PDA

View Full Version : Vì sao VN lại từ chối Hollywood ?



live4ever
03-09-2008, 14:36
Việt Nam "từ chối" Hollywood ?!

Năm 2007, khi đạo diễn Mỹ nổi tiếng Oliver Stone đến Mỹ Lai (Quảng Nam) để chuẩn bị cho bộ phim “Pinkville” (Đề cập đến vụ thảm sát Mỹ Lai), một số “chuyên gia” kỳ cựu đã khẳng định: Oliver Stone sẽ không quay phim này tại VN!

... Và thực tế đúng như vậy. Họ còn chắc như đinh đóng cột rằng, trong tương lai sẽ không còn những phim lớn đến quay tại VN, nếu không có sự thay đổi mang tầm... quốc gia.


Cảm ơn các người láng giềng của Việt Nam

Cuộc chiến VN đã khiến cái tên VN trở thành một chủ đề lớn của điện ảnh thế giới suốt mấy chục năm. Tổng cộng trên thế giới có trên 70 phim liên quan đến chiến tranh VN, trong đó 99% là phim Mỹ (tất nhiên vì họ là nhân vật chính của cuộc chiến) còn lại là lẻ tẻ vài ba bộ phim của Hong Kong, Hàn Quốc...

Trong số này, một số phim đã trở thành những kiệt tác kinh điển của điện ảnh thế giới như: “Coming Home” (Hồi hương – 3 giải Oscar 1978), “Forrest Gump” (6 giải Oscar 1994), “Born on the 4th of July” (Sinh ngày 4/7 – 2 giải Oscar 1989), “Apocalyse Now” (Ngày tận thế – 2 giải Oscar và Cành Cọ Vàng LHP Cannes 1979), “Birdy” (Ước là chim – Giải thưởng lớn BGK tại LHP Cannes 1984), “Full Metal Jacket” (Áo giáp thép – Đoạt hàng chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trên thế giới)...


Nhưng điều đáng nói ở đây là hơn 70 phim về đề tài chiến tranh VN (tất nhiên bao gồm cả những kiệt tác nêu trên)... đều không quay ở VN! Điều này cũng dễ hiểu bởi khoảng 10 năm đầu sau 1975, lệnh cấm vận nghiêm ngặt của chính phủ Mỹ khiến các dự án phim Mỹ không thể quay ở VN. Tuy nhiên đối với các nhà làm phim và đạo diễn có nhiều quyền lực, lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ chẳng là gì, nếu họ thật sự muốn quay bộ phim tại chính nơi câu chuyện diễn ra.

Các nhà làm phim đã tìm đến các nước Đông Nam Á và họ phát hiện ra rằng, khí hậu, bối cảnh, thời tiết, và con người ở những nước này cũng tương tự như ở VN – đặc biệt giống nhất là Philippines (2 siêu phẩm “Apocalypse Now” và “Platoon” đều được quay toàn bộ ở đây). Sau này, tình hình chính trị bất ổn và sự nổi dậy của các nhóm phiến quân, nạn bắt cóc và khủng bố khiến Philippines phải nhường... Việt Nam lại, và Thái Lan trở thành... bối cảnh Việt Nam được ưa thích nhất của các nhà làm phim phương Tây.

Chỉ trong khoảng 25 năm từ 1975 – 2000, hàng loạt bộ phim có liên quan đến câu chuyện, bối cảnh, và con người VN đã mang lại không biết bao nhiêu lợi ích... cho các nước trong khu vực: Hàng chục triệu USD đổ vào cho mỗi dự án, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Quan trọng nhất là nhân sự của nước đó tiếp cận được với công nghệ làm phim đỉnh cao. Chuyên môn sản xuất phim được rèn luyện và đào tạo miễn phí, góp phần nâng tầm kỹ thuật cho điện ảnh của nước sở tại.

Khi phim chiếu ra, hàng triệu khách du lịch đổ xô đến những nơi dùng làm bối cảnh phim. Khi phim đoạt giải, những lời cảm ơn có cánh bay tới tấp đến đất nước đã cho mượn địa điểm giả làm bối cảnh VN...

Còn chúng ta thì sao?

Cầm vàng... sao để vàng rơi?

Ít ai biết cách đây gần 20 năm (khoảng 1990), đạo diễn Oliver Stone đã sang VN để xin chính thức quay bộ phim thứ 3 của ông về đề tài chiến tranh VN, “Heaven & Earth” (Trời và đất). Lúc ấy danh tiếng của Oliver Stone đang ở trên đỉnh cao, vì ông vừa mới đoạt giải Oscar lần thứ 2 với phim “Sinh ngày 4/7”.

Ở đây mọi thứ đều suôn sẻ, ngoại trừ kịch bản có một vài chi tiết nhạy cảm liên quan đến hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng, khi Oliver được yêu cầu phải cắt, ông đã nửa đùa nửa thật rằng: “Ngay cả ở Mỹ, tổng thống cũng không được quyền đòi cắt kịch bản của tôi!”.

Tuy nhiên vì rất muốn quay một bộ phim tại chính vùng đất đã mang lại nhiều vinh quang cho mình, nên Oliver Stone chấp nhận sửa lại chứ không cắt. Tuy nhiên đề nghị này của ông không được chấp nhận. Thế là Oliver Stone, cùng các nhà sản xuất quyết định cầm hơn 30 triệu USD chuyển sang Thái Lan để làm giả bối cảnh VN!

Duyệt kịch bản và cấp giấy phép cũng là chuyện bình thường trên thế giới, nhưng một thời kỳ dài ở ta là điều khó hiểu đối với các đoàn phim nước ngoài, kể từ sau vụ bộ phim Hong Kong đầy tai tiếng “Yêu tiếng hát Việt Nam’’ – khiến hàng loạt quan chức bị kỷ luật ở cuối thập niên 1980. Kịch bản nước ngoài xin phép sản xuất tại Việt Nam đều phải duyệt càng lúc càng khó khăn, chỉ cần có chi tiết dễ liên tưởng đến những vấn đề nhạy cảm, là phải sửa hoặc “stop”.

