PDA

View Full Version : Nhớ Bằng Kiều



vuacuagai
03-09-2008, 18:21
Hôm nay tình cờ gặp cái hình này chợt nhớ Trái tim bên lề rồi chợt nhớ Bằng Kiều. Em từng một thời rất mê tiếng hát ấy. Nhưng than ôi, anh ta đã nói những điều không nên nói mặc dù những điều đó là những điều ai cũng biết nên giờ anh đã trở thành người không nên về. Cũng may người ta vẫn cho phép anh là người có thể nhớ. lol

Các bác đừng nói với em là không biết kẻ mà ai cũng biết đó đấy nhé. Bác nào luống tuổi tí thì chắc biết, còn mấy nhóc choai choai chắc ko đâu.

http://www.mylalaland.com/hello/heart.jpg

Vịt Lộn
03-09-2008, 18:26
Lãng mạn quá. Nhưng anh ta đã làm những việc có thể là tốt cho anh ta, cho gia đình và cả tương lai của con cái anh ta nữa!

Em gì em được như anh ấy :D

VinaSPY
03-09-2008, 18:40
Là một 8x , tớ hâm mộ anh ta:

- Hâm mộ giọng hát anh ta
- Hâm mộ "chính kiến" của anh ta.

VinaSPY
03-09-2008, 19:30
Buồn buồn em nghe các bài hát của nhạc sỹ có nick-name là "nhạc sỹ của lính"... nghe ghiền luôn. Vân, đó là Trần Thiện Thanh :D khoái nhất 2 câu trong bài XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ:

"ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi"

===> Rất có ý nghĩa, đang yên đang bình tự nhiên...

"Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẻ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà"

===> Yếu nước quá , muốn hy sinh quyền lợi cá nhân - tình cảm gia đình để mà chiến đấu.

vuacuagai
03-09-2008, 20:14
đề nghị ko nói chuyện chín chị ở đây. Em làm cái thớt này là để nhớ về giọng ca và bài hát hay của Bằng Kiều, còn chính chị thì xin các bác mở cái thớt khác mà đâm chém.

Có một lần ra tiệm net, nghe bài thà làm giọt mưa nghe mà sót ruột. hoàn cảnh của em cũng hao hao như lời bài hát vậy. Mà bài này của Phạm Duy, xin đừng nói chín chị về bác ấy nhé.

maxstring
03-09-2008, 20:20
Tớ cũng nhớ Bằng Kiều.

VinaSPY
03-09-2008, 21:01
Bài này search trên Baamboo :D , Bằng Kiều từng hát bài này, hát nghe hay lém... :)

http://mp3.baamboo.com/detail-loi-nhac-mp3-59604/3/bai-No.html


Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo Ngày nó sống kiếp lang thang Ngẩn ngơ như chim xa đàn Nghĩ mình tủi thân muôn vàn Mẹ nó ra đi khi còn tấm nhỏ Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no Cuộc sống đói rách bơ vơ Hỏi ai ai cho nương nhờ Chuỗi ngày tăm tối bơ vơ Đêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách co ro Một thân côi cút không nhà Thân em lá cỏ bạn quen ai có đâu xa Thằng tư con tám hôm qua trên phô lê la Miền b... điêu tàn nên đời nó khổ Một chén cơm chiều nên lòng chưa no Nhiều lúc nó khóc trong mơ Mẹ ơi! Con yêu mong chờ Bao giờ cho đến bao giờ


Cái này không phải do em tuyên truyền, em search trên baamboo mà có thôi , chú ý từ in đậm, em xóa bớt cho phù hợp, sợ đụng đến các BÁC bên trên :D Hinh như về VN, câu đó chỉnh lại thành "Cuộc sống điêu tàn nên đời nó khổ" [ý chỉ chung cuộc sống thời chiến ( không ám chỉ bên nào cả, nói chung chung:D) khổ cực] cho phù hợp với thời cuộc.

vuacuagai
03-09-2008, 21:03
thiệt ko vậy ta? :(

temp2
03-09-2008, 21:06
Tớ cũng nhớ Bằng Kiều.

Ai-em-tu :D .....................

Hok bik zì
03-09-2008, 21:46
hiz em mê bài này dữ lắm :crying:

maxstring
03-09-2008, 21:50
"úi giời"! nghe người ta hát thì cứ thưởng thức. Việc gì cứ pha mấy trò chính trị vào đây làm gì.

Arkain
03-09-2008, 22:15
Cặp song ca Bằng Kiều và Minh Tuyết dạo này có nhiều bài nghe hay phết!

nino
03-09-2008, 22:20
Cặp song ca Bằng Kiều và Minh Tuyết dạo này có nhiều bài nghe hay phết!

Đúng đó bác Kền, trước kia Bằng Kiều ở Việt Nam mình cũng là fan của anh ta đấy, một giọng hát rất đặc biêt...tiếc là giờ xuất ngoại rồi. Mình chẳng quan tâm vì sao Bằng Kiều đi luôn, nhưng phải công nhận đây là một trong giọng hát hay của Việt Nam thời bấy giờ.
Hiện nay thì có mấy ai :(

nguoitamky
03-09-2008, 23:42
phaỉ công nhận là BK hát hay, cảm nhận rất đã khi nghe nhạc của him, đến giờ mình vẫn nghe, nhưng hâm mộ như xưa thì không còn,

nino
03-09-2008, 23:44
đến giờ mình vẫn nghe, nhưng hâm mộ như xưa thì không còn,
chắc tại không còn được gặp người thiệt nên hết hâm mộ hả bác :D

vuacuagai
03-09-2008, 23:46
Đúng đó bác Kền, trước kia Bằng Kiều ở Việt Nam mình cũng là fan của anh ta đấy, một giọng hát rất đặc biêt...tiếc là giờ xuất ngoại rồi. Mình chẳng quan tâm vì sao Bằng Kiều đi luôn, nhưng phải công nhận đây là một trong giọng hát hay của Việt Nam thời bấy giờ.
Hiện nay thì có mấy ai :(

Đúng vậy, nhóm trái dưa hấu tan rã, 2 thành viên có thể nói thành công là BK và Tuấn Hưng. Mỗi người có mỗi chất giọng và cá tính rất riêng. Nói thiệt là mấy ca sĩ bây giờ họ chỉ có kĩ thuật nhưng chất liệu sống, tâm tư... họ không có được.

Mà em ghét nhất là cứ đem chín chị vào nghệ thuật. Thật là s.h.i.t

nino
03-09-2008, 23:58
đừng bao giờ bỏ mấy thứ sau: gái, rượu chè, cờ bạc, hút sách và chính chị"[/b] lol
bỏ chính đi. . . lấy chị thôi :D :D

vuacuagai
04-09-2008, 00:12
nếu bác nào thích nhạc trữ tình hồi trước như Thành phố buồn, Qua cơn mê, Nữa đêm ngoài phố, Nỗi buồn gác trọ... thì click vào link nghe album mới của Đàm Vĩnh Hưng nè: http://nhaccuatui.com/nghe?L=X5IVrkuFrYRi

an tâm, các bài hát đều được cho phép lưu hành ở VN.

minhtuan_8x
04-09-2008, 08:01
Bằng Kiều thì chất giọng đặc biệt, nghe nhiều bài rất hay, kể cả khia nh ta hát nhạc ở hải ngoại (Paris By Night)... Có điều, không thích lắm khi anh ta xuất hiện với bài ca từ "kháng chiến điêu tàn"

[.]
04-09-2008, 08:05
Thích Bằng Kiều kiếm Paris By Night

zest
04-09-2008, 08:32
mấy bác nói về chính trị ở đây thì có làm được gì đâu, toàn những cái "ai cũng biết là cái gì" đấy nhưng mà ko nói được vì nói ra thì "ai cũng biết là cái gì cũng xảy ra"
hôm trước nghe lại tình yêu tôi hát của BK với TTH...quá nhiều cảm xúc...

dieu_pleiku
04-09-2008, 08:59
Phải nói rằng giọng hát của BẲNG KIỀU rất hay mà ko ca sĩ nào trong nước có đc , em cũng hâm mộ anh ấy lém , chỉ tiếc là anh ấy bỏ tụi mình wa bển mất tiêu rùi hix , tiếc wa!!!!!!!

Arkain
04-09-2008, 09:13
Phải nói rằng giọng hát của BẲNG KIỀU rất hay mà ko ca sĩ nào trong nước có đc

Thật ra thì giọng hát đặc biệt của Bằng Kiều cũng hiếm có ca sĩ VN nào ở nước ngoài hát được (ngoại trừ những người có năng khiếu về opera) chứ không chỉ riêng gì quốc nội, thích nhất là khi hát với Minh Tuyết thì cô nàng hát giọng trầm (alto) còn anh chàng này hát giọng bổng (tenor), trái ngược lại với các cặp song ca khác :)

VinaSPY
04-09-2008, 09:59
Bới nóng đi , vẹt bay tứ tung. Nghe bài này cho bớt "nóng" nè




Anh Không Chết Đâu Anh

Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ(*) tên Đương
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đến mau
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi.

Anh, anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con
Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính
Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện anh riêng anh riêng anh.

Ôi đất mát trên đồi xanh tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh
Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh.

Không, anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh.


(*) Theo ở nhà tớ nói lại là mũ đò là lính máy bay, lính nhảy dù thời đó :)

- Một bài hát rất hay, nghe mà thương tâm cho đời lính. Vân , anh không chết đâu anh, anh vẫn sống trong lòng những người "sáng suốt" như tôi...

NOTE: Trần Thiện Thanh là một nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975 với các nhạc phẩm: Mùa đông của anh, Chiếc áo bà ba, Hoa Biển, Bảy ngày đợi mong, Chuyện hẹn hò, Chuyện tình người đan áo, Đám cưới đầu xuân, Hoa trinh nữ, Hàn Mặc Tử ... Gia tài sáng tác và tư tưởng chính trị của ông còn nổi tiếng hơn với những bài hát ca ngợi đời lính cộng hoà như: Anh không chết đâu anh, Người yêu của lính, Tình thư của lính, Tuyết trắng, Chiều trên phá Tam Giang, Tưởng người chết đi... Ngoài ra, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn được biết đến với vai trò ca sĩ Nhật Trường.

kbt09
04-09-2008, 11:46
Thấy Bằng Kiều hát chung với mấy đứa hải ngoại khác mà xót cả ruột .

vuacuagai
04-09-2008, 11:56
Bới nóng đi , vẹt bay tứ tung. Nghe bài này cho bớt "nóng" nè




(*) Theo ở nhà tớ nói lại là mũ đò là lính máy bay, lính nhảy dù thời đó :)

- Một bài hát rất hay, nghe mà thương tâm cho đời lính. Vân , anh không chết đâu anh, anh vẫn sống trong lòng những người "sáng suốt" như tôi...

