View Full Version : Hà Nội chìm trong biển nước!
BoTayConGaQuay
31-10-2008, 18:35
Thảm quá, hic, hên là Saigon chưa bị trận mưa khủng như thế.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7091.jpg
Nước dâng ngập bờ hồ Hoàn Kiếm.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7221.jpg
Phố Nguyễn Khuyến, nước ngập bánh xe máy, nhiều người dắt bộ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7217.jpg
Ô ô tìm cách băng qua dòng nước...
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7173.jpg
Từng đợt sóng vỗ thềm nhà mỗi khi ô tô chạy qua.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7124.jpg
Đồ đạc trôi lênh đênh trên phố Nhà Hỏa.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7138.jpg
Nhiều ô tô không dám đi qua, phải quay đầu tránh.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7134.jpg
Phố Phùng Hưng chìm trong dòng nước.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7084.jpg
Nước tràn vào một cửa hàng trên phố Quang Trung.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7155.jpg
Nhiều nhà phải dùng ván ngăn.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7158.jpg
Xe máy đi trên vỉa hè vẫn chết máy.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7208.jpg
Trẻ em đi học về phải chống gậy để khỏi ngã.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7236.jpg
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/7A/ANH_7239.jpg
Giao thông tê liệt trên phố Nguyễn Thái Học và đường Kim Mã.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/48/ngap%201.jpg
Phố Nguyễn Khuyến thành biển nước.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/48/ngap%202.jpg
Giao thông tắc nghẽn, xe buýt xếp hàng dài trên đường Nguyễn Thái Học.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/9F/ANH_7268.jpg
Lội nước mua đồ ăn trên phố Xuân Thủy trưa nay.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/7F/9F/ANH_7261.jpg
Các nhân viên tại một công ty vận tải ở đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội làm việc trong nước
Link bài trên VnExpress:
Hà Nội 'chìm' trong biển nước (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/10/3BA07F7A/)
Người Hà Nội đảo lộn cuộc sống vì mưa ngập (http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/10/3BA07F9F/)
khiếp khủng quá.............
bluesky1612
31-10-2008, 18:57
Tin trên từ khi nào vậy bác? Sao e chẳng thấy gì cả vậy nhỉ? Chỉ mưa vài trận thôi.
BoTayConGaQuay
31-10-2008, 19:00
Tin trên từ khi nào vậy bác? Sao e chẳng thấy gì cả vậy nhỉ? Chỉ mưa vài trận thôi.
Tin ngày 31/10/2008, có 2 cái link ở dưới bài post của tui đó
may là mình vào xi` gòn rồi
khidot_2006
31-10-2008, 19:10
nghe lói 1 vài ngày tới miền Bắc còn mưa to đến rất to
kiểu này thì toàn bộ TP Hà Lọi thành titanic mất thoai....
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200844/20081031150632.aspx
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/10/3BA07F48/
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/10/3BA07F7A/
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Mua-to-Ha-Noi-lai-thanh-song/65149665/125/
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-thanh-song-va-nhung-chuyen-cuoi-ra-nuoc-mat/75197694/157/
http://dantri.com.vn/Sukien/Chum-anh-Bi-bom-giua-bien-nuoc-Ha-oi/2008/10/257856.vip
http://dantri.com.vn/Sukien/Mot-tran-mua-cuc-lon-Ha-Noi-lai-te-liet/2008/10/257831.vip
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/811212/
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/10/811247/
http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=0&article=134100
đương kẹt công tác mí ngày ở Hà Lọi mới chết chớ, chưa dìa SG dc
Hok bik zì
31-10-2008, 19:12
may là mình vào xi` gòn rồi
SG cũng đâu có thua gì lol
Nước lên tới thềm thì phải thủ trước vài bao cát chặn cửa chứ lấy ván ngăn vẫn thua!
khidot_2006
31-10-2008, 19:22
SG cũng đâu có thua gì lol
pác ra đây ún cà fe dới tui đi roài sẽ bít , hic :no:
sk8terboi
31-10-2008, 19:30
chắc hồi đó cái móng ở thành phố hông chắc nên nguyên mảng thành phố bị nhấn xuống dẫn đến ngập nước, quan trọng nhất vẫn là hệ thống thoát nước cùi bắp lol... hay có khi băng ở Bắc Cực tan ra???
Nước lên tới thềm thì phải thủ trước vài bao cát chặn cửa chứ lấy ván ngăn vẫn thua!
Ván ngăn chỉ để tránh "sóng lớn" khi xe chạy qua.
Chứ bao cát thì nước nó cũng tràn vào nhà thôi. Chả nhẽ xài bê tông nóng?
Trông ma hoành tráng quá. Hà nội với sài Gòn đúng là 2 trung tâm lớn nhất cà nước
Sắp thành venice cả rồi :D :D
ngocquang19877
31-10-2008, 20:18
Thật tình,
Tôi thấy người VN mình cũng tài thật. Thôi chán lắm rồi, *** muốn nói nữa.
Starcraft
31-10-2008, 20:39
thương thay bầy chuột :D
Ai lỡ mua Lamborgini không lội nước được bán cho tui đi. Mấy con trâu ở quê bệnh hết rồi, đem Lamborgini về cày đỡ vậy !. Hic
Híc, hôm nay vỡ mặt vì chết máy:(.
bethichhoahong
31-10-2008, 21:18
Ngập lớn vậy sợ chết hu hu. Thi thoảng Sài Gòn mưa lớn, đoạn đường gần công viên Gia Định ngập sơ sơ chừng 20-30cm mà em đã thấy ớn. Mỗi lần thò chân xuống chống ko biết có đạp trúng cái gì không, có con chuột nào trôi nổi qua ko, có bị sụp hố không, hic hic. Ngập như Hà Lội chắc xin sếp nghỉ mấy ngày, trốn trong nhà luôn. :(
kenny_chicken
31-10-2008, 21:22
Thủ Đô của chúng ta đấy ư ? Thế mà thoáng nhìn tớ tưởng cái ao nhà nào chứ nhờ. Hay thật =))
Dennis Bergkamp
31-10-2008, 21:23
Ai bảo ở VN sung sướng vì mấy cái này họ ko tính tới :D vì ra đường gặp kẹt xe, hít khói (Vô bệnh viện mua thuốc) hay ngập tắc máy thì bình thường quá rồi, có gì mà kêu ca.
em_cua_hoply
31-10-2008, 21:43
Chiều tối nay Tôi đi từ Khâm Thiên - quận Đống đa đến Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy quãng đường khoảng 6km từ 6h hơn đến 9h kém về đến nhà, dắt xe khỏang gần 2km chết mệt luôn. hàng trăm xe máy, ô tô trên mỗi con phố đều chết máy, dịch vụ lau bu-gi làm ăn phát đạt 20ngin/ phát. Đạp hộ xe cho phụ nữ người già người mệt mỏi 5k/ phát.
Xe buýt, xe oto gầm cao thì thoát, còn đa số là teo. Mưa phát sợ luôn.
kooltech
31-10-2008, 21:44
Híc, chưa bao giờ mua to thế. Từ 2h đêm qua đến giờ vẫn tiếp tục. Trong ngõ còn lụt
em_cua_hoply
31-10-2008, 22:17
có tới 10 chuyến bay nội địa và quốc tế không thể hạ cánh xuống phi trường Nội Bài. Cả nghìn hành khách đành “khóc dở” chờ thời tiết.
foreverandone
31-10-2008, 22:50
Sài gòn không mưa còn ngập vào nhà ấy chứ là mưa
desdevlover
31-10-2008, 22:57
Chiều nay 3h30 mình đi từ Xuân Thủy, xuyên qua La Thành, Khâm Thiên, đến Trần Hưng Đạo là lúc 6h30 tối.
vuacuagai
31-10-2008, 22:59
ôi, kinh khủng quá đi mất :-s
Mai anh em ddth mở offline làm quả đua canô đi...he he
satthep.net
31-10-2008, 23:19
Ở Sài GÒn hôm kia đi trên Au cơ cũng mưa lụt ngập như thế.Vạy mà có con bé ngồi vắt vẻo trên xe Atila cho thằng bồ nó dắt do chết máy.Chắc nó sợ ướt ch...ân. Một hồi có chiếc Buýt chạy qua 1 phát hahhhahahahah thế là sóng nó đánh cho 1 phát cả hai cùng lăn tòm xuống suối.hahhahahah
maithangbs
31-10-2008, 23:31
Tối nay mới biết chuyện này, thông tin kém quá.
Chốt lại: Ở HN chả có dịch vụ như SG, ngập một phát là có ngay đội chùi bugi, xích lô chở về tận nhà luôn.
Ngẫm lại thấy chắc là làm con xe đạp (không phải xe điện nha) cho chắc. Lúc đó ngập lụt, kẹt xe, xăng tăng giá là muỗi :D.
khidot_2006
01-11-2008, 00:11
hem tin nổi lun, đâu phải chỉ ở vài tuyến đường mà gần như toàn bộ Hà Lọi chìm trong nước
http://dantri.com.vn/Sukien/Di-dan-thieu-bua-giua-long-Ha-oi/2008/10/257937.vip
hem bít siêu thị, quán ăn còn hoạt động vào ngày mai nổi hem nữa ???
tới mai mà còn ngập nặng hơn thì chắc là đói cả lũ :crying:
em_cua_hoply
01-11-2008, 00:16
Đám cưới 1 đồng nghiệp cơ quan bà xã tui. Cô Dâu khóc hu hu , khách khứa đến vắng quá.
11h trưa mời ăn mà 1h chiều mới có vài tốp khách đến ăn à. Tội nghiệp quá.
Âu cũng tại trời.
Thế mà đi xem bói , thầy phán ngày đẹp lắm đó
BoTayConGaQuay
01-11-2008, 00:31
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/1008/ngaplut311008.jpg
Mực nước tại khu vực tập thể Thành Công chiều 31/10
Kinh quá!
Vài bữa nữa thế nào cũng có người tuyên bố: trời mưa mà gây ngập như thế này ở các nước phát triển cũng gặp, không chỉ riêng gì VN :D
Đám cưới 1 đồng nghiệp cơ quan bà xã tui. Cô Dâu khóc hu hu , khách khứa đến vắng quá.
11h trưa mời ăn mà 1h chiều mới có vài tốp khách đến ăn à. Tội nghiệp quá.
Âu cũng tại trời.
Thế mà đi xem bói , thầy phán ngày đẹp lắm đó
Thê lương quá.... :(
Lau bugi của phụ nũ ,5000 mọt phát...lau mỏi tay
Quái lạ, vậy mà bộ môn đua thuyền vẫn chưa phất lên nhỉ!
Anh em tập chèo chống bây giờ là vừa cho Thế Vận Hội kỳ tới :D
khidot_2006
01-11-2008, 02:40
Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng 31/10 khi một bác sỹ của Trung tâm đào tạo vận động viên cao cấp đang trên đường đến cơ quan giữa cơn lớn, nước chảy siết cuốn anh xuống mương. Đến 17h, công tác tìm kiếm xác nạn nhân vẫn đang tiếp tục.
Thông tin ban đầu mà chúng tôi có được, nạn nhân là anh Hoàng Lê Nguyên (SN 1974), là bác sỹ của Trung tâm đào tạo vận động viên cao cấp tại Mỹ Đình, Từ Liêm.
Khi đang trên đường từ nhà đến cơ quan, anh Nguyên bị đổ xe và bị dòng nước xiết cuốn xuống mương gần sân vận động Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).
Đến 17h chiều cùng ngày, mọi công tác tìm kiếm xác nạn nhân vẫn chưa thu được kết quả.
Cây đổ trên phố Hàng Bún
Do mưa lớn kéo dài, trưa hôm nay, 31/10, một cây lớn phía trước ngôi nhà số 50 phố Hàng Bún bị lật đổ nằm vắt ngang tuyến phố.
Người dân xung quanh cho biết, cây này có tuổi thọ hàng chục năm bị lật đổ lúc 12h trưa. Phần ngọn cây “dụi” thẳng vào cửa kính tầng 2 của ngôi nhà số 57 phố Hàng Bún.
Cho đến 14h cùng ngày, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường vẫn chưa thấy bóng dáng lực lượng chức năng tới dọn hiện trường. Mỗi giờ trôi qua vẫn có hàng trăm phương tiện phải chui qua thân cây để tiếp tục di chuyển, dù biết rằng việc này có thể dẫn tới những hậu quả rất đáng tiếc.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/cay_nho_311008.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/cay_1_311008.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/cay_2_311008.jpg
http://dantri.com.vn/Sukien/Mot-bac-sy-tu-nan-vi-mua-lon-cuon-troi/2008/10/257934.vip
ngondensang2007
01-11-2008, 08:38
Trời vẫn đang mưa to không có dấu hiệu ngừng.
Hôm nay đa số nghỉ làm ở nhà vì phi xe ra đường giờ này đồng nghĩa với dắt xe cuốc bộ.
điện đóm có việc gì không mấy bác. Em thấy cây đổ ngả đổ nghiêng thế kia cơ mà???
yeuem8989
01-11-2008, 08:50
nhà em ở khu thành công đây này,nước ngập 1m3,thằng bạn em đi ra ngòa đường không may bị nước cuốn trôi,tổng giá trị tài sảnh lên tới ....(1 chiếc tông Lào bao tiền nhi? 1 chiếc thôi nhé).
ngondensang2007
01-11-2008, 09:41
Hehe vừa phonecall hóa ra cả CQ hôm nay nghỉ sạch chẳng có ma nào thèm vác xác tới trong cái thời tiết này cả.Mà hôm nay chắc nhiều CQ cũng bảo nhau đóng cửa ngồi nhà ngáp ngắn ngáp dài cho qua mấy ngày này.Hy vọng mai trời đừng mưa chứ không zề HP bằng niềm tin và hy vọng mất
gianghn12
01-11-2008, 09:44
nhưng có nhiều CQ hôm nay lại làm việc vì nhiều người hôm qua không về được nhà, đành ngủ lại cơ quan.
ngondensang2007
01-11-2008, 10:15
nhưng có nhiều CQ hôm nay lại làm việc vì nhiều người hôm qua không về được nhà, đành ngủ lại cơ quan.
Nói cho đúng hơn là những người hôm qua không về được thì hôm nay vẫn ở lại CQ làm nhưng chủ yếu là ngồi tụm năm tụm ba tán phét hoặc là đan quạt chờ tạnh mưa thì zề
kooltech
01-11-2008, 10:59
Tối qua xem dự báo thời tiết của BBC thì còn nưa to đến hết chủ nhật. Tình hình này thì mì tôm ngày mai cũng hết chỗ bán.
Dennis Bergkamp
01-11-2008, 11:19
Nhìn HN mà nghĩ tới SG. Mấy cái lô cốt làm lâu quá, tuy nhiên thà có hơn ko, nếu ko làm mạnh vụ thoát nước này thì SG mùa mưa còn ngập nặng hơn HN. Mà khi đã ngập rồi thì kẹt xe khi đó còn nặng hơn khi ko có lô cốt nữa là dù đường thông thoáng...toàn nước :D.
Nhưng ko thể lấy lý do đó để kéo dài thời gian trì trệ mấy cái lô cốt đó được mà phải gấp rút hoàn thành càng nhanh càng tốt mà vẫn giữ được chất lượng thi công.
Cả ngày hôm qua nhà em mất điện. Chợ búa không có. May cạnh nhà có bà bán rau nên phải gọi điện order 1 cái bắp cải & 10 quả trứng - giao hàng tận nơi:w00t:. Tối lội đi mua mì thì chẳng còn mà mua. Sống như vùng sâu vùng xa luôn. Ko thể tin nổi mình đang ở Thủ đô lớn trong top 17 của Thế giới:emlaugh:.
khidot_2006
01-11-2008, 11:32
Nhìn HN mà nghĩ tới SG. Mấy cái lô cốt làm lâu quá, tuy nhiên thà có hơn ko, nếu ko làm mạnh vụ thoát nước này thì SG mùa mưa còn ngập nặng hơn HN. Mà khi đã ngập rồi thì kẹt xe khi đó còn nặng hơn khi ko có lô cốt nữa là dù đường thông thoáng...toàn nước :D.
Nhưng ko thể lấy lý do đó để kéo dài thời gian trì trệ mấy cái lô cốt đó được mà phải gấp rút hoàn thành càng nhanh càng tốt mà vẫn giữ được chất lượng thi công.
hệ thống thoát nước, đê bao trong SG nên để cho người Hà Lan và Mẽo hỗ trợ cải tạo lại mới chất lượng ...
SG nổi tiếng "Hòn Ngọc Viễn Đông" nhưng vào tay mí cha TW quản lý nên nó mới trì trệ đến vậy (hem riêng cái vụ "lô cốt" đâu), chứ để người dân tự quản như Hồng Kông thì giờ này đã đi tới đâu roài cũng hem bít ...!!!
Mở dịch vụ đạp Vịt ở phố Quốc Tử Giám! Vịt Có mái che, có đủ loại từ 7 màu đến 0 màu. Nhân dịp khai trương có khuyến mãi 1 vải mưa giấy giá 2000vnđ Chú ý ko nên đạp quá khu vực Nguyễn Khuyến cắt Nguyễn Thái Học, Quốc tử Giám cắt Trần nhân Tông để khỏi bị mắc kẹt, hỏng Vịt các bạn phải đền
em_cua_hoply
01-11-2008, 11:35
Cứ mỗi lần mưa to Hà Nội là trở thành phố sông, giao thông tê liệt, cuộc sống đảo lộn nhưng buồn hơn khi không thấy sự hỗ trợ cụ thể của chính quyền các cấp HN. Người dân tự vật lộn, hỗ trợ nhau trong khi thành phố có thể làm một số việc sau:
- Thiết lập đường dây thông tin để hỗ trợ nhân dân
- Thông tin trên truyền hình (đặc biệt là TH HN) thường xuyên về tình hình hiện tại của giao thông trên các tuyến phố , khuyến cáo người dân
- Tổ chức cho các cơ quan trường học nghỉ
- Tổ chức cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống tới các điểm trũng của TP.
- Tổ chức các phương tiện có khả năng đi qua các khu phố ngập để giúp bà con
- Và còn quá nhiều việc để giúp dân một cách cụ thể.
Sống giữa thủ đô những ngày mưa: điện mất, nước thiếu, không đủ lương thực( hoặc phải mua với giá cắt cổ) mà chỉ thấy "hình ảnh" và "công điện" của TP, truyền hình thì quảng cáo và chương trình giải trí.
Buồn quá HN ơi!
Tác giả:(Việt Dũng) mục Bạn đọc viết Vnexpress.net
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Nên cho nghỉ học và nghỉ làm trong những ngày mưa lớn
Nghỉ làm có thể gây khó khăn trong việc kinh doanh, nhưng việc cho người dân nghỉ lại mang lại sự an toàn cho mọi người khi lưu hành trên đường phố. (Nguyễn Phương Anh)
Kính gửi Ban Biên tập,
Tôi xin nhờ Ban Biên tập chuyển bài viết của tôi tới các ban ngành có liên quan.
Liệu chăng chúng ta có nên có một đề nghị tới Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Bộ Lao Động hoặc các ban ngành có thẩm quyền quyết định xem xét có nên cho học sinh nghỉ trong những ngày mưa lớn.
Riêng năm 2008 chúng ta đã có ít nhất 2 trận mưa lớn kéo dài. Tuy không có quy định được nghỉ nhưng đã rất nhiều người phải nghỉ học và nghỉ làm. Như vậy sẽ không gây ra tình trạng ùn tắc, tốn kém không đáng có trong những ngày mưa.
Khi tôi ở Đài Loan, tôi có cảm thấy bất tiện trong những ngày mưa bão, vì họ có quy định cho người dân nghỉ học và làm thông qua thông báo vào bản tin sáng khi có mưa to, bão lớn. Nhưng khi đã quen với quy định này tôi cảm thấy đó là một quyết định đúng.
Tuy việc nghỉ làm có thể gây khó khăn trong việc kinh doanh nhưng như thực tế nước ta không có quy định nghỉ thì việc kinh doanh của các doanh nghiệp cũng giảm đáng kể (theo tin tức đã đưa tin).
Tuy nhiên việc cho người dân nghỉ lại mang lại sự an toàn cho mọi người khi lưu hành trên đường phố.
Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi, tôi hy vọng các ban ngành có thẩm quyền quyết định xem xét trong những ngày mưa to, bão lớn nên quy định cho người dân được nghỉ làm. Tuy không phải tất cả các ngành nghề đều được nghỉ nhưng điều đó sẽ giảm được sự ùn tắc giao thông và giảm đi những tốn kém không đáng có, đảm bảo được an toàn cho mọi người.
em_cua_hoply
01-11-2008, 11:57
Đến 20h tối 31/10, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 5 người dân bị thiệt mạng vì mưa lớn, trong số đó có 3 học sinh, một sinh viên và một bác sỹ.
20h ngày 31/10, nhiều khu chung cư tại Hà Nội thực sự biến thành ốc đảo, tứ bề là nước. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, mất điện, thiếu nước sạch, lương thực thực phẩm khan hiếm. Nhiều gia đình đang cố chạy vạy bữa ăn tối để hy vọng đến sáng mai nước rút.
live4ever
01-11-2008, 12:01
Khiếp, trong thành phố thủ đô mà cũng bị chết đuối trên đường phố à
Thứ sáu, 31/10/2008
Anh Hoàng Lê Nguyên, sinh năm 1974, bác sĩ Trung tâm đào tạo vận động viên cao cấp Mỹ Đình, bị cuốn trôi xuống mương nước gần sân vận động này. Đến 18h hôm nay, các cơ quan chức năng chưa tìm được nạn nhân.
Sáng nay, trên đường đến cơ quan, do mưa to, gió lớn, anh Nguyên đổ xe và bị dòng nước xiết cuốn trôi xuống mương gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội..