Nhưng có lẽ điều khiến các nhà làm phim nước ngoài vào Việt Nam sợ nhất là thời gian chờ đợi để có giấy phép. Không ít dự án phim phải chìm xuống vì chờ duyệt không nổi. Đồng tiền của nhà sản xuất phải luân chuyển để đầu tư vào chỗ khác! Nguyên do chậm thì nhiều, nhưng có lẽ bắt nguồn từ năng lực thẩm định, qua ý kiến của nhiều người vì... sợ trách nhiệm! Trong lịch sử làm dịch vụ phim nước ngoài, chúng ta chưa bao giờ xem việc chào đón các dự án phim nước ngoài đến quay tại VN như một cơ hội làm ăn và quảng bá hình ảnh đất nước, mà luôn đối xử với họ như kiểu... ban ơn!

Năm 1999, bộ phim “Going Back” (sau này công chiếu đổi lại thành “Under Heavy Fire”) đã được cấp phép quay tại VN, nhưng lại bị “sao quả tạ” chiếu vào! Đây là phim chiến tranh, các loại đạo cụ súng ống hạng nặng ta không có, phải nhập vào từ nước ngoài thì các cấp có trách nhiệm ngại ngùng, phải đi lòng vòng xin phép các nơi cực kỳ mệt mỏi. Đến khi họ không thể chờ đợi và chấp nhận sử dụng quân khí trong nước, thì riêng việc xin phép đi tham quan tại các bảo tàng quân sự cũng phải chờ sự chấp thuận của... Bộ Quốc phòng! Rốt cuộc đoàn “Going Back” đã kéo sang Philippines quay và không hẹn ngày trở lại như cái tên phim!

Năm 2001, bộ phim kinh dị của Hàn Quốc về chiến tranh VN, “R-Point” (Điểm R) cũng đã có giấy phép quay sau bao gian truân. Nhưng rồi họ cũng bị vướng phải rào cản: khí tài chiến tranh. Trong phim có một cảnh phải xuất hiện chiếc trực thăng chuồn chuồn của Mỹ (sử dụng trong chiến tranh VN). Loại này ở ta cũng có, nhưng tất cả đều đã hết giờ bay từ rất lâu, nên phía Hàn Quốc đề nghị mang trực thăng từ nước ngoài vào. Vì phải chờ quá lâu để có câu trả lời chính thức từ phía Việt Nam về việc này, nên đoàn “R-Point” đã sang Campuchia để thực hiện bộ phim!

Cột mốc Bond 18!

Năm 1995, vài tháng sau khi tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với VN, một đoàn tiền trạm từ Mỹ đến VN để khảo sát bối cảnh cho một bộ phim. Đi khảo sát nơi đâu hoặc đến đâu họ cũng để lại name card, trên đó có in rõ logo nổi tiếng của loạt phim về siêu điệp viên James Bond 007: 2 số 0 và số 7 cách điệu từ khẩu súng lục.

“James Bond” là loạt phim nổi tiếng nhất thế giới. Nhân vật điện ảnh bất tử này tồn tại đã trên nửa thế kỷ mà vẫn luôn ăn khách. Đặc điểm của phim “007” là quay ở nhiều nước. Họ đến quay ở đâu, danh tiếng của bộ phim là đảm bảo bằng vàng cho du lịch ở đó phát triển.

Việc “James Bond 007” “mở hàng” cho một bộ phim Mỹ đầu tiên quay tại VN thu hút sự quan tâm của cả Hollywood, bởi lúc ấy việc bình thường hóa quan hệ với VN sẽ mở ra một cơ hội tốt cho các bên và điện ảnh là cú hích hàng đầu. Thậm chí khi nghe “007” chuẩn bị ở VN, vợ chồng Tom Cruise và Nicole Kidman đang đi du lịch ở châu Á, đã bí mật ghé sang VN để gặp gỡ các nhà sản xuất...

Bộ phim lúc ấy chưa có tên chính thức, chỉ có tên tạm đặt là “Bond 18”. Vì tính chất quan trọng của bộ phim nên việc duyệt và cấp phép phải có sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền cao nhất. Ngày nhận được quyết định chính thức, cả đoàn Bond đã khui champagne ăn mừng và lập tức triển khai rầm rộ.

Họ dự định sẽ quay 3 tuần và chuẩn bị trong 3 tháng, chỉ cho một trường đoạn hấp dẫn nhất của phim: Cảnh rượt đuổi bằng xe máy BMW phân khối lớn giữa Pierce Brosnan, Dương Tử Quỳnh và những kẻ xấu. Ngoài ra còn thêm một vài cảnh quay ở Vịnh Hạ Long. Dự kiến họ sẽ tiêu tốn khoảng 5 triệu USD chỉ trong vài tháng ở VN.

Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì ngày định mệnh đến. Buổi sáng hôm ấy vừa có thêm giấy phép chấp thuận từ Ủy ban nhân dân Tp.HCM, thì ngay chiều hôm đó, một công điện khẩn từ Cục Điện Ảnh gửi vào buộc phải dừng khẩn cấp mọi hoạt động của đoàn Bond 18 tại VN, mà không đưa ra một lời giải thích!

Sự kiện VN từ chối Bond 18 đã gây chấn động Hollywood và làm cả châu Á phải tiếc nuối, trừ Thái Lan... “vô tình lượm được cái bình!”. Một nhà sản xuất phim người Philippines bình luận về sự kiện này: “Có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới “dám” nói không với James Bond. Nếu chỉ cần biết Bond có quan tâm đến Philippines một chút thôi, nước chúng tôi chắc chắn sẽ trải thảm đỏ để rước họ vào”.

Việc chuyển bộ phim sang Thái Lan là chuyện nhỏ đối với đoàn “Bond 18” dù thiệt hại của họ là rất lớn, nhưng tác hại của nó với VN là không sao tính nổi! Hàng loạt dự án chuẩn bị triển khai có liên quan đến VN, lập tức bị hoãn vô thời hạn với lý do mà bất cứ hãng phim nào của Hollywood cũng phải ngán: Không một ngân hàng hay tập đoàn tài chính bảo hiểm nào trên thế giới dám nhận bảo hiểm cho một bộ phim triển khai tại VN, vì rủi ro quá lớn!

Sau này khi xem “Tomorrow Never Dies” (tức “Bond 18”), không ai hiểu nổi lý do vì sao bộ phim bị đối xử như vậy. Và “nghi án” này đã khiến VN nằm trong danh sách những địa danh mà các đoàn phim Hollywood... không dám đặt chân tới! (“Người Mỹ trầm lặng” quay tại VN năm 2000 chỉ là một phim nhỏ không thuộc hệ thống của Hollywood).

