PDA

View Full Version : Sắc đẹp và tai tiếng



Mainboard
16-09-2008, 06:48
Hoa Hậu không còn đẹp trong mắt công chúng
Sắc đẹp và tai tiếng

Hoa hậu là biểu tượng của cái đẹp cả về nhan sắc lẫn tâm hồn. Công chúng ngưỡng mộ hoa hậu là ở giá trị đó. Nhưng một khi giá trị ấy bị làm hoen ố thì công chúng đành quay lưng.

Các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam trong thời gian gần đây hầu như chưa bao giờ ghi danh một hoa hậu nào có tài sắc vẹn toàn, đủ sức chinh phục lòng ngưỡng mộ số đông công chúng. Đi theo những cuộc đăng quang nhan sắc là những vụ tai tiếng cả phía người đẹp lẫn những người tổ chức cuộc thi. Chính điều này đã làm giảm đi giá trị của hoa hậu trong mắt công chúng.

Xì-căng-đan tình, tiền, ***: Hình ảnh xấu

Báo giới từng tốn không ít giấy mực để viết về L.U.N, hoa hậu cuộc thi Người đẹp các thành phố biển năm 1989, tổ chức tại Nha Trang. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp khi mới 16 tuổi (cô khai tăng thêm 2 tuổi), đang học lớp 10. Từng khổ cực và cũng từng sung sướng quá nhanh nên không giữ được mình khi gặp khó khăn, trượt dài trong cơn nghiện heroin, rồi những chuyến bay đêm làm gái ở vũ trường, thậm chí làm gái đứng đường để kiếm tiền. N. đã nhiễm HIV/AIDS sau những lần đi khách. Và hoa hậu có số phận đắng cay này đã qua đời vì căn bệnh HIV/AIDS tại Hà Nội, cuối năm 2007.

Công chúng từng thất vọng về hoa hậu áo dài L.T.T, khi những bức hình *** của cô chụp trong khách sạn bị tung ra công chúng. Hóa ra người mà lâu nay được công chúng ngưỡng mộ lại gây ra những chuyện động trời như vậy. Sau sự kiện này, L.T.T đã phải rời Việt Nam để tránh búa rìu của dư luận.

Dư luận từng ồn ào và báo chí cũng đã tốn giấy mực không ít khi hoa hậu M.P vừa đăng quang mấy ngày đã bị “bắt cóc”. Nhưng cuối cùng, chẳng có vụ bắt cóc nào cả, mà chỉ là hoa hậu đi chơi qua đêm nhiều ngày cùng bạn trai, cắt đứt mọi liên lạc, kể cả với bố mẹ. Vụ việc này đã khiến công chúng phẫn nộ, đặt dấu chấm hỏi về tư cách hoa hậu này. Đó là những chuyện có thật được phản ánh công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, còn vô số xì-căng-đan khác mà dư luận râm ran trên mạng liên quan đến những chuyện tiền, tình của các hoa hậu khác càng khiến danh giá ít nhiều bị tổn hại.

Hoa hậu, ở một góc độ nào đó, có thể coi như biểu tượng về cái đẹp của phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Cái đẹp ấy không chỉ phô bày trên sàn diễn mà phải ở ngay trong cuộc sống hằng ngày. Không ai có thể ngưỡng mộ một biểu tượng cho cái đẹp khi bản thân người đại diện ấy có quá nhiều tai tiếng, chẳng tốt đẹp gì trong cuộc sống thường ngày của họ.

Bôi xấu nhau

Sau đêm Thùy Dung đăng quang, trong email của một số nhà báo viết về lãnh vực văn hóa ơ văn nghệ có tin nhắn, không rõ nguồn gốc, cho biết về thông tin Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT, vi phạm quy chế thi hoa hậu. Tin nhắn này, trước và sau đó, đã trở thành tin nóng nhất trên mạng và lan nhanh trên các báo điện tử và báo giấy xuất bản hôm sau. Ai đã nhanh nhạy tung lên mạng thông tin này? Có thông tin nghi ngờ các đối thủ của Thùy Dung đã làm điều đó.

Sau giây phút đăng quang của Thùy Lâm, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008, cư dân mạng râm ran về một bức thư có tựa đề “Con là cô gái dũng cảm, mẹ rất tự hào về con” mà nhiều người cho rằng do mẹ người mẫu H.A viết. Tất nhiên, trong thư không thiếu cả những thông tin giải thích vì sao Thùy Lâm được hoa hậu, với mục đích bôi nhọ cá nhân Thùy Lâm và ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi: “Mẹ con tôi cũng thừa lòng tự trọng để không tìm cách “mua giải”, bởi vì đạt được giải như vậy cũng chẳng vinh quang gì, chẳng làm cho mình sáng hơn hay lên đẳng cấp khác...”. Đáng tiếc là cho đến hôm nay, không ai trong những người có liên quan chịu làm rõ ai là tác giả của bức thư đó? Có phải do chính mẹ thí sinh H.A viết bức thư đó nhằm bôi nhọ danh dự của đối phương hay không? Nhưng ít nhất, những thông tin trong bức thư này đã được loan tải khá phổ biến trong cư dân mạng nên không thể không làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân và tổ chức được đề cập trong đó.