NOTE: Trần Thiện Thanh là một nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975 với các nhạc phẩm: Mùa đông của anh, Chiếc áo bà ba, Hoa Biển, Bảy ngày đợi mong, Chuyện hẹn hò, Chuyện tình người đan áo, Đám cưới đầu xuân, Hoa trinh nữ, Hàn Mặc Tử ... Gia tài sáng tác và tư tưởng chính trị của ông còn nổi tiếng hơn với những bài hát ca ngợi đời lính cộng hoà như: Anh không chết đâu anh, Người yêu của lính, Tình thư của lính, Tuyết trắng, Chiều trên phá Tam Giang, Tưởng người chết đi... Ngoài ra, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn được biết đến với vai trò ca sĩ Nhật Trường.

hihi, em biết bài này. Lâm Nhật Tiến hát bài này hay vãi

L.M
04-09-2008, 12:08
Bằng Kiều là 1 giọng ca trời phú, kỹ thuật, tâm tưởng đi cùng giai điệu luôn hòa đồng, đó là 1 ca sỹ đúng nghĩa. Thread này lập ra để mọi người bàn luận về bài hát / giọng hát của ca sỹ Bằng Kiều, chứ không phải là nói sang chuyện khác.

Các bác nào thích nói Bằng Kiều có những hành động/lời nói mang tính chất bôi nhọ đất nước thì xin trưng bằng chứng, bất kỳ document/article/video nào do những tờ báo các bác tin tưởng lên đây. Nếu có thì cũng không cần biết BK bị ép hay tự nguyện, nếu không thì các bác đừng nói nữa.

Các bác nào thích lằng nhằng giữa BK rồi dẫn tới việc phân tích tình hình chính trị ở VN hay bất kỳ ở đâu, hay BK có hay không có những lời nói/hành động khác, xin mời các bác qua chỗ khác. Tôi chỉ comment rằng, các bác nên tôn trọng mọi người cùng đọc thread này 1 chút. Đừng làm mọi người mất hứng, âm nhạc không phải là chính trị!!

Arkain
04-09-2008, 12:23
;1290114']Thích Bằng Kiều kiếm Paris By Night

Trong đĩa Paris By Night mới nhất Bằng Kiều cũng có trong hàng ngũ các thí sinh thi đua khiêu vũ quốc tế :)

Dark Funeral
04-09-2008, 15:32
Em nhớ 1 đoạn trong bài hát của Bk nhưng ko biết tên " cơn gió nào đưa em đi củng sẽ đưa em về..." không biết đúng ko nữa . bác nào biết xin chỉ em

L.M
04-09-2008, 15:56
nếu bác nào thích nhạc trữ tình hồi trước như Thành phố buồn, Qua cơn mê, Nữa đêm ngoài phố, Nỗi buồn gác trọ... thì click vào link nghe album mới của Đàm Vĩnh Hưng nè: http://nhaccuatui.com/nghe?L=X5IVrkuFrYRi

an tâm, các bài hát đều được cho phép lưu hành ở VN.

Rất cảm ơn bạn đã post link site, nhiều bài cũ, giờ nghe lại, thật nhiều cảm xúc :)

vuacuagai
04-09-2008, 17:19
ko có chi, em cũng mê mấy bài này lắm. Nhưng Mr. Đàm hát thì hơi lạ tay lol

dieu_pleiku
04-09-2008, 19:57
Thật ra thì giọng hát đặc biệt của Bằng Kiều cũng không có ca sĩ VN nào ở nước ngoài có được chứ không chỉ riêng gì quốc nội, khi hát với Minh Tuyết thì cô kia hát giọng trầm còn anh chàng này hát giọng bổng, trái ngược lại với các cặp song ca khác :D

2 người trái ngược nhau hát chung thì mới nghe rõ ai hát , chứ giọng 2 người mà giống nhau thì chăng biết ai đang hát hít , hay...... họ hát nhép nhỉ!!!

yeucine
04-09-2008, 20:03
Có ai biết bài này không:

Đại khái:
"Mẹ chờ con về ngậm ngùi miềng trầu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xâm, bao năm....."


Một thời như vậy đó. Bây giờ....


Thôi dọt, ghét chính trị.:)


Sao người Thái choảng túi bụi vì ủng hộ phe này, phe kia nhỉ?

Sao họ giàu hơn mình nhỉ.?

dieu_pleiku
04-09-2008, 21:49
Có ai biết bài này không:

Đại khái:
"Mẹ chờ con về ngậm ngùi miềng trầu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xâm, bao năm....."


Một thời như vậy đó. Bây giờ....


Thôi dọt, ghét chính trị.:)


Sao người Thái choảng túi bụi vì ủng hộ phe này, phe kia nhỉ?

Sao họ giàu hơn mình nhỉ.?
vì máy ong chín trị của ổng hok giống của mình

lqkhoi
05-09-2008, 08:54
Đã gọi là "ca sỹ" thì xin làm ơn chỉ chú ý đến chữ "CA" giùm. Nếu họ hát hay thì họ là ca sỹ hát hay, không thì là "hát dở".

Chuyện họ làm như thế nào và sống ra sao là chuyện của bản thân họ. Họ không tiền không quyền lực để đi du học rùi chui trốn ở lại xứ đế quốc luôn nên mới phải hành động như thế.

Nếu ngẫm về những ca nhạc sỹ "mất tư cách" ( xin lỗi chỉ là thậm xưng) theo kiểu của Bằng Kiều thì chắc có kể ra hàng khối :

- Ai đã từng thưởng thức cảnh Chế Linh những ngày cuối tháng 4 năm 1975 ngồi trên xe jeep vừa ôm đàn vừa ca nghêu ngao nhạc CM sẽ té ngửa khi những năm 80 90 mặc đồ rằn ri hát nhạc lính CH.

- Ai đã từng thưởng thức cảnh Nhật Trường sáng tác Chiếc Áo Bà Ba chống Mỹ như thế nào :) và cuối cùng được sửa lời như thế nào khi ca trên xứ Huê Kỳ.

- Ai đã từng thưởng thức những câu nói bất hủ của Họa My, Ái Vân, Anh Khoa khi đặt chân đến xứ người rồi so sánh với những câu nói ngày nay khi quay về xứ VN hát ca.

- Tất nhiên chưa kể đến 1 "vĩ nhân khác" như Phạm Duy.

Người nghệ sỹ họ cần hát, họ cần sân khấu, họ cần khán giả như hơi thở. Vì vậy xin làm ơn dẹp những bình luận về cá nhân của họ mà chỉ cần chú ý vào giọng hát của họ thôi.

VinaSPY
05-09-2008, 09:05
Giảm HOT xuống chút, nghe bài này đi anh em, hay lém :d


Đám cưới nhà binh
Sáng tác: Lê Dinh
Ca sỹ: Mai Lệ Huyền - Hùng Cường (1975)

Ðừng chê anh lính đám cưới nhà binh em ơi
Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời
Ðằng trai của anh đi chiếc xe tăng tàu bay
Ðám cưới tụi ta linh đình biết mấy

Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang
Tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng
Ðằng trai của anh ra rước cô dâu thật sang
Nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng

Một nàng tiên trong dáng học sinh
Cười duyên liếc chiến binh đa tình
Ngời đôi mắt tiết xuân thanh bình nhìn màu trời xanh xanh
Nghe trong tim chàng nghe rung rinh

Rồi sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa
Hai đứa mình vui trăng mật đậm đà
Nhà đơn vị anh bên suối trăng hoa đẹp xinh
Trời mây một cõi riêng của bọn mình


Nghe mà thấy không khí thật vui tươi... !!!

bethichhoahong
05-09-2008, 10:18
Đã gọi là "ca sỹ" thì xin làm ơn chỉ chú ý đến chữ "CA" giùm. Nếu họ hát hay thì họ là ca sỹ hát hay, không thì là "hát dở".

Chuyện họ làm như thế nào và sống ra sao là chuyện của bản thân họ. Họ không tiền không quyền lực để đi du học rùi chui trốn ở lại xứ đế quốc luôn nên mới phải hành động như thế.

Nếu ngẫm về những ca nhạc sỹ "mất tư cách" ( xin lỗi chỉ là thậm xưng) theo kiểu của Bằng Kiều thì chắc có kể ra hàng khối :

- Ai đã từng thưởng thức cảnh Chế Linh những ngày cuối tháng 4 năm 1975 ngồi trên xe jeep vừa ôm đàn vừa ca nghêu ngao nhạc CM sẽ té ngửa khi những năm 80 90 mặc đồ rằn ri hát nhạc lính CH.

- Ai đã từng thưởng thức cảnh Nhật Trường sáng tác Chiếc Áo Bà Ba chống Mỹ như thế nào :) và cuối cùng được sửa lời như thế nào khi ca trên xứ Huê Kỳ.

- Ai đã từng thưởng thức những câu nói bất hủ của Họa My, Ái Vân, Anh Khoa khi đặt chân đến xứ người rồi so sánh với những câu nói ngày nay khi quay về xứ VN hát ca.

- Tất nhiên chưa kể đến 1 "vĩ nhân khác" như Phạm Duy.

Người nghệ sỹ họ cần hát, họ cần sân khấu, họ cần khán giả như hơi thở. Vì vậy xin làm ơn dẹp những bình luận về cá nhân của họ mà chỉ cần chú ý vào giọng hát của họ thôi.


Cho xin ít dẫn chứng đi bác, mấy vụ lùm xùm này em chưa nghe.

canh_ka_ka
08-09-2008, 18:16
Buồn buồn em nghe các bài hát của nhạc sỹ có nick-name là "nhạc sỹ của lính"... nghe ghiền luôn. Vân, đó là Trần Thiện Thanh :D khoái nhất 2 câu trong bài XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ:

"ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi"

===> Rất có ý nghĩa, đang yên đang bình tự nhiên...

"Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
không lẻ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con xuân này vắng nhà"

===> Yếu nước quá , muốn hy sinh quyền lợi cá nhân - tình cảm gia đình để mà chiến đấu.
Sao lại là Trần Thiện Thanh hả bác.

VinaSPY
08-09-2008, 20:31
Sao lại là Trần Thiện Thanh hả bác.

Đạng định trích bài ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU ANH , tự nhiên nghiwx bài "Xuân này con không về" hay hơn nên đưa vào :) sorry :) ---> Trịnh Lâm Ngân

Mr_zoro
08-09-2008, 22:58
Ko ai hát bài " trái tim bên lề " như Băngkieu và cả bài " yêu thương mong manh nữa "
trai t b l : http://www10.nhac.vui.vn/Music/#Play,16038

babylearnit
09-09-2008, 19:02
"Phút cuối" và các bài hát để đời khác của anh
http://www.youtube.com/watch?v=E4MQnnwUbs4

phoipha
09-09-2008, 21:17
Đã gọi là "ca sỹ" thì xin làm ơn chỉ chú ý đến chữ "CA" giùm. Nếu họ hát hay thì họ là ca sỹ hát hay, không thì là "hát dở".

Chuyện họ làm như thế nào và sống ra sao là chuyện của bản thân họ. Họ không tiền không quyền lực để đi du học rùi chui trốn ở lại xứ đế quốc luôn nên mới phải hành động như thế.

Nếu ngẫm về những ca nhạc sỹ "mất tư cách" ( xin lỗi chỉ là thậm xưng) theo kiểu của Bằng Kiều thì chắc có kể ra hàng khối :

- Ai đã từng thưởng thức cảnh Chế Linh những ngày cuối tháng 4 năm 1975 ngồi trên xe jeep vừa ôm đàn vừa ca nghêu ngao nhạc CM sẽ té ngửa khi những năm 80 90 mặc đồ rằn ri hát nhạc lính CH.

- Ai đã từng thưởng thức cảnh Nhật Trường sáng tác Chiếc Áo Bà Ba chống Mỹ như thế nào :) và cuối cùng được sửa lời như thế nào khi ca trên xứ Huê Kỳ.

- Ai đã từng thưởng thức những câu nói bất hủ của Họa My, Ái Vân, Anh Khoa khi đặt chân đến xứ người rồi so sánh với những câu nói ngày nay khi quay về xứ VN hát ca.

- Tất nhiên chưa kể đến 1 "vĩ nhân khác" như Phạm Duy.

Người nghệ sỹ họ cần hát, họ cần sân khấu, họ cần khán giả như hơi thở. Vì vậy xin làm ơn dẹp những bình luận về cá nhân của họ mà chỉ cần chú ý vào giọng hát của họ thôi.



Chẳng muốn nói trong topic này nhưng phát hiện cái bài post dốt không chịu nổi

Không phải cứ thích nói sao thì nói đâu hen. Không biết những thông tin dối trá đó bạn lấy ở đâu ra?

- Chế Linh chưa bao giờ hát nhạc CM. Ông mặc áo lính, hát nhạc lính từ trước năm 1975
Vào năm 1960, Chế Linh đến với âm nhạc lần đầu tiên khi đạt giải xuất sắc cuộc thi tuyển ca sĩ Đoàn Văn nghệ Biệt Chính Biên Hoà.
Cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường thì Chế Linh là 1 trong Tứ Trụ, bộ 4 nam danh ca lớn nhất của miền Nam Việt Nam trước 1975 ở mảng nhạc bình dân, nay gọi là Nhạc vàng
Ngoài ca hát, Chế Linh còn rất nổi tiếng với bút danh Tú Nhi khi viết rất nhiều bài nhạc được yêu thích: Ngày Đó Xa Rồi, Đoạn Tái Bút, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Thương hận, Trong Tầm Mắt Đời... Đặc biệt có nhiều bài hát về lính như Tâm Sự người Thương Binh, Lời Kẻ Đăng Trình, Mùa Xuân Trông Thư Em...

Tất cả những bài hát mà Chế Linh (Tú Nhi) sáng tác trước 1975 là:

Đêm buồn tỉnh lẻ - 1962
Bài ca kỷ niệm - 1962
Đếm bước cô đơn - 1963
Thương Hận - 1966
Lời thương chưa ngỏ - 1966
Ngày đó xa rồi - 1967
Xin làm người xa lạ - 1967
Nỗi buồn xa mạc - 1968
Lời kẻ đăng trình - 1968
Trong tầm mắt đời - 1968
Đoạn cuối tình yêu - 1968
Đoạn khúc đọan trường - 1969
Mai lỡ mình xa nhau - 1969
Khu Phố ngày xưa - 1969
Nụ Cười Chua Cay - 1970
Mưa bên song cửa - 1972
Người về trong chiêm bao - 1973
Xin yêu tôi bằng tình người - 1974

- Nhật Trường, tức Trần Thiện Thanh - chưa bao giờ sáng tác bài hát Chiếc Áo Bà Ba "chống Mỹ" cả. Bài hát Chiếc Áo Bà Ba sáng tác tại miền Nam, được dân miền Nam đặc biệt yêu thích thì không có lý do, và không có bất cứ cơ sở nào để nói bài hát này là "chống Mỹ". Chỉ có 1 cái là sau 1975, khi bài hát này được phép phổ biến trong nước, bài hát đã bị sửa lời 1 cách trắng trợn theo chiều hướng ca ngợi chế độ mới.
Ngoài ra còn phải nói thêm là Nhật Trường - Trần Thiện Thanh là nhạc sĩ sáng tác nhiều nhạc lính miền Nam nhất trong các nhạc sĩ


Người xưa có câu: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe... có nghĩa là như thế vậy
Không thể đổi trắng thành đen như vậy được
Người ta có thể thay đối lịch sử bằng cách viết ra sách giáo khoa. Nhưng người ta không thể thay đổi được sự thật

thoimaem
10-09-2008, 00:25
tớ thì thích ngọc huyền thôi :D

lqkhoi
10-09-2008, 08:38
Người xưa có câu: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe... có nghĩa là như thế vậy
Không thể đổi trắng thành đen như vậy được
Người ta có thể thay đối lịch sử bằng cách viết ra sách giáo khoa. Nhưng người ta không thể thay đổi được sự thật

Lúc đầu tôi tính viết 1 bài phản biện lại bài viết của bạn sau khi thấy cái bài post này nằm chễm chệ trên google trang 1 khi search chữ "áo bà ba". Nhưng sau khi search những bài bạn đã post tôi xin không cần phải viết để khỏi làm loãng chú đề mà tôi đã mắc phải ở trên.

Người ta nói Có rất nhiều cách để nói và cũng có rất nhiều mặt của 1 vấn đề. Viết 1 bài trên tinh thần xây dựng, đóng góp cho người khác thấy cái sai của họ vì chẳng ai là đúng hoàn toàn cả trong 1 cái thế giới mà thông tin hỗn loạn như hiện nay là cần thiết, nhưng những cách viết "trịch thượng" dựa trên những thông tin sai của mình sẽ đem lại sự không coi trọng trong mắt người khác.

Một người cực đoan (đỏ quá hoặc vàng quá) không bao giờ là 1 người thông minh và chỉ tổ cho người khác lợi dụng.

Sorry TS vì lại lạc chủ đề và đây là bài post cuối cùng của tôi ở cái thread này. Nếu bạn phôipha có hứng thú tranh luận hơn thì xin pm cho tôi.

bethichhoahong
10-09-2008, 08:59
Lúc đầu tôi tính viết 1 bài phản biện lại bài viết của bạn sau khi thấy cái bài post này nằm chễm chệ trên google trang 1 khi search chữ "áo bà ba". Nhưng sau khi search những bài bạn đã post tôi xin không cần phải viết để khỏi làm loãng chú đề mà tôi đã mắc phải ở trên.

Người ta nói Có rất nhiều cách để nói và cũng có rất nhiều mặt của 1 vấn đề. Viết 1 bài trên tinh thần xây dựng, đóng góp cho người khác thấy cái sai của họ vì chẳng ai là đúng hoàn toàn cả trong 1 cái thế giới mà thông tin hỗn loạn như hiện nay là cần thiết, nhưng những cách viết "trịch thượng" dựa trên những thông tin sai của mình sẽ đem lại sự không coi trọng trong mắt người khác.

Một người cực đoan (đỏ quá hoặc vàng quá) không bao giờ là 1 người thông minh và chỉ tổ cho người khác lợi dụng.

Sorry TS vì lại lạc chủ đề và đây là bài post cuối cùng của tôi ở cái thread này. Nếu bạn phôipha có hứng thú tranh luận hơn thì xin pm cho tôi.

Hix, tui thấy phoipha viết đâu có chi là "trịnh thượng" đâu bạn, chỉ là cung cấp một số thông tin mà có đầy người không biết (như tui)

Người ta thấy bạn đưa thông tin sai, thì chỉnh lại cho đúng thui mừ. Sao phản ứng gay gắt thế.

phoipha
10-09-2008, 09:16
Nếu bạn phôipha có hứng thú tranh luận hơn thì xin pm cho tôi.

Xin lỗi
Nhưng tôi chỉ hứng thú với mấy người có 1 chút hiểu biết về âm nhạc để có thể tranh luận
Còn nếu không thì... chán lắm

bethichhoahong
11-09-2008, 14:18
Tiếp tục nhạc Bằng Kiều:
http://mp3.baamboo.com/search-nhac-music-mp3-YuG6sW5nIGtp4buBdQ==/1/1/kw-bang-kieu.html

Link nhiều bài thiệt, nhưng không có bài Đổi thay, ai có bài này, cho tui xin link với.

babylearnit
11-09-2008, 14:48
Link nhiều bài thiệt, nhưng không có bài Đổi thay, ai có bài này, cho tui xin link với.

Search gú gồ là ra thôi mà bạn!

