PDA

View Full Version : NS Phan Huỳnh Điểu: "FPT Đúng là mất dạy"



nguoitamky
27-09-2008, 14:36
“Xin lỗi, tôi chỉ nói một câu thôi nhé. Đúng là mất dạy!”- Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, cha đẻ của ca khúc “Đoàn vệ quốc quân” đã thốt lên sau khi nghe toàn bộ bài xuyên tạc ca khúc này trong “Sách đỏ FPT”.
http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_223968_bdbai.jpg

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vô cùng bức xúc khi "Đoàn vệ quốc quân"- đứa con tinh thần, niềm tự hào của ông bị xuyên tạc thành bài "FPT ca" với lời lẽ dung tục...



Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã vô cùng bức xúc khi nghe xong bài FPT ca, xuyên tạc theo ca khúc Đoàn vệ quốc quân, một ca khúc nổi tiếng và là đứa con tinh thần, niềm tự hào của ông.


Ông lặng đi và nói: “Xin lỗi, tôi chỉ nói một câu thôi nhé! Đúng là mất dạy! Tôi đã sáng tác ca khúc này khi mới 21 tuổi với tâm niệm hướng về Tổ quốc, mong cho sự nghiệp bảo vệ quê hương, giải phóng dân tộc được trọn vẹn. Linh thiêng lắm! Thế mà bây giờ, ca khúc này lại bị xuyên tạc như vậy??? Liệu số thanh niên này có còn xứng đáng là thanh niên Việt Nam nữa không?”.


Cũng với sự phẫn nộ, ông muốn thông qua Báo điện tử VTC News bày tỏ sự bức xúc của mình khi nghe những đoạn xuyên tạc trong “Sách đỏ FPT” về những ca khúc cách mạng như Tiếng chày trên sóc Bom- bo (bị xuyên tạc thành bài Cắc cùm cum), ca khúc Nguyễn Viết Xuân (bị xuyên tạc thành bài Anh Xuân tóc bạc…) với những lời lẽ dung tục, bậy bạ.


Ông nói: “Tôi chỉ nghe qua đã thấy ngượng rồi, thế mà những người được mệnh danh là lớp thanh niên, tuổi trẻ của Việt Nam hôm nay có thể gào lên những câu thô tục thế này sao?


Nếu công an đã phải mất công, mất sức để phá được những tụ điểm thuốc lắc, ma túy, vậy tại sao những “món hàng” văn hóa không lành mạnh thế này lại có thể ngang nhiên công khai trước đông đảo những người tri thức, được gọi là “công dân mạng” mà chẳng ai xử lý?

http://box.jin.vn/uploads/08_09/1222333179.jpg
Tại sao, một đêm biểu diễn thời trang bị lộ ngực trần vì trang phục hở hang đã bị phạt 9 triệu đồng, mà những bài ca hào hùng của dân tộc, ca ngợi những người con đã hy sinh quên mình cho sự bình yên hôm nay lại bị xuyên tạc trắng trợn, "trần truồng", lại không ai lên tiếng, làm cho rõ phải quấy?”.


Cùng bày tỏ sự phẫn nộ khi nghe đoạn xuyên tạc thô bỉ về ca khúc Nguyễn Viết Xuân của cố nhạc sĩ Huy Du, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn- cũng có ca khúc hay về người anh hùng Nguyễn Viết Xuân, đã phải thốt lên: “Những lời lẽ vô văn hóa này chỉ có thể xuất hiện trong một tầng lớp văn hóa thấp hoặc quá mông muội mà thôi”.


Thục Nhi - VTC

live4ever
27-09-2008, 14:46
Chà, tin mới quá!
Lâu lắm rồi bây giờ mới được đọc lại tin này...

boytomo
27-09-2008, 17:31
lên cao trào vậy ko biết fpt có bị giải tán ko nhẩy :D

nhdongphuong
27-09-2008, 18:40
Nghe nói FPT có nền văn hóa riêng!
Hahaha! Hic hic hic!

Hok bik zì
27-09-2008, 19:12
chà chà vậy mà trước đây có nhiều FPTer trong này luôn tự hào về "VĂN HÓA FPT" :lick:

CNTTSG
27-09-2008, 21:26
văn hoá :" Mất Dạy ' . đúng là ép pờ tờ

pinochu
27-09-2008, 21:34
Chà, tin mới quá!
Lâu lắm rồi bây giờ mới được đọc lại tin này...

có nghĩa là bác đã đọc tin này lâu rồi?

collect
27-09-2008, 21:39
có nghĩa là bác đã đọc tin này lâu rồi?
Tưởng...hỏi cái gì ...mới!
Thì cũng ở trong ddth này chứ đâu.

quangthaioptic
27-09-2008, 22:40
Bác Điễu ơi (http://hieukinhquangthai.com) sao bác lại nỡ lòng xúc phạm những người mất dạy như vậy,có khi do hoàn cảnh họ o được đạy dỗ nên mới mất dạy,còn cái bọn FPT này được cho ăn học đàng hoàng mà bác,phải gọi bọn chúng là "SV",và cái trường bọn chúng học phải đổi lại là cái "chuồng" mới xứng

silkroadpro
27-09-2008, 22:47
bác chửi khéo quá :D

huongct
27-09-2008, 23:11
Bác ấy nói sao chứ FPT là đại diện cho tinh hoa dân tộc trong thời kỳ phát triển KTTT theo định hướng XHCN đó nha, làm sao mà mất dạy cho được, FPT là lá cờ đầu trong giáo dục đào tạo ở VN với mô hình giáo dục "không có trường nào giống FPT". Phụ huynh nào mà có con em đang theo học tại FPT hẵn phải rất tự hào về lòng "dũng cảm" của mình.

hodovang
27-09-2008, 23:14
láo quá.bọn này thích nổi tiếng a?

luanth
29-09-2008, 22:28
Hix, bác Điểu chửi có 1 câu, mà thấm tới xương luôn! :D

Nhưng mà ko hề gì, đựoc biết các FPTer có 1 triết lý sống rất mạnh mẽ: "Chó cứ sủa và đoàn người cứ tiến". Ai nói gì nói, FPT đạp lên dư luận mà đi lên. Cũng như Vàng Anh ở FPT vậy.