Phát hiện 2 người chết ngạt, nghi là công an :
Sáng nay, người dân đường Lê Trọng Tấn, đoạn gần Định Công phát hiện có 2 người chết trong xe 12 chỗ biến 80B–1601 phán đoán là do chết ngạt.
Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân người dân phát hiện đây là 2 công an.
++Thiệt hại về tài sản :
Tin ban đầu, Từ Liêm là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lớn tại Hà Nội hôm nay. Hai ngôi trường mầm non bị mưa ngập làm sập, đổ. Rất may trường này chưa có học sinh.
VÀ hàng vạn ngôi nhà đang chịu cảnh nước ngập vào nhà ! Thống kê còn tiếp diễn! Dự báo trong 5~7 ngày nữa Hà Nội vẫn có mưa với lượng mưa đáng kể !
Thì người ta biết trước là sẽ thế, nên thấy là bình thường => No Action
chết đuối cơ đấy...!!! Khiếp
ngondensang2007
01-11-2008, 12:07
không có link bài bái ???? Tung tin thất thiệt vậy hy vọng rằng bác sơm bị C15 truy ra, hy vọng là VyKhoa sớm cung cấp IP cho C15 để truy ra nó..
Thất thiệt cái gì.Tin chuẩn nóng bỏng từng giờ.Pác không phải dân HN thì thôi đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác.
Hà Lội lại mưa to thía mà em cứ tưởng tạnh rùi.Thế này chẳng biết mai có về được HP không cơ chứ.Nước ngập đến mét rưỡi thì đi bằng thuyền mất thôi
live4ever
01-11-2008, 12:09
Cha đó suốt ngày cứ đòi link...sao không tự đi mà tìm ?
Không có link thì tại sao lại phải mời CA, để làm gì vậy ?
Cha đó suốt ngày cứ đòi link...sao không tự đi mà tìm ?
Không có link thì tại sao lại phải mời CA, để làm gì vậy ?
:emlaugh: có nghe nói thẳng Blogger bị CA tóm và có thể bị truy tố về tội tung tin giá xăng tăng 25k không ???
live4ever
01-11-2008, 12:21
:emlaugh: có nghe nói thẳng Blogger bị CA tóm và có thể bị truy tố về tội tung tin giá xăng tăng 25k không ???
link nè :
http://www.ddth.com/showthread.php?t=227758
Kêu CA đi !
em_cua_hoply
01-11-2008, 12:23
:emlaugh: có nghe nói thẳng Blogger bị CA tóm và có thể bị truy tố về tội tung tin giá xăng tăng 25k không ???
Không cần phải qua Admin mới dò được IP.Phí công quá
Nhiều Mem DDTH biết nhà, biết mặt tôi đấy.
em_cua_hoply
01-11-2008, 12:24
Action<--Không bình thường<---Không biết?
Không cần phải qua Admin mới dò được IP.Phí công quá
Nhiều Mem DDTH biết nhà, biết mặt tôi đấy.
:punk: tất nhiên là biết rồi... "Thành viên cần được theo dõi"
em_cua_hoply
01-11-2008, 12:33
Trách nhiệm của công tác quản lý, dự báo khi thiên tai lũ lụt của chính quyền đến đâu?
Các ban bệ của TP phòng chống bão lụt đang làm gì để?
"Đến 20h tối 31/10, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 5 người dân bị thiệt mạng vì mưa lớn, trong số đó có 3 học sinh, một sinh viên và một bác sỹ.
20h ngày 31/10, nhiều khu chung cư tại Hà Nội thực sự biến thành ốc đảo, tứ bề là nước. Mọi sinh hoạt bị đảo lộn, mất điện, thiếu nước sạch, lương thực thực phẩm khan hiếm. Nhiều gia đình đang cố chạy vạy bữa ăn tối để hy vọng đến sáng mai nước rút."
mhphong1992
01-11-2008, 12:35
chắc cũng ~ thế, cậu xem thời sự là biết
Đòi tăng thuế nhập xe,đóng phí lưu thông.... đóng vào để tình trạnh như vậy hả ? mấy thằng ..... ăn .... kia ! giờ sao ko ra mà hỗ trợ người dân đi. Suốt ngày đòi thu tiền này tiền nọ mà để thủ đô bị vậy đó hả !
Xin lỗi em bức xúc quá !
em_cua_hoply
01-11-2008, 12:40
Mưa
Một hạt mưa rơi
Từng hạt mưa rơi
Bé đang ngồi chơi
Vội đóng cửa sổ
Mưa như pháo nổ
Toé muôn bóng tròn
Bé chạy lon ton
Xếp thuyền thả nước
Mưa làm thuyền ướt
Thương quá là thương
Bé muốn ra đường
Cứu nguy thuyền giấy
Nghĩ thì nghĩ vậy
Bé chẳng dám đâu
Sợ bị ốm lâu
Nghỉ học buồn lắm
live4ever
01-11-2008, 12:40
Thiên tai mà...đành cắn răng chịu thôi !
em_cua_hoply
01-11-2008, 12:41
Trách nhiệm của công tác quản lý, dự báo khi thiên tai lũ lụt của chính quyền đến đâu?
Các ban bệ của TP phòng chống bão lụt đang làm gì để?
2 thằng clone nick thấy ớn...
em_cua_hoply
01-11-2008, 12:57
Trách nhiệm của công tác quản lý, dự báo khi thiên tai lũ lụt của chính quyền đến đâu?
Các ban bệ của TP phòng chống bão lụt đang làm gì để tình trạng này giảm bớt hoặc không tái diễn
khidot_2006
01-11-2008, 13:02
Trận mưa kinh hoàng đã khiến các chợ, siêu thị Hà Nội sáng nay “cháy” hàng thực phẩm. Không ít bà nội trợ đã "choáng" khi bị hét giá mớ rau muống lên tới... 35.000 đồng.
5 phút… một giá mới
Nhiều chợ Hà Nội sáng nay mới 8h30 - 9h đã không còn thực phẩm để bán. Cả chợ lẫn siêu thị ken đặc người chen vai thích cánh để chờ đến lượt được mua hàng hay thanh toán. Đã xảy ra cảnh chí chóe, chạnh chọe nhau vì tranh giành mua từng mớ rau, lạng thịt.
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/xa-hoi/75197756-236988_Hang-rau-cuoi-thu-hoahq.jpg
Hàng rau "cười" thu hoạch.
Chị Hoà (chung cư Mĩ Đình) sáng sớm nay xuống siêu thị của chung cư đã không còn thực phẩm tươi sống, đành lọ mọ lội vào chợ Đình Thôn, đường vào chợ có đoạn ngập đến gần bẹn. Tiêu tốn hết 450.000 đồng nhưng số thức ăn chị "tha" được về đến nhà chỉ bằng ngót nửa thường lệ.
Chị Hoà cho biết, bằng đó tiền chỉ mua được: 1kg cá nục, 3,2 kg gà, 2 kg thịt, chục trứng, cà rốt, ít hành tây. Do chợ cũng ngập lút đầu gối chị, thức ăn mua về dự trữ khiến chị phải nhờ chị bán gà chở về với số tiền “boa” 20.000 đồng.
“Từng đó tiền mà thực phẩm chả được là bao. Tôi sợ nhất là khu nhà lại mất điện, chế biến bằng này thức ăn một lúc thì ngất”, chị Hòa than thở.
Mưa to, hàng hoá khan hiếm lại cộng thêm tâm trạng lo ngại mưa lụt kéo dài lâu ngày, các bà nội trợ đã cố gắng mua thêm đồ ăn dự trữ càng khiến giá thực phẩm leo thang.
Tại chợ Cầu Giấy, lúc 8h30 sáng, hai người bán hàng đã tranh nhau mua năm cây bắp cải với giá 30.000 đồng/kg. Nhiều người chứng kiến cảnh này đã lắc đầu ngao ngán, không hiểu họ sẽ bán lại với giá bao nhiêu nữa.
Trong khi đó, tại chợ Thành Công, cũng không có nhiều quầy bán rau, còn giá thì liên tục thay đổi.
“Tôi vừa hỏi giá mớ rau muống là 25.000 đồng, quay lại đã thành 30.000 đồng/mớ” – Anh Ngọc (Đê La Thành) hoảng hốt.
Có lẽ anh Ngọc sẽ “choáng” hơn nếu đứng quan sát quầy rau này, cứ sau một người hỏi mua giá cả đã khác. Ba mớ rau muống còn lại trên quầy khi tôi hỏi đã thành 35.000 đồng/mớ.
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/xa-hoi/75197756-236989_ca.jpg
Cá hết veo.
Chợ Thành Công giá cả cũng thật "hãi hùng" khi trứng vịt bị "hét" 5.000 đồng/quả; 30.000 đồng/kg ngao, 25.000 đồng/kg cải bắp, 25.000 đồng/kg cần… Đây chỉ là giá tại thời điểm phóng viên TS khảo sát, còn sau đó, khi hàng trở nên khan hiếm hơn thì không biết mức giá sẽ đội lên thế nào.
Bà Hoa (khu tập thể Thành Công) bức xúc: “Khách hàng còn đứng mua đầy ở đây và nghe rất rõ những người bán hàng chỉ đạo nhau cùng tăng giá, chồng thì nói 20.000 đồng, vợ lại hét… 25.000 đồng. Không thể tưởng được”
Khảo sát qua một số chợ, chỉ có giá thực phẩm khô, đồ đông lạnh là giá không thay đổi nhưng hàng hoá thì cũng trong tình trạng… không mua nhanh thì hết.
Nhiều bà nội trợ đã lọ mọ đi từ 6h30 sáng mà vẫn phải tấp tểnh quay về với cái làn lèo tèo vài món đồ ăn.
Siêu thị cháy hàng
Hàng loạt siêu thị của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Mart) cũng đã cháy hàng trong sáng nay. Tới 11h trưa, hầu như các kệ không còn rau xanh.
“Lượng người vào mua đông, cả hàng đông lạnh cũng hết” – Cô Lan, mua hàng tại Hapro Giảng Võ nói và bình luận, việc khan hiếm thực phẩm như cảnh ngày xưa mua tem phiếu vậy.
Trong khi thượng đế méo mặt bao nhiêu thì người bán hàng lại hớn hở bấy nhiêu.Tha hồ quát giá và tăng đến chóng mặt chỉ trong nửa buổi sáng.
Mặc trời mưa, nhiều nông dân tại khu vực Chùa Láng vẫn ra ruộng hái rau muống, họ bán cất cũng đã 10.000 đồng/bó. Không ít người bán rau thơm cũng từ sáng tới giờ huy động cả nhà ra hái rau liên tục đem ra chợ.
“Từ tết tới giờ mới có ngày bán hàng sướng đến vậy, dầm mưa tí cũng không sao” – cô Nga, chợ Láng Thượng vừa bán không ngơi tay vừa nói.
Bình thường, thực phẩm của cô hàng rau này phải để tới chiều, thậm chí ế vài ngày sau, nhưng tới hơn 9h sáng thì thậm chí mấy mớ rau thơm nhàu nát cũng chả còn, người người tranh nhau mua.
Các phản thịt chỉ còn vài cục xương ống, miếng mỡ bèo nhèo, ít ruột, gan.. nhưng cũng nhiều thượng đế quan tâm, hỏi cách làm và ... mua luôn.
Theo quan sát của phóng viên, tại chợ Láng Thượng, giá thịt lợn hơi tăng từ 6.500, 7.000 đồng lên 8.000, 9.000 đồng/lạng, xương sườn tăng từ 6.000 đồng lên 7.000 đồng/lạng.
Trong khi đó, khu vực bán cá cũng rỗng không từ sáng sớm. Được biết, giá cá tại chợ này không tăng nhưng cũng hết hàng nhanh chóng.
http://a8.vietbao.vn/images/vn875/xa-hoi/75197756-236990_Thit-chi-con-tung-nay-an-th.jpg
"Thịt chỉ còn chừng này, có ăn thì ăn"
Các chủ hàng thực phẩm đều cho rằng, trong mấy ngày tới, trời tiếp tục còn u ám, mưa nhiều, sẽ không có rau để bán. Tình trạng này có thể kéo dài tới vài chục ngày sau vì cũng không thể trồng rau trong thời tiết này.
Theo ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Hapro, “Tổng công ty đã nắm được tình hình “cháy” thực phẩm nhưng chúng tôi cố gắng sẽ nhanh chóng cung cấp ổn định ít nhất với ba mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt, rau xanh”.
Ông Sơn cũng cho hay, Tổng công ty đã cử những xe hàng chủ động về các tỉnh lân cận lấy nguồn hàng, chi phí vận chuyển những ngày này chắc chắn sẽ tăng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu để không tăng giá mặt hàng lúc này và chiều tối nay, hàng sẽ lại được bày bán tại các siêu thị.
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-35000-dong-mot-bo-rau-muong/75197756/157/
pó tay con gà way Hà Lọi
tiểu dân
01-11-2008, 13:31
2 thằng clone nick thấy ớn...Còn có một thằng tuy không biết gì nhưng cũng nói chắc ăn thấy ớn :D :D
em_cua_hoply
01-11-2008, 13:32
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, tôi thử viếng thăm Cổng thông tin điện tử Hà Nội (www.hanoi.gov.vn), Báo Điện tử Hà Nội Mới (www.hanoimoi.com.vn) và đều không thấy bấy cứ thông báo hay bài báo, dòng thông tin cảnh báo hay viết về trận mưa này. Trong khi đó nếu viếng thăm bất cứ blog cá nhân nào, Báo điện tử của tp. Hồ Chí Minh (www.sggp.org.vn), các báo điện tử lớn khác đều có rất nhiều bài báo viết về trận mưa lịch sử của Hà Nội. Trận mưa bất thường này, đã để lộ ra rằng, giữa chính quyền thành phố và nhân dân không có hệ thống thông tin cảnh báo nhanh chóng, hiệu quả . Thành phố đã bị tê liệt hệ thống thông tin với người dân về tình huống khẩn cấp khi xảy ra nguy cơ bất thường với an sinh xã hội. Người dân Hà Nội đã tự mình “vật lộn” với những khó khăn ập đến và vẫn đang tiếp tục vật lộn trong cơn mưa. Đói, rét, lụt… vẫn đang đe dọa người dân bình thường chứ chưa nói tới những người ốm, người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong cơn mưa như trút, người dân cần tới chính quyền nhiều hơn chỉ là những công điện gửi cơ quan ban ngành của mình trong việc tháo nước, mở cống, cắt/ nối điện. Người dân cần thông tin cảnh báo, thông tin chia sẻ… Nhiều người đặt câu hỏi các cơ quan công quyền, báo, đài, phương tiện truyền thông của Hà Nội ở đâu khi người dân vẫn tiếp tục cần thông tin mới nhất về tình hình ngập lụt, cắt điện trong thành phố, các điểm cấp cứu khẩn cấp, các hàng bán đồ ăn, học sinh có được nghỉ học không, các cơ quan có được nghỉ làm không…? Chúng ta cần ở chính quyền thủ đô có khả năng sống với nhân dân trong những cơn hoạn nạn.
Tác giả:Bùi Quang Minh
Doanh Nhân 360
ngutrienmien
01-11-2008, 14:41
báo vnn có thấy đưa tin. Mấy báo kia chắc trụ sở bị ngập lụt hết trơn nên nhân viên không tới làm được hay sao ...
:crying:
Dự án cải tạo đường ống thoát nước trị giá đến vài trăm (ngàn !? - tin thời sự VTV3 tối hôm qua) tỷ đồng đã đi qua được Phase 1, đang ở Phase 2, thế mà .. :(
ngondensang2007
01-11-2008, 14:54
2 thằng clone nick thấy ớn...
Thế thì đã làm sao.Pác không thích thì nghỉ cho nó khỏe đi.
BoTayConGaQuay
01-11-2008, 15:12
Dự án cải tạo đường ống thoát nước trị giá đến vài trăm (ngàn !? - tin thời sự VTV3 tối hôm qua) tỷ đồng đã đi qua được Phase 1, đang ở Phase 2, thế mà .. :(
Với tiến độ thi công ì ạch thế mà nỡ lòng nào ông Trời lại làm cho 1 trận mưa quá khủng. Đề nghị nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình thủ phạm đã gây ra trận mưa này và báo cáo về văn phòng Thủ Tướng Chính Phủ kết quả xử lý vụ việc :punk:.
langtult_ndk
01-11-2008, 15:16
Tất cả là tại thiên tai mà mọi người cứ tráchthiên tài đảng ta nhỉ? Ở SG trời mưa ngay cầu Bông, 3 tháng 2...còn lướt cano được nữa là, hy vọng lãnh đạo TP sáng suốt biến SG thành Venice viễn Đông thì tha hồ hút khách du lich.
ngondensang2007
01-11-2008, 15:17
Với tiến độ thi công ì ạch thế mà nỡ lòng nào ông Trời lại làm cho 1 trận mưa quá khủng. Đề nghị nghiêm khắc kiểm điểm, phê bình thủ phạm đã gây ra trận mưa này và báo cáo về văn phòng Thủ Tướng Chính Phủ kết quả xử lý vụ việc :punk:.
vụ việc này sẽ được xét sử như sau
potay.gaquay.com
Mà HN tạnh mưa rùi thì pải cứ theo tiến độ này mai đi chơi được rùi.
khidot_2006
01-11-2008, 15:20
Dự án cải tạo đường ống thoát nước trị giá đến vài trăm (ngàn !? - tin thời sự VTV3 tối hôm qua) tỷ đồng đã đi qua được Phase 1, đang ở Phase 2, thế mà .. :(
đằng sau thông tin mà VTV3 cung cấp chắc là 1 bí mật quốc gia !!! lol
strBoy_No1
01-11-2008, 15:25
Pa'c na`o mu'n coi oto chay trong nc thi vô đây na.
hiếm lem mói có đc nhưng cánh hay như thế nì.
http://www.youtube.com/watch?v=rYWEHHSSOEc&eurl=http://giaothongmienbac.com.vn/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=4213&mcid=132[/B]
Starcraft
01-11-2008, 15:36
đang ở trên núi, tháng nữa xuống HN làm việc, nhìn mà thấy ớn, thôi xin sư cụ cho ở lại chùa :(
He he he. Ra bờ hồ gươm bắt rùa nghìn năm đi anh em. Ở đó có con rùa to bằng cái Nia (*) đó.
Nia: Là dụng cụ của nông dân bắc bộ. Có đường kính khoảng 1.2 mét.
Ôi ôi, có khi rồi đây miền Trung mở dộng ra toàn Việt Nam quá...
Giờ thì mưa đã dứt nắng đã lên, hy vọng sáng mai nước rút hết híc híc.
dinhanhency
01-11-2008, 16:06
Tối hôm qua đi bắt cá trên vỉa hè, vui đáo để, đúng là chuyện hiếm có.
strBoy_No1
01-11-2008, 16:48
Ec.bắt cá ở chỗ nào thế!
Sáng wa đi đường Nuyễn chí Thanh dẫm ngay fai 1 con cá
keke
khidot_2006
01-11-2008, 17:36
mưa tạnh hẳn roài, hy vọng là đừng có mưa lại nữa
VN có đến ba cái Venice (một cái hay bị bão, hai cái thường bị...mưa) vậy mà thỉnh thoảng bà con lại có ý kiến xây hầm cho xe điện ngầm để giải tỏa nạn kẹt xe mới khiếp!
Khi đó trên thống kê về tai nạn giao thông mỗi năm sẽ có thêm mục "chết đuối" chứ chẳng chơi.
hminh2005
01-11-2008, 17:48
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, tôi thử viếng thăm Cổng thông tin điện tử Hà Nội (www.hanoi.gov.vn), Báo Điện tử Hà Nội Mới (www.hanoimoi.com.vn) và đều không thấy bấy cứ thông báo hay bài báo, dòng thông tin cảnh báo hay viết về trận mưa này. Trong khi đó nếu viếng thăm bất cứ blog cá nhân nào, Báo điện tử của tp. Hồ Chí Minh (www.sggp.org.vn), các báo điện tử lớn khác đều có rất nhiều bài báo viết về trận mưa lịch sử của Hà Nội. Trận mưa bất thường này, đã để lộ ra rằng, giữa chính quyền thành phố và nhân dân không có hệ thống thông tin cảnh báo nhanh chóng, hiệu quả . Thành phố đã bị tê liệt hệ thống thông tin với người dân về tình huống khẩn cấp khi xảy ra nguy cơ bất thường với an sinh xã hội. Người dân Hà Nội đã tự mình “vật lộn” với những khó khăn ập đến và vẫn đang tiếp tục vật lộn trong cơn mưa. Đói, rét, lụt… vẫn đang đe dọa người dân bình thường chứ chưa nói tới những người ốm, người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong cơn mưa như trút, người dân cần tới chính quyền nhiều hơn chỉ là những công điện gửi cơ quan ban ngành của mình trong việc tháo nước, mở cống, cắt/ nối điện. Người dân cần thông tin cảnh báo, thông tin chia sẻ… Nhiều người đặt câu hỏi các cơ quan công quyền, báo, đài, phương tiện truyền thông của Hà Nội ở đâu khi người dân vẫn tiếp tục cần thông tin mới nhất về tình hình ngập lụt, cắt điện trong thành phố, các điểm cấp cứu khẩn cấp, các hàng bán đồ ăn, học sinh có được nghỉ học không, các cơ quan có được nghỉ làm không…? Chúng ta cần ở chính quyền thủ đô có khả năng sống với nhân dân trong những cơn hoạn nạn.
Tác giả:Bùi Quang Minh
Doanh Nhân 360
Bác yêu cầu cao quá. Đến các cái TT bình thường hàng ngày của chính các cơ quan đó như lịch họp,công tác .... mà còn chẳng được cập nhật thường xuyên huống chi vấn đề " hai ba mươi năm nay" mới lặp lại thế này. Xin cảm ơn trận mưa lịch sử đã cho ta thấy những điểm yếu cố hữu của chúng ta và sức mạnh của thiên nhiên
Ở HN chắc chỉ có phố Hàng Bè là còn nổi thôi nhỉ. :D
vansulich
01-11-2008, 18:58
Ký túc ĐH xây dựng thành ốc đảo rồi.