Nếu bạn được xem các show diễn “007” khi đi du lịch Thái Lan, có phải móc tiền túi để được xem Vịnh Hạ Long và đường phố Sài Gòn “dỏm” ở Thái Lan, thì cũng ráng mà ngậm đắng nuốt cay... vì nghịch lý: Người Thái tuy “trâu chậm” nhưng lại “uống nước trong”.

Cơ hội ngày càng khó

Khoảng 3 năm trở lại đây, các hãng phim lớn nhất thế giới đã thống nhất đưa ra một quan điểm đầu tư điện ảnh mới. Sẽ không có chuyện các dự án triệu đô tự động “nộp mạng” cho các nước như trước đây. Mà chính các nước được chọn làm bối cảnh sẽ phải đưa ra những ưu đãi, và cam kết đặc biệt của chính phủ về chính sách thuế (tiếng Anh tạm gọi là Film Production Incentive) khi họ đổ hàng triệu USD vào nước đó để sản xuất phim. Nước nào đưa ra chính sách ưu đãi kinh tế tốt nhất, các đoàn phim sẽ tới.

Chính sách này hiện đang rất phổ biến trên thế giới (ngay cả trong nước Mỹ, mỗi bang đều đưa ra những chính sách khác nhau để lôi kéo các đoàn phim). Ở châu Á, đã có nhiều nước tham gia, Thái Lan cũng đang chuẩn bị lộ trình để nhanh chóng gia nhập Incentive. Nhưng họ cũng biết rõ lợi thế của mình với Hollywood – Muốn quay phim về VN... chỉ có cách tốt nhất là đến Thái Lan! Đó là lý do vì sao Oliver Stone khi chuẩn bị cho “Pinkville” đã chọn sản xuất ở Thái từ lâu, và việc đến VN chỉ hoàn toàn mang tính ngoại giao thăm hỏi!

Trước nay, mỗi lần có đoàn phim nước ngoài sang, nhiều người trong chúng ta chỉ quan tâm đến việc phim đó có nói xấu, có xuyên tạc bôi nhọ VN không, chứ chưa chịu xem đó là cơ hội để mở mang đất nước. Mà thật ra cũng dễ thấy, nếu thực sự muốn làm điều xấu thì họ sẽ sang nước khác quay chứ dại gì làm ở VN. Gần 70 phim truyện về đề tài chiến tranh VN (trong đó có rất nhiều phim xuyên tạc bôi nhọ), có phim nào quay ở VN đâu! Trong khi đó những đoàn phim đến VN thật sự bằng thiện chí thì chúng ta đã cư xử với họ thế nào!?

Đã quá muộn để sửa sai, vì chúng ta đã mất khoảng 20 năm niềm tin để hội nhập với thế giới điện ảnh. Nay cơ hội đó càng khó khăn hơn gấp vạn lần với quy chế Incentive đang áp dụng trên toàn cầu. Nói là khó khăn bởi hiện nay, dù những người trong ngành quản lý điện ảnh có biết đến quy chế Incentive, nhưng để vận dụng được ở VN sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Theo Dienanh.net

yeucine
03-09-2008, 16:02
Đọc nguyên bài này thấy thật thấm thía.

bamba
03-09-2008, 16:41
Củn bùn cớ hội đến rồi lại đi nhưng có lẽ bây giờ nó đã đi mãi rồi. Chán cho mấy bác ở bộ.

mrlight
03-09-2008, 16:48
đánh rơi quá nhiều thứ ,có lẽ vì lối suy nghĩ lạc hậu và bảo thủ của các ông cán bộ nhà ta

mrdelux
03-09-2008, 16:55
Chắc là hok có chung chi, lợi ích gì cho mí bác ý nên ... đừng hòng:(

U23_VN
03-09-2008, 17:22
Đơn giản, lại rất dễ hiểu, nền điện ảnh Hollywood và VN ta quá chênh lệch, Hollywood quá kém làm sao bằng nền điện ảnh nước nhà mà hợp tác.
Nền Điện ảnh VN với hàng loạt giáo sư tiến sỹ, hội đồng nghệ thuật thuộc dạng hàng lâm. Thêm vào đó là có một loạt các hãng phim tư nhân lớn mang tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới như CatTiensa, v.v..v
Các hãng phim này mỗi năm cho ra đời hàng trăm bộ phim bomb tấn, với dàn diễn viên người mẫu đã từng thành danh trên toàn thế giới .a..ca

dậy ..dậy con ..tới giờ đi học rồi, ngủ mà mớ cái gì không biết .v.v.h.a.ha

BoTayConGaQuay
03-09-2008, 17:29
Quả bóng "trách nhiệm" thôi! Đang quyền cao chức trọng, cơm no áo ấm, bia ôm đều đều :D, ký duyệt một cái, lỡ sau này thằng nào nó "chọt" là mất ghế như chơi => cancel hết là chắc ăn!

(Mấy cái phim mà Mỹ làm về VN là có nhiều cái để "chọt" lắm)

sk8terboi
03-09-2008, 17:30
...chỉ lo bảo vệ chủ nghĩa,sợ rằng sụp đổ... hok biết cạnh tranh gì cả...:(

minhtuan_8x
03-09-2008, 18:04
Bài này phân tích & dẫn chứng sâu sắc quá! Hơn đứt mấy bài báo trên các tờ báo điện tử... Hix! Ngẫm mà mới hiểu vfi sao, chừng ấy năm: Điện Ảnh Việt Nam lại lùm xùm, rồi từ con gà... hiện nay vẫn còn gà!!! ~~

thanhhuy13886
03-09-2008, 19:57
bài này hình như hồi trước đọc trên tintuconline rồi, đúng là thấm thật

[.]
03-09-2008, 20:54
Chừng nào còn chuyện bưng bít, thì chuyện này là thường ngày ở huyện.

Arkain
04-09-2008, 01:48
Không biết các chú vẹt 9x thường vác nón cối đi chụp mũ những người "bôi nhọ, nói xấu, xuyên tạc các chính sách đứng đắn của Đảng ta" có cảm tưởng gì về bài phân tích này?

