh

Cho dù được yêu hay vẫn có những thị phi, song một điều dễ nhận thấy là khán giả vẫn dành nhiều sự quan tâm, chú ý tới cuộc thi mà không “đoạn tuyệt” hay ruồng bỏ. Hy vọng rằng ở những đêm thi tiếp theo đầy cam go, cùng với nỗi lực của Ban tổ chức, các thí sinh sẽ có những màn trình diễn ấn tượng hơn, tạo được dấu ấn đậm nét hơn nữa trong lòng khán giả đểVietnam Idol ngày càng hấp dẫn hơn, đáp ứng được sự mong đợi của khán giả.


Hà Nam

C.S.G
07-11-2008, 15:58
BGK năm nay chán quá, có Hồ Hoài Anh vào chê thì ko dám chê, nói thì ko dám nói, vừa mở miệng định nói thì đã bị bà Siu chặn họng. Haizzz

julie1704
10-11-2008, 09:51
@thocon: Mình khoái cái nick của bạn đó! Làm wen nha! Bạn ở An Giang sao? Mình có mấy lần về đó chơi a'

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Việt Nam Idol 2008: Vẫn tiếp tục hành trình tìm thần tượng

Con đường đi đến danh hiệu Vietnam Idol 2008, theo cách mô tả của ban tổ chức là rất vất vả và nhiều thử thách đối với các thí sinh, tuy vậy, sự hứng khởi của một chương trình vẫn chưa thấy bộc lộ, dù giờ phút chung cuộc đã điểm.

Công bằng mà nói, so với các chương trình khác của năm nay như Superstar – Tiếng hát truyền hình hay Sao Mai Điểm Hẹn, Thần tượng âm nhạc quả có nhiều thú vị hơn, nhưng đó vẫn là một sự thú vị thủ đắc trong một môi trường không có một chương trình nào còn được ưa thích nữa.
Một trong những nguyên nhân chính là cuộc thi hiện nay không có bất kỳ một gương mặt nào đáng chú ý. Tính chất ngẫu nhiên và cá tính mạnh mẽ của các thí sinh như dự kiến của chương trình đã trở thành thủ pháp của nhiều thí sinh trong việc muốn được ban giám khảo và công chúng lưu ý. Trong một bài viết nhận định về top 10 còn lại của chương trình Vietnam Idol, báo chí cũng ghi nhận rằng ngay từ vòng ngoài, đã có những thí sinh cố làm trò lố khiến khán giả truyền hình như đang xem tấu hài với mục đích để cho Ban giám khảo... nhớ mặt.

Và dù nhớ hay không nhớ, cảm giác về một lớp thí sinh thiếu khả năng, thiếu ngoại hình đang làm mức theo dõi của khán giả tụt hẳn. Trái với nhận định của ban tổ chức chương trình Idol về rating của show truyền hình này, hầu hết các khán giả được hỏi tới, đều cho biết rằng họ hoặc không còn xem hoặc xem một cách ngẫu nhiên chứ không chú tâm như năm trước. Theo đại diện một công ty khảo sát tỷ lệ khán giả truyền hình, Vietnam Idol đã lùi ở vị trí thấp hơn nhiều show truyền hình khác, đứng sau các chương trình như Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản... hay gần đây nhất là chương trình Bệ phóng tài năng của kênh VTC9.

Một trong những hạn chế của ban tổ chức, theo nhiều khán giả, là do cách chọn ban giám khảo. Lối bình luận tưởng chừng rất dễ cho mỗi thí sinh, hóa ra lại trở nên là một thách thức cho từng thành viên, qua từng vòng thi. Và trớ trêu thay, chính họ bị khán giả đánh giá thấp qua cách ứng xử và từng lời bình luận. Theo format gốc American Idol, các thành viên ban giám khảo là linh hồn của cuộc thi với từng giá trị nhận xét khác nhau. Randy thì thân thiện và khuyến khích, Paula thì trung dung và cảm tính, còn Simon thì khắt khe và lạnh lùng. Nhưng ở Vietnam Idol, tiếc thay, ban giám khảo của năm nay chỉ lặp đi lặp lại những ý kiến cũ mòn, hoặc bày tỏ những cảm xúc của cá nhân chưa thuyết phục. Chẳng hạn, trên truyền hình, thí sinh Hà Ny trong vòng thi cuối cùng của mình đã trả lời giám khảo Hồ Hoài Anh rằng thí sinh đã bị đòi hỏi quá nhiều trong một cuộc thi quá ngắn, mà thiếu tính hợp lý thực tế.

Nhiều ý kiến cũng nói rằng họ thất vọng vì ánh sáng, hình ảnh và sân khấu của Vietnam Idol năm nay đột nhiên trở nên xấu đến mức khó tin. Ở những vòng thi Piano, người ta chứng kiến cách bài trí, ánh sáng của sàn diễn không khác gì sân khấu quần chúng tại các Nhà văn hóa.

Cũng như mọi năm, các lời đồn đãi về danh hiệu Vietnam Idol đã có chủ. Năm ngoái. Khi còn 3,4 vòng trước đêm chung kết, cái tên Phương Vy đã nằm ở lời thì thầm của giới chuyên nghiệp. Năm nay, cái tên Cẩm Tú, một thí sinh đến từ phía Bắc, thí sinh nằm trong tốp 12 của chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2006, đang làm xì xào hậu trường.

Nhưng công bằng mà nói thì dù là Cẩm Tú hay ai đi nhận danh hiệu này đi nữa, thì người đoạt giải năm nay, chỉ còn giá trị của một thí sinh vươn lên, đầy khuyến khích từ một gameshow được tổ chức bởi Đông Tây Production. Sự xuống dốc của khả năng thí sinh là điều đáng buồn cho tất cả các chương trình gần đây, nhưng ở vị trí của một chương trình ấn tượng nhất và có tiêu chí là đi tìm cái mới và cá tính thì quả là cay đắng.
Cũng có nhiều người đã nói rằng họ sẽ chờ đợi điều mới hơn vào năm sau. Cũng có thể đây là điều có lý vì khó mà tin được chỉ còn vào vòng thi nữa để tìm ra được người hay nhất, các thí sinh lại có thể đột ngột hóa thân từ những người quá nhạt nhòa về phong cách dể trở thành hoàng tử hay công chúa trong trái tim công chúng.