Mì tôm lên 5 ngàn 1 gói.
Hic hic đang làm đồ án mới chít chứ :(
khidot_2006
01-11-2008, 19:12
VN có đến ba cái Venice (một cái hay bị bão, hai cái thường bị...mưa) vậy mà thỉnh thoảng bà con lại có ý kiến xây hầm cho xe điện ngầm để giải tỏa nạn kẹt xe mới khiếp!
Khi đó trên thống kê về tai nạn giao thông mỗi năm sẽ có thêm mục "chết đuối" chứ chẳng chơi.
chí lý , chí lý lol
Rockman87
01-11-2008, 20:49
Thủ Đô hành chính của nước CHXHCN Việt Nam đây sao?!
Nó đấy, Hà Lội đấy, ko sai vào đâu dc! Thiên đường XHCN là đây, mọi người đều có được cá ăn, cái mặt. Vui thật!
Hệ thống Tàu (điện) ngầm ở TP.HCM triển khai đến đâu rồi nhỉ ? :-?
Tại sao con người có thể bán hàng kiểu vô nhân đạo thế được nhỉ. Nhớ hồi bão số 5 (1997), có ông bạn kể khi đang ở Cà Mau, có quán cơm ngay tại thị xã bán đúng giá chỉ có 5.000đ/ đĩa, có bao nhiêu bán hết để phục vụ bà con, ấm áp tình người làm sao, cần được biểu dương cái tinh thần đó. Còn cái vụ chặt chém vô nhân đạo đó cần phải loại trừ ngay trước khi nó trở thành văn hóa tồi tệ.
phong_robin
01-11-2008, 21:33
Híc híc... Mất điện từ sáng ngày hôm qua! Bây giờ mới có điện trở lại.
Đang chờ máy bay trực thăng ném mỳ tôm và nước uống xuống :D
Đang chờ máy bay trực thăng ném mỳ tôm và nước uống xuống :D
Bác này xem phim Mỹ nhiều quá rồi!!! :D
Đang chờ máy bay trực thăng ném mỳ tôm và nước uống xuống :D
Trúng hàng quá date thì cho bác chítlol
phong_robin
01-11-2008, 23:35
Hàng quá date thì cũng phải chấp nhận thôi, nếu không thì cũng chết vì đói :D
Trời lại mưa to rồi.
Mai chủ nhật phải bơi ra chợ mua đồ ăn, thức uống thôi
vansulich
01-11-2008, 23:36
Ặc lại mưa to rồi
Hichic
Đồ án lụt dần cùng nước .......
TV mới báo có 9 người đã không gặp may.
Xin chia buồn cùng bà con miền bắc.
Mong các bác bớt giởn
ke_ca_ro
01-11-2008, 23:58
Hà nội là vậy,hễ cứ mưa là ngập, còn không mưa thì tắt đường...
Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ thấy "Đào lên rồi lấp xuống, lấp xuống lại đào lên...".
HN to hơn rồi đấy, rộng hơn rồi đây, nhưng "chất" thì....
Có thằng ku em, đang làm học năm cuối Xây dựng, nó bảo "năm sau em sẽ làm đồ án về xử lý thoát nước cho HN". Nếu nó làm thành công, chắc sẽ thành lãnh đạo không xa.
mhphong1992
02-11-2008, 00:00
Hà nội là vậy,hễ cứ mưa là ngập, còn không mưa thì tắt đường...
Bao nhiêu năm rồi, người dân HN luôn mong có giải pháp cụ thể đến nơi đến chốn để hạn chế bớt cảnh ngập lụt và tắt đường, nhưng vẫn chỉ thấy "Đào lên rồi lấp xuống, lấp xuống lại đào lên...".
Có thằng ku em, đang làm học năm cuối Xây dựng, nó bảo "năm sau em sẽ làm đồ án về xử lý thoát nước cho HN". Nếu nó làm thành công, chắc sẽ thành lãnh đạo không xa.
khó lắm :(
làm được thì có lẽ là ko khó, đó là chuyện ở trên
đang chờ xét!!!
khidot_2006
02-11-2008, 00:15
Hà nội là vậy,hễ cứ mưa là ngập, còn không mưa thì tắt đường...
Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ thấy "Đào lên rồi lấp xuống, lấp xuống lại đào lên...".
HN to hơn rồi đấy, rộng hơn rồi đây, nhưng "chất" thì....
Có thằng ku em, đang làm học năm cuối Xây dựng, nó bảo "năm sau em sẽ làm đồ án về xử lý thoát nước cho HN". Nếu nó làm thành công, chắc sẽ thành lãnh đạo không xa.
Hà Lọi nặng cơ cấu, chính sách TW, cơ chế xin cho kiểu cơ quan nhà nước...
...làm đồ án xử lý thoát nước cho Hà Lọi "thành công" thì khác nào xọc dưa vào các dự án của Bộ GTVT, Bộ XD,... và các bộ ngành liên quan khác đang thực hiện , mà đằng sau nó là đầy ắp những "bí mật quốc gia" ..... :fear:
Coi chừng hỏng lun ước mơ tham vọng làm lãnh đạo , mà còn rước họa vào thân ....!!!
kí tên : tự hào là công dân TP mang tên Bác
vansulich
02-11-2008, 00:22
Hà nội là vậy,hễ cứ mưa là ngập, còn không mưa thì tắt đường...
Bao nhiêu năm rồi, vẫn chỉ thấy "Đào lên rồi lấp xuống, lấp xuống lại đào lên...".
HN to hơn rồi đấy, rộng hơn rồi đây, nhưng "chất" thì....
Có thằng ku em, đang làm học năm cuối Xây dựng, nó bảo "năm sau em sẽ làm đồ án về xử lý thoát nước cho HN". Nếu nó làm thành công, chắc sẽ thành lãnh đạo không xa.
thằng em bác chắc cùng khóa với em
Năm nào chả có đồ án này hả bác,sinh viên làm thì khó mà ra thực tế lắm
Hơn nữa còn bao nhiêu vấn đề phải giải quyết không cứ phải làm là được ngay đâu.
Tại sao con người có thể bán hàng kiểu vô nhân đạo thế được nhỉ. Nhớ hồi bão số 5 (1997), có ông bạn kể khi đang ở Cà Mau, có quán cơm ngay tại thị xã bán đúng giá chỉ có 5.000đ/ đĩa, có bao nhiêu bán hết để phục vụ bà con, ấm áp tình người làm sao, cần được biểu dương cái tinh thần đó. Còn cái vụ chặt chém vô nhân đạo đó cần phải loại trừ ngay trước khi nó trở thành văn hóa tồi tệ.
nói ra thì sợ chạnh lòng các bác HN nhưng mà thực tế em thấy 1 số ng` HN ko có lương tâm với đồng bào mình sống vậy mai mốt chết ko có hậu đâu
bu l l sh ! t
Nghe nói có mấy đại gia nuôi cá pirana và cá sấu Cambodia bị nước ngập vỡ chuòng , anh em đi ra ngoài,lội nước ngập, nhớ đeo kuki bảo vệ phần mềm phía trước...
ohisee oh i see
02-11-2008, 00:57
Gì mà kinh dị vậy, có bài thơ cho anh em nè:
Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi “con đường” tha thiết
Đường bị mưa, ôi đường bị mưa
kooltech
02-11-2008, 01:02
May mà vẫn ... sống và có điện trở lại. Tình hình ngày mai vẫn mua tiếp thì đến cuối tuần tới chắc HN die mất 1/2 :(
Dennis Bergkamp
02-11-2008, 01:26
Nghe nói có mấy đại gia nuôi cá pirana và cá sấu Cambodia bị nước ngập vỡ chuòng , anh em đi ra ngoài,lội nước ngập, nhớ đeo kuki bảo vệ phần mềm phía trước...
Xnewman học Karate hay Taekwondo phải ko? Nếu thế mang kuki đi suốt chắc cũng bình thường nhỉ :D.
Thật kinh khủng, hôm qua đi từ 5h chiều mà đến 12h đêm mới mò được về nhà. Xe chết máy liên tục, bị vặt liên tục (cũng tại không chuẩn bị). Nhưng cay nhất là những đoạn đường mình nghĩ là nó không ngập thì lại ngập nặng, đoạn đường nào mình nghĩ ngập nặng thì nó lại không ngập, hu hu. Nghe đâu HN die mất 17 mạng rồi.
bethichhoahong
02-11-2008, 08:22
Sài Gòn mà mưa hai ngày hai đêm + triều cương lên thì chắc lại có "thiên tai".
Nghĩ mà sợ quá.
ngondensang2007
02-11-2008, 08:31
Các pác tận dụng cơ hội nốt sáng nay đi chèo thuyền ngắm phố phường đi.Đến chiều thì hết cơ hội mà ngắm đó.Hôm qua đi ngắm kể cũng zui ra trò.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Số em đen hết biết thấy trời hửng nắng cứ tưởng hết mưa thế là lon ton vác xe chạy đi mua ít thức ăn.Hức vừa mới ra khỏi nhà có mấy trăm mét thì xe đâm phải định tặc.Đã thế vừa mới săm soi rút được em đinh ra khỏi xe thì ào ào mưa như trút nước.Đành pải dắt xe đi dưới trời mưa tầm tã về nhà.Thời buổi mưa gió thế này lấy đâu ra kửa hàng sửa xe bây giờ.Không biết mai có khá khẩm hơn không.Có lẽ mai pải đi mượn xe khác để đi làm mất chứ xe hỏng săm rùi còn đâu nữa.Kửa hàng sửa xe thì không mở.Mà em nhớ rõ thời tiết này ra đường có gặp gái đâu cơ chứ mà đen thế nhỉ.
khidot_2006
02-11-2008, 11:59
Sài Gòn mà mưa hai ngày hai đêm + triều cương lên thì chắc lại có "thiên tai".
Nghĩ mà sợ quá.
SG hay Nam Bộ nói chung năm nào cũng mùa mưa 5-6 tháng, chuyện mưa 2 ngày đêm liền + triều cường lên là chuyện bình thường, bác là người ở đâu mà hem bít điều này ....?!!!
25k một mớ rau muống , 30k một kg măng , 10k được tí rau cải ,... , đúng là pó chiếu :(
Sài Gòn mà mưa hai ngày hai đêm + triều cương lên thì chắc lại có "thiên tai".
Nghĩ mà sợ quá.
dân sài gòn sống chung với lũ quen rồi hễ mưa làm ngập nên mưa 2 ngày cũng chả sao các bác nhà ta vẫn coi đó là chuyện bình thường ở phố huyện ấy mà :D
bác nào thích đặt lờ câu cá thì về chỗ em :)) triều cường nó lên thì tha hồ mà câu cá hehehe
Lại đang mưa nữa rồi , đúng là giết người :(
em_cua_hoply
02-11-2008, 12:58
Lại đang mưa nữa rồi , đúng là giết người :(
Hà Nội lụt vì "nhân tai" cộng với "thiên tai"
Xem thêm tại đây của Vietnamnet:
http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/5211/index.aspx
phong_robin
02-11-2008, 12:59
Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì chiều và đêm nay sẽ mưa rất to.
TheJoker
02-11-2008, 13:07
Hà Nội lụt vì "nhân tai" cộng với "thiên tai"
Xem thêm tại đây của Vietnamnet:
http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/5211/index.aspx
Ngẫm nghĩ cũng may mắn cho Sài Gòn và Đà Nẵng là bộ máy lãnh đạo của đất nước không đặt tại những địa phương này , nên người dân không phải chịu cảnh "thiên tai quả báo" lol
Chúc cho những con người lao động chân chính (chỉ riêng họ thôi nhé) của miền Bắc sớm tai qua nạn khỏi
phong_robin
02-11-2008, 13:15
Dịch vụ rửa chân ngay tại giường!
Khuyến mãi 50% cho các girl tại Hà Lội :D
http://img529.imageshack.us/img529/9103/boigiuanha1xy0.jpg
desdevlover
02-11-2008, 13:17
Trời đang mưa rất to.
phong_robin
02-11-2008, 13:31
Ối giời ơi :D
http://www.photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/24736/_mg_0151ok001x.jpeg
BoTayConGaQuay
02-11-2008, 13:46
Hà Nội lụt vì "nhân tai" cộng với "thiên tai"
Xem thêm tại đây của Vietnamnet:
http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/5211/index.aspx
Tại trời mưa mà không chịu xin phép bác ạ, nghe nói sau vụ này các cụ sẽ ban hành văn bản cấm trời mưa, thế là xong, chẳng mất cái ghế nào cả :D
Ối giời ơi :D
http://www.photo.vn/modules/coppermine/albums/userpics/24736/_mg_0151ok001x.jpeg
Cửa hàng này hình như ở gần Giảng Võ đúng không bác.
Hôm kia hình như hồ Giảng Võ bị tràn, ngập ra cả Ngọc Khánh, báo hại em không lấy được cái visa.:angry:
He he, hôm nay ngồi trên xe băng băng trên đường thấy mọi người phải dắt bộ vì chết máy mà không khỏi thương hại. Xe của mình thí cứ băng băng mà không phải lo chết máy, không phải lo bị mấy thằng sửa xe dạo nó vặt. Đơn giản là vì xe của mình không chạy bằng xăng mà chạy bằng... cơm mà:D. Đùa chút vậy thôi, công nhận là thời buổi lụt lội mới biết giá trị của xe đạp các bác ạ. Hôm nay tuy mỏi cẳng vì phải đạp 30 km nhưng cũng là dịp để rèn luyện đôi chân và không phải lo chết máy. Có chỗ đường ngập đến yên xe, chỉ nguyên cái khoản tha lôi cái xe nặng gần gấp đôi mình đã là một cực hình.
Theo các bạn ở Hà Nội thì bước đi đầu tiên để khắc phục "nhân tai" là gì?
Hà Nội lụt vì "nhân tai" cộng với thiên tai
"Tôi tin rằng các chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo rồi nhưng có lẽ tầm nhìn, sự tiếp nhận, khả năng giải quyết... ở lãnh đạo Hà Nội thì chưa có, hoặc là nhiều khi chỉ nhìn gần mà không nhìn xa nên đã dẫn đến tình trạng như bây giờ", PGS-TS Nguyễn Văn Hùng nói.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/69/2008/11/TVN-HNlut0.jpg
Vị ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng cho rằng quy hoạch của Hà Nội đang thiếu hẳn tầm nhìn, làm theo kiểu "rách đâu vá đấy". Vỉa hè, lòng đường đều bị bê tông hóa, các hồ điều hòa bị thu hẹp. Ông Hùng kiến nghị phải tạo diện tích đất tự ngấm và bể ngầm.
Hệ quả thiếu quán xuyến quy hoạch tổng thể Hà Nội của nhiều "đời" lãnh đạo
- Thưa ông, là một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, ông lý giải như thế nào về trận lụt nghiêm trọng của Hà Nội mấy ngày hôm nay?
- Có lẽ đây là hệ quả của cả một quá trình mà quy hoạch tổng thể Hà Nội không được quán xuyến qua nhiều đời lãnh đạo.
Ngày xưa Hà Nội có rất nhiều hồ điều hòa, nhiều diện tích đất tự ngấm, còn bây giờ, khi Hà Nội phát triển lên rồi, lòng đường, vỉa hè thì bị bê tông hóa, mặt đất nhiều nơi là bê tông hết, khu đất nhiều nơi ngày xưa là hồ ao thì lấp đi, san nền bán, giải quyết tính kinh tế trước mắt nhưng không nhìn thấy hậu quả.
Và khi mà lượng nước nhiều lên, đường thì bê tông không thấm nước, lượng nước đổ vào không có chỗ chứa thì phải dồn ra kênh mương, muốn thoát được nước thì phải có độ chênh mặt nước để có thể chuyển từ này sang nơi khác theo nguyên tắc bình thông nhau.
Nhưng ở Hà Nội bây giờ, các kênh thoát nước và nhất là các trạm để bơm từ các hồ chứa ra ngoài không còn độ chênh mặt nước nữa khiến nước ứ lại. Chưa kể xây dựng thì không có quy hoạch, xây thì lấp cả dòng chảy của nó, bản thân các con đường không theo quy hoạch gì cả, có những chỗ giống yên ngựa, lõm xuống, nước sẽ tụ vào đấy, và khi độ chênh lệch mặt nước giữa hồ ao chứa và những dòng kênh chính thoát ra ngoài không có thì đương nhiên thành phố sẽ ngập hết khi lượng mưa lớn.
Bê tông hóa, nước Hà Nội chảy về đâu?
- Như vậy, bài toán đặt ra là phải tạo độ chênh mặt nước cho Hà Nội?
Đúng như vậy. Nếu chúng ta không biết cách tạo độ chênh mặt nước và nếu chỉ có giải pháp giai đoạn 1 làm hết 2.500 tỷ thì đến giai đoạn 2 nếu không giải được bài toán làm sao xử lý được lượng nước đổ ra kênh mương thì chúng ta sẽ còn chịu lụt.
Hà Nội hiện nay mới làm xong việc thoát nước giai đoạn 1. Hà Nội đã bê tông hóa hết rồi, vậy nước chảy đi đâu? Chỉ chảy ra sông Hồng, hoặc sông Kim Ngưu... Bây giờ chỉ thấy dùng máy bơm, mỗi giờ chỉ được 160.000 mét khối/giờ, thế thì liệu có giải quyết được bài toán ấy không? Cho nên có lẽ trong từng khu đô thị, vài tòa nhà là phải tạo ra một bể ngầm chứa nước.
Ở những vườn hoa, phải tạo ra những bể ngầm lấy nước dùng để cứu hỏa, tưới cây, rửa đường vừa là để chống mất nước mặt, giảm độ thất thoát nước ngầm, đồng thời Hà Nội sẽ đỡ sụt lún và sẽ đỡ ngập. Cộng với việc làm thêm những kênh mương và khơi thông dòng chảy.
Hiện công nhân thoát nước Hà Nội mỗi khi thành phố ngập chỉ đi khơi thông dòng chảy, như thế thì không giải quyết được nhiều nếu như không giải quyết được độ chênh của mặt nước. Và nếu Hà Nội không tạo được độ chênh giữa mặt nước đường phố và mặt nước các sông như Kim Ngưu thì thoát đi đâu, chỉ có thể ngập thôi.
- Để giải bài toán này, điều kiện tiên quyết là gì?
Giải quyết bài toán úng ngập của Hà Nội có lẽ cũng giống như chống úng ngập trong kinh tế hay trong giáo dục, là phải có giải pháp đồng bộ, tổng thể, nhất quán và khách quan.
Hà Nội phải làm sao tìm ra giải pháp để nước chảy ra kênh mương, đồng thời cải tạo các cống, các ống thoát nước làm sao cho thông thoáng. Chứ khi sông Kim Ngưu hay các hồ điều hòa như hồ Tây, hồ Thuyền Quang, hồ Hoàn Kiếm, Ba Mẫu bị thu hẹp hoặc biến mất, thì chúng ta phải làm bể ngầm, rồi làm những đường thoát nước ra sông Hồng, không thì Hà Nội sẽ trở thành "Hà Lội".
Trách nhiệm tập thể?
- Các chuyên gia như ông đã bao giờ từng kiến nghị những việc này với Hà Nội chưa?
- Tôi tin rằng các chuyên gia thủy lợi đã cảnh báo rồi nhưng có lẽ tầm nhìn, sự tiếp nhận, khả năng giải quyết... thì chưa có, hoặc là nhiều khi chỉ nhìn gần mà không nhìn xa nên đã dẫn đến tình trạng như bây giờ.
- Trách nhiệm thuộc về ai? Ông Chủ tịch TP, ông Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc hay Giám đốc Sở Xây dựng?
- Có lẽ nói về trách nhiệm thì ta hay nói đến trách nhiệm tập thể, từ Đảng, chính quyền đến các cơ quan chuyên môn tham mưu.
Tính từ khâu quy hoạch thì đâu đến nỗi!
- Những việc như ông nói: làm bể thấm, dành diện tích hợp lý dành cho cỏ ở vỉa hè... để thấm nước có tốn kém nhiều cho Hà Nội không?
- Nếu ngay ban đầu khi quy hoạch từng khu đô thị đã tính đến thì đâu đến nỗi. Chúng ta vẫn thường làm đi làm lại vỉa hè, ngay cả công viên Thống Nhất cũng đổ toàn bộ vỉa hè bê tông nhựa... thì chúng ta phải làm lại, tất nhiên khắc phục thì khó hơn nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ.
Giải quyết thì chúng ta có thể làm từng khu một, từng nhà một có bể... thì sẽ chia sẻ gánh nặng xã hội. Mà xét cho cùng, nếu là Nhà nước làm chăng nữa thì chi phí cũng là của dân cả. Quan trọng nhất là phải có quy định: mỗi nhà diện tích mặt mái là bao nhiêu, mặt bể bao nhiêu, một khu đô thị phải có bể chứa là bao nhiêu.
Hiện Hà Nội đang chống ngập bằng cách gì? Cứ đắp đường lên cao, nhà lại thấp hơn, thành ra những khu như Bạch Mai không những ngập ngoài đường mà còn ngập trong nhà nữa. Chuyện này các nước khác không bao giờ có.
- Nhiều người Hà Nội thắc mắc rằng ở khu vực do người Pháp làm thì không hề lụt?
- Có lẽ là khu trong thì khả năng thoát nước lớn hơn. Khu ngoài thì còn đang xây dựng ngổn ngang và có lẽ tích diện ống cống thì người ta tính toán đủ hết rồi.
Các chuyên gia hồi đó đã nhìn xa, làm lớn, trông rộng, với cái nhìn của những kinh tế gia. Nó giống như ở phương Tây, đường phố họ nhìn xa trông rộng thiết kế quy hoạch đâu ra đấy, chứ không làm như ta, theo kiểu chắp vá, rách đâu vá đấy.