Thành thử bác Điểu có chửi thì cũng mặc bác ấy thôi. Chả ảnh hưởng gì đến sự "tiến" của họ!

thaiduyco8668
29-09-2008, 22:52
Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi! Nhưng lần này thì đéo như những lần trước. Lần này đi thì xuống mồ luôn, xuống đó mà đi với chó!

xipam
30-09-2008, 01:10
lạ nhỉ, mấy bài hát đó thấy ở 1 CD hải ngoại cũ rồi mà

ko lẽ FPT sáng tác từ lâu vậy ?

thaiduyco8668
30-09-2008, 01:21
Thế bác định bảo FPT ngoài những chuyện anh em liệt kê còn đứng chung với bọn khối 8406, Đảng Tân Việt, Đảng Thăng Tiến đúng không? Riêng Tân Việt đã được nhà nước Việt Nam xếp vào tổ chức khủng bố! Chẳng lẽ bác lại tìm thấy FPT là khủng bố, nếu có tin tức về FPT là khủng bố bác cứ "xipam" nhé!. lol!

Vô_Tình
30-09-2008, 07:47
Hình như FPT xây dựng cái văn hoá doanh nghiệp (??) của riêng họ nhưng ko ý thức được về tổ quốc,dân tộc mình, xuyên tạc nhăng nhít chẳng khác gì bọn phản động

nhunet
30-09-2008, 08:54
http://www.vtc.vn/vanhoa/dsvn/ns-phan-huynh-dieu-phan-no-vi-ca-khuc-bi-xuyen-tac/192209/index.htm
Nói có sách, mách có chứng, thêm cái link bài viết gốc đăng ngay trên báo VTC News cho nó wành tráng.

tranvu007
30-09-2008, 08:59
FPT mất dạy từ lâu rùi, từ cung cách đối xử với khách hàng, những người đem lại nguồn lợi nhuận cho bọn mất dạy

nguoitamky
30-09-2008, 11:30
thế đấy, đây là câu chuyện mà hình như FPT giờ đang áp dụng :

Chó cứ sủa đoàn người cứ đi

Truyện kể rằng, 1 lần FPT Tử có việc phải lên kinh thành, đi cùng 1 đoàn người đi buôn. Ngày nghỉ đêm đi, cứ thế chả mấy chốc mà cũng quá nửa chặng đường. Trong đêm tối, đoàn người thắp đuốc mà đi, thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu cho nó xua tan đi cái u ám của đất trời. Đến khi đi qua 1 ngôi nhà ven đường nọ thì đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, giải quyết. Tự nhiên trong nhà tiếng chó sủa ăng ẳng. FPT mới nhủ thầm :

- Đị_t mày chứ, việc ông ông đi, liên quan dêk gì đến mày mà mày sủa nhặng xị cả lên. Đúng là ngu như chó, không liên quan gì đến mình mà cũng sủa nhặng cả lên. Suốt đời làm chó ăn cơm thừa canh cặn thôi chó ạ.

Nghỉ ngơi xong đoàn người lại lên đường đi tiếp về hướng kinh thành. Đi nhiều phải nghỉ, đoàn người dừng lại dưới 1 gốc cây, ngả lưng sau cả 1 ngày đường vất vả. Trong cơn mê, FPT mơ mình là con chó. Cũng lại có 1 đoàn người đi qua cái ngôi nhà nọ, bọn người nó cứ nhìn soi mói vào FPT. FPT nhủ :

- đ_ị_t bọn mày chứ, đi thì cứ đi, sao mà phải nhìn ông làm cái gì ? Ông là chó đấy, có cái gì lạ mà bọn mày phải nhìn như chưa bao giờ được nhìn thế ? Đi thì cứ đi bọn mày đi, việc chó gì phải nhìn tao ?

Giật mình FPT tình giấc, mồ hôi ướt đầm áo. FPT băn khoăn tự nhủ trong cái giấc mơ kia thì chó mơ thành FPT hay là FPT mơ thành chó

2_lua_IT
30-09-2008, 11:50
Tụi nó trước giờ vẫn cho mình cái quyền làm vậy mà, tụi nó cũng tự hào về điều đó, kô biết đến bao giờ dẹp cái thói cao ngạo này. NS PHD chửi tụi nó thì đúng, nhưng mà nắm hết thanh niên và tuổi trẻ VN xếp chung với tụi FPT thì e rằng có vấn đề.

namhoang
30-09-2008, 14:40
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=Fpt+m%E1%BA%A5t+d%E1%BA%A1y&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=

no_money
30-09-2008, 15:07
Từ nay mỗi khi đi qua trụ sở của FPT em sẽ quẳng vào đó một khúc xương. Tội nghiệp chúng, lâu ngày ko dc ăn, đói rồi sủa rông ấy mà.

levantam
30-09-2008, 15:11
kẹt, bọn mất dạy. Dẹt mụ bọn "ép + phê + tê"

thaiduyco8668
30-09-2008, 16:51
Đây là nguyên văn trên báo Dân Trí về việc xử phát FPT, anh em nghĩ sao?

Xử phạt hành chính Ban tổ chức văn nghệ FPT

(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa có quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với Ban tổ chức văn nghệ FPT về vụ hai “diễn viên” múa “khoả thân” và xuyên tạc lời bài hát cách mạng.

>> Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng về sự cố múa “khoả thân”

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội lập biên bản vi phạm hành chính và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban tổ chức hội diễn vì đã vi phạm khoản a và b, mục 2, Điều 16 của Nghị định số 11/2006/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ công cộng về hai hành vi: tự tiện thay đổi nội dung, thêm bớt lời ca và mặc trang phục không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Theo đó, tổng mức xử phạt dành cho Ban tổ chức theo mức tối đa trong khung xử phạt là 4 triệu đồng. Đồng thời Thanh tra Sở đề nghị công ty FPT phải tiếp tục công tác quản lý sinh viên, không để kích động, thông tin đa chiều không có lợi cho xã hội và công ty FPT xung quanh sự việc trên.

Quyết định số 106/BC-TTr được đưa ra chính thức vào ngày 24/9, sau quá trình làm việc của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với phòng PA25, Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo Công ty FPT.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Thằng Trương Gia Bình thì đéo thấy nêu tên nhỉ? Việc ôm hôn các tử sĩ của FPT cho thấy thằng Bình đã ủng hộ bọn đó thế nào mà đéo thấy nó bị phạt.

live4ever
30-09-2008, 17:04
Đồng thời Thanh tra Sở đề nghị công ty FPT phải tiếp tục công tác quản lý sinh viên, không để kích động, thông tin đa chiều không có lợi cho xã hội và công ty FPT xung quanh sự việc trên.
Khó hiểu cái đoạn này quá!
Thông tin đa chiều mà cũng bị cấm,bị quản lý à ? Thế thì còn gì là tự do ngôn luận nữa nhỉ ?

thaiduyco8668
30-09-2008, 17:11
Khó hiểu cái đoạn này quá!
Thông tin đa chiều mà cũng bị cấm,bị quản lý à ? Thế thì còn gì là tự do ngôn luận nữa nhỉ ?