Trí Anh

Trích từ Forum yeuamnhac.com

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Thông tin mới nhất từ Vietnam Idol 2008

Trang thông tin www.vietnamidol.yume.vn vừa tập hợp tất cả những thông tin liên quan đến cuộc thi Vietnam Idol từ quá trình tập luyện, chuẩn bị, thông tin về các đêm thi cho đến những chuyện bên lề, tâm tư tình cảm của từng thí sinh. Bên cạnh đó là những hình ảnh, các video clip xuyên suốt cuộc thi Vietnam Idol 2008. Điểm đặc biệt là các website cá nhân của các thí sinh vào vòng Gala cũng đã được tạo trên YuMe.vn, các khán giả có thể cùng vào kết bạn, giao lưu và ủng hộ các thí sinh mình yêu thích ngay trên trang này.

Bên cạnh đó, Yume còn tổ chức một số hoạt động online dành riêng cho các khán giả yêu thích và quan tâm đến cuộc thi Vietnam Idol. Chương trình Dự đoán trúng thưởng, cho phép khán giả thử tài dự đoán kết quả cuộc thi Vietnam Idol theo từng tuần, với giải thưởng là 03 ĐTDĐ dành cho 3 người có dự đoán chính xác các thí sinh lọt vào vòng tiếp theo, được hệ thống vi tính lựa chọn ngẫu nhiên. Chương trình Mời nhiều Trúng lớn, với tiêu chí khuyến khích các fan hâm mộ đưa hình ảnh thí sinh mình yêu thích nói riêng và tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi đến với nhiều khán giả hơn cũng sẽ mang lại cho các khán giả tham gia nhiều phần quà có giá trị.
Vào những đêm chung kết cuối cũng của vòng Gala, Yume sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa các khán giả với thí sinh của cuộc thi Vietnam Idol ngay trên website vietnamidol.yume.vn, chương trình hứa hẹn sẽ thu hút được sự chú ý và quan tâm của rất đông khán giả hâm mộ chương trình. Link đến trang profile của 10 thí sinh vào vòng Gala:

Nguyễn Thị Thu Hà: http://yume.vn/thuhaidol
Nguyễn Võ Lan Trinh: http://yume.vn/lantrinhidol
Nguyễn Thị Cẩm Tú: http://yume.vn/camtuidol
Nguyễn Thị Minh Chuyên http://yume.vn/minhchuyenidol
Nguyễn Duyên Anh http://yume.vn/duyenanhidol

Trần Quốc Thiên http://yume.vn/quocthienidol
Đinh Ứng Phi Trường http://yume.vn/phitruongidol
Trần Hoàng Anh http://yume.vn/hoanganhidol
Giáp Lê Tuấn http://yume.vn/letuanidol
Phạm Trần Thanh Duy http://yume.vn/thanhduyidol

(Nguồn: Báo Đất Việt Chủ nhật ngày 09/11/2008)
Copy từ forum yeuamnhac.com

silkroadpro
10-11-2008, 09:56
tui khoái Idol bên mỹ hơn,rõ ràng,chê thì chê tẹt ga,còn khen rất ít khi,thẳng thắn trong lời nói.Bên VN thì coi lần 1 còn vui,lần 2 thấy quá tào lao,có cảm giác như bắt chước thiên hạ,mà bắt chước ko đúng kiểu,phí.

thocon
10-11-2008, 09:56
@julie1704: nick này có gì đâu mà khoái chứ. Đang muốn đổi thành nick thogia đây.

Năm nay coi VN idol sẽ vote cho ông Thanh Duy, dân miền tây với nhau mà :D

julie1704
10-11-2008, 10:42
@silkroadpro: đã nói là làm theo format của nước ngoài nhưng mà cũng phải làm sao cho phù hợp với văn hóa của người VN nữa chứ bạn. Có thể bạn thích kiểu Mỹ, nhưng đa số quần chúng hông thích thì sao... BGK chắc cũng khó xử lắm chứ.

Nhưng mà năm nay BGK không thích bằng năm ngoái...

@thocon: vì mình có 1 đứa e trai có nick là thocon (mình thương nó nhất nhà nhưng nó bỏ nhà đi rùi >"<)... Chat voi ban minh thấy đỡ nhớ nó đó mà!

Năm nay mình không biết bình chọn cho ai nữa... vì từ đầu chương trình đến giờ mình thích Anh Quân nhất! Nên chắc giờ vô cái yume.vn này tham gia dự đoán cho vui thôi, đỡ phải tốn tiền & mất nhiều thời gian nữa!

Cũng hy vọng là Thanh Duy đoạt giải vì mình vốn rất thích người Miền Tây ^_^

ngondensang2007
10-11-2008, 10:59
Xem chương trình này chỉ muốn phi cả cái dép vào ti vi thôi
nhưng tiếc của đâm ra chẳng dại gì mà làm vậy cứ mở kênh khác mà xem cho nó lành

thocon
10-11-2008, 13:15
Xem chương trình này chỉ muốn phi cả cái dép vào ti vi thôi
nhưng tiếc của đâm ra chẳng dại gì mà làm vậy cứ mở kênh khác mà xem cho nó lành

Hì hì, đúng đó, mỗi người 1 sở thích khác nhau mà, đừng có bực bội rồi đập bể cái tivi tốn tiền mua cái khác :emlaugh:

julie1704
10-11-2008, 18:26
@thocon: Bạn nói chính xác a'... bạn kia làm wa' hà... hổng lẽ dzì dzậy mà đập TV ^_^

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Tin "HOT" trước đêm Gala 1


Sau hơn một tuần tạm “rút” về hậu trường để tập luyện, dưỡng sức chuẩn bị cho vòng Gala đầy cam go. Ngày 12.11 sắp tới 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Gala sẽ tái xuất hiện trước công chúng trong đêm Gala đầu tiên, bắt đầu cho vòng thi đầy cam go. Khá nhiều khán giả, fan hâm mộ quan tâm đến cuộc thi đều đang rất hồi hộp, không biết các thí sinh sẽ lựa chọn ca khúc gì, phong cách ra sao để thể hiện bản thân, chinh phục khán giả.

Cùng timnhanh.com điểm lại các gương mặt bước vào vòng chung kết và bật mí một chút các bí mật trước vòng gala.