Lắm lúc tắc đường chúng ta cứ đổ cho dân trí nhưng thực ra cũng phải nói đến trách nhiệm của những người hoạch định chính sách, những người làm công tác quy hoạch.
Muộn còn hơn không...
- Theo ông, sau trận lụt này, lãnh đạo Hà Nội có nên gặp các chuyên gia, nghe chuyên gia nói và lắng nghe họ không?
- Tôi cho rằng chúng ta tổ chức hội thảo thì cũng nhiều, chuyên gia cũng không phải thiếu, trí tuệ VN thừa sức giải quyết vấn đề. Các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học cùng các nhà thực thi vấn đề mà phối hợp với nhau thì tôi nghĩ là làm được.
Nhưng nhiều khi người ta nghĩ đến kinh phí. Trong khi lẽ ra phải biết nghĩ đến việc dồn kinh phí cho việc nào lớn. Khi mà thấy trách nhiệm với người dân càng lớn thì càng phải thấy phải có chính sách để làm sớm và làm nhanh.
Ta thì giật gấu vá vai chăng, hay là đầu óc nông dân, làm một cái nhà ra nhà, cống ra cống thì cũng khó.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/69/2008/11/TVN-HNlut3.jpg
Thiệt hại đợt lụt này tổn hại lớn nhất đến tâm lý người dân, họ cảm thấy cuộc sống của họ không được đảm bảo, chưa kể tổn hại kinh tế là phải nghỉ việc, đi muộn, xe máy, ô tô hỏng... Người dân cảm thấy lãnh đạo chưa quan tâm đến cuộc sống của họ, làm sao bộ máy lãnh đạo phải thấy đó là trách nhiệm và giải quyết.
Tôi xin nhắc lại, gIải pháp phải đồng bộ, tổng thể, nhất quán và khách quan. Tôi từng nói với một lãnh đạo của Hà Nội là trách nhiệm của lãnh đạo Hà Nội với người dân yếu quá. Làm thủy lợi không làm mà làm thủy hại, lỗi này là do nhân tai cộng với thiên tai.
* Vân Anh
http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/5211/index.aspx
maithangbs
02-11-2008, 16:42
Hô hô, Sài gòn đang mưa rồi, chả biết có giống như Hà nội nữa không.
anh2_cua_hoply
02-11-2008, 16:57
Hô hô, Sài gòn đang mưa rồi, chả biết có giống như Hà nội nữa không.
Sẽ giống HN thôi.
Mưa to hay nhỏ không quan trọng, cái cần tìm hiểu là Chính quyền 2 TP này hoặc các TP khác ứng phó, dự báo, giải quyết..., vì dân đến mức độ nào ? hay cứ ì ra, nước đến cổ mới nhảy
ngondensang2007
02-11-2008, 17:01
nick mới chưa khai trương đó pác hợp lý à
HN cứ mưa rồi tạnh tạnh rồi mưa làm mọi người đang vui lại pùn đang pùn lại vui.
Em còn không biết mai thời tiết thế nào đây.Không đi được làm thì có mà ở nhà húp cháo qua bữa mất thôi.Làm ngày nào tính xèng ngày đó mà.Hức hức pùn thúi ruột
Không biết tình hình anh em Làng Mùi đang sống tại Hà Nội hiện nay ra sao nhỉ?
Ối L ôi là L !
bethichhoahong
02-11-2008, 17:06
SG hay Nam Bộ nói chung năm nào cũng mùa mưa 5-6 tháng, chuyện mưa 2 ngày đêm liền + triều cường lên là chuyện bình thường, bác là người ở đâu mà hem bít điều này ....?!!!
Dạ thưa bác em ở Xì Gòn, mưa hai ngày liên tục thì có nhiều, nhưng mưa to thiệt to liên tục hai ngày như Hà Lội vừa rồi thì em chưa thấy. Còn triều cường nó lên thì mấy khu ven sông ngập sơ sơ thui. Em nhớ có đợt nào mưa to thiệt to, ngập tè le ở khu 3-2, các bác nhà ta bảo mưa to thế là thiên tai đó mà bác. Nói dại hôm nào mưa to như Hà Lội, lại trung đợt triều cường thì SG chắc ngập còn te tua hơn HN.
ngondensang2007
02-11-2008, 17:07
Không biết tình hình anh em Làng Mùi đang sống tại Hà Nội hiện nay ra sao nhỉ?
Ối L ôi là L !
Ngồi nhà cho hai chân lên ghế
dưới là nước cá tung tăng bơi lội đôi bàn tay gõ phím xì pam bài
bethichhoahong
02-11-2008, 17:08
SG đang mưa, nghe mấy bác hù kinh quá, chắc em đi mua thùng mì dự trừ cho chắc ăn (dù khu nhà em chả bao giờ ngập). Lỡ có ngập đem đi phát free cho bà con, chứ ko bán cắt cổ như dân HN đâu.
Mưa ngớt chút rùi, hy vọng hông mưa nữa. Mưa hoài ngủ nướng sưng 3 mắt luôn, ha ha
khidot_2006
02-11-2008, 17:55
Dạ thưa bác em ở Xì Gòn, mưa hai ngày liên tục thì có nhiều, nhưng mưa to thiệt to liên tục hai ngày như Hà Lội vừa rồi thì em chưa thấy. Còn triều cường nó lên thì mấy khu ven sông ngập sơ sơ thui. Em nhớ có đợt nào mưa to thiệt to, ngập tè le ở khu 3-2, các bác nhà ta bảo mưa to thế là thiên tai đó mà bác. Nói dại hôm nào mưa to như Hà Lội, lại trung đợt triều cường thì SG chắc ngập còn te tua hơn HN.
hehe, khu vực Phú Lâm , Cây Gõ, 3-2, ..... ngập cách đây cả chục năm òi, từ ngày mấy cha giao thông công chánh hát bài "liên khúc đào lấp", mặt đừong cao hơn nền nhà dân, nắp cống cao hơn mặt đường, ..... chưa kể xà bần, rác nó cứ ùn xuống ngập mí con kinh, lấy cục đá xanh chọi xún kinh hem thấy nó chìm cứ nổi lều bều thì pa nó thoát nước nổi, hem có triều cường thì mưa xuống là cũng thi nhau bơi !!!
kinh nghiệm SG + 3 tháng ở Hà Lọi , chắc sau khi dìa trỏng phải sắm cái xuồng máy thêm con môtô nước phòng "thiên tai" ........!!! :D
Chuyện này xem kỹ cũng không có gì lạ, mấy bác ai cũng được học rằng Thủy Tinh đang đánh Sơn Tinh cơ mà, có trách thì trách vua Hùng ấy, ông ta là người phải chịu trách nhiệm vì không gả Mỵ Nương cho Thủy Tinh. Lần này Thủy Tinh chỉ buồn buồn ghé ngang Hà Lội thôi, chỉ khịt mũi cho mưa vài ngày chơi thôi, làm gì có bão tố ở đây. Chính Thủy Tinh còn không hiểu tại sao lại có tới 17 người chết vì những cơn mưa ấy, thậm chí ông ta còn nhớ có lần nghe thằng nào hát thảm thiết câu "Hà Lội mùa này vắng những con mưa", ông ấy cứ ngỡ Hà Lội đang gặp hạn hán nữa chứ. Ai có ngờ đâu !!!
Dù sao thì ông ta cảm thấy rất vui vì đã kiềm chế kịp thời, chứ đánh như cái kiểu những đầu mất Mỵ Nương, e rằng cả cái thành Phong Châu sẽ không còn một mống chứ nào phải 17 em.
Không biết tình hình anh em Làng Mùi đang sống tại Hà Nội hiện nay ra sao nhỉ?
Ối L ôi là L !
Đang trùm mền với vợ chứ còn gì nữa! Có khi cũng đang than vãn cái câu y chang như là bác Dê chứ lị!
anh2_cua_hoply
02-11-2008, 19:30
Những người Dân HN đang gặp khó khăn xin chia sẻ với bà con U Minh hạ đang bị đói, đúng là cùng cảnh ngộ mới dễ cảm thông.
Một phóng sự đăng trên tờ Tuổi Trẻ, ra ngày 29 tháng 10, kể rằng: Không ai ngờ U Minh Hạ vốn nổi tiếng 'trên cơm, dưới cá' mà lại đói. Những ngày này, tại đây, mười nhà thì hết hai, ba nhà ăn cháo cầm hơi”.
Theo tờ báo này, “cái đói đang len vào các ấp 10 và 11 của xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau”. Một phụ nữ 60 tuổi than: “Hình như mình già nên không thể chịu nổi những bữa rau cháo thay cơm như mấy năm trước. Bữa nào ăn cháo, đêm xót ruột ngủ không được, nằm nuốt nước miếng tới sáng”. Phụ nữ này kể thêm: “Ai cũng khổ nên mượn gạo không ra. Còn một nắm gạo, nấu cơm thì ai ăn, ai nhịn nên nấu cháo để cả nhà cùng ăn. Xóm này nhà nào cũng ăn cháo thay cơm”.
Bà Trần Thị Phương, thú thật: “Từ khi ruộng bị ngập trong nước, nhà tôi ăn cháo bốn lần trong hơn tuần qua. Chiều nay chỉ còn một lon gạo, lại phải nấu cháo nữa...” Phóng viên tờ Tuổi Trẻ kể rằng, nghe bà Phương nói như vậy, một bé gái 8 tuổi, con bà Phương chạy tới năn nỉ bà đừng nấu cháo nữa! Ông Nguyễn Thanh Toàn, chồng bà Phương, bật khóc: “Tôi thấy nhục quá! Làm cha mà để con phải ăn cháo trừ cơm!” Từ khi nhận đất để làm ruộng, số tài sản ít ỏi của cặp vợ chồng này đã trôi theo những vụ mùa thất bát và nay, họ đang gánh thêm khoản nợ hơn sáu triệu đồng.
Phóng viên tờ Tuổi Trẻ kể thêm: “Những xóm làng mà chúng tôi đã qua, người ta chỉ nói về đói. Ðói tới mức đứa con gái 4 tuổi của chị Lê Thị Hồng Riêng toát mồ hôi và xỉu. May mắn là bé xỉu lúc bà ngoại vừa tới thăm. Bà có tiền nên chạy đi mua cho cháu một gói mì, ăn xong là bé tỉnh! Ðể có gạo nấu cháo cho con, chị Riêng vừa gọi người bán con chó được 200,000 đồng”.
gianghn12
02-11-2008, 19:42
Bí thư Hà Nội: "Thiên tai thì không tính trước được"
16:58' 02/11/2008 (GMT+7)
- "Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm"- Từ Mỹ Đức - Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với VietNamNet qua điện thoại chiều 2/11.
Toàn cảnh Hà Nội trong trận "đại hồng thuỷ"
Lo cho dân không bị đói, rét
Xe từ các tỉnh về Bến xe Giáp Bát do ngập lụt nên đổ hết khách xuống đầu đường Giải Phóng. Hành khách buộc phải đi thuyền, xe kéo, xe ngựa, xe tải hoặc đi bộ... lũ lượt kéo nhau lội qua đoạn đường ngập lụt. Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 2/11.
Trận mưa lớn đã kéo dài từ rạng sáng 31/10 đến chiều nay. Vậy, Lãnh đạo Thành phố đã có đánh giá sơ bộ gì về thiệt hại chưa?
- Đợt mưa năm nay có lượng nước và cường độ lớn chưa từng có, lớn hơn rất nhiều so với tất cả các trận mưa trong vòng 30 năm đến 40 năm trở lại đây. Nhiều người so với trận mưa năm 1971 nhưng tôi thấy mực nước năm đó còn thấp hơn nhiều so với trận này.
Chưa kể diện mưa úng ngập rộng lớn khắp phạm vi miền Bắc chứ không chỉ riêng Hà Nội và các vùng lân cận nên khả năng nước rút sẽ rất chậm.
Về thiệt hại, tính đến hôm qua, số người chết là 17, với nhiều lý do, bị nước cuốn, bị sét đánh, điện giật...
Thiệt hại về vật chất rất lớn, bây giờ mới ước tính ở mức tương đối, có thể lên đến hàng nghìn tỷ. Nhất là với bà con khu vực nông nghiệp, nông thôn. Diện tích cây trồng gần như toàn bộ mất trắng, biến thành biển nước mênh mông hết.
Đối với bà con ở trong nội thành có nhiều thay đổi nghiêm trọng như đảo lộn sinh hoạt, ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến công việc, thiệt hại tài sản.
Dự kiến mưa lớn còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới, thành phố đã lên những phương án gì để đối phó tiếp theo?
- Chúng tôi huy động tất cả nhân lực, các phương tiện và lực lượng. Lãnh đạo thành phố hầu như đã xuống cơ sở đi ứng cứu tại chỗ, triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt. Cố gắng lớn nhất là không để phát sinh tai họa từ ngập lụt.
Chẳng hạn nhiệm vụ khó khăn là cố giữ cho đê điều không bị vỡ. Sức chịu đựng của đê có hạn. Bây giờ phải dầm trong mưa suốt cả tuần, diện lại rộng.
Ngoài ra, phải phối hợp với các địa phương lân cận để tạo mối liên kết, liên hoàn cho nước tiêu thoát nhanh. Chứ nếu riêng Hà Nội thì không biết thoát nước đi đâu? Xung quanh, bốn bề nước sông đã cao hơn nước đồng, còn bơm nước đi đâu được? Phải phối hợp cùng Hà Nam, Nam Định cùng với Bộ NN&PTNT để lo điều tiết cho nước thoát thì rút mới tương đối nhanh.
Điều quan trọng là làm sao lo cho dân trong những ngày này không bị đói, bị thiếu, bị rét, bị bệnh dịch. Nếu nơi nào khó khăn phải báo cáo kịp thời và thành phố sẽ kiểm tra cụ thể. Cần lương thực thì hỗ trợ lương thực, cần thuốc men sẽ hỗ trợ thuốc men...
Đặc biệt phải chuẩn bị kế hoạch chu đáo để sau khi nước rút giúp dân khôi phục sản xuất, có lương thực, thực phẩm và đi làm trở lại.
Trong công tác quy hoạch thoát nước, trong dự báo thiên tai, thành phố đã lường hết những khó khăn này chưa?
- Đây là trận mưa không chỉ lớn mà còn rộng. Chứ nếu diện của nó hẹp thì ứng cứu còn dễ. Ở đây lại rất rộng nên không có chỗ thoát từ nơi này sang nơi kia.
Thiên tai thì không tính trước được. Chỉ dự phòng được với tần suất trung bình thôi còn với lũ đỉnh cao thế này thì không dự phòng trước được.
Anh Hùng (Thanh Trì) làm phu khuân vác, tranh thủ mấy ngày mưa lớn kéo xe ngựa chở khách, mỗi lượt cả người và xe 80.000 đồng.
"Đúng là hôm qua chưa kịp làm"
Nhưng ít nhất các phương tiện truyền thông hoặc loa đài cũng phải thông báo cho người dân diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo hoặc thông báo cho dân biết những tuyến đường nào có thể đi lại, những tuyến nào ngập lụt để người dân có thể chủ động. Theo dõi bản tin thời tiết trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trưa hôm qua vẫn chỉ có mấy dòng thông báo nhiệt độ từ 23 - 26 độ C, ngoài ra không có thêm thông báo gì khác?
- Sáng nay tôi đã nói với Phó Chủ tịch phụ trách giao thông là cho thông báo trên báo đài đoạn nào ngập lụt và đoạn nào còn đi được để dân biết mà tránh ra. Còn ngày hôm qua (1/11) thì đúng là chưa kịp làm.
Người dân cho rằng phản ứng của lãnh đạo thành phố còn chậm trễ, vì đã có những cái chết thương tâm xảy ra như có một em bé chết trên đường đi đến trường. Ông giải thích sao với người dân?
- Lãnh đạo đều đi chỉ đạo hết. Không ai nghỉ ngơi. Việc gì cũng phải tính đến hoàn cảnh thực tế. Có cái chậm một chút nhưng khả năng ứng phó cũng có lý do khách quan.
Bây giờ là vấn đề thiên tai, phải cùng cố gắng khắc phục. Nếu tại người thì còn phê bình kỷ luật người này người nọ, chứ còn do thiên tai thì chịu....
Sáng hôm qua (1/11), thành phố họp tổng kết vấn đề tôn giáo, chiều tôi đi ô tô kiểm tra các điểm ngập lụt trong nội thành, hôm nay đi ra ngoại thành. Từ chiều qua lãnh đạo thành phố đều đi kiểm tra hết.
Có những cái chết bất ngờ không ai lường trước. Có người do điện ẩm ướt chạm vào, có học sinh, sinh viên đi ứng cứu đồ đạc cho dân thì bản thân lại bị cuốn trôi. Đó là những sự cố rất đau lòng và đáng tiếc.
Mất điện kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc làm của người dân. Lãnh đạo TP có biết điều này?
- Bất khả kháng thôi. Do trạm biến thế ngập nước, đành phải khắc phục bằng cách câu nối từ khu vực khác, có nơi kéo được, nơi không. Nhưng thiên tai bắt nguồn từ chỗ lượng mưa năm nay lớn bất thường, hạ tầng đầu tư dù cố gắng nhưng chưa phải đủ khả năng đối phó với thiên tai lớn.
Dân còn ỷ lại Nhà nước
Sau thiệt hại từ trận mưa lũ này, thành phố đã rút ra những kinh nghiệm gì?
- Trận mưa lũ này là thông số để chúng tôi có căn cứ dự phòng cho các cảnh báo thiên tai trong tương lai. Lấy mốc giới này để tính các chỉ tiêu như xử lý nước, lụt, đê điều....
Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.
Dân cũng đang tự lo tích trữ lương thực, thực phẩm, thưa ông. Nhưng thực tế là do ngập lụt nên chợ không hoạt động và các siêu thị hiện nay đã hết sạch hàng khiến những người nội trợ rất lo lắng. Liệu tình hình này có kéo dài? Thành phố giải quyết thế nào?
- Lương thực thì không đáng ngại. Chuyện mọi người đổ xô đi mua là do tâm lý đề phòng mưa kéo dài nên tạo ra lượng cầu quá lớn. Hơn nữa có lý do khách quan là rau hỏng hết, không có hàng cung cấp. Giải pháp khắc phục là phải đưa từ nơi này qua nơi kia. Nhưng vấn đề khan hiếm lương thực, thực phẩm không lớn, nhất thời chỉ mấy ngày thôi.
Trong khi chưa dự tính hết những vấn đề về thoát nước cho nội thành để đối phó với trận mưa cường độ lớn, thì diện tích Hà Nội sau sáp nhập với địa bàn rộng hơn có gây thêm khó khăn gì cho thành phố trong đối phó thiên tai không, thưa ông?
- Không khó hơn. Nguồn lực mở rộng thì khả năng hỗ trợ cho nhau còn tốt hơn. Trên thực tế là xã nào, nhà nào vẫn phải tự chủ. Thành phố mở rộng rồi thì khả năng chi viện còn lớn hơn chứ.
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/811500/
Hóa ra là tại dân!!!
The Old Man
02-11-2008, 21:46
Theo thống kế mới của thế giới thì người Hà Nội trước khi đi ngũ đã rữa chân sạch nhất so với các quốc gia khác. :w00t: :w00t:
BoTayConGaQuay
02-11-2008, 22:02
- "Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm"- Từ Mỹ Đức - Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với VietNamNet qua điện thoại chiều 2/11.Các bác nghe thủng cả chưa? không được ỷ lại nhé, coi như không có các cụ nhé, không hỗ trợ nhé, tự xử đi nhé, nhưng mà khi đóng thuế thì nhớ đến các cụ nhé.
Sao bài phỏng vấn trên giống trên báo Tuổi trẻ cười thế nhỉ:w00t:.
kooltech
03-11-2008, 00:14
- "Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm"- Từ Mỹ Đức - Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với VietNamNet qua điện thoại chiều 2/11.
Câu này gặp ngay anh VNN, dạo này VNN là chuyên đá để cán bộ trung ương và địa phường, 10 bài thì 7 bài động đến chính quyền thúi.
khidot_2006
03-11-2008, 00:17
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/11/811500/
--> bài trả lời phỏng vấn của 1 thằng vô học ....
chuyenly
03-11-2008, 01:09
Chào các bậc tiền bối
Báo cáo với các Bộ ban ngành là 2h sáng thứ 7 mới mò được về đến nhà :( và mất điện đến 7h tối hôm nay mới có :(
khu Linh Đàm nhà em gần như bị cô lập
Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.
Thế ĐẦY TỚ CỦA DÂN LÀ ĐỂ LÀM GÌ ???????????
****************
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
When I look into your eyes I can see a love restrained.
But darlin' when I hold you don't you know I feel the same ?
'Cause nothin' lasts forever and we both know hearts can change.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/1108/bonghongduoimua011108.jpg
And it's hard to hold a candle in the cold November rain
http://i161.photobucket.com/albums/t225/nhungk24/ResizeofXiu2.jpg
We've been through this such a long long time just tryin' to kill the pain
http://i161.photobucket.com/albums/t225/nhungk24/ResizeofXiu3.jpg
But lovers always come and lovers always go.
And no one's really sure who's lettin' go today
Walking away
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/mua%20lon/19.jpg
If we could take the time to lay it on the line. I could rest my head just knowin' that you were mine
All mine
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/mua%20lon/4.jpg
So if you want to love me then darlin' don't refrain
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/mua%20lon/12.jpg
Or I'll just end up walkin' in the cold November rain
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/mua%20lon/16.jpg
Do you need some time on your own ?
Do you need some time all alone ?
!
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/viethung/mua%20lon/7.jpg
So never mind the darkness we still can find a way
'Cause nothin' lasts forever even cold November rain
KEEP ROCKING
:band::band:
khidot_2006
03-11-2008, 01:45
pác biết lựa thời điểm đấy, để mỗ post típ đoạn còn lại nhé !
.......
Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one
:band: :band:
November rain (Guns N' Roses)
Dennis Bergkamp
03-11-2008, 02:21
Năm nay người dân Hà Nội tạo ra thặng dư bao nhiêu tiền? Qua đợt mưa này thôi thiệt hại bao nhiêu? Báo thống kê 3000 tỷ nhưng em chả tin. Hà Nội có bao nhiêu hộ dân? Mỗi hộ dân thiệt hại trung bình bao nhiêu? Đó mới là thiệt hại trước mắt dễ tính, sau này còn quét dọn đường xá, sửa chữa xe cộ rồi nhiều thứ công cộng khác nữa. Đó là chưa nói tới công ăn việc làm bị đình trệ v.v...thôi xin chia buồn với các bác ở Hà Nội.
chuyenly
03-11-2008, 02:36
Bây giờ là 2h 39 ngày 02/11/2008, giờ Hà Nội
Trời lại tiếp tục mưa lớn trên diện rộng.
Nước chỉ còn cách tủ điện 15 cm nữa. Toàn bộ hệ thống điện tầng hầm và các tầng khác đã được cô lập.
Đường điện cung cấp cho phòng máy chủ đã được tách riêng.
Hệ thống tạm thời ổn định.
Nước vẫn lên nhanh, và o có dấu hiệu suy giảm.
Nước mưa từ trên trời và từ các khu đất xung quanh liên tục thấm vào tầng hầm.
Với tình hình này, 2 tủ điện chỉ cầm cố được đến 30 phút nữa.
Lương thực cũng đang cạn kiệt dần.
Từ đêm hôm kia đến trưa nay, cả tổ trực ăn mì tôm.
Đến tối nay, dân xung quanh đã nấu cơm và gửi lên cho. Nhờ ông trời, cũng được thêm vài miếng cá kho.
Đến thời điểm này, cơm cũng đã hết. Thức ăn không còn.
Cũng may, buổi chiều mọi người bơi bè ra mua được 2 thùng mì tôm.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhất.
Đây là báo cáo bất thường.
2h 47, ngày 02/11/2008
Trung tâm Internet Việt Nam
Người báo cáo
Nguyễn Huy Bắc
http://s479.photobucket.com/albums/rr159/vnnic/
http://blog.360.yahoo.com/blog-4viLPrU5br8IBE_B76pM7wTgkhHU?p=218#comments
Mythhero
03-11-2008, 03:25
Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm.
Xin thưa rằng nhân dân đang "ngồi chờ" đồng chí nộp đơn xin từ chức đấy ạ !
Lãnh đạo mà phát biểu 1 câu hết sức ... khốn nạn! X-( (xin lỗi, em bức xúc quá)
khidot_2006
03-11-2008, 03:54
cả thế giới biết roài , BBC đưa tin nè , đẹp cái mặt
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081102_hnflood_updates.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2008/11/081101_hanoi_floods.shtml
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081101_vietnamflood.shtml
desdevlover
03-11-2008, 06:48
Hay lắm, đúng là phong cách nửa "nhiệt huyết", nửa "thơ thẩn" của chuyenly.
anh2_cua_hoply
03-11-2008, 08:39
1 triệu hộ gia đình * 3 triệu đ= 3000 tỷ.
Tính các giá trị vô hình + hữu hình thì không biết 3000 tỷ này chính xác chưa vậy?
phong_robin
03-11-2008, 08:39
Mister Nghi nói như vậy chẳng khác nào lấy tay bóp trilm mình!
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
1 triệu hộ gia đình * 3 triệu đ= 3000 tỷ.
Tính các giá trị vô hình + hữu hình thì không biết 3000 tỷ này chính xác chưa vậy?
Tính luôn thiệt hại của các nhà máy, xí nghiệp, công ty ngâm trong nước nữa thì còn hơn 3000 tỷ ý chứ!
Hihihaha:D ! Nhà mình ngập đến đầu gối ! Từ bé đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải sống chung với lũ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xẩy ra với cs của mình tiếp theo.... Đành phải chịu thôi !
squangcao.com
03-11-2008, 09:16
Khi nào nhà ai cũng có Mẹc như mấy bác ở khu chung cư gì đấy thì tính thiệt hại luôn 1 thể. Giờ tính có ra 10.000 tỷ thì chả ai đền bù gì cho đồng nào đâu.
phong_robin
03-11-2008, 09:20
Anh Mèo ơi... Giờ này anh đang ở đâu? :D
http://farm4.static.flickr.com/3034/2993920911_3dca990789_o.jpg
$%^&*(), thời tiết kiểu gì mà khốn nạn thế nhỉ, đả đảo ông trời X-(
Thế mà có bác mong mưa nữa thì thật hết hiểu nổi.
http://farm4.static.flickr.com/3034/2993920911_3dca990789_o.jpg
Ối giời ơi, một cảnh lãng mạn chưa từng thấy.... Con mèo trắng và khô ráo nhất Hà lội ặc ặc
phong_robin
03-11-2008, 09:37
Chuyện tình ngày mưa!
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/phananh/2008/11/081101rainuf7.jpg
BoTayConGaQuay
03-11-2008, 09:40
Hihihaha:D ! Nhà mình ngập đến đầu gối ! Từ bé đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải sống chung với lũ. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xẩy ra với cs của mình tiếp theo.... Đành phải chịu thôi !
Bác cho tui hỏi 1 câu, ngập đến đầu gối thì ngoài đó người ta giải quyết cái sự "ị" như thế nào :emlaugh: ? ví dụ nhà chỉ có mỗi 1 cái mà nó lại chìm trong nước thì sao nhỉ?
Starcraft
03-11-2008, 09:41
ồ! transparent nhé :D
phong_robin
03-11-2008, 09:45
Thủy Tinh kia! Trả xe máy lại cho ta! :D
http://farm4.static.flickr.com/3212/2990551989_e524cc3170.jpg
Cafe Hà Lội
http://farm4.static.flickr.com/3278/2990550561_0096864e1e.jpg
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Bóng hồng giữa ngày mưa! :)
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/1_DSC_0850.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/1_DSC_0848.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/1_DSC_0849.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0452.JPG
http://img.tamtay.vn/files/2007/08/09/sunny/photos/289556/490d593d_img_3212.jpg
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0546.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0651.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0657.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0672.JPG
live4ever
03-11-2008, 10:31
Sao không nghe thấy hát bài :
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa" và "Em ơi Hà Nội lụt" nữa nhỉ ?
ngondensang2007
03-11-2008, 10:37
Sao không nghe thấy hát bài :
"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa" và "Em ơi Hà Nội lụt" nữa nhỉ ?
Pác cứ yên chí chỉ tuần sau thôi giai điệu của bài hát HN mùa vắng những cơn mưa sẽ được ca lên
phong_robin
03-11-2008, 10:38
Lý do vì sao chúng ta nên đi xe đạp :D
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0099.JPG
Chùm ảnh: Hà Nội còn lâu mới tạnh ráo!
(Dân trí) - Sáng 2/11, từng tia nắng hiếm hoi ló qua bầu trời Hà Nội ảm đạm. Nhưng những cơn mưa nặng hạt vẫn dai dẳng và những tuyến phố đã trở thành sông vẫn cứ rộng dài…
Tin tức được đăng trên Dân trí tại địa chỉ http://dantri.com.vn/Sukien/Chum-anh-Ha-oi-con-lau-moi-tanh-rao/2008/11/258129.vip
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_nho_021108.jpg
Khẩu phần ăn cho cả gia đình trong những ngày lụt (Ảnh: Phúc Hưng)
Đã 3 ngày, trận mưa dai dẳng bất ngờ bỗng trở thành một kỷ niệm không mấy dễ chịu với người Hà Nội.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viênDân tríghi lại vào chiều 2/11:
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_2_021108.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_6_021108.jpg
Xe buýt trở thành "hung thần" với người và phương tiện khi di chuyển giữa sông
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_3_021108.jpg
Hàng rào phân cách bị "xé rách" trên suốt dọc tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_4_021108.jpg
Những cửa hiệu thời trang im ỉm trong những ngày nghỉ lụt
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/6.gif
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_38_021108.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_11_021108.jpg
Phương cách vận chuyển hàng hoá, đi chợ thuận tiện bậc nhất trong những ngày này
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_12_021108.jpg
Hình ảnh thường thấy nhất trong những ngày mưa lụt lịch sử
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_13_021108.jpg
Phố Phạm Ngọc Thạch - một trong những tuyến phố kinh doanh nhộn nhịp nhất Hà Nội trở nên rộng dài, bát ngát...
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/3.gif
Ngắm phố lụt
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/4.gif
"Tăng bo" xe máy bằng xe ngựa
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/8.gif
Lưu giữ cho mình hình ảnh Hà Nội nhiều năm mới có một lần
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/11.gif
"Cánh sóng bạc đầu" giữa lòng Hà Nội
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_22_021108.jpg
Tay đua cự phách ...
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_21_021108.jpg
Và chết máy dọc đường
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_39_021108.jpg
Thực phẩm cho cả gia đình
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_40_021108.jpg
Trong những ngày căng thẳng về lương thực, thực phẩm, chợ cóc có thể mọc lên ở bất cứ đâu (Ảnh: chợ cóc trên cầu Long Biên)
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_16_021108.jpg
Nào, chúng ta cùng... đẩy
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mua_14_021108.jpg
Phố Đào Duy Anh hoàn toàn bị vô hiệu hoá bởi cống sụt
Phúc Hưng
Các nội dung liên quan:
Chùm ảnh: Đường Hà Nội những ngày mưa (VTV) (http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/CKX/2008/11/1/192257/)
Toàn cảnh trận mưa lịch sử ở Hà Nội - VietSpider tổng hợp (Lao động) (http://www.laodong.com.vn/Home/17-mang-nguoi-3000-ti-va-/200811/112850.laodong)
Mưa lớn nhất trong gần 100 năm qua (Tiền phong) (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=142216&ChannelID=2)
Video: Vật lộn cả đêm với "đại hồng thuỷ" (Vietnamnet) (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811321/)
Trận mưa lớn nhất từ 1973 của Hà Nội:Mưa lớn lại dìm Hà Nội ngập sâu (Lao động) (http://www.laodong.com.vn/Home/Mua-lon-lai-dim-Ha-Noi-ngap-sau/200810/112637.laodong)
Mưa lũ làm 49 người chết, nhiều tuyến đê bị hư hỏng nặng (Tuổi trẻ) (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=286045&ChannelID=3)
Hà Nội chìm trong nước, ít nhất 18 người thiệt mạng (Tuổi trẻ) (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=285836&ChannelID=3)
Nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa to trở lại (Tiền phong) (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=142199&ChannelID=2)
Sạt mái đê sông Hồng, một học sinh tụt cống mất tích (Dân trí) (http://dantri.com.vn/Sukien/Sat-mai-de-song-Hong-mot-hoc-sinh-tut-cong-mat-tich/2008/11/258012.vip)
Đã tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn ở HN (Vietnamnet) (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811481/)
Đê phía Bắc có nguy cơ tràn, vỡ, đe dọa Hà Nội (Vietnamnet) (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811482/)
Hà Nội: Ngày đầu mưa ngập (Tiền phong) (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=142109&ChannelID=2)
Mưa lớn lịch sử làm 23 người chết và mất tích (TTXVN) (http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/274721/Default.aspx)
Lũ lại ""tấn công"" Thanh Hoá đến Quảng Bình (VTC) (http://vtc.vn/xahoi/lu-lai-tan-cong-thanh-hoa-den-quang-binh/195952/index.htm)
Hà Nội chìm trong mưa lớn (Đảng cộng sản) (http://www.cpv.org.vn/tiengviet/xahoi/details.asp?topic=57&subtopic=155&leader_topic=261&id=BT1110861406)
Đại hồng thủy đã "cướp" của Hà Nội 17 sinh mạng (Vietnamnet) (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811412/)
Mưa lớn lịch sử ở Hà Nội (Người lao động) (http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/244692.asp)
Tổ chức triển khai phương án phòng, chống lũ theo cấp báo động (Nhân dân) (http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=39&sub=127&article=134126)
Hà Nội có 17 người chết, thiệt hại 3.000 tỷ đồng (Vnexpress) (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA07FFF/)
Hà Nội: Một học sinh bị mất tích do nước cuốn (Vietnamnet) (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811373/)
Mưa lớn nhất trong gần 100 năm qua (Thanh niên) (http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200844/20081102125043.aspx)
Chiều nay, không khí lạnh tràn về Bắc Bộ (VTC) (http://vtc.vn/xahoi/chieu-nay-khong-khi-lanh-tran-ve-bac-bo/196138/index.htm)
Tìm thấy xác học sinh bị cuốn vào cống (Dân trí) (http://dantri.com.vn/Sukien/Tim-thay-xac-hoc-sinh-bi-cuon-vao-cong/2008/11/258149.vip)
Hà Nội: Mưa lớn kéo dài gây ngập úng làm 9 người chết, mất tích (Đảng cộng sản) (http://www.cpv.org.vn/tiengviet/xahoi/details.asp?topic=57&subtopic=155&leader_topic=261&id=BT1110856472)
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn (Thanh niên) (http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200844/20081102004850.aspx)
47 người chết, mất tích trong trận mưa lịch sử (TTXVN) (http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/274780/Default.aspx)
Nạn nhân chết vì mưa lớn tăng lên 18 người (Dân trí) (http://dantri.com.vn/Sukien/an-nhan-chet-vi-mua-lon-tang-len-18-nguoi/2008/11/258048.vip)
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 23 người chết và mất tích do mưa lũ (Người lao động) (http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/244675.asp)
Lũ sông miền Bắc bất ngờ lên nhanh (Lao động) (http://www.laodong.com.vn/Home/Lu-song-mien-Bac-bat-ngo-len-nhanh/200811/112805.laodong)
1 - 2 ngày tới, Hà Nội vẫn mưa (VTC) (http://vtc.vn/xahoi/1---2-ngay-toi-ha-noi-van-mua/196134/index.htm)
Lũ các sông Bắc bộ đang lên (An ninh thủ đô) (http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=35682&ChannelID=5)
Nội dung khai thác, tổng hợp và gửi từ VietSpider Plugin (http://nhuthuan.blogspot.com/2006/02/vietspider.html) cho ddth.com
phong_robin
03-11-2008, 10:48
Em sợ nước lắm anh ơi
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0144.JPG
Vậy thì anh sẽ giúp em hết sợ :D
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0148.JPG
Xe bus tới kìa anh em ơi cẩn thận!
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0275.JPG
Không tránh kịp hung thần rồi!
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0311.JPG
Đây là đường hay là sông vậy trời!
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0507.JPG
Tiến thoái lưỡng nan!
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0280.JPG
Ai họp giờ này vậy trời?!
http://myhanoigroup.com/album/images/362/large/1_hop_hanh.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/362/large/1_hopvoihanh.JPG
Đường hầm cho người đi bộ ai dám đi mùa mưa hả trời?!
http://myhanoigroup.com/album/images/362/large/1_het_y_kien.JPG
Sau 24 năm, Hà Nội vẫn như thế
Tôi đã chứng kiến trận mưa lịch sử năm 1984, nước cũng ngập vào nhà tôi trong nhiều ngày. Nhưng tôi và nhiều người khác ở thủ đô đều thấy rõ rằng sau 24 năm, tình trạng thoát nước của Hà Nội vẫn như thế.
Người gửi: kyph
Tôi thật sự thất vọng về Hà Nội sau trận mưa lịch sử này.
Tôi đã chứng kiến trận mưa lịch sử năm 1984, nước cũng ngập vào nhà tôi trong nhiều ngày. Nhưng tôi và nhiều người khác ở thủ đô đều thấy rõ rằng sau 24 năm, tình trạng thoát nước của Hà Nội vẫn như thế. Và cách giải thích của cơ quan truyền thông, của lãnh đạo Hà Nội thì vẫn thế: nào là đây là cơn mưa lịch sử, các hồ đều chứa đầy nước, các trạm bơm hoạt động hết công suất...
Vậy, để xảy ra úng ngập, lụt lội ở thủ đô, giao thông ách tắc, người chết đuối cả trong nội thành, sinh hoạt của dân đảo lộn, thiệt hại tài sản và kinh tế không biết bao nhiêu mà kể, xin hỏi ông Chủ tịch thành phố, trách nhiệm thuộc về ai?
Thành phố đã tiêu rất nhiều tiền thuế để làm các dự án cấp thoát nước nhưng không một ai dám khẳng định, Hà Nội sẽ không ngập sau khi mưa. Thành phố chỉ sau một ngày là không điện, không điện thoại, không có nước ăn và thực phẩm cần thiết. Đặc biệt công tác dự báo và ứng cứu rất kém.
Nếu tình hình cứ như thế này, sau 24 năm nữa Hà Nội có khác đi không?
http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2008/11/3BA08008/
namduong8999
03-11-2008, 11:15
May mà có trận mưa này, em đã làm được một điều tưởng chừng như không bao giờ làm được: Đứng đái giữa lòng thành phố (ngập đến bụng - tè ai biết :D )
phong_robin
03-11-2008, 11:22
Ký túc xá sinh viên những ngày mưa tại Hà Lội!
http://luyenchuong.net/forum/attachment.php?attachmentid=29370&stc=1&d=1225612124
http://luyenchuong.net/forum/attachment.php?attachmentid=29371&stc=1&d=1225612168
http://luyenchuong.net/forum/attachment.php?attachmentid=29372&stc=1&d=1225612234
http://luyenchuong.net/forum/attachment.php?attachmentid=29373&stc=1&d=1225612276
ngothanhvan1972
03-11-2008, 11:25
Trông xót xa quá,mấy hôm nay em ở dưới quê đâu bi (http://hieukinhquangthai.com)ết thủ đô lại bị như thế
phong_robin
03-11-2008, 11:29
Cho anh tắm cùng với em gái ơi :D
http://i115.photobucket.com/albums/n308/invisible1301/HaNoiNgap/PB010012.jpg
Ô tô của ai đây?
http://i115.photobucket.com/albums/n308/invisible1301/HaNoiNgap/PB010013.jpg
ngondensang2007
03-11-2008, 11:32
Hà Nội muà này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh. Hoa sưã thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng.Có lẽ nào ,anh lại ko bơi.Có lẽ nào ,em lai ko ngâm ....???
Copy right by...
Mới nhận được tin xì pam mơ đây.Pác li vờ khỏi thắc mắc nhé
phong_robin
03-11-2008, 11:48
Nước sông Tô Lịch tràn lên bờ và chảy vào nhà dân!
Còn đâu "Nồng nàn Hà Nội"
Hiện giờ phải nói là "Nồng nặc Hà Lội" :D
chuyenly
03-11-2008, 11:57
Thủy Tinh kia! Trả xe máy lại cho ta! :D
http://farm4.static.flickr.com/3212/2990551989_e524cc3170.jpg
Cafe Hà Lội
http://farm4.static.flickr.com/3278/2990550561_0096864e1e.jpg
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Bóng hồng giữa ngày mưa! :)
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/1_DSC_0850.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/1_DSC_0848.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/1_DSC_0849.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0452.JPG
http://img.tamtay.vn/files/2007/08/09/sunny/photos/289556/490d593d_img_3212.jpg
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0546.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0651.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0657.JPG
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0672.JPG
Bác này bên MY HÀ NỘI à :lick:
Dennis Bergkamp
03-11-2008, 11:58
Mấy em gái HN ơi, sống ở HN chi, vô Sài Gòn đê :D.
phong_robin
03-11-2008, 12:00
Bác này bên MY HÀ NỘI à :lick:
Yeah! Hà Nội của tôi :)
http://myhanoigroup.com/album/images/1/large/2_DSC_0657.JPG
Mưa bảo thế kia mà còn đứng làm duyên. :mad:
Cho tớ tên tuổi, địa chỉ, cell phone mai tớ ra bắt làm cái kiểm điểm sâu sắc.
sanbdsvn
03-11-2008, 12:40
Nhà Em vẫn lõng bõng nước, hết đêm qua vẫn không hề rút hichic
cuongvp2910
03-11-2008, 12:43
Không biết tháng lương này cán bộ,công chức HN (kể cả khu vực ngập úng) có phải trừ tiền " Ủng hộ nạn nhân lũ lụt" không nhỉ???
phong_robin
03-11-2008, 12:54
Thời trang cho những ngày mưa! :)
http://hoahoctro.vn/upload/20081101/DSC_1960.jpg
1650km.com
03-11-2008, 12:56
Vậy sao rút tiền ATM để xài đây trời, khổ thân cho cái thói không để nhiều tiền trong túi
hix, có mấy tấm thấy có bác nào bơi trên đường ấy nhỉ?:D
chinhngon
03-11-2008, 13:22
chính phủ ta sẽ nghĩ gì sau vụ này
Mythhero
03-11-2008, 13:27
Nói theo cách của nghệ sĩ Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Năm:
"Lãnh đạo Thủ Đô Hà Lội cứ tiếp tục để tình trạng ngập lụt xảy ra thường xuyên sẽ giảm được tệ nạn mại dâm, đua xe, trộm xe máy ... và biết bao tệ nạn khác"
:))
thaolengoc
03-11-2008, 13:31
Sẽ tăng dân số thôi, mưa gió qua, đâu có đi đâu được, tối lại trời se lạnh thế mà :D
phong_robin
03-11-2008, 13:41
Người lái đò trên đường phố Hà Lội
http://www.phuot.com/forums/picture.php?albumid=263&pictureid=4635
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Thiếu nữ vui đùa cùng sóng nước :)
http://www.phuot.com/forums/picture.php?albumid=263&pictureid=4618
thichgaidep
03-11-2008, 14:16
Người lái đò trên đường phố Hà Lội
http://www.phuot.com/forums/picture.php?albumid=263&pictureid=4635
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Thiếu nữ vui đùa cùng sóng nước :)
http://www.phuot.com/forums/picture.php?albumid=263&pictureid=4618
Hà Nội mùa này phố cũng như sông.
Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố.