ANW, review lại luôn 1 đoạn báo VNN chửi Bằng Kiều 1 tí:
http://my.opera.com/forevermyweb/blog/show.dml/1077225
:drool:

Trong blog vẫn còn giữ "bằng chứng" cho cái gọi là "phản phúc" theo như VNN:
http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/01/363465/
lol

cái nick đó
12-09-2008, 06:57
Bằng Kiều là một nam ca sĩ có chất giọng đặc biệt, cao độ khủng khiếp (hãy vãi...), là một trong những nam ca sĩ kĩ thuật tốt nhất VN. Nhìn lại quá khứ rồi nhìn đám ca sĩ hiện tại thấy [...] không chịu được.

Trước kia lúc chưa có Quang Dũng tớ khoái Bằng Kiều nhất. Khi xảy ra "chuyện ấy" tớ cũng còn ít thông tin về BK nữa, toàn nghe lại nhạc cũ. Vừa rồi QD lại "dính chàm", không biết tới đâu rồi mà ko thấy báo nói.

Mà QD với BK hát lại của nhau Cơn Gió Thoảng với Lỡ Yêu Em Rồi làm tớ cứ nghe đi nghe lại mãi ko chán. Dạo này thì ko được mua nhạc BK nên cũng chả biết sao nữa, lâu lâu đi cafe nghe họ mở mới biết có bài gì mới ko :D

bachnga
12-09-2008, 09:42
- Cám ơn thông tin mà bác đã đưa. Chẳng qua có chút phật ý với cách truyền đạt thông tin của bác.
- Nói thật do sinh sau đẻ muộn nên nhiều chuyện thâm cung bí sử chỉ biết do nghe "lén" nên có thể trật bản lề.
- Nếu có thời gian bác đưa băng nhạc như bác nói lên nghe thử, xem lời ca có quá gượng ép không?

yeucine
12-09-2008, 10:09
(tháng 12/2007) Chế Linh có về VN hát trong 1 chương trình do Unicef tổ chức (Chế Linh là 1 đại sứ của tổ chức này)



Xác nhận thông tin ngoài lề này. Ông về với bà vợ không biết thứ mấy ( Ông này khá đa tình)

Ngoài đời CL xấu còn hơn tui, đen thui thủi nhưng nói chuyện cực kỳ có duyên.

bachnga
12-09-2008, 10:22
Hoan hô bác yeucine. Chúc mừng bác có làn da trắng hơn Chế Linh

phoipha
12-09-2008, 10:44
Hồi đầu năm đi đám tang nhạc sĩ Châu Kỳ, nói chuyện với đứa cháu của ông mới biết Chế Linh chính là thủ phạm làm cho Châu Kỳ ra đi sớm.
Lúc đó Châu Kỳ bị bệnh gan rất nặng, bác sĩ cấm không được đụng tới rượu
Nhưng nhân dịp Chế Linh về VN, lâu ngày chiến hữu gặp nhau, thế là Châu Kỳ nể bạn không thể không thiết đãi rượu được.
Hậu quả là Châu Kỳ qua đời chỉ vài tháng sau.

@bachnga: Tôi post bài hơi trịch thượng là do rất bực mình về những thông tin sai lệch được 1 số người đăng tải.
Tôi đang tìm host để upload cái băng Đường Chúng Ta Đi lên
Ngoài băng này ra, năm 1978, Julie Quang (vợ cũ của ca sĩ Duy Quang) còn làm 1 băng nhạc cách mạng tên là Tổ Quốc Yêu Thương tại Paris, như là 1 cách để "lấy lòng" nhằm để Duy Quang có thể dễ dàng xuất cảnh sang Pháp.
Ngay sau đó thì Julie đã tuyên bố đoạn tuyệt với băng nhạc này.

thichgaidep
14-09-2008, 00:35
nghe Bằng Kiều (http://vietxgen.com/forum/music_list.php?search=B%E1%BA%B1ng%20Ki%E1%BB%81u&search_cond=singer)
có một số bài của BK hát mời ace thưởng thức

squangcao.com
14-09-2008, 08:08
Clip nhạc về Bằng Kiều:
http://www.phimleonline.com/n/bang%20kieu%7B1%7D.html

Đổi thay- Bằng Kiều
http://www.trumnhac.com/index.php?search=doi+thay+bang+kieu

babylearnit
14-09-2008, 09:31
Bằng Kiều là một nam ca sĩ có chất giọng đặc biệt, cao độ khủng khiếp (hãy vãi...), là một trong những nam ca sĩ kĩ thuật tốt nhất VN. Nhìn lại quá khứ rồi nhìn đám ca sĩ hiện tại thấy [...] không chịu được.

Trước kia lúc chưa có Quang Dũng tớ khoái Bằng Kiều nhất. Khi xảy ra "chuyện ấy" tớ cũng còn ít thông tin về BK nữa, toàn nghe lại nhạc cũ. Vừa rồi QD lại "dính chàm", không biết tới đâu rồi mà ko thấy báo nói.

Mà QD với BK hát lại của nhau Cơn Gió Thoảng với Lỡ Yêu Em Rồi làm tớ cứ nghe đi nghe lại mãi ko chán. Dạo này thì ko được mua nhạc BK nên cũng chả biết sao nữa, lâu lâu đi cafe nghe họ mở mới biết có bài gì mới ko :D

nếu bác có nhã ý muốn mua nhạc của bằng kiều cùng chữ ký của bác ấy thì vào www.bangkieu.com mà order nhé! :)

lumibin
03-11-2008, 03:52
BK có giọng lạ, hát khá hay và ấm áp, bài Trái tim bên lề tôi cũng rất thích.

ttn47
03-11-2008, 11:02
Bằng Kiều hát hay, thế là đủ

dukich85
02-12-2008, 22:07
Thích Bằng Kiều hát, miễn bàn vụ khác

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Àh mà có ai có thông tin j về Bằng Kiều bây h không nhỉ

huynhdieu13
03-12-2008, 16:39
Mình ko thích Bằng Kiều lắm, nhưng thích nghe Bằng Kiều hát Trái tim bên lề. Phải nói là hay. Còn những chuyện khác thì đừng bàn kẻo bị ban nick.
p/s: Mỗi người điều có quyên tự đo, đi tìm tương lai cho bản thâm và gia đình :)

Arkain
14-10-2010, 01:31
Xem Bằng Kiều & Chí Tài đóng kịch "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" trong chương trình Paris By Night 100 mà cười đau cả bụng!

http://i37.photobucket.com/albums/e78/johndallaseye/PBN%20100%20Pictures/Forums/KIch.png

Đôrêmi79
17-10-2010, 20:23
Vẫn còn đĩa CD có bài hát "Bến cảng quê hương tôi" do Bằng Kiều hát, giọng rất cao hát theo mà không được phải transpose -2 mới hát nổi.

ToiYeuVietNam99
23-10-2010, 05:45
Một giọng hát mà những thế hệ 7 8x mói nhớ và biết được

Arkain
20-02-2011, 15:49
Nhà nào thường theo dõi Paris By Night thì đều biết thôi, chứ riêng gì 7x 8x đâu chớ :)


http://www.youtube.com/watch?v=N1tyBtB0wgg

Giờ Thì Anh Đã Biết
(Bằng Kiều & Minh Tuyết)

Ôi những tháng ngày hoang vắng
Anh cứ mãi chờ mong đến mỏi mòn
Khi đã cố tình xa lánh
Em có biết rằng anh rất u buồn

Tan nát hết vì anh đó
Sao dối trá mà em đã không ngờ
Anh rất thích làm em nhớ
Anh rất thích để em sống mong chờ

Rồi đây cũng sẽ phôi phai theo thời gian
Và anh cũng thấy vui hơn khi lìa tan
Vì anh đã có ai kia, muốn quên em
Muốn quên đi tình yêu cũ

Vậy thì mình hãy nói câu chia lìa
Và hãy lãng quên câu thề
Mới hôm nào còn bên nhau anh đã nói
"Một đời này đã trót yêu em rồi
Mãi mãi không xa rời"
Đó chỉ là lời gian dối thôi

Vậy thì mình hãy nói câu chia lìa
Và hãy lãng quên câu thề
Mới hôm nào còn bên nhau em đã nói
"Một đời này đã trót yêu anh rồi
Thì mãi mãi không xa rời"
Đó chỉ là lời gian dối thôi

shena22
04-03-2011, 18:27
http://www.youtube.com/watch?v=pRqpFKcBS60

lyric

Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
Những ái ân để phôi pha
Đành hỡi đuyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân
(Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu)
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng,
Bên song anh trông đầu non trăng xế
Thương bèo trôi theo sông nước
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Tương tư về thương đôi mắt nâu
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
Đôi mắt ưu buồn thiên thu
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
Bên song đầu non tàn canh bóng xế
Thương bèo trôi theo muôn hướng
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau.

Arkain
08-03-2011, 10:06
Thời nay ngoài Bằng Kiều và Khánh Hà ra thì còn đôi song ca nào có khả năng trình diễn bài hát này? :punk:


http://www.youtube.com/watch?v=01-DuWcukA8

Tình Yêu Cho Em
Bằng Kiều & Khánh Hà

Em yêu thương ơi em như đóa hồng,
Tình anh trao em từ khi gặp lần đầu.
Bên em anh nghe bao la đất trời.
Em trao cho anh tình yêu thật tuyệt vời,
Em mang cho anh đam mê tháng ngày,
Bên em anh nghe tim anh ấm nồng.
Khi anh bên em, anh quên cả thế gian.

Je vis pour elle depuis toujours
Qu’elle me déchire ou qu’elle soit tendre.
Elle nous dessine après l’amour
Un arc-en-ciel dans notre chambre.
Elle est musique et certains jours
Quand notre cœur se fait trop lourd.
Elle est la seul à pouvoir nous porter secours.

Tình em trao cho anh tràn hơi ấm.
Elle vivra toujours en moi.
Đàn lên khơi ngân vang lời tha thiết,
Đàn vang tiếng còn vang mãi về tình yêu chúng ta.
Je vis pour elle jour après jour,
Quand ses accords en moi se fondent.
C’est ma plus belle l’histoire d’amour.
Khi ta bên nhau niềm đau như không còn.
Em luôn bên anh không phai bóng hình,
Qua bao không gian, qua bao phố phường.
Em như bông hoa trong sương mờ càng rực rỡ.
Je serais perdue sans elles.
Cô đơn trong đêm sương khuya ướt mềm.
Je suis triste et je l’appelle.
Em ơi xa em quanh anh nỗi buồn.