SBD 1 – Giáp Lê Tuấn: Tuấn cho rằng “sống là không chờ đợi”, mặc dù không được sự ủng hộ từ phía gia đình nhưng Tuấn vẫn quyết định tham gia Vietnam Idol để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Đêm Gala 1, Tuấn chọn ca khúc Nếu điều đó xảy ra của Ngọc Châu, hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả nhiều đặc sắc với sự phá cách của mình.

SBD 2 – Nguyễn Thị Thu Hà: Là sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà có được kinh nghiệm, sự tự tin và một chất giọng đã được đào tạo qua trường lớp. Không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi của Ban giám khảo mà Hà còn được các khán giả yêu thích, đến với đêm gala 1 với phong cách vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng, Hà sẽ trình bày ca khúc Niềm hy vọng của Nhạc sỹ Hà Dũng.

SBD 3 – Đinh Ứng Phi Trường: Trong đêm Gala đầu tiên Trường lựa chọn bài hát Mưa của Nhạc sỹ Tuấn Nghĩa với phong cách lãng mạng, trẻ trung để thể hiện. Trường quan niệm sống đơn giản và thật lòng, Phi Trường đến với cuộc thi không chỉ thể hiện khả năng ca hát mà còn mang đến cho các khán giả khả năng nhiều bất ngờ với khả năng sáng tác của anh.

SBD 4 – Nguyễn Duyên Anh: Trung thành với các ca khúc nhạc dance, R&B sôi động, đêm 12.11 tới Duyên Anh sẽ lại xuất hiện đầy mạnh mẽ với bài hát Vô tình của Hà Dũng. Với mục đích sống “Đừng khóc vì chuyện đã qua, hãy cười vì mọi việc phía trước”, Duyên Anh luôn thể hiện mình đầy bốc lửa trên sân khấu.

SBD 5 – Trần Quốc Thiên: Đến với đêm Gala đầu tiên, Quốc Thiên chọn cho mình phong cách lãng mạn, trữ tình, nồng nàn với ca khúc Cánh buồm phiêu du của Sơn Trạch. Không có nhiều nổi loạn trong phong cách trình diễn, Quốc Thiên thu hút người nghe bởi sự mộc mạc và hiền lành của mình.

SBD 6 – Nguyễn Thị Cẩm Tú: Cẩm Tú đã quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ sớm, thể loại nhạc mà Cẩm Tú yêu thích là jazz, R&B và rock. Tú chọn ca khúc Khát khao tôi của Dương Cầm để thể hiện mình trong đêm Gala 12.11 sắp tới. Tú đến với Vietnam Idol với mong muốn phát triển hơn nữa cả về thanh nhạc và phong cách biểu diễn.

SBD 7 – Phạm Trần Thanh Duy: Duy được cho là thí sinh may mắn nhất cuộc thi khi có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía gia đình, Huy chọn cho mình phong cách dễ thương để thể hiện trong đêm Gala 1 với ca khúc Tôi thích của nhạc sỹ Phương Uyên.

SBD 8 – Nguyễn Thị Minh Chuyên: Có nhiều ưu điểm ở dòng nhạc pop cùng những ca khúc trữ tình, Minh Chuyên chọn sự sâu lắng của ca khúc Chia tay tình đầu của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện để thể hiện và khẳng định ưu thế của mình.

SBD 9 – Trần Hoàng Anh: Hoàng Anh thích rock và anh thường dùng thể loại này để bộc lộ chất khỏe khoắn, nam tính của mình. Không ngạc nhiên khi Hoàng Anh chọn ca khúc Rock kẹt xe của Anh Khanh để thể hiện sự mạnh mẽ đầy mới lạ và đột phá của mình trong đêm Gala tới.

SBD 10 – Nguyễn Võ Lan Trinh: đang học tại Nhạc viện và ĐH Ngoại thương Tp.HCM. Ngoài việc học, Trinh còn tham gia làm MC cho đài FM. Lan Trinh chọn ca khúc Cô gái tự tin để thể hiện trong đêm thi Gala đầu tiên.

Các thí sinh sẽ thể hiện mình và tỏa sáng ra sao trong đêm Gala đầu tiên? Vẫn còn nhiều hồi hộp và bất ngờ đang chờ phía trước. Đón xem các đêm thi Gala từ 12.11.08 đến 14.01.08 để tìm ra gương mặt cho ngôi Thần tượng âm nhạc – Vietnam Idol 2008.


Theo TimNhanh! Tổng hợp

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Không hiểu tại sao có rất nhiều bài hát mà mí "ai đồ" lại cứ chọn giống giống như năm ngoái. Nếu hay hơn thì hổng sao, nhưng nếu dỡ hơn thì.... ặc ặc!
Bản thân chương trình & "ai đồ" năm nay cũng đã bị so sánh là hổng bằng rùi >"<

thao00023
11-11-2008, 09:38
Chời, các pác ở đây xem ra thích cái dzụ "ai dzồ" này wa ta?!
Em ghét nó lắm các pác ah! Trống không ra trống, mái không ra mái... xem mà phát bực
nhưng khổ nổi người VN chúng em lại thế, tò mò pà cố luôn, ghét mà lại hay dòm hay ngó nữa thế mới chết cơ chứ hehee
mà cũng hên là tò mò nên mới biết chút chút để 8 với các pác đây

em ghét cái "pố" gì tên Duy gà mái đó! con dzai gì mà không ra con dzai, giọng hát thì cứ như "vịt mái"... dáng thì cứ ỏng a ỏng ẹo... ôi thiệt là chán

Mong sao "pa" đó lên đường cho sớm, dzậy em chịu ah nghen! khẹt khettt

chjnhnh0
11-11-2008, 12:53
các bạn click vào dưới chữ kí của em mà xem ảnh em chụp với MC Thanh Thảo và vài bức ảnh khác chụp hôm đi thi Việt Nam Idol :D
http://xinhvn.com/thanhthaovschjnhnh0.jpg

thocon
11-11-2008, 13:18
các bạn click vào dưới chữ kí của em mà xem ảnh em chụp với MC Thanh Thảo và vài bức ảnh khác chụp hôm đi thi Việt Nam Idol :D
http://xinhvn.com/thanhthaovschjnhnh0.jpg

Bác này cũng bon chen gớm chỉ :blink:

julie1704
11-11-2008, 13:40
@chjnhnh0: ủa bạn có đi thi Idol hả? bạn có thường xuyên vô theo dõi chương trình này không?