Dennis Bergkamp
04-09-2008, 02:08
Nghĩ thằng Bút ngu nhỉ, tụi Ho li Út nó làm phim phản động ầm ầm, dám đưa Mỹ Lai để nói xấu chính quyền Mỹ, mẹ tụi phản động kinh tởm. Với những người Mỹ biết xuy nghĩ thì ko ai có thể chấp nhận hành động báng bổ quốc gia, dân tộc, quê hương, đất nước Mỹ cả. Đ mum, chắc là bị tụi nước ngoài mớm tiền làm phim để quay lại chống nơi đã nuôi nâng mình, cho mình ăn học thành tài đây, Đ mum tụi phản động.

Co Loa
04-09-2008, 03:01
Kể cả quay phim trên nước ta đi chăng nữa ai dám đảm bảo rằng là phim đó sẽ không bôi nhọ hay xuyên tạc lịch sử?

Đối với các nước dân chủ thì phim ảnh là loại hình giải trí đúng hay sai, hay hoặc dở là tùy nhận xét cũng như cảm nhận của mỗi cá nhân người xem và họ cũng chẳng cần phim đó quay ở đâu hay làm trên Computer.

Nếu phim quay tại VN thì tôi thấy cái lợi đầu tiên là về kinh tế, cái hại thì dưới con mắt đánh giá của phương tây thì có trời mới biết.
Tôi thì chẳng phải lăn tăn về vấn đề các đại gia Hollywood có quay ở ta hay không và ta có cho tây quay tại ta hay không :=) mà tôi chỉ mong nền điện ảnh và TH nước nhà phản ánh trung thực cũng như phát triển tiến kịp các nước trong khu vực chứ chưa dám nghĩ tới phương tây.

Riêng về vụ Mỹ Lai là cả một nỗi đau của dân tộc ta cũng như nước Mỹ hãy dành cho nó 2 chữ Bình Yên, khai thác đề tài này khiến 2 bên sẽ có những xúc cảm khó tránh khỏi.

Arkain
04-09-2008, 04:16
Năm 1995, vài tháng sau khi tổng thống Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ với VN, một đoàn tiền trạm từ Mỹ đến VN để khảo sát bối cảnh cho một bộ phim. Đi khảo sát nơi đâu hoặc đến đâu họ cũng để lại name card, trên đó có in rõ logo nổi tiếng của loạt phim về siêu điệp viên James Bond 007: 2 số 0 và số 7 cách điệu từ khẩu súng lục.

Việc “James Bond 007” “mở hàng” cho một bộ phim Mỹ đầu tiên quay tại VN thu hút sự quan tâm của cả Hollywood, bởi lúc ấy việc bình thường hóa quan hệ với VN sẽ mở ra một cơ hội tốt cho các bên và điện ảnh là cú hích hàng đầu. Thậm chí khi nghe “007” chuẩn bị ở VN, vợ chồng Tom Cruise và Nicole Kidman đang đi du lịch ở châu Á, đã bí mật ghé sang VN để gặp gỡ các nhà sản xuất...

Bộ phim lúc ấy chưa có tên chính thức, chỉ có tên tạm đặt là “Bond 18”. Vì tính chất quan trọng của bộ phim nên việc duyệt và cấp phép phải có sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền cao nhất. Ngày nhận được quyết định chính thức, cả đoàn Bond đã khui champagne ăn mừng và lập tức triển khai rầm rộ.

Họ dự định sẽ quay 3 tuần và chuẩn bị trong 3 tháng, chỉ cho một trường đoạn hấp dẫn nhất của phim: Cảnh rượt đuổi bằng xe máy BMW phân khối lớn giữa Pierce Brosnan, Dương Tử Quỳnh và những kẻ xấu. Ngoài ra còn thêm một vài cảnh quay ở Vịnh Hạ Long. Dự kiến họ sẽ tiêu tốn khoảng 5 triệu USD chỉ trong vài tháng ở VN.

Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì ngày định mệnh đến. Buổi sáng hôm ấy vừa có thêm giấy phép chấp thuận từ Ủy ban nhân dân Tp.HCM, thì ngay chiều hôm đó, một công điện khẩn từ Cục Điện Ảnh gửi vào buộc phải dừng khẩn cấp mọi hoạt động của đoàn Bond 18 tại VN, mà không đưa ra một lời giải thích!

Sự kiện VN từ chối Bond 18 đã gây chấn động Hollywood và làm cả châu Á phải tiếc nuối, trừ Thái Lan... “vô tình lượm được cái bình!”. Một nhà sản xuất phim người Philippines bình luận về sự kiện này: “Có lẽ VN là nước duy nhất trên thế giới “dám” nói không với James Bond. Nếu chỉ cần biết Bond có quan tâm đến Philippines một chút thôi, nước chúng tôi chắc chắn sẽ trải thảm đỏ để rước họ vào”.

Sau này khi xem “Tomorrow Never Dies” (tức “Bond 18”), không ai hiểu nổi lý do vì sao bộ phim bị đối xử như vậy. Và “nghi án” này đã khiến VN nằm trong danh sách những địa danh mà các đoàn phim Hollywood... không dám đặt chân tới!

Không biết tác giả bài phân tích này thật sự "không hiểu nổi" tại sao VN lại bắt dừng khẩn cấp, hay là không dám nói ra. Theo tờ báo New York Daily News thì việc chính quyền Hà Nội đổi ý không cho quay phim điệp viên 007 tại Vịnh Hạ Long và Sài Gòn là thể theo lệnh của Trung Quốc, đơn giản là vì trong kịch bản của Tomorrow Never Dies có dính líu đến một số cán bộ tham nhũng của TQ. Phía Hà Nội thì nói rằng rút visa của phim đoàn vì "nhiều lý do khó khăn" khác nhau, nhưng không dám kể ra cho giới báo chí những lý do đó gồm những gì.


China Resists Western Efforts to Bond

New York Daily News (March 10, 1997)
Rush and Molloy column

Did Chinese operatives sabotage James Bond's latest Far East mission? In a plot twist worthy of Ian Fleming, Vietnamese officials have blocked the next 007 movie from shooting in their country - supposedly because the script off ends friends in Beijing.

For 2 months now, producers of the 18th Bond thriller have been laying the groundwork for what was to be Hollywood's first major invasion of Vietnam since American troops pulled out in 1973. But last week, word came from Hanoi that the visa for the MGM picture had been rescinded.