Tình anh đây vang trong lời ca đó,
Lời say đắm, tình sương khói hòa theo gió.
Em luôn trong anh không phai bóng hình,
Qua bao không gian, qua bao phố phường.
Em như bông hoa trong sương mờ càng rực rỡ.
Một trời đã thương yêu
Cuộc tình sẽ mãi xanh
Tình em trao cho anh tràn hơi ấm.
Elle me ressemble comme tu vois
Tình anh trao cho em chẳng phai xóa
J'existe encore, je sais pourquoi
Đàn lên khơi ngân vang lời tha thiết,
Đàn vang tiếng còn vang mãi về tình yêu chúng ta.

Em mang cho anh say mê tháng ngày
Khi anh bên em thời gian như ngừng lại
Anh trao cho em nên thơ mối tình
Khi ta bên nhau niềm đau như không còn
Elle est musique, elle a des ailes
Elle m'a donné la clé du ciel
Qui m'ouvre enfin les portes du soleil
J'existe par elle
Ta trao cho nhau câu ca tiếng đàn
J'existe pour elle
Đôi ta bên nhau như quên tháng ngày
Elle est toi et moi
Cuộc tình không úa phai
Tình chúng ta tuyệt vời...

bachnga
08-03-2011, 10:22
Thấy cái tiêu đề cứ ngỡ Bằng Kiều đã về nơi xa xôi rồi chứ.
Gì chứ BK thì gặp hoài http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

AnhTuanKB
08-03-2011, 14:29
http://www.youtube.com/watch?v=pRqpFKcBS60

lyric

Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
Những ái ân để phôi pha
Đành hỡi đuyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân
(Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu)
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng,
Bên song anh trông đầu non trăng xế
Thương bèo trôi theo sông nước
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Tương tư về thương đôi mắt nâu
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
Đôi mắt ưu buồn thiên thu
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
Bên song đầu non tàn canh bóng xế
Thương bèo trôi theo muôn hướng
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau.

Nói thiệt là nghe bài này của Shen giống như 1 mớ hổ lốn lào xào bên tai. Không biết là do phối âm hay do người tạo clip.
Mở Zing ra kiếm bài này của BK nghe thấy hay hơn gấp ngàn lần.

super chicken
28-04-2011, 16:25
mình còn nhớ lúc chương trình bài hát việt những số đầu tiên,lúc đó ca sĩ BK đã thể hiện tác phẩm của chính anh là bài Anh sẽ nhớ mãi,mà đến sau này khi BK đã xuất ngoại thì bài hát được ca sĩ Lam Trường thể hiện lại trong album của mình.Đã có điều tiếng về việc bài hát này được lọt qua kiểm duyệt và xuất ra thị trường.Sau đó hình như là đã bị buộc phải thu hồi đĩa.
không bàn về chuyện nhạc bị cấm xuất bản,chỉ nói về việc ca sĩ Lam trường thể hiện bài này nge cũng hay nhưng nếu so sánh về đẳng cấp thì đã thua BK 1 bậc,có lẽ LT chọn bài này là 1 sự sai lầm.
bây giờ thỉnh thoảng nghe lại vẫn thấy hay,rất tâm trạng.

maychu.net
28-04-2011, 22:49
Thời nay ngoài Bằng Kiều và Khánh Hà ra thì còn đôi song ca nào có khả năng trình diễn bài hát này? :punk:


Đương thời thì có hơn...

http://www.youtube.com/watch?v=6TO_PiO8JVs

Présentation en 1997, du Hélène Segara avec la participation d'Andrea Bocelli.

http://www.youtube.com/watch?v=UUEV1VFli3Y

The Old Man
29-04-2011, 01:40
Giọng BK rất cao và thanh, loại giọng ca mình thích, tuy mình không ghét BK, nhưng không thích anh ta, chỉ vì bản tánh cá nhân mình không thích giọng Bắc nặng quá như BK.

okiechiatay
06-09-2011, 11:21
Cẩn thận mồm mép nhé ! Ngoài "Trái tim bên lề" ra mình còn kết 2 bài "Linh hồn đã mất" và "Những ngày đẹp trời" của BK - giọng hát thì ... thôi rồi

Arkain
27-10-2012, 18:30
Khánh Ly, Bằng Kiều được phép biểu diễn tại VN

"Cục NTBD đã ký giấy phép đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly và Bằng Kiều về Việt Nam biểu diễn từ giờ cho đến hết tháng 12", ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa (Cục NTBD) cho biết.

Theo ông Thành Nhân, các cơ quan quản lý đã phối hợp cùng nhau và cân nhắc rất kỹ để cấp phép số 691/NTBD-PQ cho hai ca sĩ Khánh Ly và Bằng Kiều về nước biểu diễn trong dịp này. Các bài hát họ thể hiện cũng sẽ kiểm duyệt kỹ càng, được thẩm định, quản lý chặt chẽ.

"Giấy xin cấp phép của Khánh Ly và Bằng Kiều có thời hạn từ giờ đến hết tháng 12. Sau đó hai ca sĩ này muốn biểu diễn tiếp thì các đơn vị tổ chức biểu diễn lại phải xin giấy cấp phép tiếp và cơ quan có chức năng sẽ xem xét và đưa ra quyết định của mình" - ông Thành Nhân nói.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/25/10/20120925102045_khanhly1.jpg

Tại sao chỉ cấp phép cho Khánh Ly và Bằng Kiều Không về Việt Nam biểu diễn trong một thời gian nhất định? Ông Thành Nhân lý giải rằng tuỳ vào các chương trình biểu diễn cấp phép, họ xin cấp phép đến đâu thấy thực thi đúng pháp luật thì Cục cho cấp phép đến đó.

Cũng theo ông Thành Nhân, mọi thủ tục đều căn cứ vào công văn xin thời hạn cụ thể của đơn vị tổ chức chứ không phải có sự khắt khe đối với ca sĩ Khánh Ly và Bằng Kiều. "Chúng tôi đều tạo điều kiện và làm trên phương diện hợp lý, công bằng cho nghệ sĩ" - ông Nhân nói.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/09/25/10/20120925102045_bangkieu.jpg

Với việc được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam, đây là lần trở về gặp gỡ khán giả trong nước đầu tiên sau hơn 30 năm xa quê của ca sĩ Khánh Ly cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày "người đàn bà hát nhạc Trịnh hay nhất" bước chân vào con đường ca hát (11/1962 -11/2012).

Theo nhà tổ chức, chương trình đầu tiên với sự góp mặt của Khánh Ly sẽ diễn ra vào tháng 11, với sự tham gia của những khách mời: Elvis Phương, Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn. Sẽ có khoảng 28 ca khúc được chọn thể hiện, hầu hết đều đã được phổ biến tại Việt Nam.

Một nguồn tin riêng cho VietNamNet biết, nếu không có gì thay đổi thì Bằng Kiều sẽ hội ngộ các khán giả TP.HCM vào ngày 26/10 và 2 ngày sau đó (28/10) anh sẽ ra Hà Nội để đứng chung sân khấu với hai diva nhạc Việt là Mỹ Linh và Hồng Nhung.

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/89873/khanh-ly--bang-kieu-duoc-phep-bieu-dien-tai-vn.html

Arkain
27-10-2012, 18:35
Giá cao kỷ lục, vẫn 'cháy' vé show Bằng Kiều

X.T. - làm trong nghề truyền thông, cho hay cách đây 5 ngày, một số người nhờ T. đặt hộ vé xem Bằng Kiều, nhưng không còn cơ hội. Một anh đồng nghiệp nài nỉ T. mua hộ 4 cặp vé (giá tới 4 triệu đồng/vé) để làm quà tặng, song, loại vé này cũng đã hết sạch.

Bay vào Sài Gòn để xem thần tượng

Vốn rất hâm mộ giọng ca Bằng Kiều nên nghe tin ca sĩ này cuối tháng 10 về nước biểu diễn, ngay từ đầu tháng, chị Nguyễn Thị Huyền đã phấp phỏm vì sợ không mua được vé. May quá, nhờ người quen (làm trong giới truyền thông) giới thiệu, cuối cùng chị đã mua được 2 cặp (một cặp tặng vợ chồng người bạn). Song, để cầm được cặp vé trên tay cũng khá gian nan. Người quen của chị Huyền đã phải đặt trước một công ty phát hành ở Hà Nội từ cách đây 2 tuần. Đúng 10 ngày trước khi Bằng Kiều biểu diễn ở Thủ đô (28/10), mặc dù bụng bầu đã 8 tháng, chị phải lặn lội đến tận nơi phát hành để lấy vé.

Làm trong nghề truyền thông nên X.T. cho hay, cách đây 5 ngày, một số người nhờ T. đặt hộ vé xem Bằng Kiều, nhưng không còn cơ hội. Một anh đồng nghiệp nài nỉ T. mua hộ 4 cặp vé (giá tới 4 triệu đồng/vé) để làm quà tặng, song, loại vé này cũng đã hết sạch.

Sáng 18/10, tại văn phòng công ty Đ.Đ show - ngày đầu tiên phát hành vé, lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Khán giả đến mua phải xếp hàng. Căn phòng diện tích chỉ hơn chục mét vuông nhưng kê tới 5-6 bàn. Mỗi bàn một cô phụ trách bán một loại vé, với mức giá từ 500.000 đến 1 triệu, 1,2 triệu, 2 triệu đồng và cao nhất là 4 triệu đồng. Tất cả đều đã được đặt trước, ai có nhu cầu mua thêm cũng chịu.

Lý giải tình trạng "cháy" vé tại Hà Nội, bà Hoài Oanh, Phó Giám đốc Đ.Đ show, trần tình, sau khi có danh sách đăng ký của khán giả gửi vào TP.HCM (số lượng vé lên tới cả nghìn), công ty này đã làm việc với đơn vị phát hành vé chính thức liveshow Bằng Kiều và đã được chấp thuận. Vì nhiều lý do, vé phát hành chậm so với dự kiến. Tới khi nhận được vé chuyển ra Hà Nội, số lượng lại bị cắt giảm một nửa so với đăng ký ban đầu.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/10/19/10/20121019103837_Bangkieu19.10.jpg
Vé xem đều đã được đặt trước, ai có nhu cầu mua thêm cũng chịu.