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng…
Mainboard
03-11-2008, 14:38
50 điểm úng ngập cần tránh ở nội đô Hà Nội
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, hết ngày 2/11, thành phố vẫn còn 50 điểm úng ngập cần tránh tại 6 quận. Hướng dẫn lưu thông qua thành phố cũng được công an Hà Nội chỉ dẫn cụ thể.
Theo hướng dẫn, các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc qua Hà Nội đi về phía Nam sẽ đi theo hướng từ ngã 3 cầu Chui rẽ trái đi theo Quốc lộ 5 đến phố Nối rẽ phải ra đường 39 qua cầu Yên Lệnh ra Quốc lộ 1A.
Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam qua Hà Nội lên các tỉnh phía Bắc sẽ đi theo chiều ngược lại. Đối với các phương tiện trọng tải dưới 13 tấn từ Tây Bắc xuống sẽ đi qua cầu Thăng Long rẽ theo đường đê An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, đê Hữu Hồng theo đường 70B ra Quốc lộ 1A.
Các phương tiện trọng tải từ 13 tấn trở lên đi theo quy định hiện hành. Đối với các phương tiện từ các tỉnh phía Tây đi phía Nam sẽ đi theo đường 21A đến ngã 3 Xuân Mai rẽ theo đường Hồ Chí Minh ra Quốc lộ 1A.
Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc và phía Tây đi theo chiều ngược lại.
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/80/3D/a1.jpg
Người dân nên tránh các "điểm đen" úng ngập như phố Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Cũng theo báo cáo của Phòng CSGT, trên địa bàn quận Ba Đình các điểm vẫn úng ngập gồm: Núi Trúc, cổng nhà máy nước Yên Phụ; Liễu Giai - Vạn Bảo, Đào Tấn, khách sạn DaeWoo, Kim Mã - Ngọc Khánh, Nguyễn Chí Thanh, cổng trường Chu Văn An - Thuỵ Khuê, Lạc Long Quân (đoạn đang sửa chữa).
Quận Đống Đa: Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Tây Sơn, Chùa Bộc, Thái Hà, Tôn Thất Tùng, từ số nhà 184-534 đường Trường Chinh, 596 đường Láng, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Láng Hạ, Thái Thịnh.
Quận Hoàng Mai: Định Công, Trương Định, Pháp Vân, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Đức Cảnh, Đại La, Minh Khai, Thanh Nhàn, Pháp Vân - Tam Trinh.
Quận Long Biên: các điểm ngập úng vẫn còn như đường Nguyễn Văn Cừ, Ngã ba cầu Chui, chân cầu Vĩnh Tuy, đường dẫn lên cầu Thanh Trì.
Quận Cầu Giấy: siêu thị Big C, Phạm Hùng, Trần Bình.
Quận Thanh Xuân còn 3 điểm úng ngập là Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương.
Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phòng chống ùn tắc và tai nạn giao thông, toàn bộ các đơn vị trực thuộc công an thành phố sẽ ứng trực 24/24 giờ trong ngày với 100% quân số.
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA0803D/
Mainboard
03-11-2008, 14:39
Biến hồ Tây thành hồ chứa nước
Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo giữ nguyên mực nước hiện có trên hồ Tây, đồng thời đóng hết các cửa xả trong hồ, biến hồ Tây thành hồ chứa nước, sau đó tùy tình hình mới xả ra để giải quyết các điểm ngập quanh khu vực.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, trước mắt ưu tiên giải quyết ngay các điểm ngập sâu có ảnh hưởng sâu đến đời sống người dân và giao thông đi lại của thành phố.
Ông Thảo chỉ đạo, đối với khu vực "rốn nước" Kiêm Liên sẽ hoạt động 24/24 giờ các trạm bơm nước thải với công suất khoảng 30.000 m3 một giờ để xả nước ngập úng ra hồ Yên Sở; đồng thời, bố trí lực lượng ngăn chặn người dân đổ rác thải ra môi trường.
Với khu vực Ngọc Khánh, ông Thảo chỉ đạo mở hai cửa xả thoát nước lũ sông Tô Lịch để giảm nhanh ngập úng ở khu vực này.
Với khu vực Tân Mai và Giáp Bát, do gần hồ Yên Sở nên hiện nay trạm bơi ở đây cũng đang bị ngập nặng, vì vậy tạm thời chấp nhận mực nước cao ở đây.
Riêng với Hồ Tây, Chủ tịch thành phố yêu cầu giữ nguyên mực nước hiện có, đồng thời đóng hết các cửa xả trong hồ, biến hồ Tây thành hồ chứa nước, sau đó tùy theo tình hình mới xả ra.
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ngocha/20081103/nu.jpg
Phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân), một trong những khu vực đang ngập nặng ở Hà Nội. Ảnh T.Đảng
Ngoài ra, thành phố yêu cầu các trạm bơm Yên Sở, Mỹ Đình, Quần Ngựa, Cầu Bươu, Từ Liêm sẵn sàng phương án tiêu thoát. Theo đó, khi nước sông Nhuệ rút đi một chút, thành phố sẽ phát lệnh bơm nước tiêu thoát, các trạm bơm sẽ đồng loạt chạy ngay để xả nước trong nội thành ra sông Nhuệ. Tuy nhiên một trong những mục tiêu hàng đầu là vẫn đảm bảo an toàn cho sông Nhuệ.
Hiện 20/24 máy bơm của trạm bơm Nhân Mỹ đang hoạt động hết công suất nhưng ông Nguyễn Thế Thảo đề nghị lắp thêm một số máy bơm lưu động và phải hoạt động một cách linh hoạt để chống úng cho những khu vực xa các công trình thoát lũ. “Tất cả các việc này phải hoàn thành trong trưa ngày hôm nay”, ông Thảo nhấn mạnh.
Trong cuộc họp này, thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo sở Xây dựng rà soát lại một số khu vực còn ngập nước, trong trường hợp cần thiết phải mở đường thoát khẩn cấp để tiêu thoát nước cho các khu vực trung tâm.
Ngay sau cuộc họp khẩn ông Nguyễn Thế Thảo sẽ cùng với các sở, ngành tiếp tục đi thị sát một số khu vực trọng điểm để có chỉ đạo từng giờ về vấn đề ngập úng trên địa bàn thành phố hiện nay.
http://www.baodatviet.vn/Home/Bien-ho-Tay-thanh-ho-chua-nuoc/200811/19926.datviet
Hình như tràn bờ hết rồi sao chứa đây.:D:D
chuyenly
03-11-2008, 15:45
Hà Nội mùa này Phố cũng như Sông
Cái rét đầu đông chân em ngâm nhăn nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa ngập tràn nước sông Hồng
...............
blackholes
03-11-2008, 15:51
hix đến hôm nay nhà em mới có điện, mới online được nè :emlaugh:
cái topic đã được hơn chục trang lận lol
kientuong2004
03-11-2008, 15:53
Phù, cũng may tui ở Sài Gòn. Tội nghiệp cho mấy bác đang kinh doanh ngoài Hà Nội
phong_robin
03-11-2008, 15:59
Eo ơi Hà Lội phố :D
Ta còn em mùi hố ga
Ta còn em mùi cống rãnh
live4ever
03-11-2008, 16:18
Thư viết trong mưa lũ: Gửi ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Đôi lời độc giả Tuần Việt Nam gửi gắm tới ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong lúc trời Hà Nội đang mưa xối xả, cả Thủ đô thành sông.
Thưa ông chủ tịch!
Trong khi tôi viết những dòng này thì ngoài kia trời vẫn đang đổ mưa, tôi vừa bơi cùng chiếc xe máy của mình từ nơi làm việc về nhà trên những con đường hàng ngày vẫn đi nhưng hôm nay tất cả đã thành những dòng sông. Xe thì chết, may mà tôi không sao cả. Tôi không biết bằng cách nào thư này đến được với ông nên gửi nhờ tòa soạn báo với hy vọng mỏng manh.
Thật ra không phải lần này đường phố Hà Nội mới thành sông, nhưng vì lần này “thủy tinh” gây nên những thiệt hại quá lớn đối với nhân dân Hà Nội nên không chỉ riêng tôi mà hàng triệu người đều lo lắng, ái ngại trước những mong manh, cơ khổ của cuộc sống đô thị thiếu kiểm soát ở nước ta.
Hình ảnh và tác động của đợt mưa lũ này đối với Hà Nội chắc tôi không cần nhắc lại nhiều, chỉ xin nêu số người thiệt mạng đã lên tới 17 người, nhiều nhà thiếu lương thực để ăn, giá thực phẩm, rau quả tăng lên mấy chục lần, nhà cửa, công sở, trường học, bệnh viện, xe cộ chìm trong nước.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/11/0211mua1.jpg
Ảnh: vietnamnet
Trong nỗi khổ mà nhân dân đang phải gánh chịu này là nỗi khổ mà họ không biết làm thế nào để tránh, để cải thiện, để loại bỏ. Không lẽ tất cả đều phải vin vào số phận để an ủi, để lãng quên? Và ngay cả khi phải cậy nhờ niềm tin vào số phận ấy chúng tôi cũng cố gắng đặt ra sự lý giải, đặt ra những câu hỏi về cuộc sống của con người trong xã hội mình đang sống.
Câu hỏi về hệ thống thoát nước Thành phố?
Tôi được biết dự án tài trợ của Nhật Bản cho thoát nước Hà Nội đã được khởi động cách đây hàng chục năm với số tiền khổng lồ, có thể ngày ấy ông chưa nhận trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân với cương vị người đứng đầu thành phố nhưng có 1 điều chắc chắn rằng bộ máy quản lý của chúng ta có tính kế thừa và ông không thể nào không biết. Với số tiền ấy và thời gian không ngắn như vậy mà tại sao tình hình thoát nước không được cải thiện bao nhiêu không muốn nói là ngày càng tệ hơn.
Ngoài việc kè được từng đoạn những con sông bao quanh Hà Nội, những con sông mà trong sử sách nói rằng nó trong veo, lững lờ trôi điểm tô cho phong cảnh Hà Thành ngày ấy bây giờ chỉ còn thấy một dòng nước đen ngòm mà bất cứ ai đi qua đều lấy tay che mũi, ngoài việc đào đường bất tử rồi lấp đi vội vã, cẩu thả thì thực chất dự án kia đã, đang làm những gì? Tác động của nó đến việc thoát nước thành phố ra sao? Hiệu quả đến đâu? Trách nhiệm của chính quyền và ngàng giao thông công chính ra sao?
Tôi không biết việc điều hành dự án ra sao, chỉ đơn cử một việc nhỏ mà người dân nhìn thấy, báo chí ghi hình rằng rất nhiều những con đường, những tiểu dự án cống hóa vừa làm xong thì các nắp hố ga thoát nước bị đánh cắp, sau đó là gạch vụn, rác thải từng ngày lấp đầy miệng hố, hiển nhiên như vậy thì nó cũng lấp đầy cống thoát nước.
Ai cũng biết đầu tư cho hệ thống thoát nước là cần nhiều tiền, rất nhiều tiền mà chúng ta không thể có đủ, thế nhưng với cung cách quản lý như vậy thì dù có núi tiền đổ xuống thì tắc vẫn hoàn tắc, ngập vẫn hoàn ngập. Mong ông Chủ tịch mai đây khi nước rút đi, trong khi người dân vật lộn khôi phục lại đời sống, ngẩn ngơ trước thiệt hại thì ông dành chút thời giờ vàng bạc kiểm tra lại cái dự án thoát nước kia và nếu có thể xin ông cho bàn dân thiên hạ được biết.
http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/55/2008/11/0211mua2.jpg
Ảnh: vietnamnet
Câu hỏi về qui hoạch, thiết kế đô thị?
Tôi đọc bài báo nói về quy hoạch, kiến trúc Hà Nội, trong đó tác giả cho rằng giới KTS Việt Nam kém chuyên môn không đủ năng lực và tầm nhìn để quy hoạch và kiến thiết thành phố. Sau đó nhiều phản hồi của giới trong nghề kêu than rằng oan cho họ quá, họ chỉ được vẽ trên giấy chứ không có quyền gì đưa ý tưởng hiện thân. Họ cho rằng trách nhiệm thuộc về các cấp chính quyền, thuộc về lãnh đạo.
Tôi thiết nghĩ họ đã nói đúng một phần, khái niệm kiến trúc sư trưởng thực chất không hạn hẹp, không khu trú ở vị trí chuyên môn, mà có thể theo tôi ông Chủ tịch mới chính là vị kiến trúc sư trưởng của thành phố này, cho dù ông không hẳn là Kiến trúc sư.
Tôi cũng láng máng hiểu rằng, quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước thành phố phải đi trước một bước trước khi có thể cho phép nơi này, chỗ kia xây dựng khu đô thị, nhà máy, khu công nghiệp và rằng điều cốt yếu phải xác định được “cốt” của hệ thống thoát nước, nghĩa là đường cống thoát nước ở từng vị trí trong thành phố phải có “cốt” khác nhau theo nguyên lý nước chảy từ cao xuống thấp. Không biết Hà Nội của chúng ta đã bao giờ nghĩ đến hoặc đã làm được gì để xác định chỉ số này?
Tôi đồ rằng hệ đường cống thoát nước của chúng ta giống như cái túi mà phần đáy lại nằm ở trung tâm. Vì lẽ đó, ngập úng giữa thành phố là chuyện tất nhiên và ngày càng trầm trọng.
Thưa ông Chủ tịch!
Tâm sự và thiển ý của tôi cũng chỉ được đến vậy, Hà Nội - Thủ đô của cả nước, niềm tự hào của người Việt, nhất là sự kiện đồng hồ đếm ngược hình như đang quay nhanh để đưa Hà Nội đến gần con số 1000 năm lịch sử, Hà Nội đã mở rộng gấp 3 - 4 lần trước đây, Hà Nội cũng đang cùng TPHCM được Quốc hội xem xét phê chuẩn cơ chế của Thành phố đặc biệt, cho dù ông Chủ tịch mới nhận trọng trách đứng đầu chính quyền Thủ đô và như ông nói ông cần đi nhiều, thật nhiều để nắm bắt, để hiểu Hà Nội hơn nhưng tôi ngày đêm mong mỏi ông cùng các nhà lãnh đạo Thủ đô làm thế nào để Hà Nội đừng biến thành sông sau mưa lũ, làm thế nào để Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn để nhân dân Thủ đô được tự hào, nhân dân cả nước ngưỡng mộ. Chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn ông Chủ tịch.
Kính thư!
Phương Thảo
nguoimoi
03-11-2008, 16:29
Với những gì mà thiên tai (mưa) như mấy ngày vừa qua tại Hà Nội gây ra mà có ai đó còn : hạch sách, hoạnh họe này nọ về vấn đề thoát nước thì đúng là : CÁI ĐẦU Ở TRÊN CỔ CÓ CHỈ ĐỂ CHO NÓ GIỐNG HÌNH NGƯỜI VÀ ĐỂ ĐỘI MŨ MÀ THÔI.
Sáng sếp tớ gọi anh em đi làm:cool2:.
Cty đúng chỗ trũng, ngập sâu nửa mét. Mỗi lần sóng oánh vào thì ôi thôi:crying:...
Bà con đến gần đông đủ.
Khoảng 1 tiếng ngồi buôn bán:gathering.
Không có cái phiếu xuất hàng nào:no:.
Sếp bảo thôi cho mọi người về:buck:.
Với những gì mà thiên tai (mưa) như mấy ngày vừa qua tại Hà Nội gây ra mà có ai đó còn : hạch sách, hoạnh họe này nọ về vấn đề thoát nước thì đúng là : CÁI ĐẦU Ở TRÊN CỔ CÓ CHỈ ĐỂ CHO NÓ GIỐNG HÌNH NGƯỜI VÀ ĐỂ ĐỘI MŨ MÀ THÔI.
Bác Người Mọi chắc làm bên cấp thoát nước phải không ? Nếu đúng bác hãy cho biết mực nước biển hiện giờ bao nhiêu? và mực nước lũ hiện giờ có liên quan gì không?. Nói như bác mưa không thoát nước được là tại trời hay sao?
Ai có cái đầu chỉ để giống người đây?
anh2_cua_hoply
03-11-2008, 19:46
Với những gì mà thiên tai (mưa) như mấy ngày vừa qua tại Hà Nội gây ra mà có ai đó còn : hạch sách, hoạnh họe này nọ về vấn đề thoát nước thì đúng là : CÁI ĐẦU Ở TRÊN CỔ CÓ CHỈ ĐỂ CHO NÓ GIỐNG HÌNH NGƯỜI VÀ ĐỂ ĐỘI MŨ MÀ THÔI.
"Tốt đẹp phô ra, còn xấu xa thì hãy quét dọn." Có làm được như vậy, chúng ta mới thực hiện: Con hơn cha để nhà có phúc.
Một xã hội càng có nhiều người dám nhìn ra cái xấu, tức là càng muốn sửa mình, tức càng có nhiều người tình nguyện làm nghề vệ sinh quét dọn, càng làm cho khuôn mặt của xã hội tươi tắn hơn.
Càng chú trọng để dẹp cái bẩn thì con người chúng ta càng sạch sẽ và lành mạnh. Trái lại, càng lờ cái bẩn đi, thì người ta sẽ bôi bẩn khắp nơi từ nhà ra ngõ đến tận quảng trường.
gianghn12
03-11-2008, 21:27
"Cũng vì tính chất bất chợt và nghiêm trọng của đợt mưa lụt, sự đối phó trong thời gian vừa qua của các cấp, ngành Hà Nội và sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương được Bí thư khẳng định trong mấy từ: "tích cực, chủ động, cố gắng cao độ". Do đó, theo Bí thư "đã giảm đến mức tối đa các thiệt hại".
Ông Phạm Quang Nghị nói: "Đương nhiên, xã hội luôn mong muốn hạn chế thiệt hại nhiều hơn nữa mà chưa thể đạt ngay được: ngập lụt, tắc đường, hướng dẫn giao thông, bơm tưới tiêu sao cho tốc độ thoát nhanh hơn nữa... song tôi nhắc lại, những gì đã làm tới giờ phút này đã là cố gắnh tối đa"..
http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811682/
Tôi nhắc lại là: Đâu có thiệt hại gì, mọi người cứ kêu thế chứ. Nhà tôi chẳng thấy nứoc vào gì cả.
laptop_sieuhang
03-11-2008, 21:33
http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811682/
Tôi nhắc lại là: Đâu có thiệt hại gì, mọi người cứ kêu thế chứ. Nhà tôi chẳng thấy nứoc vào gì cả.
bo tay với người này, tôi là dân Sài Gòn mà còn cảm thấy xót xa cho những người anh em ở Hà Nội. Thiệt hại cả ngàn tỷ mà bảo không thiệt hại
1650km.com
03-11-2008, 22:12
Ha ha ha, đến bi giờ mình mới nghiệm ra, từ Hà Nội có thể xuất phát từ cách phát âm sai của từ Hà Lội
hunginfo
03-11-2008, 22:28
Ha ha ha, đến bi giờ mình mới nghiệm ra, từ Hà Nội có thể xuất phát từ cách phát âm sai của từ Hà Lội
Hà Lội Mùa Lầy đóa pác ! hehe !
PÁc nào ở HN đừng giận nhé! em vào spam tí cho vui :D :D
acquydeptrai
03-11-2008, 23:00
VN có đến ba cái Venice (một cái hay bị bão, hai cái thường bị...mưa) vậy mà thỉnh thoảng bà con lại có ý kiến xây hầm cho xe điện ngầm để giải tỏa nạn kẹt xe mới khiếp!
Khi đó trên thống kê về tai nạn giao thông mỗi năm sẽ có thêm mục "chết đuối" chứ chẳng chơi.
biết đâu nhờ thế mà sau này Việt Nam lại có mấy huy chương vàng ô lem bích môn lặn ấy chứ! :w00t:
khidot_2006
03-11-2008, 23:26
Mưa lớn cộng với lượng nước xả ngập ồ ạt, hôm nay, mực nước sông Tích, Bùi, Nhuệ... đang mấp mé vượt báo động 3. Đêm nay, nhiều đoạn đê ven các con sông này phải đối mặt với nguy cơ tràn, sạt lở đe dọa hàng nghìn hộ dân thuộc các huyện Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Oai, Chương Mỹ.
Ông Đỗ Văn Quang, Bí thư huyện ủy huyện Quốc Oai cho biết, hiện có trên 1.000 hộ dân ở các xã Phú Cát, Tấn Hữu, Tuyết Nghĩa... ngập nặng trong nước. Trong khi đó, địa phận các xã này có nhiều đoạn đê yếu, người dân địa phương đang khẩn trương gia cố nhằm tránh khả năng bị tràn, vỡ trong đêm nay.
Cùng chung tâm trạng lo lắng, ông Nguyễn Đắc Thỏa, Phó trưởng Ban chỉ huy PCLB và TKCN Hà Đông cho biết, hiện mực nước các con sông đang dâng lên cao, nguy cơ đê bị tràn là rất lớn, nhất là các tuyến sông Tích, Bùi, Mễ Hà và sông Nhuệ... “Mực nước sông Tích đã vượt mức báo động 3 từ đêm qua và nhiều địa phương đã bị ngập nặng do nước lũ không xả ra sông được”, ông Thỏa nói.
Hàng nghìn hộ dân các huyện nói trên hiện rất lo lắng và dốc sức hộ đê trong khi nhà cửa đang bị ngập sâu trong nước nhằm hạn chế tới mức tối đa khả năng lũ tràn hoặc sạt lở nặng trong đêm nay và những ngày kế tiếp.
Hôm nay, Ban chỉ huy PCLB và TKCN TP Hà Nội có công điện khẩn gửi các huyện, thành phố: Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ, thành phố Sơn Tây và các công ty Thủy lợi Ba Vì, Phù Sa, Sông Đáy... về việc huy động tối đa lực lượng cho công tác phòng chống lụt bão và gia cố đê kè.