"The Chinese put pressure on the Vietnamese to kick them out," claims one source who believes Beijing got wind of the new Bond storyline. It deals with corrupt Chinese generals who do the bidding of a Rupert Murdoch-like media tycoon.

An official with the Vietnamese culture ministry said permission was denied for "many complicated reasons."

baphuc1024
04-09-2008, 20:03
Tức trào máu họng , ạc ạc ạc ạc

huongct
04-09-2008, 21:55
Cứ cái kiểu này thì hai ba chục năm nữa Campuchia sẽ vượt qua Việt Nam thôi. Không dám nghĩ tới nữa.

igala.net
04-09-2008, 22:28
Bài viết hay, đáng để suy nghĩ. Ít báo dám viết như thế này. Bây giờ vào các bác chỉ thấy toàn tin hiếp dâm, tai nạn ...

__________________
iGala.net (http://fun.igala.net) - Android Tutorial, Symbian Tutorial, Windows Mobile Tutorial (http://whyandroid.com) - Vinpearl land (http://honngocviet.com/site/)

Video.iGala.net (http://video.igala.net) - Photo.iGala.net (http://photo.igala.net) - Anime.iGala.net (http://anime.igala.net)

Arkain
05-09-2008, 06:32
Tớ rất không hiểu cái loại logic của một số thanh niên ngày nay cũng như là báo đài quốc doanh, chẳng hạn như là đóng mấy ngàn USD tiền thuế của dân để vịnh Hạ Long được vào cái danh sách Wonder gì đó của bác Weber thì hò hét cổ võ hết mình dựa trên lý do là "nó sẽ góp phần quảng bá đất nước", "đẩy mạnh khâu du lịch", "làm phát triển kinh tế", vv..v.

Tớ hỏi thật: Thế nếu như phim James Bond mà quay ở Vịnh Hạ Long, biết bao nhiêu triệu người trên thế giới vào rạp xem phim là thấy danh lam thắng cảnh của Việt Nam ta hiện ra ngay trước mắt mà nước ta còn được đoàn phim trả tiền triệu chứ không phải xùy ra một cắc nào thì không phải là ta lời hơn gấp bội sao?

Rất buồn cười là với những chính sách kinh tế thông minh vượt bực thế này của các cụ mà vẫn còn không ít có những chú bé 9x còn gãi đầu ngây ngô tự hỏi "vì sao ta không bằng Thái", "tại sao ta không bằng Hàn".

Il_VK
05-09-2008, 08:06
Tớ rất không hiểu cái loại logic của một số thanh niên ngày nay cũng như là báo đài quốc doanh, chẳng hạn như là đóng mấy ngàn USD tiền thuế của dân để vịnh Hạ Long được vào cái danh sách Wonder gì đó của bác Weber thì hò hét cổ võ hết mình dựa trên lý do là "nó sẽ góp phần quảng bá đất nước", "đẩy mạnh khâu du lịch", "làm phát triển kinh tế", vv..v.

Tớ hỏi thật: Thế nếu như phim James Bond mà quay ở Vịnh Hạ Long, biết bao nhiêu triệu người trên thế giới vào rạp xem phim là thấy danh lam thắng cảnh của Việt Nam ta hiện ra ngay trước mắt mà nước ta còn được đoàn phim trả tiền triệu chứ không phải xùy ra một cắc nào thì không phải là ta lời hơn gấp bội sao?

Rất buồn cười là với những chính sách kinh tế thông minh vượt bực thế này của các cụ mà vẫn còn không ít có những chú bé 9x còn gãi đầu ngây ngô tự hỏi "vì sao ta không bằng Thái", "tại sao ta không bằng Hàn".
Chia sẻ với suy nghỉ của bác , tại sao chúng nó không nghỉ rằng VN thống nhất đã hơn 30 năm rồi mà nghèo vẩn nghèo rớt mồng tơi . Hơn 30 năm rồi đâu phải ít , những chú bé 9x vẩn gào lên tôi yêu VN mà không biết vì đâu VN vẩn nghèo , hàng trăm ngàn thanh niên VN sức sống phơi phới " bôn ba " nước ngoài bán sức lao động , làm con sen con ở ..., biết bao cô gái sang Sing , Mal , TQ làm vật mua vui cho đàn ông .. Trước năm 75 , hai miền Nam , Bắc học sinh đi học hoàn toàn miển phí , trong miền Nam nhà trường còn cho HS mượn toàn bộ sách giáo khoa cuối năm mới trả . Sau năm 75 vẩn đi học miển phí , nhưng bây giờ năm 2008 , cấp 1 , 2 , 3 gì cũng phải đóng tất tần tật . Đầu năm vô học đã phải đóng cái tiền gọi là Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất và hầm bà lằng thứ tiền . Chỉ tính riêng trong ngành Giáo Dục , thì hơn 30 năm quan đất nước Thống Nhất như thế là tiến bộ hay thụt lùi ???

lqkhoi
05-09-2008, 09:03
Tớ rất không hiểu cái loại logic của một số thanh niên ngày nay cũng như là báo đài quốc doanh, chẳng hạn như là đóng mấy ngàn USD tiền thuế của dân để vịnh Hạ Long được vào cái danh sách Wonder gì đó của bác Weber thì hò hét cổ võ hết mình dựa trên lý do là "nó sẽ góp phần quảng bá đất nước", "đẩy mạnh khâu du lịch", "làm phát triển kinh tế", vv..v.

Tớ hỏi thật: Thế nếu như phim James Bond mà quay ở Vịnh Hạ Long, biết bao nhiêu triệu người trên thế giới vào rạp xem phim là thấy danh lam thắng cảnh của Việt Nam ta hiện ra ngay trước mắt mà nước ta còn được đoàn phim trả tiền triệu chứ không phải xùy ra một cắc nào thì không phải là ta lời hơn gấp bội sao?

Rất buồn cười là với những chính sách kinh tế thông minh vượt bực thế này của các cụ mà vẫn còn không ít có những chú bé 9x còn gãi đầu ngây ngô tự hỏi "vì sao ta không bằng Thái", "tại sao ta không bằng Hàn".