Do vậy, bà Oanh kể, rất nhiều khán giả đã đến tận trụ sở công ty trách móc, ngồi lỳ nhiều tiếng đồng hồ để chờ vé. Có người ngồi từ 15h chiều đến 19h tối, với hy vọng có người đăng ký mà không đến lấy vé thì họ sẽ mua lại.

"Chúng tôi đã tổ chức nhiều show, nhiều chương trình của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ khán giả cuồng nhiệt đến thế và xảy ra tình trạng khan hiếm vé như liveshow Bằng Kiều. 12h đêm khách vẫn gọi điện. Giữa trưa khách cũng gọi điện. Thậm chí, qua điện thoại, có khách hàng còn quát tôi là không được nghỉ, phải phục vụ 24/24. Tôi đến phát ốm vì Bằng Kiều", bà Oanh than thở.

Trước thông tin có hiện tượng các đầu mối "ôm" vé để tuồn ra ngoài và câu kết bán cao hơn giá gốc để kiếm lời, bà Oanh cho hay tất cả khán giả đăng ký mua đều có địa chỉ, điện thoại rõ ràng. Song, cũng không loại trừ trường hợp phe vé nhờ người mua - như vậy cũng khó kiểm soát hết được.

Để hỗ trợ những người đã đăng ký mà không có vé, công ty này sẽ đặt vé máy bay cho khách từ Hà Nội vào Sài Gòn, với tổng chi phí 4 triệu đồng (3 triệu đồng vé máy bay khứ hồi, 1 triệu tiền vé liveshow) để họ được xem thần tượng của mình biểu diễn. Như vậy, rõ ràng là so với TP.HCM, tình trạng "cháy" vé xem Bằng Kiều biểu diễn chỉ xảy ra ở Hà Nội.

Vé xem ca sĩ hải ngoại cao kỷ lục

Nếu như cách đây 10 năm, việc các ca sĩ trong nước có được show diễn ở các quốc gia có đông cộng đồng người Việt sinh sống như: Mỹ, Australia, Đức, Canada, Nga,... là một biểu hiện của sự ăn khách và khẳng định thương hiệu, đẳng cấp thì hiện nay thế cuộc đã xoay vần quay ngoắt 180 độ.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/10/19/10/20121019103837_Bangkieu19.10.jpg1.jpg
Ghế VIP xem liveshow Bằng Kiều lên tới 4 triệu đồng/vé.

Sân khấu ca nhạc trong nước đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của các ca sĩ hải ngoại và xuất hiện một trào lưu "tìm về cội nguồn" ngược dòng từ nước ngoài về. Đó là sự trở về của: Hương Lan, Đức Huy, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Tuấn Vũ, Quang Lê, Nguyễn Hưng, Minh Tuyết, Thu Phương... Thậm chí, rất nhiều nghệ sĩ đã trở về Việt Nam sinh sống hay kinh doanh.

Lý do, nhiều nghệ sĩ cho rằng ở hải ngoại họ chỉ đi diễn, có show lớn vào dịp cuối tuần, còn tại Việt Nam hầu như ngày nào cũng có thể tổ chức show. Bên cạnh đó, việc xin cấp phép về nước biểu diễn cũng dễ dàng hơn, cộng với tiền cát xê trả cho các ca sĩ hải ngoại không hề nhỏ (thậm chí có chương trình họ còn được trả cao hơn khi hát ở hải ngoại)...

Tuy nhiên, giá vé xem các chương trình ca nhạc của ca sĩ hải ngoại tại Việt Nam cũng ngày càng đa dạng và liên tiếp lập kỷ lục. Theo tiết lộ của ca sĩ L., vé xem show của người Việt hải ngoại ở các câu lạc bộ, casino, đại nhạc hội từ 5 năm nay dao động từ 30 USD (hơn 600.000 đồng) tới 150 USD (hơn 3 triệu đồng cho vé VIP). Ở Việt Nam, giá vé cũng ở mức tương tự.

Nếu như mức giá cho đêm nhạc "Tuấn Vũ, 10 năm tái ngộ" diễn ra năm 2010 dao động từ 300.000 đến 1,7 triệu đồng và khán giả ngồi kín Nhà hát Lớn, thì đến liveshow "Chế Linh, 30 năm tái ngộ" diễn ra năm 2011, mức giá được nâng lên từ 500.000 đến 3 triệu đồng. Cá biệt, đến liveshow của Bằng Kiều diễn ra cuối tháng 10 tại TP.HCM và Hà Nội, thì giá bứt phá kỷ lục khi ghế VIP lên tới 4 triệu đồng/vé, và loại vé này cũng đã được mua hết.

Điều này chứng tỏ khán giả trong nước ngày càng mạnh tay chi cho những đêm nghe hát không thua kém ở hải ngoại.

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/93267/gia-cao-ky-luc--van--chay--ve-show-bang-kieu.html

Arkain
27-10-2012, 18:38
Bằng Kiều được chào đón nồng nhiệt ở sân bay Tân Sơn Nhất

TTO - Trưa 20-10, ca sĩ Bằng Kiều và gia đình đã về tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

Trước đó từ rất sớm, một nhóm bạn trẻ thuộc thành viên hội “Những người thích giọng hát Bằng Kiều” trên mạng xã hội đã có mặt tại sân bay chào đón thần tượng của mình. Với áo và băngrôn in hình Bằng Kiều cùng những tiếng hò hét cuồng nhiệt, các bạn trẻ đã làm chàng ca sĩ gốc Hà Nội và gia đình bất ngờ bởi sự chào đón lần này.

Ba đứa con của Bằng Kiều tỏ ra ngượng ngùng khi được rất đông phóng viên vây quanh chụp hình. Sau khi chụp hình lưu niệm và tặng chữ ký cho các fan, gia đình anh chậm rãi lên xe di chuyển về khách sạn.

"Bằng Kiều in concert 2012" diễn ra lúc 20g ngày 26-10 tại sân khấu Lan Anh, TP HCM và 19g ngày 28-10 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội.


http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=594979
Bằng Kiều cùng vợ Trizzie Phương Trinh và 3 con tại sân bay Tân Sơn Nhất

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=594980
Các bạn trẻ háo hức chờ đón Bằng Kiều tại sân bay Tân Sơn Nhất

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=594981
Rất đông phóng viên và người hâm mộ chờ đón Bằng Kiều tại sân bay

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=594982
Bằng Kiều ký tặng các bạn trẻ


http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/516854/Bang-Kieu-duoc-chao-don-nong-nhiet-o-san-bay.html

Arkain
27-10-2012, 18:44
Bằng Kiều trở về nước cùng vợ và 3 con trai

Trưa nay, nam danh ca Bằng Kiều cùng vợ và 3 con trai đã hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho live show sắp tới của mình. Rất đông người hâm mộ đã có mặt để chào đón anh.

Trước sự chào đón cuồng nhiệt của các fan, anh tỏ ra rất bất ngờ và vui mừng. Ba người con của anh có vẻ vẫn chưa được quen lắm với cảnh tượng này, đặt biệt là bé nhỏ nhất, do đó các bé vẫn tỏ ra rất lạ lẫm và nhút nhát.

Live show của Bằng Kiều sẽ diễn ra vào 26 và 28/10 tới đây tại TP HCM và Hà Nội. Tâm sự trước khi trở về, Bằng Kiều bày tỏ anh rất hồi hộp và lo lắng. Tuy nhiên, với rất nhiều người hâm mộ chào đón tại Sân bay Tân Sơn Nhất, có thể nói sức hút từ nam danh ca này vẫn hết sức mạnh mẽ trong lòng công chúng. Trong lần trở về biểu diễn tại Việt Nam này, Bằng Kiều sẽ tái hợp với khá nhiều những người bạn cũ, trong đó đáng chú ý nhất là nữ ca sĩ Mỹ Linh cũng sẽ xuất hiện trong live show của anh.

Dưới đây là một số hình ảnh các fan chào đón Bằng Kiều tại sân bay.


http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-1-7d479.jpg
Rất đông các fan đã chờ Bằng Kiều từ sớm

http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-3-7d479.jpg
Bằng Kiều ẵm bé nhỏ nhất đi ra trước

http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-8-7d479.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-9-7d479.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-10-7d479.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-12-7d479.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/C3rvFnMsyxiSqnq5ZUj5/Image/2012/Thang-10/Bangkieu-15-7d479.jpg

http://dantri.com.vn/c23/s23-653522/bang-kieu-tro-ve-nuoc-cung-vo-va-3-con-trai.htm

Arkain
27-10-2012, 18:56
Bằng Kiều khiến gần 4.000 con tim vỡ òa
Cập nhật lúc :2:52 PM, 27/10/2012


(ĐVO) Tối qua, trong live concert của mình, Bằng Kiều khiến gần 4.000 khán giả ở sân khấu Lan Anh vỡ òa với phần intro réo rắt của Trái tim bên lề ngay khi mở đầu chương trình.

Sau đó, anh gửi đến người hâm mộ liên khúc gồm 3 ca khúc top hit, từng trụ rất lâu trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh từ năm 1998 đến 2000 như: Đổi thay, Một ngày mùa đông, Nếu điều đó xảy ra.

Tiếp đó, Bằng Kiều lại làm những người con xa xứ thổn thức với hoài niệm qua ca khúc Em ơi, Hà Nội phố. Bằng Kiều thổ lộ, anh muốn hát bài này ở phần đầu chương trình, như một lời chào trong ngày trở lại đến nơi anh đã sinh ra và lớn lên.

Bằng Kiều còn 'nịnh' bà xã Trizzie Phương Trinh khi nhắc lại những kỷ niệm trong quá trình sáng tác Chuyện lạ dành tặng cô.

Gương mặt 'anh Bầu' đầy xúc cảm với 'Anh sẽ nhớ mãi' mà anh viết lời trên nền nhạc của Đức Trí.

Linh hồn đã mất, Dẫu có lỗi lầm, Để nhớ một thời ta đã yêu... là những ca khúc gắn với tên tuổi Bằng Kiều ở hải ngoại trong vòng 10 năm qua, cũng được anh hát bằng tất cả cảm xúc trong đêm live concert.


http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in1a.jpg
Bằng Kiều phiêu hết mình trong đêm diễn.