Cái thằng nào viết báo như thế này thì sai hết đường lối của Đảng và Nhà nước. lolz

khidot_2006
30-09-2008, 17:56
thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã cố tình phớt lờ vấn đề "Nhật ký trong tù" và "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chủ Tịch bị FPT xuyên tạc, bôi nhọ ???!!!

live4ever
30-09-2008, 18:02
thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội đã cố tình phớt lờ vấn đề "Nhật ký trong tù" và "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chủ Tịch bị FPT xuyên tạc, bôi nhọ ???!!!
A hèm ! Dù sao thì cũng phải nể các cụ đàng sau 1 ít chứ lị, ai mà làm cạn tàu ráo máng thì coi sao được, chết à nghen!

cuongvp2910
30-09-2008, 18:31
Đây ! Mơì mọi ngươì đánh giáMột số bài hát nội bộ FPT trích từ Sách đỏ

Chương 1 - Những bài hát truyền thống

Trong Chương 1, có lẽ đáng chú ý hơn cả là bài "FPT ca" - bài hát lâu đời nhất và cũng là bài hát đầu tiên trong các tuyển tập Sách đỏ FPT... Đây là bài nhạc chế theo bài "Đoàn Vệ quốc quân" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu...

Đoàn FPT một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi, ra đi áo quần không có
Ra đi ra đi sạch bách mới thôi
Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi
Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền
Đầy túi mới về!
Ra đi ra đi áo quần không có
Một thời gian khó có bao giờ quên
Dưới cờ oai nghiêm ba mầu bay
Đoàn FPT ngày nay có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Đã vì công ty sạch bách áo quần
Ngày nay đoàn ta phải gắng làm sao
Làm việc cho nhau thật sướng mới thôi
Đoàn FPT một lần ra đi ... Vì FPT

Chương 2 (Những bài hát cho tập thể) và Chương 3 (Những bài hát cho cá nhân): hầu hết là các ca khúc sáng tác để "chế diễu" hoặc "khen ngợi"

Có lẽ đáng chú ý trong 2 Chương này là bài hát "Gia Bình đánh tây" (ông Trương Gia Bình)


Gia Bình đánh Tây (Nhạc bài: Anh Kim Đồng, hờn căm bao lũ)

Chẳng nghe cái lũ ăn nhiều nói phét
Bán hết va-li, Gia Bình đi đánh tây
Gia Bình tên anh Dương Gia Bình
Gia Bình xin anh đừng bĩnh ra giường, mà bĩnh ra đường
Anh Gia Bình ơi, anh Gia Bình ơi,
tuy anh hơi chầy, tuy anh hơi chầy
Nhưng anh có tiền, nhưng anh có tiền bọn em vẫn chơi
Bao phen bôn ba nước ngoài
Liên xô, Pháp, Đức đã từng
Nhưng anh vẫn đi không ngừng
đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh cứ đi
Anh xông pha chốn khắp chốn
để kiếm tiền cho công ty
Anh xông pha chốn khắp chốn
để kiếm tiền cho riêng anh
Gia Bình tên anh là Dương Gia Bình
Gia Bình xin anh đừng bĩnh ra giường, mà bĩnh ra đường

Anh Đồng I (Nhạc bài: " Miền Nam chúng em xiết bao tài nguyên phong phú")

Miền Nam chúng em xiết bao tài nguyên phong phú
Massage, bia ôm một cú anh thời mê say
Ngoài Bắc mới vô lập tức được mời đi ngay
Nhất Ngô Vi Đồng, Lộc, Châu cũng không kém gì
ối giời ôi, làm F-P-T
Lương tháng mấy đồng mà cũng dám đi
Thò tay túi vợ, móc ngay sợ gì
Mất dăm ba chỉ thằng đếch nào biết chi
Một sáng sớm mai Đồng ta mà đi bán máy
Thoáng bóng em qua trông thấy anh liền mê ngay
Lòng anh ngất ngây chỉ mong được thành ông Tây
Tóm ngay cô nàng rồi dẫn ngay về nhà
ối giời ơi, Trần Đồng kêu la
Sao dễ cho vào mà rút khó ra
Phải chi có vợ đút vô ra liền
Lại không mất tiền đời sướng thật hơn tiên



Chương 4 - Những bài hát theo điệu dân ca và Chương 5 - Những bài hát trữ tình

"Địch và Ta" (theo nhạc "Huyền thoại mẹ") do anh "Bĩnh Ra Đường" lượm lặt trong dân gian...

Vợ là địch, Bồ là ta
Nằm trong lòng địch luôn hướng về ta
Chiến tranh xảy ra thì theo ta đánh địch

Đêm trong mùng nằm nhớ rượu
Buộc hai cẳng cũng phải đi
Dù vợ có la chi ta quyết đi cho bằng được
Ai cản ngăn cũng mặc
Vợ là vợ mà ta là ta

Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm
Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
Ta phải đi uống rượu
Mà rượu là rượu cơm là cơm

Ai trong đời chẳng lấy vợ
Vợ là nợ là oan gia
Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ
Để từng đêm đi nhậu
Chẳng sợ mụ nào nó la

Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
Bọn nhậu Mỹ nó vô
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
Ta cụng ly với địch
Mà địch là địch ta là ta

Khảo dị: Nếu bài hát gốc chỉ nói lên nỗi tâm tư của một kẻ nghiện rượu, thì lời khảo dị lại tràn đầy sự phản kháng của cá nhân tính với xã hội dù chỉ thay đổi vài chữ:

Đêm trong mùng nằm nhớ rượu Buộc hai cẳng cũng phải đi
Dù rằng lắm gian nguy Đang nằm bên cạnh vợ
Phải mò đi kiếm rượu
Mà rượu là rượu ta là ta

Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm
Vì rượu quý hơn cơm, ba nồi cơm mới được một xị
Ta phải đi uống rượu
Mà rượu là rượu ta là ta

Ai trong đời chẳng lấy vợ Vợ là nợ là oan gia
Vợ thì nó kêu la thôi thì ta cũng sợ
Ta phải tôn trọng vợ
Mà vợ là vợ ta là ta

Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
Bọn nhậu Mỹ nó vô
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
Ta cụng ly với địch

Mà địch là địch ta là ta

Đất nước tôi (Nhạc bài "Đất nước tôi")

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần rót bia hơi, hai lần rót nhầm rượu thuốc
Các con say mềm mình mẹ dọn mâm
Đất nước tôi, có thế thôi, có thế thôi

Đời bia ôm (Nhạc bài "Hành quân xa")

Đời bia ôm, dẫu có nhiều gian khổ
Không phải bồ không phải vợ mà ôm
Mắt em liếc, môi em cười mà tay em cứ rót
Nào chúng ta hai đứa mình cùng chung cái ly
Thời bia ôm cũng có nhiều gian khổ
Không phải bồ không phải vợ mà ôm
Mấy năm trước, sống cơ cực thèm bia không có uống
Mà đến nay không lúc nào lại không có bia

Em đi chùa Hương


Hôm qua em đi chùa Hương
áo quần còn để trong rương
Cùng thầy mẹ em dậy sớm
Chải tóc với lại soi gương
Nho nhỏ cái đôi gò cao
Em đeo hai củ xu hào
Quần lót với Mini zip
Tay em cầm chiếc nón quai thao
Chân em đi đôi dép cao cao

Dream qua khách sạn
Việt kiều ngoái nhìn em
(thẹn thùng em tốc váy
Anh ơi em đây này)2

Bẩn thì bẩn mà hôi càng hôi (Nhạc bài Giận thì giận, mà thương càng thương)


(Bẩn thì bẩn mà hôi càng hôi)2

Anh chưa lên giường em không chịu nổi
Em thân yêu ơi xin em đừng có vội
Việc đầu tiên em phải tắt đèn
(Bẩn thì bẩn mà hôi càng hôi)2
Anh chưa lên giường em không chịu nổi
Em thân yêu ơi xin em đừng có vội
Việc đầu tiên em phải tụt quần
(Bẩn thì bẩn mà hôi càng hôi)2
Anh chưa lên giường em không chịu nổi
Em thân yêu ơi xin em đừng có vội
Việc đầu tiên em phải thổi kèn

Có một loài chim

Có một loài chim, không bao giờ bay
Là loài chim quý, không đậu trên cành cây
Có một loài chim, không bao giờ bay
Là loại chim mà chị em ta mê say mê say
Loài chim (sao không bay)2
Suốt ngày nằm trong túi vải
Loài chim (sao không bay)2
Tối về đào hang vất vả

Có một loài chim không bao giờ bay
Là loài chim quý to bằng cái cổ tay
Có một loài chim, không bao giờ bay
Làm chị em ta mê say mê say
Loài chim sao không bay, sao không bay
Suốt ngày nằm trong túi vải
Loài chim sao không bay, sao không bay
Tối về làm chị em mất ngủ
Có một loài chim không bao giờ bay.


Chương 7 - Những bài hát cấm trẻ em

Người cá (Nhạc bài "Tình miền Đông đất đỏ")

Hỡi các chàng thanh niên chưa vợ
Hỡi các chị phụ nữ chưa chồng
Có yêu nhau thì tìm nơi kín đáo
Xin đừng có nằm gốc chuối với bờ tre

Ba tháng sau chàng đi lấy vợ
Em gái nhỏ thì đã mang bầu
Tình hỡi ôi làm sao cay đắng
Em vội đi tìm bác sĩ để nạo đi

Thầy thuốc ơi em ơn thầy mãi mãi
Và những lần sau em lại đến nhờ thầy
Và lại đến hôm sau. em tin thầy nhiều hơn

Thương binh

Chân anh què vì sao?
Anh đi lại thế nào?
Anh què vì đánh giặc
Đi bằng nạng chứ sao!
Tay anh què vì sao?
Anh ăn cơm thế nào
Anh què vì đánh giặc
Ăn bằng thìa chứ sao!
ấy anh què vì sao?
Anh làm việc thế nào?
Anh què vì đánh giặc
ấy bằng đầu chứ sao!

Các cụ dân quân Thanh Hóa

Hôm qua mưa rất to
Các cụ cởi truồng đi bắt cá rô
Cá quẫy đằng đông,
Các cụ bắt đằng Tây
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già đi bắt cá rô

Tuổi cao chí càng cao, răng càng lung lay
Không nhai được cháy nữa rồi
Sóng vỗ vào mông,
Các cụ rụng hết cả lông
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già ấy không có lông
Thế có tức không

Huân chương không lấy đâu
Các cụ bảo rằng thịt trâu dễ chia
Sóng vỗ vào mông,
Các cụ rụng hết cả lông
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già bắn rơi máy bay
Hết xăng

Hò kéo pháo


Chín năm làm một Điện biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng

Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào
Hai ba này
Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé
Hai ba này
Dốc núi cao cao
Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi
Hai ba này
Vực sâu thăm thẳm
Vực nào sâu bằng cái chỗ này
Vực nào sâu bằng cái chỗ này.
Lặp lại
Hò hò hò (nhỏ dần, yếu hẳn)


Trích từ tacke blog
Nhận xét của tui : Đúng là Bụt cũng phải...Cười !

thaiduyco8668
30-09-2008, 19:51
Cả mấy con d*g FPT bị phạt có 4 quả khi xuyên tạc tuyên ngôn độc lập và nhật ký trong tù, chắc bọn nó nghĩ mấy tác phẩm này không có giá trị. Và có những con người đánh giá mọi chuyện giỏi như vậy nên International Tranparency mới cho Việt Nam đứng cuối bảng về tham nhũng. Có lẽ bây giờ anh em phải sáng tác mấy tác phẩm chứ:

Thằng Bình nó tiến thì ta đấm vào mồm nó.
Thằng Bình nó lùi thì ta đấm vỡ mặt nó, vì ta biết nó sợ.
Thằng Bình nó chạy thì ta đập chết m*. nó đi, vì ta biết nó quá sợ hãi.

Bọn fờ pờ tờ là bọn ngu....la la la la.
Bọn fờ pờ tờ thích gặm xương....là là là.
Bọn fờ pờ tờ thích ăn c*t' ..... lá lá lá.

fờ pờ tờ=Fo` pha.ch th^'.