Arkain không hiểu nhưng tớ cảm thấy hết sức dễ hiểu. Đặt bạn vào cương vị Quản Lý Thông Tin ( hy vọng bạn biết chức vị này ở VN), nếu việc quay film có 1 scene nào gọi là "chống phá chế độ" ( không chỉ ở VN và cả các nước anh em like TQ) thì ai là người sẽ bị "cắt cổ" đầu tiên. Việc kiếm vài triệu USD, thắng cảnh VN lên màn hình thế giới có quan hệ và lợi lộc gì với 1 thiểu số quan chức đó không ? Nếu Arkain suy nghĩ như thế sẽ hiểu ra mọi chuyện một cách hết sức đơn giản thôi.

Chuyện censor ở VN đôi khi nếu bạn là người ngoài cuộc bạn tưởng nó là 1 câu chuyện cười. Các clip quảng cáo ở VN tốn vài trăm ngàn USD phải xin giấy phép ở vô số khâu nhưng pass rồi xách ra chiếu vẫn bị cancel vì những lý do hết sức vớ vẩn điển hình như vụ Omo của Unilever gần đây nhất. Trong khi nếu anh biết lobby, biết chỗ chạy tiền thì kể cả những cảnh quảng cáo đánh đấm tùm lum như No1 hay thác loạn kiểu Tiger vẫn nằm chễm chệ trên TV vào mỗi buổi tối.

Vì thế nếu có trách thì hãy trách Hollywood không biết kiếm đúng người để lobby đeee :)

Uzumaki_Naruto
05-09-2008, 09:23
Arkain không hiểu nhưng tớ cảm thấy hết sức dễ hiểu. Đặt bạn vào cương vị Quản Lý Thông Tin ( hy vọng bạn biết chức vị này ở VN), nếu việc quay film có 1 scene nào gọi là "chống phá chế độ" ( không chỉ ở VN và cả các nước anh em like TQ) thì ai là người sẽ bị "cắt cổ" đầu tiên. Việc kiếm vài triệu USD, thắng cảnh VN lên màn hình thế giới có quan hệ và lợi lộc gì với 1 thiểu số quan chức đó không ? Nếu Arkain suy nghĩ như thế sẽ hiểu ra mọi chuyện một cách hết sức đơn giản thôi.

Chuyện censor ở VN đôi khi nếu bạn là người ngoài cuộc bạn tưởng nó là 1 câu chuyện cười. Các clip quảng cáo ở VN tốn vài trăm ngàn USD phải xin giấy phép ở vô số khâu nhưng pass rồi xách ra chiếu vẫn bị cancel vì những lý do hết sức vớ vẩn điển hình như vụ Omo của Unilever gần đây nhất. Trong khi nếu anh biết lobby, biết chỗ chạy tiền thì kể cả những cảnh quảng cáo đánh đấm tùm lum như No1 hay thác loạn kiểu Tiger vẫn nằm chễm chệ trên TV vào mỗi buổi tối.

Vì thế nếu có trách thì hãy trách Hollywood không biết kiếm đúng người để lobby đeee :)

bởi thế :emlaugh:
thôi VN cứ theo con đường này mà "tiến" nhé, đừng thay đổi gì cả :punk:, có chăng cứ nên ban hành nhiều nhiều các nghị định vớ vẫn vào.
VN cứ thế này vững bước mà tiến lên:punk:

Arkain
05-09-2008, 10:59
Vấn đề quan trọng là ở đây nè bác lqkhoi: những ai đã xem phim "Tomorrow Never Dies" thì đều biết rõ toàn bộ kịch bản từ đầu đến cuối không hề có một câu một chữ nào có thể gọi là "chống phá chế độ" VN cả! Vậy cho nên những fans của 007 cho đến giờ vẩn không hiểu nổi tại sao năm đó VN bất thình lình đổi ý không cho đoàn phim tiếp tục quay và để Thái Lan "ngư ông hưởng lợi" một cách ngon ơ. Ai biết tiếng Anh để đọc tin tức nước ngoài thì mới biết là tờ New York Daily News đăng tin rằng đằng sau có bàn tay hôi hám của Bắc Kinh giật dây.


Trong khi nếu anh biết lobby, biết chỗ chạy tiền thì kể cả những cảnh quảng cáo đánh đấm tùm lum như No1 hay thác loạn kiểu Tiger vẫn nằm chễm chệ trên TV vào mỗi buổi tối.

Vì thế nếu có trách thì hãy trách Hollywood không biết kiếm đúng người để lobby đeee

Tội tình gì mà họ phải làm thế? Thời buổi này chính các quốc gia trên thế giới phải bỏ tiền ra lobby, đua nhau đưa ra các chính sách hậu đãi, trải thảm đỏ ra mời các đoàn phim quốc tế vác túi tiền vào đầu tư chứ không phải là ngược lại. Bài phân tích kia cũng đề cập đến việc này khá đầy đủ trong đoạn kết.


Khoảng 3 năm trở lại đây, các hãng phim lớn nhất thế giới đã thống nhất đưa ra một quan điểm đầu tư điện ảnh mới. Sẽ không có chuyện các dự án triệu đô tự động “nộp mạng” cho các nước như trước đây. Mà chính các nước được chọn làm bối cảnh sẽ phải đưa ra những ưu đãi, và cam kết đặc biệt của chính phủ về chính sách thuế (tiếng Anh tạm gọi là Film Production Incentive) khi họ đổ hàng triệu USD vào nước đó để sản xuất phim. Nước nào đưa ra chính sách ưu đãi kinh tế tốt nhất, các đoàn phim sẽ tới.

Đã quá muộn để sửa sai, vì chúng ta đã mất khoảng 20 năm niềm tin để hội nhập với thế giới điện ảnh. Nay cơ hội đó càng khó khăn hơn gấp vạn lần với quy chế Incentive đang áp dụng trên toàn cầu. Nói là khó khăn bởi hiện nay, dù những người trong ngành quản lý điện ảnh có biết đến quy chế Incentive, nhưng để vận dụng được ở VN sẽ phải mất rất nhiều thời gian.


Điều này cũng chẳng khác gì thị trường IT, nước nào đáp đủ điều kiện thì Intel, Google, AMD mới nhảy vào đầu tư. Về khía cạnh kinh tế thì mình cần họ hơn là họ cần mình.