ngondensang2007
11-11-2008, 13:42
Diễn đàn nhìu người mê cái nhạc nhẽo này nhỉ.Nghe thì tức anh ác muốn đập tan cái ti vi đi lun ý chứ.May mà còn kiếm chế tốt không thì đã ko có ti vi mà xem phim.Tốt nhất lúc chiếu chương trình này mò vào diễn đàn gõ phím cho nó sướng

julie1704
11-11-2008, 15:44
Ặc ặc... làm gì mà bức xúc dzậy!? Bức xúc vì vì bình chọn bằng tin nhắn hay là ca sĩ hát dở!?

ngondensang2007
11-11-2008, 18:50
Cả hai......................

bihoctinhoc
11-11-2008, 23:35
các bạn click vào dưới chữ kí của em mà xem ảnh em chụp với MC Thanh Thảo và vài bức ảnh khác chụp hôm đi thi Việt Nam Idol :D
http://xinhvn.com/thanhthaovschjnhnh0.jpg

Bác này làm cho mình nhớ hồi học cấp 2 hễ mà mình chộp chung với ca sĩ nào nổi tiếng là lên lớp khoe ngay với bè bạn liền :clown:
lollollol

julie1704
12-11-2008, 09:19
@ngondensang2007: Bạn ơi... chương trình này là đi từ Zero đến Hero mà! Từ từ người ta mới hát hay được chứ, không lẽ đùng 1 cái thành ca sĩ được sao???

Còn bức xúc về tin nhắn thì thiếu gì người bức xúc! Bạn không muốn bình chọn cũng đâu có sao, nhưng vô blog của mấy thí sinh (thấy ở Yume.vn - 1 trang web chính thức của chương trình) đọc mới hiểu được những tâm tư tình cảm của họ dành cho âm nhạc, cho khán giả là như thế nào...

Nếu như bạn bắt đầu yêu thích họ & bạn biết rằng kết quả bình chọn bằng tin nhắn luôn bất công thì vô web Yume bình chọn tham gia cho vui cũng được mà. Mình tin rằng bạn không phải là người sống mà không cần âm nhạc đâu, đúng hông???

ngondensang2007
12-11-2008, 09:26
À chỉ nghe hải ngoại hát thôi chứ trong nước thì bài nào hợp tâm trạng mới nghe còn không thì nghỉ cho nó khỏe re

Ca sĩ trẻ bây giờ nhìn ngứa mắt bỏ xừ tốt nhất ko xem phí tiền

Basim
12-11-2008, 09:31
Em thấy Vietnam Idol hay, em cũng thường hay xem lắm, nếu hôm nào đi chơi không xem được thì hôm sau dùng IPTV TvOD của FPT xem lại, thích phết. Nhiều bạn hát hay và có phong cách.

julie1704
12-11-2008, 10:56
hihi... bữa giờ mới tìm được người có cùng sở thích với mình đóa! E xem lại bằng IPTV TvOD của FPT chi cho mệt, thấy trong website www.vietnamidol.yume.vn có đầy đủ hết kìa... vừa hình, vừa clip lun.

Basim
12-11-2008, 11:04
hihi... bữa giờ mới tìm được người có cùng sở thích với mình đóa! E xem lại bằng IPTV TvOD của FPT chi cho mệt, thấy trong website www.vietnamidol.yume.vn có đầy đủ hết kìa... vừa hình, vừa clip lun.

Hi hi, giờ em mới biết, cám ơn bác, từ nay em vào Yume xem cho tiện.

ngondensang2007
12-11-2008, 11:07
hihi... bữa giờ mới tìm được người có cùng sở thích với mình đóa! E xem lại bằng IPTV TvOD của FPT chi cho mệt, thấy trong website www.vietnamidol.yume.vn có đầy đủ hết kìa... vừa hình, vừa clip lun.

cuối cùng cũng lộ ra chân tướng là đi quảng cáo
nhưng không bít có bị mod cho lên chảo rán mỡ không đây

julie1704
12-11-2008, 11:16
Nói chuyện gì mà kỳ dzậy ngondensang2007?! Có thông tin, có người thích thì chỉ thôi... Níu bạn đã không thích chương trình này thì thôi, làm gì dzo commnent kỳ cục dzạ >"<

Chương trình này tui thích thì tui nói... dzậy thôi!

Basim
12-11-2008, 11:20
Quảng cáo thật cũng không sao bác ạ, nếu hay người ta xem rồi lại xem nữa, nếu không hay thì xem một lần là chán lần sau không quay lại. Quan trọng em nghĩ là nội dung phải tốt.

thocon
12-11-2008, 11:25
Nói chuyện gì mà kỳ dzậy ngondensang2007?! Có thông tin, có người thích thì chỉ thôi... Níu bạn đã không thích chương trình này thì thôi, làm gì dzo commnent kỳ cục dzạ >"<

Chương trình này tui thích thì tui nói... dzậy thôi!

Hì hì, mình thấy bạn kia nói cũng đúng mà. :rolleyes:

ngondensang2007
12-11-2008, 11:29
Nói chuyện gì mà kỳ dzậy ngondensang2007?! Có thông tin, có người thích thì chỉ thôi... Níu bạn đã không thích chương trình này thì thôi, làm gì dzo commnent kỳ cục dzạ >"<

Chương trình này tui thích thì tui nói... dzậy thôi!

Dân xì pam mơ mà lỵ
có commnent nhìu thì bài viết mới được chú ý chứ lỵ chẳng hiểu biết gì về điện quá
Chán wa''''''''

anh2_cua_hoply
12-11-2008, 11:31
Trên thế giới lúc nào cũng có những người hay nói dối, nhìn chung quanh chúng ta vẫn thấy. Nhưng không một xã hội nào mà công việc nói dối được “quốc hữu hóa,” trở thành có hệ thống trên tầm mức quốc gia, với quyền hành tuyệt đối, như trong các chế độ ĐỘC QUYỀN. Sống trong các chế độ đó con người phải tự uốn mình thành những kẻ biết nói dối và chỉ nói dối, để tồn tại.

thocon
12-11-2008, 11:42
Ông này post bài lạc đề, pótay!