Là la lá! lol!

live4ever
30-09-2008, 19:57
Cả mấy con d*g FPT bị phạt có 4 quả khi xuyên tạc tuyên ngôn độc lập và nhật ký trong tù, chắc bọn nó nghĩ mấy tác phẩm này không có giá trị. Và có những con người đánh giá mọi chuyện giỏi như vậy nên International Tranparency mới cho Việt Nam đứng cuối bảng về tham nhũng. Có lẽ bây giờ anh em phải sáng tác mấy tác phẩm chứ:

Thằng Bình nó tiến thì ta đấm vào mồm nó.
Thằng Bình nó lùi thì ta đấm vỡ mặt nó, vì ta biết nó sợ.
Thằng Bình nó chạy thì ta đập chết m*. nó đi, vì ta biết nó quá sợ hãi.

Bọn FPT là bọn ngu....la la la la.
Bọn FPT thích gặm xương....là là là.
Bọn FPT thích ăn c*t' ..... lá lá lá.

FPT=Fo` pha.ch th^'.

Là la lá! lol!
Ông này giống member đặc phái viên của Taliban tại VN quá!

quangthaioptic
30-09-2008, 20:29
Cả mấy con d*g FPT bị phạt có 4 quả khi xuyên tạc tuyên ngôn độc lập và nhật ký trong tù, chắc bọn nó nghĩ mấy tác phẩm này không có giá trị. Và có những con người đánh giá mọi chuyện giỏi như vậy nên International Tranparency mới cho Việt Nam đứng cuối bảng về tham nhũng. Có lẽ bây giờ anh em phải sáng tác mấy tác phẩm chứ:

Thằng Bình nó tiến thì ta đấm vào mồm nó.
Thằng Bình nó lùi thì ta đấm vỡ mặt nó, vì ta biết nó sợ.
Thằng Bình nó chạy thì ta đập chết m*. nó đi, vì ta biết nó quá sợ hãi.

Bọn fờ pờ tờ là bọn ngu....la la la la.
Bọn fờ pờ tờ thích gặm xương....là là là.
Bọn fờ pờ tờ thích ăn c*t' ..... lá lá lá.

fờ pờ tờ=Fo` pha.ch th^'.

Là la lá! lol!

Bạn phải thu âm rồi post lên đây cho mọi người hát chứ nhìn vô biết hát làm sao,hỗng chừng tui hò thấy hay hay thì sao?ủa mà thằng Bình là ai vậy bạn?

nguoitamky
01-10-2008, 00:26
mấy cái này thì bó tay thôi, tôi cũng hay nghe nhạc chế, nhưng chế kiểu tục tiểu của FPT thì tôi chịu thua

thaiduyco8668
01-10-2008, 07:34
Bạn phải thu âm rồi post lên đây cho mọi người hát chứ nhìn vô biết hát làm sao,hỗng chừng tui hò thấy hay hay thì sao?ủa mà thằng Bình là ai vậy bạn?

À cái thằng Bình là cái thằng nó thích gặm xương đó bạn. Hì hì! Cái này mà sử dụng RAP nghe có vẻ được. lol

NguyễnHồngChương
01-10-2008, 07:49
Thằng Bình nào thế? Bình nào mà thích gặm xương. Nếu thích RAP thì bác phổ nhạc đi, em thử xem chất lượng âm thanh thế nào.

ufovn
01-10-2008, 08:26
Một số bài hát nội bộ FPT trích từ Sách đỏ
....
Đoàn FPT một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi, ra đi áo quần không có
Ra đi ra đi sạch bách mới thôi
Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi
Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền
Đầy túi mới về!
...
Sao dễ cho vào mà rút khó ra
Phải chi có vợ đút vô ra liền
Lại không mất tiền đời sướng thật hơn tiên
...
Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận
Bọn nhậu Mỹ nó vô
Vì lợi ích quốc gia, ta lại đi chiến dịch
Ta cụng ly với địch
Mà địch là địch ta là ta
...
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần rót bia hơi, hai lần rót nhầm rượu thuốc
Các con say mềm mình mẹ dọn mâm
Đất nước tôi, có thế thôi, có thế thôi
...
Em đi chùa Hương
Hôm qua em đi chùa Hương
áo quần còn để trong rương
Cùng thầy mẹ em dậy sớm
Chải tóc với lại soi gương
Nho nhỏ cái đôi gò cao
Em đeo hai củ xu hào
Quần lót với Mini zip
(thẹn thùng em tốc váy
Anh ơi em đây này)2
..........
Anh chưa lên giường em không chịu nổi
Em thân yêu ơi xin em đừng có vội
Việc đầu tiên em phải thổi kèn
..........
Chân anh què vì sao?
Anh đi lại thế nào?
Anh què vì đánh giặc
Đi bằng nạng chứ sao!
Tay anh què vì sao?
Anh ăn cơm thế nào
Anh què vì đánh giặc
Ăn bằng thìa chứ sao!
ấy anh què vì sao?
Anh làm việc thế nào?
Anh què vì đánh giặc
ấy bằng đầu chứ sao!
...
Chín năm làm một Điện biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
Hò dô ta nào, kéo cái chân này ra nào
Hai ba này
Hò dô ta nào, kéo tay đặt lên đây nhé
Hai ba này
Dốc núi cao cao
Nhưng lòng khát khao còn cao hơn núi
Hai ba này
Vực sâu thăm thẳm
Vực nào sâu bằng cái chỗ này
...

Thật mấy dạy hết chổ nói, từ thằng to nhất trở xuống.
Nhiều người chắc phải đặt câu hỏi: "Sao mà bọn FPT nó mất dạy thế ?".

benjamine
01-10-2008, 08:41
Có lẽ sau này FPT sẽ đổi lại câu châm ngôn của mình: người nói kệ người, đoàn chó cứ đi!

hoangmanhtri12
01-10-2008, 09:00
Các bác biết tổ chức International Tranparency không? Đó là Tổ chức Minh bạch quốc tế, nó hay có những báo cáo thường niên về tình hình tham nhũng ở các quốc gia. Và thật là bất ngờ quốc gia của chúng ta đứng gần cuối bảng, đồng nghĩa với việc tệ nạn này nhiều. FPT vi phạm xuyên tạc những tác phẩm của Hồ Chí Minh bao gồm Nhật Ký Trong Tù và Tuyên Ngôn Độc Lập mà không bị truy cứu. Như vậy có thể thấy rằng .... Nhật Ký Trong Tù & Tuyên Ngôn Độc Lập không phải là những thứ có giá trị lớn thì phải? .... FPT bôi nhọ, xuyên tạc thì kệ xuyên tạc, chẳng có gì đáng bàn, vì nó có giá trị gì đâu, vì thế có lẽ trong tương lại sách vở phải bỏ đi những tác phẩm này và thay thế các tác phẩm khác chẳng hạn là những đoạn văn thơ của anh "Bĩnh ra quần", "Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi...."....