Nếu các cụ còn ôm lấy phương châm quan liêu như là "bọn mày cố mà xin thì tao cho phép mày vào đầu tư ở nước tao" thì chỉ tội nghiệp cho thế hệ sau mà thôi.

lee_huynh306
05-09-2008, 11:32
Ráng đợi 8x 9x lên lãnh đạo coi có thay đổi gì ko x_x

Dark Funeral
05-09-2008, 11:54
Ráng đợi 8x 9x lên lãnh đạo coi có thay đổi gì ko x_x

Em thấy tỉ lệ rất thấp bác à, nhất là 9x...
Phim VN bây giờ như nhạc thị trường thôi não nề...

Uzumaki_Naruto
05-09-2008, 11:59
Ráng đợi 8x 9x lên lãnh đạo coi có thay đổi gì ko x_x

COCC lên lãnh đạo :D cái lũ học ít chơi nhiều, tí tuổi đầu tòan đi xe siêu sang :D

cũng như vẫn :no:

lee_huynh306
05-09-2008, 12:04
Em thấy tỉ lệ rất thấp bác à, nhất là 9x...
Phim VN bây giờ như nhạc thị trường thôi não nề...


COCC lên lãnh đạo :D cái lũ học ít chơi nhiều, tí tuổi đầu tòan đi xe siêu sang :D

cũng như vẫn :no:

Coi như nuôi hy vọng để sống đi. Đâu phải toàn bộ 8x 9x đều ăn chơi :clown:

satthep.net
05-09-2008, 12:23
Thế này thì thế hệ con cháu chúng ta thiệt thòi quá nhỉ.

live4ever
05-09-2008, 12:36
Coi cuốn phim James Bond 007 mới thấy hình ảnh VN trong phim tội nghiệp thật !
Bồi cảnh là thuộc đất nước VN nhưng quay ở Thái Lan nên thật thảm hại, giả làm 1 làng mạc tại VN nhưng chẳng giống tí nào hết (cảnh người dân đi qua đi lại) , còn lồng tiếng Việt các mẫu đối thoại, tiếng nói chung quanh (giọng miền Trung) thì cũng lơ lớ như người nước ngoài mới tập nói tiếng Việt chứ không phải "người bản xứ"...
Giá mà những hình ảnh đó được quay bối cảnh thật sự trên đất nước VN thì bộ phim sẽ đẹp đẽ biết mấy !

BabyOneMoreTime
05-09-2008, 13:14
Coi như nuôi hy vọng để sống đi. Đâu phải toàn bộ 8x 9x đều ăn chơi :clown:

ừ ,nhưng mà cũng ko phải tất cả 8x,9x đều làm lãnh đạo đâu bác ạ ,rồi cũng toàn COCC lên tiếp thôi =))

Arkain
05-09-2008, 13:56
Coi cuốn phim James Bond 007 mới thấy hình ảnh VN trong phim tội nghiệp thật !
Bồi cảnh là thuộc đất nước VN nhưng quay ở Thái Lan nên thật thảm hại, giả làm 1 làng mạc tại VN nhưng chẳng giống tí nào hết (cảnh người dân đi qua đi lại) , còn lồng tiếng Việt các mẫu đối thoại, tiếng nói chung quanh (giọng miền Trung) thì cũng lơ lớ như người nước ngoài mới tập nói tiếng Việt chứ không phải "người bản xứ"...
Giá mà những hình ảnh đó được quay bối cảnh thật sự trên đất nước VN thì bộ phim sẽ đẹp đẽ biết mấy !

Đáng lý ra đoạn phim đó được quay ngay tại Sài Gòn, rốt cuộc là cái làng xơ xác nào đó của Thái Lan đóng thế thân.

Thành phố Sài Gòn không hề phản đối MGM quay phim 007 tại đây và đã cấp giấy phép hẳn hoi, xui xẻo là hầu hết những bộ óc anh minh thần võ trong Cục Điện Ảnh lại đóng đô tại tổng hành dinh ngoài Ba Đình.

Cái này gọi là "đã không làm đầu tàu thì chớ mà còn làm mỏ neo kéo lại".

Co Loa
05-09-2008, 21:10
Các bác nói đều đúng cả, nhưng cái hay của ta là cứ vẽ màu hồng cho giới trẻ, tô vẽ cho truyền thông, tự do cho báo chí và các bác ở đây bình luận bàn tán nhưng em không thay đổi đấy làm gì được em :=) các bác nào léng phéng em gông cổ luôn.

Nếu ai đó có suy nghĩ những người có trách nhiệm không có trình độ hay dốt nát thì nhầm to, họ chỉ giả ngu mà thôi ;=)

Bàn tán làm gì cho thêm bức súc.

Gửi các bác lời chúc cuối tuần vui vẻ và lo cho nhà mình trước đi :=)

yeucine
05-09-2008, 21:27
Các bác nói đều đúng cả, nhưng cái hay của ta là cứ vẽ màu hồng cho giới trẻ, tô vẽ cho truyền thông, tự do cho báo chí và các bác ở đây bình luận bàn tán nhưng em không thay đổi đấy làm gì được em :=) các bác nào léng phéng em gông cổ luôn.

Nếu ai đó có suy nghĩ những người có trách nhiệm không có trình độ hay dốt nát thì nhầm to, họ chỉ giả ngu mà thôi ;=)

Bàn tán làm gì cho thêm bức súc.

Gửi các bác lời chúc cuối tuần vui vẻ và lo cho nhà mình trước đi :=)

Bác này chỉ được cái nói đúng.:yes:

Thưa các bác là đôi khi nhiều người trong cuộc (ăn lương nhà nước) họ cũng bức xúc như chúng ta thôi (thậm chí còn hơn vì họ chứng kiến nhiều hơn) nhưng:

Do không biết trời xui đất khiến thế nào thì sự trì trệ đã trở thành "có hệ thống"

Mà cái gì đã là hệ thống thì nó bền vững.

Để phá bỏ một hệ thống bền vững thì cần một cuộc cách mạng

Ai làm cách mạng thì chết trước, :)

Không ai muốn chết trước nên không ai làm.:)

Không ai làm nên nó vẫn vậy. :)

Nó vẫn vậy và ta vẫn nghèo :)

ngocquang19877
05-09-2008, 22:22
Đáng lý ra đoạn phim đó được quay ngay tại Sài Gòn, rốt cuộc là cái làng xơ xác nào đó của Thái Lan đóng thế thân.

Thành phố Sài Gòn không hề phản đối MGM quay phim 007 tại đây và đã cấp giấy phép hẳn hoi, xui xẻo là hầu hết những bộ óc anh minh thần võ trong Cục Điện Ảnh lại đóng đô tại tổng hành dinh ngoài Ba Đình.