ngondensang2007
12-11-2008, 11:45
pác hợp lý vẫn chưa được hít bầu không khí tự do hả pác
Còn bị mod cho đi nghỉ mát bao lâu nữa vậy ta
Mà pác nói ngắn gọn đơn giản thui cho em nhờ.Em vốn chân tay nhanh hơn đầu óc rùi mấy cái lý thuyết này em không hạp đâu pác à

anh2_cua_hoply
12-11-2008, 11:48
pác hợp lý vẫn chưa được hít bầu không khí tự do hả pác
Còn bị mod cho đi nghỉ mát bao lâu nữa vậy ta
Mà pác nói ngắn gọn đơn giản thui cho em nhờ.Em vốn chân tay nhanh hơn đầu óc rùi mấy cái lý thuyết này em không hạp đâu pác à

Hê hê, bị Chung thân không giảm án. Xin rút kinh nghiệm, ngắn gọn dễ hiểu thiết thực hơn.

ngondensang2007
12-11-2008, 11:51
Hê hê, bị Chung thân không giảm án. Xin rút kinh nghiệm, ngắn gọn dễ hiểu thiết thực hơn.

Thảo nào em thấy lâu thế
Sao pác không xin giảm án đê em ủng hộ pác đầu nước.
Cùng lắm là ra đi cùng pác cho zui cửa zui nhà thôi

julie1704
12-11-2008, 11:54
Nhức đầu với mấy pác wa' đi... forum là gì đây? Thôi thì ai không thích thì thôi, đừng chửi nhau, đừng nghi oan cho nhau nữa :(

Muốn nói chuyện, muốn chia sẽ với nhau trong forum khó đến dzậy sao?!... Ai dám tham gia nữa!?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Hôm qua có ai xem chương trình không? 9h30 mới phát... chờ mòn mỏi lun :(

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Nhìn lại sau đêm Gala đầu tiên Vietnam Idol 2008
13-11-2008 | Bình luận: 0

Sau hơn hai tuần vắng bóng, đêm qua 12.11.2008 chương trình “Thần tượng âm nhạc -Vietnam Idol 2008” đã trở lại với 10 thí sinh (5 nam, 5 nữ) trong đêm Gala đầu tiên tại nhà hát Hòa Bình. Chủ đề đêm Gala đầu tiên là thể hiện bản thân mình, với thời gian vỏn vẹn chưa tới 3 phút không biết các thí sinh đã thể hiện bản thân mình thế nào?! Cũng không tránh được sự so sánh, bởi đây là mùa Idol thứ 2, kể từ khi Phương Vy lên vị trí cao nhất dành mùa 2007 (và đến nay vẫn chưa thật sự trở thành Idol?!)




SBD 1 – Giáp Lê Tuấn

Mở màn đêm thi với chủ đề tự thể hiện mình với ca khúc Nếu điều đó xảy ra (Ngọc Châu) của anh chàng Lê Tuấn – lại là một không khí tẻ nhạt. Trái với những gì anh chàng này mong muốn mang đến sự mới lạ cho ca khúc, Tuấn đứng cứng đơ với cái micro chân và gằng giọng cho ra rock nhưng lượng hơi không đủ để có thể tạo ra điểm khác biệt nào với ca khúc đã được nhiều người yêu mến!

Kết quả, cả 3 vị giám khảo đều ứ a, vừa chê vừa xoa nhè nhẹ từ phía BGK. Có một điều thú vị là MC an ủi thí sinh Lê Tuấn bằng câu "Có lẽ là khán giả sẽ thông cảm bỏ qua những điểm còn sơ xuất và bình chọn cho bạn”. Để trở thành Idol của cả nước thì liệu cái từ "thông cảm” có phù hợp cho cuộc thi lớn như vậy không?!



Giáp Lê Tuấn mở màn đêm Gala đầu tiên



SBD 2 – Nguyễn Thị Thu Hà

Là thí sinh thứ hai, Hà vẫn không khuấy động lại được không khí đêm thi khi thể hiện ca khúc Niềm hy vọng (Hà Dũng) một cách thiếu cảm xúc, gò bó và thiếu linh hoạt trong cách hát. Vấp khá nhiều lỗi kỹ thuật trong phần trình diễn của mình, Hà đã không mang lại được chất lửa và cái hồn cho ca khúc bởi khán giả kì vọng một Thu Hà thể hiện Niềm hy vọng đậm chất hơn. Sự non yếu của Thu Hà khiến người ta không khỏi so sánh với Hải Yến của Idol 2007.




Thu Hà chưa mang lại chất lửa cho Niềm Hy Vọng



SBD 3 – Đinh Ứng Phi Trường

Chọn một ca khúc pop ballad lãng mạn, trữ tình, Phi Trường vẫn giữ phong độ với hình tượng "ca sĩ thời trang". Xét về giọng hát, tuy Phi Trường không đạt được độ sâu cần thiết khi thể hiện ca khúc Mưa của Tuấn Nghĩa, nhưng với lợi thế về ngoại hình, được đánh giá là thí sinh có ngoại hình sáng nhất, Trường vẫn có thể chinh phục được các khán giả mà phần lớn là khán giả nữ. Tuy nhiên nếu anh chàng này biết cách làm mình khác hơn chút, khác Lam Trường chút, khác Tuấn Hưng và cả Ngọc Ánh Idol 2007 một chút thì sẽ tuyệt vời hơn.




Phi Trường đang feeling với Mưa



SBD 4 – Nguyễn Duyên Anh

Làm náo động sân khấu bằng những tiểu tiết múa may quay cuồng, thí sinh Duyên Anh làm người xem nhớ đến Trà My của 2007 thông qua việc chọn ca khúc của nhạc sỹ Hà Dũng và cách trình bày na ná "cô gái triệu đô”. Khán giả đang tự hỏi liệu cô có phải là mục tiêu cho người nhạc sĩ "tài hoa” này cho Idol 2008 chỉ thấy rằng Hồ Hoài Anh có vẻ "cứng rắn” khi nhận xét Duyên Anh “đọc nhiều hơn hát”. Dù rất có lợi thế về ngoại hình “bốc lửa” của mình nhưng Duyên Anh vẫn không thể lấy đó để che lấp hết nhược điểm của giọng hát, đuối và thiếu hơi. Để tiếp tục bước tiếp trong cuộc thi Idol chắc chắn cô cần phải tập thanh nhạc nhiều hơn nữa.