Sự cạnh tranh không lành mạnh của các thí sinh và người nhà là nguyên nhân xảy ra hàng loạt xì- căng- đan, nhằm bôi nhọ lẫn nhau, xuất hiện nhan nhản sau mỗi cuộc thi. Chính những thông tin nhằm mục đích bôi nhọ, hạ uy tín lẫn nhau này đã góp phần làm cho hình ảnh hoa hậu và giá trị các cuộc thi sắc đẹp trong nước càng ngày càng mất đi.

Tố cáo để làm nhục nhau

Tố cáo để làm nhục nhau trước và sau các cuộc thi hoa hậu đã trở thành căn bệnh phổ biến trong các đấu trường sắc đẹp tại Việt Nam, nấp dưới dạng thư nặc danh là chủ yếu. Tuy nhiên, cũng có không ít thư tố cáo có người đứng tên đã làm cho ban tổ chức các cuộc thi nhiều phen hú vía và trở thành đề tài hấp dẫn trong dư luận.

Trước đêm thi chung kết, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004 choáng váng khi nhận được đơn thư tố cáo về hai thí sinh Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân. Nguyễn Thị Huyền bị tố cáo là có quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình, bị vợ anh ta đánh ghen cạo trọc đầu. Còn Trịnh Chân Trân bị tố cáo bằng thạc sĩ của cô là bằng giả... Ban tổ chức đã phải cử người đi xác minh và thực tế, theo ban tổ chức, Nguyễn Thị Huyền từng cạo trọc đầu nhưng không phải bị đánh ghen. Còn bằng cấp của Trịnh Chân Trân không phải là bằng giả.

Ngay cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc VN, tổ chức trong khuôn khổ lễ hội hoa Đà Lạt 2007, cũng gây dư luận xôn xao đối với trường hợp á hậu Trương Thị May, khi có thông tin là cô này khai man xuất xứ dân tộc và gian lận trình độ học vấn... Nhưng sự thật không phải như vậy, đây chẳng qua là “đòn” hại nhau của những người trong cuộc.

Cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007, sau đêm chung kết, đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới vì những tố cáo ban tổ chức gạ tình, tiền lấy giải của thí sinh khiến thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phải vào cuộc. Không có đủ cơ sở để kết luận, thanh tra bộ đành phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ. Nhưng đến nay sự việc trắng - đen thế nào vẫn chưa có câu trả lời từ phía các cơ quan chức năng. Điều đáng nói là những người đứng đơn tố cáo, dù không có đủ bằng chứng để kết tội người bị tố cáo nhưng chưa ai bị các cơ quan chức năng quy trách nhiệm. Sự bỏ ngỏ này càng làm cho dư luận tin hơn về tính xác thực của những lời tố cáo.


Bà Thúy Nga, Giám đốc Elite Việt Nam, cho biết bà đã từng nhiều lần đưa thí sinh đi thi các cuộc thi hoa hậu, người đẹp quốc tế và chứng kiến sự cạnh tranh rất khốc liệt của các thí sinh. Tuy nhiên, theo bà Nga, đó là sự cạnh tranh để cuộc thi lành mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn chứ không phải tìm cách “dìm nhau” trong hậu trường như đã từng thấy ở một số cuộc thi sắc đẹp trong nước.


http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/239382.asp

Il_VK
16-09-2008, 11:50
Báo giới từng tốn không ít giấy mực để viết về L.U.N, hoa hậu cuộc thi Người đẹp các thành phố biển năm 1989, tổ chức tại Nha Trang. Cô đăng quang ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp khi mới 16 tuổi (cô khai tăng thêm 2 tuổi), đang học lớp 10. Từng khổ cực và cũng từng sung sướng quá nhanh nên không giữ được mình khi gặp khó khăn, trượt dài trong cơn nghiện heroin, rồi những chuyến bay đêm làm gái ở vũ trường, thậm chí làm gái đứng đường để kiếm tiền. N. đã nhiễm HIV/AIDS sau những lần đi khách. Và hoa hậu có số phận đắng cay này đã qua đời vì căn bệnh HIV/AIDS tại Hà Nội, cuối năm 2007.

Công chúng từng thất vọng về hoa hậu áo dài L.T.T, khi những bức hình *** của cô chụp trong khách sạn bị tung ra công chúng. Hóa ra người mà lâu nay được công chúng ngưỡng mộ lại gây ra những chuyện động trời như vậy. Sau sự kiện này, L.T.T đã phải rời Việt Nam để tránh búa rìu của dư luận.Bổ sung thêm L.U.N sau khi đăng quang HH hình ảnh của cô tràn ngập trên lịch xuân các năm đó , có một thời cô là biểu tượng của nước hoa Miss Sài Gòn . Còn L T T bị người ta đưa vô KS gài bẩy cho uống thuốc mê rồi chụp hình lỏa thể . Toàn bộ số hình này ( lúc đó chưa có Digital Camera ) đều được CA thu giử , thời đó chưa có DC và Internet nên không bị lan truyền nhanh như bây giờ .

_River_
16-09-2008, 12:03
Thực ra ngoài đời có khối người làm bậy bạ, chẳng qua vì không nổi tiếng nên truyền thông ko đụng đến. Tôi nghĩ người nổi tiếng bị ghép "tai tiếng" phần nhiều là do báo chí thổi lên thôi.

Cũng phải nói lại là đã là người công chúng, nhờ công chúng mà nổi tiếng và có tiền bạc, thì người nổi tiếng cũng cố gắng đừng làm nhiều điều tai tiếng.