Ông bố của 3 cậu con trai được khán giả ủng hộ nồng nhiệt bởi sự hết mình, đã hát 20 ca khúc mà không hề tỏ ra đuối sức. Anh cười hồn nhiên và hạnh phúc khi được sống trong tình cảm vẹn nguyên của người hâm mộ như hơn 10 năm trước.

Cuối đêm diễn, sau khi mang cả vợ yêu và 3 con trai lên sân khấu để chào khán giả, lời cảm ơn của Bằng Kiều pha sự nghẹn ngào vì xúc động. Anh nói: “Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Bằng Kiều. Mười mấy năm rồi tôi mới quay trở lại đây để hát cho quý vị nhưng tình cảm của quý vị dành cho Bằng Kiều không những không mất đi mà càng ngày càng nhiều thêm, thật nồng nàn và ấm áp hơn. Một lần nữa không biết nói gì cả. Chỉ biết là cám ơn và xin cám ơn!”.

Trong live concert Bằng Kiều, sân khấu Lan Anh chật kín với gần 4.000 chỗ ngồi. Trước đêm diễn một giờ, đường vào sân khấu Lan Anh bị tắc đường, công an phải đến giải tỏa, bởi khán giả đến quá đông.

"Tình xưa" bối rối cùng nhau

Khách mời cho đêm diễn không nhiều nhưng để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Khách mời đầu tiên là ca sĩ Hồng Nhung. Chị Bống trình diễn solo ca khúc Cho em một ngày trước khi song ca cùng Bằng Kiều ca khúc Lắng nghe mùa xuân về, từng một thời 'làm mưa làm gió' trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.


http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in2.jpg
Màn song ca Trái Tim Không Ngủ Yên của Bằng Kiều, Mỹ Linh làm say lòng khán giả.

Sự có mặt của Hồng Nhung ở tiết mục thứ năm của đêm nhạc góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào. Để rồi từ đó, họ thực sự chìm đắm trong không gian âm nhạc đầy hoài niệm của Bằng Kiều.

Tiếp đó, màn kết hợp giữa Bằng Kiều và Mỹ Linh cũng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Họ đã cùng hát ca khúc Trái tim không ngủ yên. Ca khúc này từng làm nức lòng người hâm mộ vào thập niên 90, tối qua lại một lần nữa được đưa khán giả về một thời đã xa.

Từng yêu nhau 6 năm và đã định đi đến hôn nhân nên Mỹ Linh và Bằng Kiều hát bên nhau đầy đắm say. Cảm xúc của họ dồn vào từng hơi thở, từng nốt nhạc để rồi thăng hoa trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả.

Sau khi hoàn thành tiết mục song ca với Mỹ Linh, Bằng Kiều kể lại “mối duyên” khiến họ quyết định hát chung tình khúc này. “Hôm đó, tôi đi cùng Mỹ Linh đến phòng thu. Ban đầu, Trái tim không ngủ yên là bài hát dành cho một người thể hiện. Thế nhưng, Mỹ Linh hát mãi mà cứ thấy ‘bài hát quanh quẩn đâu đó’ chứ không hài lòng. Vì vậy, tôi đã ngỏ lời ‘để anh hát chung xem sao’. Không ngờ, khi bản song ca ra mắt khán giả trong CD Chiều xuân của Mỹ Linh, lập tức được yêu thích và lọt vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Cũng từ đó, tôi được nhiều người biết đến. Đúng nghĩa, sau một đêm thức dậy bỗng dưng thấy mình nổi tiếng”.

Mỹ Linh cũng chia sẻ, cô và Bằng Kiều quen biết nhau từ thuở 18, đôi mươi. Khi ấy, Mỹ Linh là thành viên ban nhạc Hoa Sữa, còn Bằng Kiều là giọng ca chủ lực của ban Chìa Khóa Vàng. Mỗi buổi tối, cả hai chở nhau đi hát ở các vũ trường tại Hà Nội. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Mỹ Linh nói rằng có rất nhiều kỷ niệm không thể quên.

Trong mắt cô, Bằng Kiều là một chàng trai vui tính, lúc nào cũng có thể đùa giỡn và trêu chọc mọi người cười nghiêng ngả. Cô khen, Bằng Kiều sinh ra để hát chứ không phải để làm bất kỳ công việc gì khác, ví dụ như đánh đàn hay thổi kèn. Mỹ Linh còn kể câu chuyện Bằng Kiều khi còn nhỏ xíu đã đi hát đám cưới và trở thành tâm điểm chú ý trong đám tiệc, như để chứng minh anh là người "tài không đợi tuổi".

Bằng Kiều đã làm Mỹ Linh bối rối khi hỏi: “Sao em biết nhiều về đời tư của anh thế?”, khán giả cười ồ.


http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in4.jpg
Đỉnh điểm của sự thành công trong đêm nhạc phải nhắc đến màn kết hợp giữa Bằng Kiều và Hồng Nhung trong ca khúc Lắng nghe mùa xuân về.

Ở một mảng màu âm nhạc khác, Minh Tuyết xuất hiện bên Bằng Kiều quen thuộc như hình ảnh khán giả thường thấy trên DVD. Cả hai hòa quyện, ăn ý trong hai tình khúc Như Đã Dấu Yêu và Xin Lỗi Anh. Đây là hai trong số rất nhiều bài hit song ca của đôi nghệ sĩ ăn khách bậc nhất hải ngoại thời điểm này.

Cuối chương trình, Bằng Kiều cùng 3 khách mời hòa giọng trong ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân, khép lại đêm nhạc kéo dài 2,5 giờ đồng hồ.

Đêm nhạc đúng nghĩa để nghe, không “chiêu, trò”, không hình thức sân khấu màu mè đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người đã phải bỏ tiền mua vé tới chương trình.

Bằng Kiều live concert tiếp tục diễn ra đêm thứ hai vào 28/10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội.

Sau đây là một số hình ảnh đêm diễn tối qua của Bằng Kiều:


http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in1.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in3.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in4a.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in5b.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in5.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in6.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in7.jpg

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in7a.jpg
Trong lần đầu tiên hát chung trước khán giả trong nước, Bằng Kiều – Minh Tuyết khiến người xem hài lòng với hai bản tình ca lãng mạn Như đã dấu yêu và Xin lỗi anh.

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in8.jpg
Chương trình kết thúc với màn biểu diễn của Bằng Kiều và 3 khách mời.

http://media12.baodatviet.vn/2012/10/27/C145110_VH-27.10-BK-in9.jpg
Giây phút xúc động nhất trong đêm nhạc là khi Bằng Kiều giới thiệu đến khán giả 3 “ca khúc” anh tâm đắc nhất trong sự nghiệp ca hát, đó là 3 cậu con trai của anh.


http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Bang-Kieu-khien-gan-4000-con-tim-vo-oa/201210/240986.datviet

The Young Man
27-10-2012, 19:19
Hồi trước Bằng Kiều từng đá banh ở sân Phú Thọ cùng đội với ông anh mình, ấn tượng là ổng lùn ngang ngang mình hehe, tất cả đều là fan Arsenal lúc đó.

Arkain
27-10-2012, 19:28
Khoảnh khắc đẹp của gia đình Bằng Kiều trên sân khấu
Cập nhật thứ bảy, ngày 27/10/12 10:10 sáng


Ông bố 40 tuổi hạnh phúc khoe với khán giả trong ngày trở về tổ ấm bé nhỏ hạnh phúc với ba quý tử đẹp trai, thông minh cùng bà xã tuyệt vời trong liveshow diễn ra tối qua 26/10 tại sân khấu Lan Anh


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3170.jpg
Anh Bầu dẫn ba con lên sân khấu để giới thiệu cho khán giả thấy đây là "3 bài hát" mà anh tâm đắc nhất trong sự nghiệp ca hát của mình.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3174.jpg
Bà xã anh là Trizzie Phương Trinh bồng con đưa cho chồng.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3175.jpg
Cậu út Kenzi Bằng Chương lúc này đã ngủ nhưng anh vẫn quyết định ẵm con lên sân khấu. Dù ồn ào nhưng cậu bé vẫn ngủ ngon.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3179.jpg
Ba cậu quý tử của Bằng Kiều rất kháu khỉnh, hiếu động và thông minh. Cậu cả là Beckham Bằng Phương, cậu thứ hai là Colin Bằng Anh, cậu thứ ba là Kinzi Bằng Chương. Tất cả đều được lấy tên đệm giông bố - Bằng Kiều.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3184.jpg


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3191.jpg
Beckham đam mê nghệ thuật, nhảy và võ thuật. Colin thi không thích nghệ thuật nhưng cậu bé học giỏi nhất trường, rất thông minh và tinh nghịch.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3193-1.jpg
Bằng Kiều tự hào về bà xã Trizzie Phương Trinh bởi kể từ sau khi lấy anh, cô chọn cách đứng sau anh để hỗ trợ tất cả những gì liên quan đến Bằng Kiều. Do vậy, trên sân khấu, nam ca sĩ Trái tim bên lề nói lời cảm ơn chân tình đến bà xã của mình.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3090.jpg
Những khoảnh khắc của anh trên sân khấu với Mỹ Linh cũng hết sức thú vị. Họ từng có một thời yêu nhau và suýt đến hôn nhân nhưng vì nhiều lý do, đến nay mỗi người đều có một tổ ấm hạnh phúc.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3240.jpg
Minh Tuyết mang lại cho anh Bầu những cảm xúc khác khi đứng cạnh. Nam ca sĩ chủ động tình tứ với cô đào hải ngoại, khác hẳn khi song ca cùng Mỹ Linh.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3243-1.jpg
Sự xuất hiện của Minh Tuyết với hai ca khúc song ca: Dẫu có lỗi lầm và Xin lỗi anh khiến cả sân khấu nín lặng.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3245.jpg


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3281.jpg
Với Minh Tuyết, Bằng Kiều thực sự thăng hoa trên sân khấu.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3044.jpg
Hồng Nhung cũng song với Bằng Kiều một ca khúc. Trên sân khấu, bà mẹ 42 tuổi bật mí hai người có họ hàng với nhau, do vậy, ngay từ nhỏ đã thân thiết.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3352.jpg