Duyên Anh có lợi thế với ngoại hình bốc lửa



SBD 5 – Trần Quốc Thiên

Không có nhiều nổi loạn trong phong cách trình diễn, Quốc Thiên đến với đêm Gala đầu tiên bằng một phong cách lãng mạn, trữ tình, nồng nàn. Với ca khúc Cánh buồm phiêu du (Sơn Trạch), Quốc Thiên thu hút người nghe bởi sự mộc mạc và hiền lành của mình. Lại thêm một hình tượng gợi nhớ đến anh chàng Ngọc Ánh chân đất bỗng chốc biến đổi theo từng vòng Gala để rồi tiến đến tranh ngôi vị Idol với người đẹp Phương Vy.




Quốc Thiên mộc mạc mà sâu lắng



SBD 6 – Nguyễn Thị Cẩm Tú

Tại vòng Gala 1, Tú "lột xác" về hình ảnh với mái tóc cắt ngắn, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng Cẩm Tú ở các vòng trước, đến nỗi MC Sỹ Luân “lầm tưởng” đây là thí sinh nam. Cẩm Tú đã khá tự tin khi thể hiện ca khúc Khát khao tôi, được nhạc sỹ Dương Cầm viết riêng cho cô (Đúng là hát sáng tác của người yêu nên có khác!). Nhìn chung Tú không vấp phải lỗi gì nghiêm trọng và hoàn thành tốt phần thi của mình!




Cẩm Tú lột xác với hình tượng hoàn toàn mới



SBD 7 – Phạm Trần Thanh Duy

Có thể nói Thanh Duy là thí sinh thành công nhất trong đêm thi đầu tiên khi nhận được khá nhiều lời khen từ phía BGK, nhất là ca sỹ Siu Black:"Sân khấu này là của em, sân khấu Idol năm nay là của em…”. Có vẻ hơi quá nhưng dễ hiểu thôi vì "từ nãy đến giờ mới thấy một em xem và nghe được”, chính vì vậy đến cả Hồ Hoài Anh, vị giám khảo hay "chê" nhất, cũng phải nói ra lời khen. Thanh Duy với ca khúc Tôi thích (Phương Uyên) đã mang lại một không khí thật sự sôi động, không còn màu mè như các đêm thi tại vòng thi trước.




Thanh Duy tự tin và làm chủ sân khấu



SBD 8 – Nguyễn Thị Minh Chuyên

Vẫn trung thành với thể loại pop ballad để thể hiện sở trường, Minh Chuyên đã thể hiện khá tốt ca khúc Chia tay tình đầu của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện. Tuy không ai chê giọng hát của Chuyên, nhưng với phong cách thể hiện bình thường, không có sự phá cách, sáng tạo, Chuyên không để lại được ấn tượng với phần biển diễn của mình. Như nhạc sỹ Hồ Hoài Anh nhận xét, Chuyên sẽ khó chinh phục được đối tượng khán giả thích muốn nhìn hơn là muốn nghe. Có lẽ cô nàng này cần phải đầu tư hơn về nét mặt khi trình diễn. Các nhà make up chuyên nghiệp có đất để dụng võ rồi đây!




Minh Chuyên chưa mới trong cách thể hiện mình



SBD 9 – Trần Hoàng Anh

Ca khúc Rock kẹt xe (Anh Khanh), không giúp Hoàng Anh phô diễn được hết chất giọng của mình cho thấy Hoàng Anh còn yếu trong khâu chọn ca khúc. Phong cách biểu diễn của Hoàng Anh khá tốt nhưng chưa đạt được sự sôi động cần có của một ca khúc mang chất Rock, khá hơn Giáp Lê Tuấn một chút nhưng vẫn còn lờ mờ.




Hoàng Anh feel với Rock kẹt xe



SBD 10 – Nguyễn Võ Lan Trinh

Lan Trinh chọn ca khúc Cô gái tự tin của Hồ Hoài Anh để khẳng định sự tự tin của mình, nhưng Trinh đã không thành công. Không khai thác hết được phần vũ đạo với giai điệu sôi động của ca khúc, các động tác và sự di chuyển quá nhiều làm phần trình bày của Trinh thiếu một chút sự tự tin như nhạc sỹ Hồ Hoành Anh cho rằng "Bài hát này không phải để người ta phô diễn giọng hát". Nhưng ít ra, cô gái Lan Trinh đã chịu khó đi tìm cái mới cho mình!




Lan Trinh chịu khó tìm cái mới cho mình



Đêm thi đầu tiên đã khép lại, dẫu sao thì các thí sinh top 10 Idol cũng đã cố gắng hết mình làm mới mình, khẳng định bản thân trong mắt khán giả. Sẽ chỉ có một “thần tượng âm nhạc” được chọn ra bằng tin nhắn của khán giả, nhưng đêm thi đầu tiên, nhiều thí sinh vẫn chưa làm thoả mãn người xem để khiến họ cầm điện thoại lên bình chọn cho mình!

Ai sẽ là thí sinh đầu tiên phải chia tay top 10? Đón xem kết quả sẽ được thông báo vào tối thứ 6 (14/11/2008) trên kênh HTV7 và các thông tin về cuộc thi luôn được cập nhật tại website www.vietnamidol.yume.vn


YuMe.vn

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Túm lại 1 câu! Hỏng thích Duyên Anh tý nào cả T_T

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Công nhận sau đêm chung kết đầu tiên của Vietnam Idol có quá nhiều lời bình luận, nhận xét... KHông biết khán giả VN có quá khó tính không nữa đây???

"Có những thứ thiệt khó đưa ra định nghĩa “pà kố”. Theo suy nghĩ chủ quan của tui thì Vietnam Idol năm nay trào lưu Uni*** lên ngôi. Bữa giờ nghe thiên hạ đồn thui, coai vài trích đoạn cũng chưa dám khẳng định cái gì, tối qua coi vòng gala 1 Vietnam Idol xong, hơ hơ, tui khẳng định lun..."