phucthinhtdt
01-10-2008, 09:22
Ui, đọc 1 số bài viết về FPT mà nổi da gà. Tôi chợt nghĩ: học tập và làm việc trong một môi trường "thác loạn và bệnh hoạn" như thế thì ko biết "đầu óc" của sinh viên và cán bộ công nhân viên FPT sẽ như thế nào nhỉ???

boytomo
01-10-2008, 10:37
Dưới cờ oai nghiêm ba mầu bay
cái này nghe quen quen
fpt chào cờ ba mầu nên được phạt có 4chai à
lúc nào mà chả nhậu cả két,4 chai ăn thua j
chưa bằng tiền bo bia ôm của tụi nó
chửi luôn cả tập đoàn FPT
xin lỗi mấy bạn làm việc chính đáng trong FPT nhé

hoangmanhtri12
01-10-2008, 10:47
Em thấy Việt Nam Cộng Hòa(Chính quyền Miền Nam Việt Nam cũ, hiện rất nhiều người ở Mỹ, trong đó có nguyên thủ tưởng VNCH Nguyễn Cao Kỳ đã nhiều lần về Việt Nam, nhưng cũng có rất nhiều người có quan điểm chống cộng sản rất kiên quyết) cũng cờ ba sọc màu, không hiểu ở đây FPT có ý định gì?

live4ever
01-10-2008, 11:18
Dưới cờ oai nghiêm ba mầu bay

Cờ 3 sọc của VNCH thì chỉ có 2 màu, là màu đỏ và màu vàng (giống như cờ của ta bây giờ)
Còn cờ của Pháp mới là 3 màu phân biệt rõ ràng: đỏ,xanh,trắng!

hoangmanhtri12
01-10-2008, 11:21
Còn cờ của Pháp mới là 3 màu phân biệt rõ ràng: đỏ,xanh,trắng!

Ừ thì thực dân Pháp đã từng xâm lược nước ta, giết đồng bào ta. Việc coi trọng cờ 3 màu, cũng giống như việc coi trọng dấu gạch thập ác, giống phong trào bài do thái(chủ nghĩa phát xít mới) mang ý nghĩa phục hưng lại những thứ tội ác trong quá khứ.

Mr_zoro
01-10-2008, 11:50
Đâu rồi những ông fpt ở ddth.com

Lên tiếng đi chứ

Thấy fpt ăn nên làm ra nhưng dạo này nhiều tai tiếng về văn hóa quá

Đáng thật vọng

live4ever
01-10-2008, 11:57
Đâu rồi những ông fpt ở ddth.com
Lên tiếng đi chứ


Đó là ông indifferent_1 (2,3,4,5,6) đã được các mod tiễn đưa về nơi chín suối để nhập cõi niết bàn rồi còn đâu nữa mà kêu.

tui_là_tiamo
01-10-2008, 12:38
Ui, đọc 1 số bài viết về FPT mà nổi da gà. Tôi chợt nghĩ: học tập và làm việc trong một môi trường "thác loạn và bệnh hoạn" như thế thì ko biết "đầu óc" của sinh viên và cán bộ công nhân viên FPT sẽ như thế nào nhỉ???

thì cũng thế mà thôi :boxing:

what_up
01-10-2008, 15:32
Cờ 3 sọc của VNCH thì chỉ có 2 màu, là màu đỏ và màu vàng (giống như cờ của ta bây giờ)
Còn cờ của Pháp mới là 3 màu phân biệt rõ ràng: đỏ,xanh,trắng!

Logo FPT màu y như là logo VTV íh, nên nó có 3 màu.
Chứ ko đến nổi 3 sọc hay cờ j mà liên quan đến chính trị đâu...

boytomo
01-10-2008, 15:44
í í
tớ chỉ giỡn thôi
ko nói j đến chính trị đâu
cho vàng ông nội fpt cũng hỏng dám chơi cờ 3 sọc đâu
đổi chủ đề đi kẻo chít :nuke:

hoangmanhtri12
01-10-2008, 16:02
Logo FPT màu y như là logo VTV íh, nên nó có 3 màu.
Chứ ko đến nổi 3 sọc hay cờ j mà liên quan đến chính trị đâu...

Văn thơ của FPT có ý định nhắm vào ai mà hết xuyên tạc Nhật Ký Trong Tù, rồi lại đến Tuyên Ngôn Độc Lập, kế đến lại đề cập đến 3 màu hay ba sọc gì?......? Chẳng hiểu có lý do gì trong đó nữa?

NguyễnHồngChương
01-10-2008, 16:17
Văn thơ của FPT có ý định nhắm vào ai mà hết xuyên tạc Nhật Ký Trong Tù, rồi lại đến Tuyên Ngôn Độc Lập, kế đến lại đề cập đến 3 màu hay ba sọc gì?......? Chẳng hiểu có lý do gì trong đó nữa?

Theo em FPT có khả năng rơi vào các trường hợp sau:
1. Không ý thực được những điều mình làm gây nguy hại cho thế hệ trẻ và an ninh quốc gia. Như bác Phan Huỳnh Điểu đã nói.(Thiếu kiến thức, mà bác điểu gọi là mất dạy).
2. Bản lĩnh chính trị không vững vàng.
3. Coi thường hệ thống chính trị ở Việt Nam.
4. Ủng hộ các thế lực phản động.


Quả thật em cũng chẳng thể hiểu những người FPT đang suy nghĩ gì, xu hướng chính trị của họ như thế nào? Những gì họ thể hiện thì quá bê bối và dung tục. Những thứ họ làm đâu có thể gọi là sáng tạo, mà là sự mất bản lĩnh, mất suy nghĩ và định hướng cho bản thân họ.

levanminh36
01-10-2008, 16:35
Theo em FPT có khả năng rơi vào các trường hợp sau:
1. Không ý thực được những điều mình làm gây nguy hại cho thế hệ trẻ và an ninh quốc gia. Như bác Phan Huỳnh Điểu đã nói.(Thiếu kiến thức, mà bác điểu gọi là mất dạy).
2. Bản lĩnh chính trị không vững vàng.
3. Coi thường hệ thống chính trị ở Việt Nam.
4. Ủng hộ các thế lực phản động.