Bên cạnh đó công điện cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện triệt để việc ngừng xả nước ra các sông Tích, sông Bùi cũng như sông Nhuệ để tránh tình trạng nước sông dâng cao gây tràn, vỡ gây thiệt hại cho dân.
Với lượng nước đang bao trùm các xã, ông Thuận cho biết: “Các địa phương này phải chấp nhận nước sẽ rút từ từ qua các con đường xả truyền thống là mương, cống hoặc vào các ao hồ trong đê. Tuy lâu hơn nhưng đây là biện pháp bắt buộc, kiên quyết không xả thêm nước ra các sông nếu như không muốn các khu vực còn lại của Hà Nội cũng ngập trong nước”.
http://tintuconline.com.vn/vn/xahoi/231315/ Thứ hai, 3/11/2008, 21:21 GMT+7
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/80/A4/damcuoi.jpg
Nguyen_Tuan_Anh
03-11-2008, 23:49
Các bạn tranh luận như trên, nhiều điều rất đúng.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý một nguyên nhân quan trọng khác:
Rừng bị tàn phá quá nhiều rồi, không còn có thể giữ nước lại nữa. Như vậy trách nhiệm của các cấp các ngành còn ở chỗ để cho bọn lâm tặc quá sức lộng hành. Những kiểm lâm dám dũng cảm chống lại chúng thì bị chúng sát hại quá nhiều, những người khác thấy thế không dám làm gì, để cả một lũ mafia làm thánh làm tướng.
Đập cho mạnh chúng nó chứ! :w00t:
Nước hồ gươm, hồ tây ... bị ô nhiễm quá. Thần Kim Qui đã "ra tay". :|
Không biết hiện giờ chính quyền Hà Nội có lập trại khô ráo để cho các em nhỏ, người già, tàn tật... ngủ nhờ chưa vậy? Nhà trệt không lầu thì khổ lắm.
Nước ngập thì thì thiếu nước sạch uống,tắm giặt, WC ... đêm xuống muỗi, rét, ... :(
walldavist
04-11-2008, 00:17
Nội thành thì đường phố chật chội, quy hoạch thì vênh váo, càng quy hoạch các bức bối nhếch nhác. Dây điện thì nhằng nhịt như mạng nhện nhà vô chủ, vệ sinh công cộng thì quá tải, đái ỉa vô tội vạ, ngay cạnh Hồ Gươm vẫn có người ỉa đái bậy; Nước sạch thì thiếu thốn, trường học thì quá tải xuống cấp trầm trọng, ngay giữa Thủ Đô mà các cháu nhỏ muốn vào lớp Một thì ông-bà-bố-mẹ phải xếp hàng từ 1 giờ sáng để chen chân, thế mà vẫn phải đút lót mới được nhập học. Bệnh viện thì chật chội luôn quá tải. Các điểm vui chơi giải trí thì bị chiếm dụng, lạm dụng vào mục đích khác. Các phố nhỏ, ngõ nhỏ thì tràn ngập mát-sa, cà phê "đen" thậm chí còn có cả Phố-Tình, Đừơng-Tình, Khu-Tình, văn hóa Thủ Đô thì bát nháo lai căng, phản cảm mà không ai can thiệp chấn chỉnh; Chung cư thì rệu rã đến nỗi bốc cháy cả một khu, đưa dân vào cảnh màn trời chiếu đất. hàng loạt công trình ngầm nội đô không khai thác được, lãng phí nhiều trăm tỷ đồng ngân sách. Trong khi đó thì nạn kẹt xe vẫn thường xuyên, càng ngày càng tăng. Cả Thủ đô mà không có lấy một quy hoach tổng thể bãi xe tĩnh, xe đậu vô tội vạ, coi lòng lề đường như của riêng nhà mình. Xe buýt thì đúng là cỗ máy hủy diệt di động, chạy thế nào cũng được, đèn đỏ vẫn vượt, bỏ chuyến, quá tải, người đi làm bằng xe buýt thì luôn bị chậm giờ, thái độ lái xe thì cục xúc vô văn hoá...Cái ngã tư Thanh-Xuân-Vênh và Thanh- Xuân-Cân treo lên rồi để đấy. Cả một con đường bề thế thẳng tắp như đường Nguyễn Chí Thanh bỗng có một vài cái nhà mọc trồi ra, đến cả 5 năm nay vẫn vậy ,mà cả một hệ thống chính trị cấp Thủ Đô đành chịu không thể giải tỏa nổi, chắc há miệng mắc quai....
Ngoại thành thì bị sa mạc hóa bởi dự án treo, hàng ngàn héc ta đất trắng có dễ hàng chục năm, lãng phí vô cùng. Đường vành đai thì chật hẹp, tai nạn chết người thường xuyên do ổ trâu ổ voi. Dân nghèo không giảm ( nếu có giảm thì đấy chỉ là báo cáo lên ) và nông dân càng ngày càng bị đẩy đến chỗ bần cùng do bị thu đất làm dự án mà không có phương án hỗ trợ nghề tối ưu, đẩy họ vào thế tay trắng. Đất thu xong để đấy. Sở dĩ nông dân xây được nhà là do họ bán đất để xây chứ không phải do tài của Lãnh đạo Thành phố. Cả một làng Đào Nhật Tân nổi tiếng đặc thù Hà Nội bị xóa sổ, hàng ngàn hộ nông dân nghèo tay trắng vì mất ruộng phải đi bán hàng rong, bán hàng rong bị cấm, chắc chỉ còn nước kêu trời. Nhưng trời ở xa hơn lãnh đạo Hà Nội, mà lãnh đạo Hà Nội thì vô cảm. Dân tự bươn trải làm ăn dư dả thì tự nhận là do "tài lãnh đạo" của chúng tôi nên dân mới mở mày mở mặt; dân gặp khó khăn bấn loạn đột xuất thì đổ vấy cho dân là "ỷ lại, trông chờ lãnh đạo" - Như thế là tranh công nhân dân và vu khống nhân dân- Hành vi của những kẻ tiểu nhân hèn mọn!
Ở tầm vĩ mô thì họ chỉ chú trọng đến chỉ đạo quản lý mấy cái việc vặt vãnh như để xe vỉa hè, như đuổi bắt bán hàng rong, phát triển chợ búa nhiều hơn trường học, bệnh viện. Cả một thành phố rộng lớn như Hà Nội mà chỉ có một cái "lỗ" thoát nước ở Yên Sở đến mấy năm nay không hề được lãnh đạo quan tâm nâng cấp ( chính vì sự tắc trách "tầm cỡ" này mà mãi tới 5 hôm nữa Hà Nội mới hết ngập, nếu trời không mưa) ... Nếu trời tiếp tục mưa thêm 5 hôm nữa với cường độ mạnh hơn thì Hà Nội sẽ ra sao? Lúc đó liệu họ còn dám đổ vấy cho dân là ỷ lại nữa không???
Ở tầm vi mô thì họ mặc kệ cơ sở muốn làm gì thì làm, không cần kiểm tra, kiểm soát, kêu lên tao thì tao thì tao...mặc kệ , miễn là mày vẫn yên vị!
Copy từ Edunet
anh2_cua_hoply
04-11-2008, 00:29
Nội thành thì đường phố chật chội, quy hoạch thì vênh váo, càng quy hoạch các bức bối nhếch nhác. Dây điện thì nhằng nhịt như mạng nhện nhà vô chủ, vệ sinh công cộng thì quá tải, đái ỉa vô tội vạ, ngay cạnh Hồ Gươm vẫn có người ỉa đái bậy; Nước sạch thì thiếu thốn, trường học thì quá tải xuống cấp trầm trọng, ngay giữa Thủ Đô mà các cháu nhỏ muốn vào lớp Một thì ông-bà-bố-mẹ phải xếp hàng từ 1 giờ sáng để chen chân, thế mà vẫn phải đút lót mới được nhập học. Bệnh viện thì chật chội luôn quá tải. Các điểm vui chơi giải trí thì bị chiếm dụng, lạm dụng vào mục đích khác. Các phố nhỏ, ngõ nhỏ thì tràn ngập mát-sa, cà phê "đen" thậm chí còn có cả Phố-Tình, Đừơng-Tình, Khu-Tình, văn hóa Thủ Đô thì bát nháo lai căng, phản cảm mà không ai can thiệp chấn chỉnh; Chung cư thì rệu rã đến nỗi bốc cháy cả một khu, đưa dân vào cảnh màn trời chiếu đất. hàng loạt công trình ngầm nội đô không khai thác được, lãng phí nhiều trăm tỷ đồng ngân sách. Trong khi đó thì nạn kẹt xe vẫn thường xuyên, càng ngày càng tăng. Cả Thủ đô mà không có lấy một quy hoach tổng thể bãi xe tĩnh, xe đậu vô tội vạ, coi lòng lề đường như của riêng nhà mình. Xe buýt thì đúng là cỗ máy hủy diệt di động, chạy thế nào cũng được, đèn đỏ vẫn vượt, bỏ chuyến, quá tải, người đi làm bằng xe buýt thì luôn bị chậm giờ, thái độ lái xe thì cục xúc vô văn hoá...Cái ngã tư Thanh-Xuân-Vênh và Thanh- Xuân-Cân treo lên rồi để đấy. Cả một con đường bề thế thẳng tắp như đường Nguyễn Chí Thanh bỗng có một vài cái nhà mọc trồi ra, đến cả 5 năm nay vẫn vậy ,mà cả một hệ thống chính trị cấp Thủ Đô đành chịu không thể giải tỏa nổi, chắc há miệng mắc quai....
Ngoại thành thì bị sa mạc hóa bởi dự án treo, hàng ngàn héc ta đất trắng có dễ hàng chục năm, lãng phí vô cùng. Đường vành đai thì chật hẹp, tai nạn chết người thường xuyên do ổ trâu ổ voi. Dân nghèo không giảm ( nếu có giảm thì đấy chỉ là báo cáo lên ) và nông dân càng ngày càng bị đẩy đến chỗ bần cùng do bị thu đất làm dự án mà không có phương án hỗ trợ nghề tối ưu, đẩy họ vào thế tay trắng. Đất thu xong để đấy. Sở dĩ nông dân xây được nhà là do họ bán đất để xây chứ không phải do tài của Lãnh đạo Thành phố. Cả một làng Đào Nhật Tân nổi tiếng đặc thù Hà Nội bị xóa sổ, hàng ngàn hộ nông dân nghèo tay trắng vì mất ruộng phải đi bán hàng rong, bán hàng rong bị cấm, chắc chỉ còn nước kêu trời. Nhưng trời ở xa hơn lãnh đạo Hà Nội, mà lãnh đạo Hà Nội thì vô cảm. Dân tự bươn trải làm ăn dư dả thì tự nhận là do "tài lãnh đạo" của chúng tôi nên dân mới mở mày mở mặt; dân gặp khó khăn bấn loạn đột xuất thì đổ vấy cho dân là "ỷ lại, trông chờ lãnh đạo" - Như thế là tranh công nhân dân và vu khống nhân dân- Hành vi của những kẻ tiểu nhân hèn mọn!
Ở tầm vĩ mô thì họ chỉ chú trọng đến chỉ đạo quản lý mấy cái việc vặt vãnh như để xe vỉa hè, như đuổi bắt bán hàng rong, phát triển chợ búa nhiều hơn trường học, bệnh viện. Cả một thành phố rộng lớn như Hà Nội mà chỉ có một cái "lỗ" thoát nước ở Yên Sở đến mấy năm nay không hề được lãnh đạo quan tâm nâng cấp ( chính vì sự tắc trách "tầm cỡ" này mà mãi tới 5 hôm nữa Hà Nội mới hết ngập, nếu trời không mưa) ... Nếu trời tiếp tục mưa thêm 5 hôm nữa với cường độ mạnh hơn thì Hà Nội sẽ ra sao? Lúc đó liệu họ còn dám đổ vấy cho dân là ỷ lại nữa không???
Ở tầm vi mô thì họ mặc kệ cơ sở muốn làm gì thì làm, không cần kiểm tra, kiểm soát, kêu lên tao thì tao thì tao...mặc kệ , miễn là mày vẫn yên vị!
Copy từ Edunet
Sao nói đúng thế, nhưng chúng nó chẳng làm gì đâu, Dân mình cũng chẳng làm gì được chúng nó.
Có ai bầu chúng nó lên đâu
walldavist
04-11-2008, 00:43
Đập cho mạnh chúng nó chứ! :w00t:
Nóng giận mất...khôn bác ơi. Không phải rừng tàn phá đâu, vì lụt là do mưa lớn chứ có phải lũ từ thượng nguồn tràn về đâu mà tại rừng.
Một phần vì bọn nó dự báo quá kém.
Bọn dự báo khí tượng thủy văn hầu như toàn dựa vào dữ liệu của bọn nước ngoài. Nó bán cho cái gì thì nói theo cái đó. Không có thì đoán mò.
Bằng chứng là bác cứ xem trên VTV1 để ý sẽ thấy, dự báo thời tiết gì mà toàn là: Theo như kinh nghiệm mọi khi mùa này là mùa bão ở trong nam.
Dự báo thế thì đéo ai chả dự báo được!
khidot_2006
04-11-2008, 00:48
Ba Đình mấy ngày nay im hơi lặng tiếng vậy nhỉ, ngoại trừ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ???!!! :mad:
TheJoker
04-11-2008, 00:55
Tuần làm việc thứ tư kỳ họp thứ tư, QH khoá XII: Thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến "quốc kế dân sinh"
Nghe giang hồ đồn các đồng chí Ba Đình hội họp hoành tráng , công việc hết sức quan trọng nên .....mặc kệ mấy đứa bây !
ohisee oh i see
04-11-2008, 02:18
Nước hồ gươm, hồ tây ... bị ô nhiễm quá. Thần Kim Qui đã "ra tay". :|
Không biết hiện giờ chính quyền Hà Nội có lập trại khô ráo để cho các em nhỏ, người già, tàn tật... ngủ nhờ chưa vậy? Nhà trệt không lầu thì khổ lắm.
Nước ngập thì thì thiếu nước sạch uống,tắm giặt, WC ... đêm xuống muỗi, rét, ... :(
Thần KQ muốn thoát khỏi Hồ Gươm thì duy nhất là làm nước ngập tràn bờ rồi tranh thủ cơ hội ;)
BoTayConGaQuay
04-11-2008, 03:03
Thần KQ muốn thoát khỏi Hồ Gươm thì duy nhất là làm nước ngập tràn bờ rồi tranh thủ cơ hội ;)
Có tranh thủ được thì chắc gì đã thoát lol:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=294913
ohisee oh i see
04-11-2008, 03:48
Có tranh thủ được thì chắc gì đã thoát lol:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=294913
Thì dẫu sao vẫn còn khả năng sống :D, ở "nhà" thì chắc chít vì ô nhiễm
Ninh Bình: Vỡ đê, hơn 10.000 nhà dân chìm trong biển nước
03/11/2008 0:24
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures/nhangap87700500.jpg
Ảnh: TTXVN
Với những cơn mưa lớn trong những ngày qua, cộng với lượng nước khổng lồ từ Hòa Bình đổ về đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và lũ lớn trên sông Hoàng Long. Suốt từ rạng sáng ngày 1 đến mờ sáng ngày 2.11, tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng ứng trực và gia cố các điểm sạt lở trên tuyến đê Đức Long - Gia Tường.
Nhưng tất cả những cố gắng của các lực lượng đã không thể cản nổi dòng nước dữ. Tuyến đê Đức Long - Gia Tường đã bị dòng lũ xé toang. Trung úy Đặng Đình Hào (Đại đội phó C2, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 202, Quân đoàn 1) đã bị dòng nước xoáy mạnh cuốn trôi khi anh cùng đồng đội đang cố gắng đắp đập, bảo vệ dân. Tuyến đê Đức Long – Gia Tường bị vỡ đã nhấn chìm 7 xã gồm Gia Sơn, Gia Lâm, Gia Thủy, Xích Thổ, Đức Long, Gia Tường và Lạc Vẫn của huyện miền núi Nho Quan với trên 10.000 nhà dân (hơn 40.000 nhân khẩu) bị ngập sâu trong nước (ảnh). Hơn 11.000 ha cây màu vụ đông, 500 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.
Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: cơn lũ “trái vụ” tràn về Ninh Bình đúng vào lúc bà con đang rầm rộ sản xuất cây vụ đông. Mặc dù các phương án ứng phó chuẩn bị khá kỹ nhưng do lũ lớn khiến không thể giữ đê và thiệt hại lên đến cả trăm tỉ đồng. Hiện tỉnh đang dồn sức khắc phục, trước mắt cứu đói khẩn cấp cho bà con vùng ngập nặng. Tỉnh đã cấp 1.000 thùng mì tôm, 200 thùng lương khô, 300 lít dầu hỏa và nhiều cơ số thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý nước, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Suốt từ trưa đến chiều tối ngày 2.11, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các huyện Gia Viễn, Nho Quan đang tập trung chỉ đạo ứng phó với lũ ở đập tràn Lạc Khoái (thuộc xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn).
Nếu nước sông Hoàng Long tiếp tục lên, tỉnh Ninh Bình đành xả nước ở đập tràn này cứu vùng hạ lưu. Nếu tình huống này xảy ra, hàng chục ngàn ngôi nhà và diện tích hoa màu khá lớn, đường giao thông, thủy lợi của 12 xã thuộc huyện Gia Viễn sẽ ngập chìm trong nước.
Ngọc Minh
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081103002435.aspx
ohisee oh i see
04-11-2008, 06:35
Ninh Bình: Vỡ đê, hơn 10.000 nhà dân chìm trong biển nước
03/11/2008 0:24
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures/nhangap87700500.jpg
Ảnh: TTXVN
Với những cơn mưa lớn trong những ngày qua, cộng với lượng nước khổng lồ từ Hòa Bình đổ về đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và lũ lớn trên sông Hoàng Long. Suốt từ rạng sáng ngày 1 đến mờ sáng ngày 2.11, tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng ứng trực và gia cố các điểm sạt lở trên tuyến đê Đức Long - Gia Tường.
Nhưng tất cả những cố gắng của các lực lượng đã không thể cản nổi dòng nước dữ. Tuyến đê Đức Long - Gia Tường đã bị dòng lũ xé toang. Trung úy Đặng Đình Hào (Đại đội phó C2, Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 202, Quân đoàn 1) đã bị dòng nước xoáy mạnh cuốn trôi khi anh cùng đồng đội đang cố gắng đắp đập, bảo vệ dân. Tuyến đê Đức Long – Gia Tường bị vỡ đã nhấn chìm 7 xã gồm Gia Sơn, Gia Lâm, Gia Thủy, Xích Thổ, Đức Long, Gia Tường và Lạc Vẫn của huyện miền núi Nho Quan với trên 10.000 nhà dân (hơn 40.000 nhân khẩu) bị ngập sâu trong nước (ảnh). Hơn 11.000 ha cây màu vụ đông, 500 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.
Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: cơn lũ “trái vụ” tràn về Ninh Bình đúng vào lúc bà con đang rầm rộ sản xuất cây vụ đông. Mặc dù các phương án ứng phó chuẩn bị khá kỹ nhưng do lũ lớn khiến không thể giữ đê và thiệt hại lên đến cả trăm tỉ đồng. Hiện tỉnh đang dồn sức khắc phục, trước mắt cứu đói khẩn cấp cho bà con vùng ngập nặng. Tỉnh đã cấp 1.000 thùng mì tôm, 200 thùng lương khô, 300 lít dầu hỏa và nhiều cơ số thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý nước, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Suốt từ trưa đến chiều tối ngày 2.11, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các huyện Gia Viễn, Nho Quan đang tập trung chỉ đạo ứng phó với lũ ở đập tràn Lạc Khoái (thuộc xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn).
Nếu nước sông Hoàng Long tiếp tục lên, tỉnh Ninh Bình đành xả nước ở đập tràn này cứu vùng hạ lưu. Nếu tình huống này xảy ra, hàng chục ngàn ngôi nhà và diện tích hoa màu khá lớn, đường giao thông, thủy lợi của 12 xã thuộc huyện Gia Viễn sẽ ngập chìm trong nước.
Ngọc Minh
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200845/20081103002435.aspx
:(
Với lượng mưa lớn như thế thì những điều như vậy là hoàn toàn có thể đoán được.
Nhưng có những cái đoán được mà vẫn bất lực :(
Nhìn mới thấy tầm quan trọng của các reservoir ( tiếng Việt dịch là các hồ chứa nước ngay trong TP).
Nếu Hà Nội có khoảng vài cái hồ như thế này thì chắc đã giảm rất nhiều trận lụt này.
Nhớ 1 thời gian Sài Gòn dự tính dùng Kỳ Hòa làm 1 cái reservoir như thế nhưng cuối cùng dự án ấy phá sản không biết vì lý do gì ? Nếu có chắc sẽ giảm đáng kể việc ngập thường xuyên ở khu Cây Gõ và Phú Lâm
Reservoir là cách mà các thành phố lớn hay thực hiện nhằm điều tiết lượng nước mưa đột biến. Nó cũng góp phần tăng đáng kể diện tích lượng nước ngầm đang bị hao hụt đáng kể vì vấn đề bê tông hóa thành phố, nước không có chỗ rút.Nó cũng dùng để góp phần cung cấp lượng nước sạch sau khi chỉ qua xử lý nhẹ ( khỏe hơn sông nhiều). Reservoir còn có thể được lợi dụng để biến thành công viên, chỗ cây xanh, hay thậm chí là 1 khu vui chơi đáng kể có giá trị kinh tế ( hình dung 20 cái nhà hàng nhìn ra cái hồ ).
Chính vì vậy mà các quốc gia khác họ cố gắng sử dụng mọi cái có thể có để làm reservoir như Hồ Tự Nhiên ( cái này Hà Nội có đến mấy cái) hoặc thậm chí tự làm hồ nhân tạo.