Trích từ blog http://blog.timnhanh.com/laongoandong97/comment/35A88DC4

Mọi người thấy sao??? Mình thì thấy cũng đúng! Như vậy Thần tượng âm nhạc Việt Nam sẽ chẳng có ai xứng đáng cả!!!

thao00023
19-11-2008, 17:41
Em đồng ý với bác, năm nay em chưa thấy ai xứng đáng để làm "Idol" cả... buồnnnnnnnn

thocon
22-11-2008, 16:12
Thây kệ người ta, chia sẻ làm chi chứ?

thocon
24-11-2008, 09:46
Không có ghét, theo dõi thường xuyên mà.

ngondensang2007
25-11-2008, 09:00
chẳng qua là ghét người nào mượn cớ chương trình để quảng cáo website thôi

namln
25-11-2008, 09:35
Khoái nhất vòng 1, coi tấu hài mới đã, mà hết sớm quá :(

thocon
25-11-2008, 11:43
Khoái nhất vòng 1, coi tấu hài mới đã, mà hết sớm quá :(

Clear để dành gom vào 1 CD để khuyến mãi bác ơi. Cứ từ từ.

thao00023
25-11-2008, 17:49
Xem ra bác thocon này "tinh tế" wa ha! Biết hết "chiêu" của Clear luôn kìa (^_^)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Danh sách bài hát của các thí sinh đêm mai

1. Nguyễn Duyên Anh - (SBD 4)

Vẫn tận dụng lợi thế vũ đạo, trong vòng này Duyên Anh tiếp tục chọn một ca khúc sôi động của Y Vân, bài hát Sài Gòn. Ở dòng nhạc đòi hỏi cái hồn và chất giọng, liệu ở đêm Gala 3 này Duyên Anh có chinh phục được khán giả khi chỉ có ưu thế về ngoại hình và vũ đạo?

7. Phạm Trần Thanh Duy - (SBD 7)

Thanh Duy lựa chọn ca khúc Bài Tango cho em (Lam Phương) cho đêm thi tiếp theo, có lẽ các khán giả vẫn đang trông chờ ở anh thêm một sự phá cách đầy sáng tạo. Thanh Duy được ban giám khảo cũng như khán giả đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Thần tượng âm nhạc Vietnam Idol 2008. Nhưng bất ngờ của cuộc thi vẫn còn phía trước.

Xem chi tiết tại: http://vietnamidol.timnhanh.com nghe các pác

thao00023
01-12-2008, 14:11
Thêm 1 người KÉM "TÀI" hay THIẾU "MAY"
http://vietnamidol.timnhanh.com/news/35A4E95C/Giap-Le-Tuan-chinh-thuc-dung-lai---Ket-qua-dem-Gala-3.html

thao00023
04-12-2008, 15:49
Đêm Gala 4 không nhiều phá cách... Link: http://vietnamidol.timnhanh.com/news/35A4E963/Dem-Gala-4-khong-nhieu-pha-cach.html

NGUYỄN VÕ LAN TRINH - (SBD 10 ):
Muốn chuyển tải sự đơn giản, nhẹ nhàng của những ca khúc mang âm hưởng dân ca, Lan Trinh đã chọn phong cách nhí nhảnh, trẻ trung và chất giọng nhỏ nhẹ để thể hiện ca khúc Cô Thắm về làng (Giao Tiên). Tuy đã biểu diễn một cách tự tin, thể hiện được sự hòa hợp trong giọng ca và phong cách nhưng Trinh đã không thật thành công trong việc chinh phục Ban giám khảo.

Được đánh giá là phần thi của cô hơi “thẳng” từ đầu đến cuối, chưa luyến láy, chưa thể hiện được những nốt rung của làn điệu dân ca, có lẽ Trinh cần phải tìm tòi thêm nữa để có một sự kết hợp tốt hơn giữa chất giọng thật và chất giọng phá cách nhẹ nhàng, thỏ thẻ để phần trình bày trọn vẹn hơn

TRẦN QUỐC THIÊN - (SBD 5):

Xuất hiện với hình ảnh một anh chàng say rượu, say tình, có thể nói Thiên đã thành công trong việc thể hiện phần hồn của ca khúc Son (Đức Nghĩa). Thiên đã tạo được bất ngờ khi hoàn thành tốt lối hát này. Đón nhận khá nhiều lời khen từ phía BGK, cũng như những tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả, cho thấy Thiên đã có sự thích nghi khá tốt với dòng nhạc này.

Quốc Thiên đã thật sự “lột xác”, không ngừng nâng cao chất giọng cũng như phong cách diễn xuất và ngày càng tự tin khi đứng trên sân khấu. Có thể nói Thiên không chỉ hoàn thành trọn vẹn đêm thi của mình mà anh còn làm “say lòng” những ai theo dõi phần thi của anh.

Trích từ http://vietnamidol.timnhanh.com/news/35A4E963/Dem-Gala-4-khong-nhieu-pha-cach.html

0nuni0
04-12-2008, 19:15
Việt Nam Idol: Teen nói gì về cuộc thi này

Cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam tuy chỉ mới xuất hiện trong vài tháng gần đây nhưng thực sự đã tạo được “cơn sốt” trong giới teen. Đi đâu cũng nghe rỉ tai nhau: “Nhớ tối thứ 4 hàng tuần nha…Y như coi Gala cười miễn phí”.

Chính từ những vòng đầu có những teen “hát-cực-tuyệt” như thế mà đã thu hút khá đông khán giả truyền hình, không chỉ là dân teen. Nhưng càng về sau, “Gala cười Việt Nam Idol” bắt đầu nhường sân lại cho những niềm đam mê âm nhạc thực thụ.

Thôi “cười chảy nước mắt”, các teen bắt đầu gật gù khen “Chà, thí sinh này hát được đấy!”, và bắt đầu trở thành những vị BGK quyết định ai sẽ là người thắng cuộc. Chúng ta hãy lắng nghe Teen nói gì về cuộc thi này nhé!

Xem vì tò mò!

Hầu hết các teen đều cho biết, “xem VN Idol vì tò mò”. “Bọn mình từng biết đến America Idol, là một chương trình rất hút ở Mỹ, xem rất vui… Cười lăn lộn và rất hấp dẫn. Sự dung hoà giữa nghiêm túc và giải trí. Nên khi nghe nói VN mua bản quyền thực hiện, mình muốn biết nó sẽ như thế nào”.
Và các Teen không phải thất vọng khi vòng loại VN IDOL được phát sóng trên Tivi làm “thoả lòng” các teen bằng những “trò hề” của các TS “hoang tưởng về khả năng làm ca sĩ” của mình. Một anh chàng nhảy như giật kinh phong hay một cô nàng năn nỉ BGK cho vào…Tất cả đều để lại một “ấn tượng khó phai”trong lòng Teen.