Quả thật em cũng chẳng thể hiểu những người FPT đang suy nghĩ gì, xu hướng chính trị của họ như thế nào? Những gì họ thể hiện thì quá bê bối và dung tục. Những thứ họ làm đâu có thể gọi là sáng tạo, mà là sự mất bản lĩnh, mất suy nghĩ và định hướng cho bản thân họ.


Em thấy những điều bác nói rất đúng, nhưng em nghiêng về lựa chọn 3 và 4 của bác hơn đó là:
3. Coi thường hệ thống chính trị ở Việt Nam.
4. Ủng hộ các thế lực phản động.

Đúng vậy, việc coi thường và tuyên truyền như vậy diễn ra trong một thời gian dài đối với rất nhiều thế hệ nhân viên và quản lý ở công ty FPT như vậy chính FPT mà không ai khác đã đào ra những con người coi thường hệ thống chính trị định hướng XHCN ở Việt Nam. Việc này tạo ra những lực lượng chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, mất đi bản lĩnh chính trị, và ủng hộ Đảng Cộng Sản. Điều này vô hình chung giúp ích cho các lực lượng chống đối Đảng Cộng Sản vì lực lượng này sẽ bàng quan trong các sự cố chính trị Việt Nam hoặc quay sang ủng hộ các thế lực phản động. Chính vì thế hai điều 3, và 4 của bác là chính xác nhất đối với FPT. Đấy là chưa kể việc phân tích hết ngữ nghĩa của câu nói "Dưới cờ oai nghiêm 3 mầu bay", chẳng hiểu đây có phải cờ của VNCH(chủ yếu là các thành phần chống cộng kiên quyết nhất) hay không? Ở Việt Nam đã không cho lưu thông cờ nay từ sau năm 1975 giải phóng toàn bộ Việt Nam. Cờ này hiện nay chỉ tồn tại ở các nhóm lưu vong ở hải ngoại.

Hôm nay em cũng đọc trên báo Dân Trí về hình thức kỷ luật đối với FPT nhưng thấy nhẹ quá chỉ có 4 triệu đồng và không thấy đề cập đến những tội nặng nhất của FPT. Không hiểu là Sở chủ quản của Hà Nội giải thích ra sao về vấn đề này!

Em thấy ngoài ra hiện nay các cơ quan công quyền dường như rất nhận đạo khi thực thi các điều luật của pháp luật đối với các tổ chức vi phạm:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080808_pci_bribe.shtml (vụ án này xảy ra nhưng chưa thấy ai bị trừng phạt).
http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2008/9/252979.vip?SearchTerm=FPT (vụ án của FPT phạt có 4 triệu đồng, và không thấy nhắc đến Trương Gia Bình về trách nhiệm liên đới).

Uzumaki_Naruto
01-10-2008, 16:42
Đâu rồi những ông fpt ở ddth.com

Lên tiếng đi chứ

Thấy fpt ăn nên làm ra nhưng dạo này nhiều tai tiếng về văn hóa quá

Đáng thật vọng

giờ hiểu sao người ta lại nói: học ở FPT ra làm cho FPT
vì nhân tài FPT đào tạo ra lĩnh hội văn hóa cao quá nên nhà tuyển dụng khác không dám nhận. Nhận vào cái lỡ văn hóa STCo của FPT đó từ một hai ba người dần lây nhiễm ra toàn công ty thì chết, rồi từ công ty này lây nhiễm qua công ty khác lan truyền như một thứ bệnh thì nguy thật, và dần dần nếu công ty nào tập đoàn nào cũng học theo văn hóa STCo của FPT thì :no: bó tay

nhưng FPT đào tạo, thấm nhuần văn hóa STCo của FPT, vào làm cho FPT quá hợp rơ rồi còn gì :w00t::w00t:

xem STCo của FPT ack ack....kinh quá :no:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]



Hôm nay em cũng đọc trên báo Dân Trí về hình thức kỷ luật đối với FPT nhưng thấy nhẹ quá chỉ có 4 triệu đồng và không thấy đề cập đến những tội nặng nhất của FPT. Không hiểu là Sở chủ quản của Hà Nội giải thích ra sao về vấn đề này!

người ta đã cố tình lơ đi mà pác không hiểu à, TGB thế lực lớn lắm ai mà dám đụng vào hả pác

Wifi-Cafe
01-10-2008, 18:52
Cái chỗ này là tập trung những Bác chuyên ghét FPT, chửi đã nhỉ.

sk8terboi
01-10-2008, 21:34
nhạc chế thì vô số... có điều nặc danh... còn FPT, liều wa'

live4ever
01-10-2008, 22:08
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/092008/9c/fpt_vn1.jpg

Đố mọi người biết "cái gì càng kéo càng to" ?

Think different
01-10-2008, 22:14
http://www.diemtinblog.com/images/stories/hinhdata/092008/9c/fpt_vn1.jpg

Đố mọi người biết "cái gì càng kéo càng to" ?

Cái ống nhòm!:lick: .

live4ever
01-10-2008, 22:16
Cái ống nhòm!:lick: .
Cái ống nhòm mà kéo quá tiêu cự của nó thì còn to cái gì nữa !
Mà thời buổi bây giờ FPT có dùng ống nhòm loại kéo ra thụt vô đâu .

Think different
01-10-2008, 22:26
Cái ống nhòm mà kéo quá tiêu cự của nó thì còn to cái gì nữa !
Mà thời buổi bây giờ FPT có dùng ống nhòm loại kéo ra thụt vô đâu .
Cái ấy của đàn bà khi sinh con!

tui_là_tiamo
02-10-2008, 02:15
Tiamo sau khi nghe lại mấy bài này đã phải thốt lên:" Tôi chỉ nói đúng một câu: Quả là bố láo, ghê tởm"
:boxing:

Wifi-Cafe
02-10-2008, 18:16
Tiamo sau khi nghe lại mấy bài này đã phải thốt lên:" Tôi chỉ nói đúng một câu: Quả là bố láo, ghê tởm"
:boxing:

Vớ vẩn, theo đóm ăn tàn!

levanminh36
02-10-2008, 22:06
Vớ vẩn, theo đóm ăn tàn!