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3379.jpg
Hình ảnh nam ca sĩ được vây quanh bởi bốn giọng ca nữ đình đám của làng nhạc. Mỗi người đều đánh dấu những chặng đường thăng hoa trong sự nghiệp ca hát của anh.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3385.jpg
Bằng Kiều cho biết anh rất hạnh phúc và liên tục nói lời cảm ơn đến khán giả quê hương đã cho anh những giây phút tuyệt vời này.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3392.jpg
Nam ca sĩ nhận hoa của người thân và người hâm mộ. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đều có mặt dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ và nghe anh hát.


http://img2.news.zing.vn/2012/10/27/tan3393.jpg
Đây hẳn là những giây phút không thể nào quên trong 22 năm ca hát của anh Bầu.


http://news.zing.vn/sao-viet/khoanh-khac-dep-cua-gia-dinh-bang-kieu-tren-san-khau/a281528.html

nino
27-10-2012, 20:31
like, like lão Kền... lol lol

cavang125
28-10-2012, 02:05
nghe live mà như trong studio á ::wub:

Arkain
28-10-2012, 07:33
nghe live mà như trong studio á ::wub:

Phải như là không có cái đám trẻ ranh vô duyên cứ gân cổ hò hét khi ca sĩ người ta đang hát! Văn hóa thưởng thức nghệ thuật gì mà nghèo nàn quá thể, nhạc trữ tình của Từ Công Phụng, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Lam Phương chứ có phải rock concert của Rolling Stones, Aerosmith, Bon Jovi đâu mà đòi gào thét theo :no:

Chắt lọc tới lui thì cũng được vài clip đỡ ồn ào:


http://www.youtube.com/watch?v=prupKjBTZxc


http://www.youtube.com/watch?v=6vBSVtBTHkA


http://www.youtube.com/watch?v=CaBXqY-mFRU


http://www.youtube.com/watch?v=jmqqm1-LZq0

cavang125
28-10-2012, 15:00
Phải như là không có cái đám trẻ ranh vô duyên cứ gân cổ hò hét khi ca sĩ người ta đang hát! Văn hóa thưởng thức nghệ thuật gì mà nghèo nàn quá thể, nhạc trữ tình của Từ Công Phụng, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Lam Phương chứ có phải rock concert của Rolling Stones, Aerosmith, Bon Jovi đâu mà đòi gào thét theo :no:


Trẻ trâu hít hốt :emlaugh: bọn ấy chắc nghe Linkin Park quen thói rồi :band:

dạng như mấy ông trời con này đi karaoke chung chắc tức ói máu :glare: cứ tưởng tượng mình xin dc hát bản này toàn bộ, đến khi hát đến nửa bài thì 1 ông cầm cái mic còn lại nhảy vào chen ngang :chris: khi đó chỉ muốn nhấn mịe cái nút stop rồi ra về lol

Arkain
13-12-2012, 09:56
Bà xã Bằng Kiều 'chỉ đạo' chồng diễn tình tứ với Minh Tuyết

Phía sau sân khấu, Trizzie Phương Trinh không chỉ là người hâm mộ trung thành mà còn tự tay đạo diễn cho Minh Tuyết và ông xã diễn tình tứ.

Trizzie Phuong Trinh tên thật là Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh ngày 2/9. Năm 1979, cô cùng gia đình rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Cuộc gặp gỡ tình cờ với ban nhạc The Magic đã đưa cô bước chân vào con đường ca hát. Trên sân khấu, Trizzie Phuong Trinh là một cô gái tươi trẻ đầy cá tính, sở hữu giọng hát lôi cuốn. Phương Trinh trình diễn khá máu lửa, phong cách gợi cảm, vũ đạo ***y và thường hát dòng nhạc new wave, rap, techno. Một số bài hát khá thành công của Trizzie Phuong Trinh như: Still of the nite, Broken hearted woman, Cuộc đời là mơ, Hoang vắng, Lời kinh đêm...

Ngoài là ca sĩ, Trizzie Phương Trinh còn biết đến với vai trò diễn viên. Cách đây 10 năm, cô từng tham gia đóng phim Sương gió biên thùy và để lại nhiều ấn tượng bởi mái tóc vàng, khuôn mặt lai, chất giọng lơ lớ và tài cưỡi ngựa, bắn súng rất sành sỏi.

Ngoài ra, Phương Trinh dù là một nghệ sĩ nhưng cô có cái đầu của người kinh doanh. Điều này thể hiện rõ nhất khi kết hợp cùng Bằng Kiều trong việc kinh doanh nhà hàng, phòng trà, bán quần áo trên mạng.

http://ttol.vietnamnetjsc.vn/2012/10/30/08/32/ba-xa-bang-kieu-chi-dao-chong-dien-tinh-tu-voi-minh-tuyet_1.jpg

Đốn ngã trái tim Bằng Kiều ngoạn mục

Phương Trinh và Bằng Kiều gặp nhau lần đầu khi tham gia Duyên dáng Việt Nam 9 (tháng 4/2000). Lúc ấy, Trizzie Phương Trinh về Việt Nam với tư cách ca sĩ hải ngoại. Trở thành bạn bè của nhau, trong một lần biết Bằng Kiều sang Đức lưu diễn, từ Mỹ, Phương Trinh gọi điện sang gặp anh và xưng là "fan ái mộ". Ở xứ xa xôi này mà có người hâm mộ thì còn gì sung sướng hơn và Bằng Kiều đã hoàn toàn mất cảnh giác.

Sinh nhật Bằng Kiều năm 2000, Trizzie đưa anh đến một quán bar khung cảnh đẹp và thơ mộng. Ở đó, đã có đông đủ bạn bè, hoa, nến và bánh kem mừng sinh nhật anh... Tình yêu đến với họ như lẽ tự nhiên nhờ tài chinh phục ngoạn mục của cô gái cá tính Trizzie.

Lễ tình nhân năm sau, Phương Trinh còn gây bất ngờ hơn khi trải những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm từ thang máy đến cửa phòng Bằng Kiều. Căn phòng ngủ của anh ngập tràn ánh nến lung linh thật lãng mạn.

Ngày 25/9/2002, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh kết hôn và định cư tại Nam California là kết quả của mối tình đẹp mà nữ ca sĩ hải ngoại là người "cầm cưa".

Hy sinh sự nghiệp vì chồng con

Dù khá thành công trong con đường nghệ thuật nhưng, giờ đây Phương Trinh lui về vai trò hậu phương để hỗ trợ sự nghiệp cho chồng, chăm nom gia đình và nuôi dạy con cái.

Khi được hỏi "Trizzie Phương Trinh không hoạt động nghệ thuật nhiều nữa mà ở nhà sinh con để... níu kéo, giữ chân Bằng Kiều...?", bà mẹ 3 con tự tin trả lời: "Tôi lớn lên ở nước ngoài nên tôi luôn quan niệm khi yêu nhau thì mới sinh con đẻ cái với nhau, chứ không bao giờ có chuyện dùng con cái để níu kéo một người đàn ông." Điều này cho thấy tình yêu, sự hy sinh nhưng cũng rất cứng rắn và độc lập trong chuyện tình cảm của người phụ nữ hiện đại sống giữa đất Mỹ.

Đạo diễn cho chồng diễn cảnh tình tứ với Minh Tuyết trên sân khấu

http://ttol.vietnamnetjsc.vn/2012/10/30/08/32/ba-xa-bang-kieu-chi-dao-chong-dien-tinh-tu-voi-minh-tuyet_3.jpg

Bằng Kiều và Minh Tuyết vốn là một cặp đôi đẹp trên sân khấu. Sau Hồng Nhung, Mỹ Linh thì em gái Cẩm Ly là cô ca sĩ thứ 3 gắn với sự nghiệp của Bằng Kiều trên sân khấu ca nhạc. Cặp đôi song ca khá ăn ý, diễn rất ngọt và tình cảm khi hát những ca khúc về tình yêu. Trizzie từng thẳng thắn chia sẻ: "Ít người biết rằng phía sau sân khấu, tôi là người đạo diễn cho Minh Tuyết và ông xã".

Mối tình sân khấu của Bằng Kiều chắc chắn không thể đẹp được nhường thế nếu không có sự hậu thuẫn từ vợ. Và người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi Phương Trinh chia sẻ: "Ít người biết rằng phía sau sân khấu, tôi là người đạo diễn cho Minh Tuyết và ông xã phải diễn như thế này, thế kia. Tại vì tôi cũng là ca sĩ nên tôi biết. Khi đã bước ra sân khấu, bạn là người nghệ sĩ và phải hóa thân vào công việc, làm trọn vai trò của mình. Thế nên mọi người mới thấy họ diễn như thật".

May mắn có một gia đình hạnh phúc

http://ttol.vietnamnetjsc.vn/2012/10/30/08/32/ba-xa-bang-kieu-chi-dao-chong-dien-tinh-tu-voi-minh-tuyet_4.jpg

Sau những hy sinh của bản thân cho chồng con, may mắn cũng mỉm cười với Phương Trinh khi cô có hạnh phúc trọn vẹn với 3 đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Cô từng hãnh diễn chia sẻ về Bằng Kiều sau ánh đèn sân khấu: "Anh ấy là một người chồng thương vợ thương con lắm. Mọi chuyện đều được anh ấy lo chu đáo".

Đáng ngưỡng mộ hơn, trong liveshow của Bằng Kiều tại Việt Nam diễn ra trong hai ngày 26 (tại TPHCM) và ngày 28 (tại Hà Nội) vừa qua, anh đầy tự hào khi khoe vợ con ngay trên sân khấu với khán giả. Bằng Kiều chia sẻ, tháng 10 này cũng là tháng kỉ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng anh. Và anh cảm thấy biết ơn khi Trizzie luôn ở bên cạnh anh trong suốt 10 năm qua. Bằng Kiều lãng mạn tặng bà xã một chiếc nhẫn trước sự chứng kiến của 4.000 khán giả.

Khán giả mừng cho Bằng Kiều nhưng mừng hơn cho Phương Trinh bởi cô có một gia đình hiếm có, không phải phụ nữ nào cũng may mắn có được, nhất là trong showbiz đầy dẫy những cám dỗ.

http://tintuconline.com.vn/vn/hautruong/20121030083233929/ba-xa-bang-kieu-chi-dao-chong-dien-tinh-tu-voi-minh-tuyet.html