Xem vì… “sao họ đậu mà mình thì không?”.

Như đã nói, có những thí sinh hát rất hay nhưng lại không được chọn vào. Trong khi những thí sinh “hát như gió - tiếng có tiếng không” thì lại vào. Đến khi xem chương trình thì mới hiểu được tiêu chí của cuộc thi. Họ cần cái riêng, cái độc đáo. Có thể bạn hát chẳng ra gì nhưng bạn là chính bạn, không phải một ca sĩ nào đang nổi tiếng. Bạn chính là một thần tượng.

Cường, một TS từng thi VN Idol cho biết: “Mình theo dõi rất kĩ các buổi phát sóng vào mỗi tối thứ 4 để xem vì sao mình bị loại. Thấy ấm ức sao ấy! Vì thấy nhiều người hát dở quá mà được chọn…”.
Không chỉ Cường mà nhiều nhân từng đi thi đều cảm thấy “ấm ức” vì bị loại. “Năm sau, chắc mình cố tình hát thật ghê để gây ấn tượng quá”, một teen nói đùa.

Những TS bị loại ở cuộc thi này không hẳn là rủi. Vì thực sự, các TS đã trải qua biết bao gian khổ. Mỗi ngày chỉ ngủ được 2 – 3 tiếng. Dậy 6 giờ sáng, 4 giờ sáng hôm sau trở về KS. Thậm chí có TS bỏ thi HK “hy sinh vì sự nghiệp trở thành Idol” thì biết tính chất cuộc thi như thế nào. Chính vì vậy mà ngay từ vòng loại, đã có những TS rời bỏ cuộc chơi…
Xem vì…lấy kinh nghiệm!

Trúc(17 tuổi, Quận 10) cho biết: “Năm sau mình sẽ đi thi. Năm nay xem để rút kinh nghiệm, biết phải hát thế nào để đậu…Những người đi sau dù sao cũng tốt hơn vì có nhiều kinh nghiệm”.
Hay như Cường: “Năm sau sẽ thi lại… Có kinh nghiệm rồi thì chắc sẽ ổn hơn!”.
Thậm chí, có những thí sinh đã bắt đầu học thanh nhạc, vũ đạo để bắt đầu cho “ước mơ trở thành Việt Nam Idol” của mình.

Kết

Không có nghề nào là “ngồi mát ăn bát vàng” cả. Ca sĩ cũng là một nghề đầy gian khổ và nước mắt. Những khó khăn mà các TS đã từng trải qua trong suốt thời gian qua là những thử thách ban đầu cho những “ca sĩ tương lai”.

Thức khuya, dậy sớm, bị BGK cố tình chê bai nặng để thử bản lĩnh sân khấu…là những điều mà các ca sĩ thực thụ phải trải qua. Đừng nhìn sự sáng loá trên sân khấu mà lầm tưởng! Các teen hãy suy nghĩ thật kĩ và nghiêm túc trước khi muốn trở thành một Việt Nam Idol!
"Hồi hộp!! Gay cấn!!! Cùng đón xem & trúng thưởng tại vietnamidol.timnhanh.com/foresee "

book-soft.com
04-12-2008, 20:03
Xem VN idol ghét nhất là cha Hoài Anh. Ghét cái mặt!

ngondensang2007
04-12-2008, 20:57
pác dê lỳ đâu rùi nhỉ vào dọn rác đi này.
Lại thêm một mem ai dè vào quảng cáo

MyLifeForShare
04-12-2008, 21:33
Xem VN idol ghét nhất là cha Hoài Anh. Ghét cái mặt!
Ông ấy đã thành công, vì bắt chước Simon Cowell để được mọi người ghét mà lol

thao00023
05-12-2008, 09:49
Dù gì đi nữa thì cuộc thi VN Idol này vẫn được xem là CUỘC THI HOÀNH TRÁNG NHẤT rồi còn gì! Vì Ước mơ... vì Tò mò... vì Đam mê âm nhạc... vì Bất ngờ... vì v.v....

Yeahhhh VN Idol muôn năm! Nhưng nếu có American Idol thì... ngàn năm luôn (^_^)

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Và giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đoán xem AI SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI tối nay đây???? Thu Hà chăng...

thao00023
08-12-2008, 10:39
Lại 1 lần nữa phải vào đây thông báo cho các bạn biết rằng: PHI TRƯỜNG ĐÃ RA ĐI http://vietnamidol.timnhanh.com/news/35A4E966/Phi-Truong-bat-ngo-chia-tay-Vietnam-Idol-sau-dem-Gala-4.html

kaizvn
08-12-2008, 13:09
mod mà public IP của julie1704 với thao00023 chắc là vui lắm đây :). Tung hứng idol lên cao quá rồi, dân tin học ko ưa mấy cái chương trình đó lắm, nghe nhạc nước ngoài là chủ yếu lol.

Thỏ con thì bị dính chưởng rồi =))... sớm tỉnh đi ông bạn à :D.

duy_nhan
08-12-2008, 21:08
Ông ấy đã thành công, vì bắt chước Simon Cowell để được mọi người ghét mà lol

dong ý!!!!!!!! cái thàng cha ho haoi anh này ổng tưởng ổng là ai kia chứ ci hat ong cung che một cách tham tệ ma vo duyên thấy mà ghét
Sai-mân cô-wel dù sao cũng là chủ một hãng thu am ở US con thang cha ho hoai anh này là cái mắm gì chứ

thao00023
09-12-2008, 16:04
dong ý!!!!!!!! cái thàng cha ho haoi anh này ổng tưởng ổng là ai kia chứ ci hat ong cung che một cách tham tệ ma vo duyên thấy mà ghét
Sai-mân cô-wel dù sao cũng là chủ một hãng thu am ở US con thang cha ho hoai anh này là cái mắm gì chứ

Dù sao đi nữa tôi vẫn thấy Đại ca họ HỒ này rất THÀNH CÔNG VỚI VAI PHẢN DIỆN này đấy chứ! Xin chúc mừng HỒ ca!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Ah! Em cung cấp danh sách bài hát ở Vòng Gala 5 cho các pác nhé!

ĐÊM CỦA ROCK: http://vietnamidol.timnhanh.com/news/35A4E968/Dem-gala-5-Vietnam-Idol-2008:-Dem-cua-Rock.html