Sự thật đó đúng ai chẳng phải nhận thấy được FPT là "mất dạy" và dung tục. Bạn đó nói rất chính xác về FPT.

phoipha
03-10-2008, 10:58
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu "đánh" Phó Tổng Giám đốc của FPT???
http://thethaovanhoa.vn/133N20081002102932372T14/Nhac-si-Phan-Huynh-Dieu-danh-Pho-Tong-Giam-doc-cua-FPT.htm

2_lua_IT
03-10-2008, 11:44
Mới có Phó Châu nhận lỗi thôi, còn tổng Bình thì thế nào ? Phải "úynh" cho ổng 1 trận chứ !

phoipha
03-10-2008, 11:46
Phó Châu là tổng phụ trách truyền thông của FPT. Người khởi xướng phong trào Sờ Ti Cô

levanminh36
03-10-2008, 11:49
Em cũng chưa có thông tin chứng thực rõ ràng! Việc phạt FPT dư luận đã thấy có vấn đề rồi. Không hiểu bài báo này đăng lên có vấn đề hay không??? Nói chung em cũng chỉ tin được 20%.

icemat
03-10-2008, 12:00
http://www.congan.com.vn/gia_dinh_xa_hoi/2008/10/20081002.692
hãy xem FPT đã làm gì nè

phoipha
03-10-2008, 12:07
Giờ đâu phải thời phong kiến đâu mà dân đen không được phạm thượng tới "thánh chỉ"?
Huống gì cái này xuyên tạc không hề mang nghĩa bậy bạ

Lời văn chỉ giống, chứ có cái nào gọi là xúc phạm???

Ở các nước tư bản thối nát, người ta còn lấy tổng thống ra bôi nhọ làm trò cười. Còn nước ta thì còn mang nặng tư tưởng phong kiến quá.

cuongvp2910
03-10-2008, 12:22
Hỡi các chuyên gia marketting hãy bổ sung vào kiến thức tiếp thị kiểu gây " choáng" và " sốc" của FPT ! Công nhận cái tên của họ trong thời gian vừa qua được báo đài internet mổ xẻ nhiệt tình = với việc quảng cáo không công cho họ .

nguquatroi
03-10-2008, 14:35
Giờ đâu phải thời phong kiến đâu mà dân đen không được phạm thượng tới "thánh chỉ"?
Huống gì cái này xuyên tạc không hề mang nghĩa bậy bạ

Lời văn chỉ giống, chứ có cái nào gọi là xúc phạm???

Ở các nước tư bản thối nát, người ta còn lấy tổng thống ra bôi nhọ làm trò cười. Còn nước ta thì còn mang nặng tư tưởng phong kiến quá.

Bác hãy đọc lại những bài hát mà có bạn nào đó đã đưa lên đây rồi đấy! Đọc để hiểu xem có phải những lời hát đó "không hề mang nghĩa bậy bạ" hay "xúc phạm"???
Chắc là bạn xuất thân từ cái lò FPT ra, có phải không? Hay là bạn không biết đọc tiếng Vệt?

phoipha
03-10-2008, 16:11
Bác hãy đọc lại những bài hát mà có bạn nào đó đã đưa lên đây rồi đấy! Đọc để hiểu xem có phải những lời hát đó "không hề mang nghĩa bậy bạ" hay "xúc phạm"???
Chắc là bạn xuất thân từ cái lò FPT ra, có phải không? Hay là bạn không biết đọc tiếng Vệt?

Tôi đang nói đến vụ "xúc phạm Tuyên ngôn độc lập" mà bác gì paste link

Làm ơn đọc lại giùm cái

nguoitamky
04-10-2008, 20:11
thôi, close topic đi nhé các bác. chỉ là nhận xét thôi, FPT thì vẫn chẳng việc gì, có khi nhân cơ hội này còn mở đựoc 1 lớp múa khỏa thân nữa thì sao

rockhuy_85
07-10-2008, 15:28
Tai to mặt bự cả mà các bác, 1 ngày những ngài tai to mặt bự hứng chịu biết bao nhiêu vụ lớn bé khác nhau chứ nói gì 1 vụ này . Chuyện lớn hóa thành chuyện vừa phải, chuyện vừa phải hóa thành chuyện bé xíu, chuyện bé xíu hóa thành không có gì ...
Không có gì cả, ai về chổ nấy trật tự làm ziệc đi :D

manh_ha762005
07-10-2008, 17:08
Thằng FPT thuộc dạng "chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn" mà, nó dám làm chuyện tày trời xuyên tạc chống phá văn hóa dân tộc. Bọn này bố "náo" thật. Nhưng tại vì nhà dột từ nóc nên nó mới vậy. Đây là ý kiến của một độc giả trên vtc.vn

Giám đốc FPT cũng hát nhạc chế!!! - 25/09/2008
bách khoa - epr_50@yahoo.com.vn
Tôi rất bất ngờ khi đọc các bài báo nói về "văn hóa FPT" và được biết nhiều ca khúc cách mạng Việt Nam đã bị xuyên tạc bằng những ngôn từ không văn hóa. Thật đáng tiếc! Tuy nhiên riêng về ca khúc "Đoàn vệ quốc quân" tôi xin có bổ sung: vào tháng 4 năm 2005 trong chương trình "Vườn ươm doanh nghiệp" do công ty FPT(hồi đó chưa gọi là tập đoàn)phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, đích thân tổng Giám Đốc Trương Gia Binh và giám đốc Fsoft là ông Nguyễn Thành Nam đã song ca bài nhạc chế "Đoàn FPT 1 lần ra đi... ra đi,ra đi áo quần không có..." Hai đồng chí lãnh đạo này đã song ca trước toàn thể sinh viên bách khoa có mặt tại hội trường C2 trong phần giao lưu văn nghệ với sinh viên. Lúc đó tôi cũng có mặt và chắc chắn buổi giao lưu này được ghi hình và vẫn còn nằm trong kho tư liệu của Đại học Bách khoa HN và công ty FPT. Thậm chí bây giờ vào Goolge tìm kiếm với từ khóa "vườn ươm doanh nghiệp FPT Bách khoa Hà Nội" sẽ thấy ngay bài báo nói về chương trình tối hôm đó. Điều này chứng tỏ "văn hóa FPT" đã có từ lâu và nó khởi nguồn từ chính những người lãnh đạo cao nhất của công ty. Thế thì khó mà có "thuốc chữa".

http://www.vtc.vn/vanhoa/van-hoa-so-ti-co-ben-kia-buc-tuong-fpt/191993/index.htm

what_up
08-10-2008, 18:24
http://www.blog.com.vn/Home/Tieu-diem-VTV-FPT-xin-loi-cong-dong_93570.html