Cách đây vài tháng Singapore vừa tự hào khánh thành 1 cái reservoir nhân tạo 100% nằm ngay giữa trung tâm thành phố ( khu Marina) và cái này nếu tôi không lầm là cái thứ 5 ở Sing. Tất cả các cái khác đều được sử dụng làm công viên hoặc khu bảo tồn thiên nhiên rất đẹp. Họ đã tiến tới tự chủ gần như tự chủ 100% nguồn nước sạch cho chính mình ( một điều tưởng chừng như không thể nào thực hiện được khi Singapore là 1 đảo quốc nhỏ bằng 1/3 Sài Gòn với khoảng gần 6 triệu dân và nước ngọt đa số đều là nước mưa, và vài chục năm nay Sing đều phải mua nước từ Malaysia hoặc Indonesia).
Các đồng chí nhân dân kêu ca kinh quá nhỉ? Trong từ Đất nước đã rõ ràng 2 thành phần: Đất và nước. Trên Đất nước này lại phân ra 2 thành phần chính: Lãnh đạo (quan) và nhân dân 9dân). Đảng và chính phủ đã lo phần Đất thì nhân dân phải biết tự giác mà lo phần "nước".
Cái gì mà lụt lội, ngập úng cũng cứ ngồi đấy mà đợi Đảng và chính phủ.
Phải tập tính tự giác, không dược đùn đẩy trách nhiệm!
phong_robin
04-11-2008, 09:00
Hà nội mùa này lắm những cơn mưa
Ca sỹ: Đinh Công Sáng
Hà nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông,chân em thâm vì ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng...
Hà nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
--------
Hà nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông,chân em thâm vì ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng...
Hà nội mùa này người đi nơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
Các bác vào đây nghe ca sĩ hát
http://vimusic.vn/#state=pageIndex&channelId=37296538224190121
anh2_cua_hoply
04-11-2008, 09:13
hay đấy, xuyên tạc thế này báo chí lại đánh cho tơi bời giống vụ FPT bây giờ
thaolengoc
04-11-2008, 09:24
Quan trọng là đoán được nhưng ko thể giải quyết được. Ko giải quyết được vì tiền thuế thu chưa đủ để nâng cấp hệ thống thoát nước, quốc hội họp lần này cần yêu cầu tăng thu thuế để nâng cấp hệ thống thoát nước :)
dinhanhency
04-11-2008, 09:29
Trung tâm không biết còn nhiều điểm nữa không bà con. Mấy hôm nay án binh bất động. ko có đi đâu được cả.
Hà Nội: Nạn nhân của mưa lớn đã tăng lên 20 người
(Dân trí) - Tính đến 18h chiều nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có thêm 2 trường hợp tử nạn do mưa lớn. Trong đó, 1 trường hợp bị nước cuốn và 1 bị điện giật.
Tin tức được đăng trên Dân trí tại địa chỉ http://dantri.com.vn/Sukien/Ha-oi-an-nhan-cua-mua-lon-da-tang-len-20-nguoi/2008/11/258253.vip
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/chet_2_031108.jpg
Hàng rào bao quanh ga Giáp Bát bị xé rách. (Ảnh chụp lúc 15h chiều nay, 3/11 - Phúc Hưng).
Hai trường hợp vừa được ghi nhận bị tử nạn là anh Trần Văn Dũng (SN 1961), trú ở xóm Trung Bình, thông La Dương, xã Dương Nội, TP Hà Đông bị nước cuốn trôi khi đi thăm đồng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1/11. Đến 11h cùng ngày, người thân đã tìm thấy xác anh Dũng tại cánh đồng Trầm, thôn La Nội, xã Dương Nội.
Trường hợp thứ hai bị tử nạn do điện giật, đó là anh Nguyễn Văn Hà (SN 1987). Khoảng 21h30 ngày 2/11, anh Hà đi qua cột điện trước cửa số nhà 319 đường Tam Trinh (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), thấy dây điện rơi xuống đường đã dùng tay kéo, nên bị điện giật chết.
Như vậy, tính đến hết chiều nay (3/11), trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 16 vụ tai nạn làm 20 người chết vì mưa lớn gồm: 7 người chết do bị nước cuốn (Ba Đình 1 người; Đống Đa 1 người; Từ Liêm 1 người; Hà Đông 1 người; Mỹ Đức 1 người; Chương Mỹ 1 người, Mê Linh 1 người (có 3 người chưa tìm thấy xác).
2 người chết do bị sét đánh (Đông Anh 1 người, Mê Linh 1 người). 4 người chết đuối (Chương Mỹ 1 người (chưa tìm thấy xác), Mê Linh 2 trẻ em chết đuối, Thạch Thất 1 trẻ em).
5 người chết do điện giật (Hoàng Mai 1 người, Chương Mỹ 3 người gồm 1 công an viên, Chủ nhiệm HTX và 1 bảo vệ HTX xã Phú Nam An, bị điện giật chết trong lúc đang di chuyển máy bơm, Hoài Đức 1 người)
2 người chết trong xe ôtô (http://dantri.com.vn/Sukien/Phat-hien-2-xac-chet-trong-xe-ngap-nuoc-mua/2008/11/258015.vip) ở đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.
Phúc Hưng
Các nội dung liên quan:
Nạn nhân chết vì mưa lớn tăng lên 18 người (Dân trí) (http://dantri.com.vn/Sukien/an-nhan-chet-vi-mua-lon-tang-len-18-nguoi/2008/11/258048.vip)
Toàn cảnh trận mưa lịch sử ở Hà Nội - VietSpider tổng hợp (Lao động) (http://www.laodong.com.vn/Home/17-mang-nguoi-3000-ti-va-/200811/112850.laodong)
Đại hồng thủy đã "cướp" của Hà Nội 17 sinh mạng (Vietnamnet) (http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811412/)
Hà Nội chìm trong mưa lớn (Đảng cộng sản) (http://www.cpv.org.vn/tiengviet/xahoi/details.asp?topic=57&subtopic=155&leader_topic=261&id=BT1110861406)
Nhiều người thiệt mạng trong mưa lớn (Dân trí) (http://dantri.com.vn/Sukien/hieu-nguoi-thiet-mang-trong-mua-lon/2008/11/257941.vip)
Hà Nội chìm trong nước, ít nhất 18 người thiệt mạng (Tuổi trẻ) (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=285836&ChannelID=3)
Mưa lũ làm 49 người chết, nhiều tuyến đê bị hư hỏng nặng (Tuổi trẻ) (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=286045&ChannelID=3)
5 người Hà Nội thiệt mạng vì mưa lớn (VTC) (http://vtc.vn/xahoi/5-nguoi-ha-noi-thiet-mang-vi-mua-lon/196062/index.htm)
Hà Nội:9 người chết, mất tích do mưa lớn (Lao động) (http://www.laodong.com.vn/Home/9-nguoi-chet-mat-tich-do-mua-lon/200811/112825.laodong)
Hà Nội: Mưa lớn kéo dài gây ngập úng làm 9 người chết, mất tích (Đảng cộng sản) (http://www.cpv.org.vn/tiengviet/xahoi/details.asp?topic=57&subtopic=155&leader_topic=261&id=BT1110856472)
Lời cảnh báo của trời xanh (Tuổi trẻ) (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=286004&ChannelID=3)
Hà Nội: 17 người chết và mất tích vì mưa (VTC) (http://vtc.vn/xahoi/ha-noi-17-nguoi-chet-va-mat-tich-vi-mua/196127/index.htm)
Ngày thứ hai của trận mưa lịch sử:Hà Nội xoay sở chống ngập lụt (An ninh thủ đô) (http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=35712&ChannelID=5)
Sạt mái đê sông Hồng, một học sinh tụt cống mất tích (Dân trí) (http://dantri.com.vn/Sukien/Sat-mai-de-song-Hong-mot-hoc-sinh-tut-cong-mat-tich/2008/11/258012.vip)
Video: Đổ nhiều cây xanh do mưa lớn (An ninh thủ đô) (http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=35702&ChannelID=120)
Học sinh các trường ở Hà Nội nghỉ học đến hết 3/11 (Tiền phong) (http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=142177&ChannelID=2)
Hà Nội: đảo lộn cuộc sống vì trận mưa lịch sử (Tuổi trẻ) (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=285897&ChannelID=3)
Nội dung khai thác, tổng hợp và gửi từ VietSpider Plugin (http://nhuthuan.blogspot.com/2006/02/vietspider.html) cho ddth.com
lol nghe thằng đó hát truyền cảm ghê =))
gianghn12
04-11-2008, 10:10
Một người nữa mới được vớt chiều qua ở cầu Trung Hòa
Một xe ô tô ngập trong nước gần công viên Thành Công. không rõ trong xe có người hay không. Không thấy cơ quan chức năng nào tiến hành trục vớt, chắc là chờ chủ xe trả tiền. Nếu chủ xe ở trong xe rồi thì sao??
bethichhoahong
04-11-2008, 10:42
ha ha, tên này hát hay đó chứ =))
Rockman87
04-11-2008, 11:24
...
Các bác vào đây nghe ca sĩ hát
http://vimusic.vn/#state=pageIndex&channelId=37296538224190121
Ko hiểu cái này : "Kênh này đã bị thay đổi không thể phát trong thời gian này!"
Là sao dạ các pác!
bethichhoahong
04-11-2008, 11:27
Em mới up lên youtube. bác gõ "Hà nội mùa này lắm những cơn mưa" đê
hminh2005
04-11-2008, 11:36
Hôm qua đi viếng đám ma chỗ nhà tang lễ 108 mới biết hai đ/c bị chết trong ô tô là hai đ/c bên quân đội. Một thiếu tá, một trung tá. Đau quá.
tui_là_tiamo
04-11-2008, 12:26
với những thiệt hại này 3000tỷ em thấy qá bèo
Nhưng chả thấm vào đâu với tinh thần trách nhiệm các sếp
ngondensang2007
04-11-2008, 13:07
Nắng rồi các pác ơi.
phong_robin
04-11-2008, 13:23
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố :D
http://i115.photobucket.com/albums/n308/invisible1301/HaNoiNgap/PB010012.jpg
telecomsolution
04-11-2008, 14:44
Tin tức : "Tin" xem xong thấy "tức".
Trong lúc dân tình đang đói khổ thì xem được cái tin này, không biết có đúng không các bác bình luận.
http://blog.360.yahoo.com/blog-calB7c8leuiQNqd4fyQ2Ua1yzA--?cq=1&p=10074
kooltech
04-11-2008, 15:17
Tin tức : "Tin" xem xong thấy "tức".
Trong lúc dân tình đang đói khổ thì xem được cái tin này, không biết có đúng không các bác bình luận.
http://blog.360.yahoo.com/blog-calB7c8leuiQNqd4fyQ2Ua1yzA--?cq=1&p=10074
Việc đó có gì sai đâu, ngay trong nhà mình đói mà hàng xóm đói hơn thì cũng phải chia sẻ chứ!
Theo như bài báo nào của ông nào nói về vụ ngập lụt, đại khái là :
Ngập nặng nhất vẫn là những tuyến phố mới xây dựng, còn đa số các tuyến phố cũ từ thời PHÁP tới giờ thì ngập ít hơn, có ai giải thích giùm em không, chẳng lẽ kỹ sư mình bây giờ mấy chục năm giải phóng còn tệ hơn mấy thằng Pháp lúc mới qua xây dựng à
babylearnit
04-11-2008, 16:00
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa
Hà nội mùa này phố cũng như sông Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng... Hà nội mùa này chiều không có nắng Phố vắng nước lên thành con sông Quán cóc nước dâng ngập qua mông Hồ Tây, giờ không thấy bờ Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay Cho đến đêm qua lạnh đôi chân Giờ đây, lạnh luôn toàn thân -------- Hà nội mùa này phố cũng như sông Cái rét đầu đông,chân em thâm thâm trong nước lạnh Hoa sữa thôi rơi,em tôi bơi cả chiều trên phố Đường cổ ngư xưa,ngập tràn nước sông hồng... Hà nội mùa này người đi nơm cá Phố vắng nước lên thành con sông Quán cóc nước dâng ngập qua mông Hồ Tây, tràn ra Mỹ
Hoanglaota
04-11-2008, 16:09
Theo như bài báo nào của ông nào nói về vụ ngập lụt, đại khái là :
Ngập nặng nhất vẫn là những tuyến phố mới xây dựng, còn đa số các tuyến phố cũ từ thời PHÁP tới giờ thì ngập ít hơn, có ai giải thích giùm em không, chẳng lẽ kỹ sư mình bây giờ mấy chục năm giải phóng còn tệ hơn mấy thằng Pháp lúc mới qua xây dựng à
Còn phải hỏi nữa sao? Nếu nói về quy hoạch đô thị thì VN mình chẳng biết bao giờ mới bằng người Pháp được. Khoảng chục năm trước, mình rất khoái đi lòng vòng mấy con đường khu Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Tú Xương… vì người Pháp quy hoạch khu đó rất đẹp, tiếc là bây giờ biệt thự + cao ốc + nhà hàng + cà phê … lung tung cả lên. Chuyện mấy bố quy hoạch đô thị nhà mình không bằng tụi thực dân ngày xưa cũng thường thôi mà.
tui_là_tiamo
04-11-2008, 18:02
Theo như bài báo nào của ông nào nói về vụ ngập lụt, đại khái là :
Ngập nặng nhất vẫn là những tuyến phố mới xây dựng, còn đa số các tuyến phố cũ từ thời PHÁP tới giờ thì ngập ít hơn, có ai giải thích giùm em không, chẳng lẽ kỹ sư mình bây giờ mấy chục năm giải phóng còn tệ hơn mấy thằng Pháp lúc mới qua xây dựng à
cái này thuộc quản lý bạn ạ, những nguời quy hoạch thành phố muốn đuờng đi lối xóm nó thế nào thì kĩ sư nó làm như vậy, muốn sửa cũng chả đuợc.
đơn giản như các ổ gà ổ voi giữa đuờng, quy hoạch lung tung, đuờng xây xong các bác bên thoát nuớc muốn có cống ->đào ->có ổ voi, các bác bên điện muốn dây ngầm ->đào -> lại có ổ voi.
Những nguời quản lý nếu có tầm nhìn sẽ định huớng truớc đuợc các vấn đề này, nhưng mấy bác nhà ta chỉ thích làm đâu gọn đó, đến cái khác lại sửa..thế nên bao nhiêu tỷ đồng (hơi nhỏ, cho tỷ $ đi) nó cứ chảy đi đâu ấy, chả thấy hơn nhau so với cái cũ ở điểm gì.
anh2_cua_hoply
04-11-2008, 18:46
Theo như bài báo nào của ông nào nói về vụ ngập lụt, đại khái là :
Ngập nặng nhất vẫn là những tuyến phố mới xây dựng, còn đa số các tuyến phố cũ từ thời PHÁP tới giờ thì ngập ít hơn, có ai giải thích giùm em không, chẳng lẽ kỹ sư mình bây giờ mấy chục năm giải phóng còn tệ hơn mấy thằng Pháp lúc mới qua xây dựng à
hình như vậy, các phố cổ ,phố cũ bị ngập ít hơn. Các khu vực xây thời tiến lên XHCN nặng nhất các khu mới xây bây giờ cũng thế, kể cả khu có cao ốc hiện đại
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Xin trích dẫn câu nói chỉ đạo của 1 Mem D Đ TH: Mem yeuITVN
Được gửi bởi yeuITVN View Post
"Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được thì phắn ra nước ngoài đi. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc."
"Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được thì phắn ra tỉnh khác mà ở
Đừng hỏi TP-HN phải làm gì cho Dân lúc thiên tai lũ lụt
Hãy tự hỏi Dân HN đã làm gì cho TP -HN trong lúc này"
TheJoker
04-11-2008, 19:12
Quy hoạch xây dựng thiếu khoa học, cao ốc mọc lên không thể hiện được điều gì cả, càng đáng sợ hơn khi nó mang cái nhãn hiệu VINACONEX , hay TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ :D
hình như vậy, các phố cổ ,phố cũ bị ngập ít hơn. Các khu vực xây thời tiến lên XHCN nặng nhất các khu mới xây bây giờ cũng thế, kể cả khu có cao ốc hiện đại
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Xin trích dẫn câu nói chỉ đạo của 1 Mem D Đ TH: Mem yeuITVN
Được gửi bởi yeuITVN View Post
"Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được thì phắn ra nước ngoài đi. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc."
"Nếu bạn cảm thấy không chịu đựng được thì phắn ra tỉnh khác mà ở
Đừng hỏi TP-HN phải làm gì cho Dân lúc thiên tai lũ lụt
Hãy tự hỏi Dân HN đã làm gì cho TP -HN trong lúc này"
Thấy bác giống gây sự với mọi người hơn là tranh luận
Mainboard
04-11-2008, 20:30
Lái xe bị chìm dưới mương Thành Công đã được cứu sống
Người điều khiển chiếc xe Ford Ranger bán tải bị chìm dưới mương Thành Công chiều tối 1/11, cùng một đồng nghiệp khác đã thoát chết trong gang tấc khi được người dân nhà G6B, khu TT Thành Công cứu thoát.
Hiện chiếc xe này vẫn chìm nghỉm dưới con mương Thành Công sâu hơn 2m, chỉ nổi được cần ăng ten ở phía trước và trần xe.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1652312_xe1.jpg
Chiếc xe đã nổi lên phần trần và cần ăng ten. Ảnh: C.H
Người cầm lái chiếc xe này quê ở Yên Bái, đang làm việc trong ngành Bưu điện tỉnh Lào Cai. Chiếc xe được công ty ông (xin giấu tên) mua vào năm 2003, đăng kí biển Hà Nội, 29T...
Ông này kể lại, lúc đó vào khoảng 19h ngày 1/11, khi đến ngã 4 Nguyên Hồng, Huỳnh Thúc Kháng, ông cho chạy xe vào đường Nguyên Hồng để tránh đoạn ngập trên đường Huỳnh Thúc Kháng.
Khi đến đoạn cổng phụ công viên Thành Công trên đường Nguyên Hồng, đối diện khu nhà G6B, Tập thể Thành Công thì gặp một chiếc xe taxi ngược chiều dừng trái làn đường, rọi đèn thẳng vào xe ông.
"Lúc đó tưởng xe taxi đang chạy, lại giành phần đường bên phải của mình nên tôi liền đánh tay lái sang trái, lách qua hàng cây mà tôi nghĩ là dải phân cách để tránh chiếc taxi. Bỗng dưng xe sụt xuống 1 lúc, nước ngập kính trước. Lúc đó, người dân bên kia ra hiệu, giơ sào ra tôi mới hiểu là xe mình bị sụp mương", ông này kể lại.
Theo người dân khu nhà G6B, cả chiều hôm đó chiếc xe taxi này bị ngập, không đi được nên tài xế đã trèo ra, bỏ lại chiếc xe. Tuy nhiên, vì trời chập choạng tối nên tài xế đã bật đèn để xe ngược chiều không lao vào taxi.
Cùng lúc đó, có một chiếc xe biển 80B khác cũng bị bỏ lại, chắn đoạn đường Nguyên Hồng.
Song do thành mương đã ngập sâu trong nước nên chỉ có "thổ dân" mới định vị được đâu là mương, đâu là đường.
Lái xe chiếc Ford bán tải này còn cho biết thêm, khi xe ngập, ông và một đồng nghiệp khác đã mở cửa kính trái, trèo ra ngoài, nắm lấy sào của người dân trên bờ. Lúc đó, ông chỉ kịp mang theo giấy tờ xe.
Chiếc xe vẫn chìm nghỉm dưới mương,thấp hơn thành mương và mặt đường!
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200811/original/images1652316_xe2.jpg
Chiếc xe vẫn chìm nghỉm dưới mương,thấp hơn thành mương và mặt đường!
Ngày hôm sau, 2/11, do nhớ ra còn một số tài liệu nhét trên cửa chắn nắng nên ông đã lại chui vào trong xe qua cửa kính và lấy được.
Đến sáng 4/11, sau 3 ngày bị chìm nghỉm, chiếc xe này đã nổi lên phần trần và cần ăng ten.
Suốt 3 ngày qua, ông này trú tại một nhà nghỉ trong khu G6B Thành Công với giá 250ngàn/ngày đêm để trông xe.
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2008/11/811807/
phong_robin
04-11-2008, 20:33
Địa phận Hà Nội đây sao :D
http://farm4.static.flickr.com/3030/3000661673_907d87d742_o_d.jpg
langtult_ndk
04-11-2008, 21:23
Hà Nội của tiền tan bọt nước
Thăng Long tranh ngói nhuộm màu mây
Hỡi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này?
ducuytran
04-11-2008, 21:45
Quá đã, ra đường chạy xe không đội mũ bảo hiểm mà vẫn ko sao, kha kha kha :))
Lúc căng thẳng nhất mỳ tôm còn ko có mà mua cơ. Mà mấy bố dự báo thời tiết dự báo như chym mưa to thế phải thông báo trước cho bà còn để bà con dự trữ thức ăn nước uống đây đéo nói gì cả đến lúc mưa rồi mới kêu này kêu nọ bó tay mấy bà mấy ông dự báo thời tiết.
Nguyen_Tuan_Anh
04-11-2008, 22:38
Địa phận Hà Nội đây sao :D
http://farm4.static.flickr.com/3030/3000661673_907d87d742_o_d.jpg
Quá thán phục trình độ Photoshop! :w00t:
telecomsolution
04-11-2008, 22:56
Ngày nào tôi cũng xem thời sự đài VTV1, sau 5 ngày Hà Lội ngập trong nước mới thấy được công điện khẩn của Thủ Tướng Chính Phủ. Trời ạ, 5 ngày mới có công điện khẩn ... thương thay cho những "ông chủ bà chủ".
Chính phủ ta rất lo cho dân, do dân và vì dân nhưng dân cũng đừng có ỷ lại vào chính phủ, hãy tự lo cho mình là chính đi.
kenny_chicken
04-11-2008, 23:39
Bỏ cái thói ỷ lại nhà nước đi nha chưa. Tự xử đi, kêu ca gì chứ.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.