Cái này gọi là "đã không làm đầu tàu thì chớ mà còn làm mỏ neo kéo lại".

Tui có coi cái phim này rồi, và thấy thằng James Bond phi xe moto ầm ầm, 2 tay 2 súng bắn ì xèo giữa lòng thành phố như chỗ không người. Có lẽ các bác trên bộ đọc kịch bản tới đây thì hãi quá sợ làm mất hình ảnh của 1 thành phố bình yên của 1 đất nước ngoan hiền.

lee_huynh306
05-09-2008, 23:26
Muốn chấn chỉnh phải có người đi đầu. Mà khổ nỗi ông đứng đầu ổng lộn xộn thì mấy thằng dưới nó lôi đầu xuống, mà thằng dưới lộn xộn ông trên lại đạp đầu...
Lẩn quẩn, lẩn quẩn, chẳng khá nổi.

ruckus
07-09-2008, 21:37
Chửi thề thì sợ mod ban nick .. mà ko chửi thì ko được ....
Thôi chửi bằng tiếng texas vậy ...@#!$#@$#$%@^#@!$@#!$#@#@%$@#$!#

tui_là_tiamo
08-09-2008, 01:37
ừ ,nhưng mà cũng ko phải tất cả 8x,9x đều làm lãnh đạo đâu bác ạ ,rồi cũng toàn COCC lên tiếp thôi =))

xê o xê xê là gì thế bác :D
Dân gian có câu rồi
Con vua...

Arkain
31-10-2008, 10:16
Tui có coi cái phim này rồi, và thấy thằng James Bond phi xe moto ầm ầm, 2 tay 2 súng bắn ì xèo giữa lòng thành phố như chỗ không người. Có lẽ các bác trên bộ đọc kịch bản tới đây thì hãi quá sợ làm mất hình ảnh của 1 thành phố bình yên của 1 đất nước ngoan hiền.

Các cụ ngoài Ba Đình lo lắng giùm cho đồng bào miền Nam, sợ du khách không dám tới Sài Gòn chơi vì lo đạn lạc của James Bond sau khi xem phim Tomorrow Never Dies, ôi thật là quý hóa quá thể :D

Hồi đó báo chí trong nước có đăng tải tin tức về vụ VN chê Hollywood không nhỉ bác Quang? Theo tớ thấy hình như không ít bạn trẻ cho đến bây giờ vẫn không hề biết là phim đó đáng lý ra là được quay thành phố Sài Gòn, và gián tiếp cũng không hiểu là vì sao Hollywood mấy năm nay toàn là đầu tư vào các nước Châu Á lân cận, đặc biệt là Thái Lan, chứ không thèm bén mảng vào VN nữa.

iviisslove9x
31-10-2008, 11:42
Bác này chỉ được cái nói đúng.:yes:

Thưa các bác là đôi khi nhiều người trong cuộc (ăn lương nhà nước) họ cũng bức xúc như chúng ta thôi (thậm chí còn hơn vì họ chứng kiến nhiều hơn) nhưng:

Do không biết trời xui đất khiến thế nào thì sự trì trệ đã trở thành "có hệ thống"

Mà cái gì đã là hệ thống thì nó bền vững.

Để phá bỏ một hệ thống bền vững thì cần một cuộc cách mạng

Ai làm cách mạng thì chết trước, :)

Không ai muốn chết trước nên không ai làm.:)

Không ai làm nên nó vẫn vậy. :)

Nó vẫn vậy và ta vẫn nghèo :)

Chỉ có mấy bác admin nói đúng. các bài viết của các staff - xin ủng hộ 2 tay

trumhackno1
31-10-2008, 12:33
Thật là tức chết đi thôi. Tức quá đi mà. Tức ơi là tức.

acaxomcui
31-10-2008, 15:05
Thôi thì cứ mở đài xem phim bộ HQ , HK . Coi bây nhiêu cũng đã xĩu rồi . . học theo bây nhiêu cũng thả rề kịp thời đại mà lo gì cho mệt ! Chưa mệt thì đề nghị đài phát vài bộ . . củ xì xem cho thuộc luôn !

sk8terboi
31-10-2008, 19:51
film vn đanh nhau là nhảm nhất... bạo lực giả tạo nhất... vậy mà vẫn thích làm film có bạo lực... và chúng ta có gì??? các cảnh hành động hồi hộp????đứng tim??? hix... xem xong hết đỡ nổi :chris:

cuongvp2910
31-10-2008, 19:57
film vn đanh nhau là nhảm nhất... bạo lực giả tạo nhất... vậy mà vẫn thích làm film có bạo lực... và chúng ta có gì??? các cảnh hành động hồi hộp????đứng tim??? hix... xem xong hết đỡ nổi :chris:

Thêm vụ " Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng hỏng của CAO THANH LÂM nữa"

Maolivn
31-10-2008, 20:13
Đến h mình mới biết :|, biết xong rồi tức ~.~

bluesky1612
09-11-2008, 10:20
Thêm vụ " Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng hỏng của CAO THANH LÂM nữa"

Còn vụ hack password máy laptop của con bé gì đó bằng 1 mớ thẻ nữa sao bác ko kể vào luôn?:crying:

becks_dn
13-11-2008, 00:18
9x càng thích cái gì nó cũng chơi được :))

ohisee oh i see
13-11-2008, 01:37
Đáng lý ra đoạn phim đó được quay ngay tại Sài Gòn, rốt cuộc là cái làng xơ xác nào đó của Thái Lan đóng thế thân.

Thành phố Sài Gòn không hề phản đối MGM quay phim 007 tại đây và đã cấp giấy phép hẳn hoi, xui xẻo là hầu hết những bộ óc anh minh thần võ trong Cục Điện Ảnh lại đóng đô tại tổng hành dinh ngoài Ba Đình.

Cái này gọi là "đã không làm đầu tàu thì chớ mà còn làm mỏ neo kéo lại".

Thì người ta cũng phải làm cái gì chớ bác :D lẽ nào ở không ăn lương.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Tui có coi cái phim này rồi, và thấy thằng James Bond phi xe moto ầm ầm, 2 tay 2 súng bắn ì xèo giữa lòng thành phố như chỗ không người. Có lẽ các bác trên bộ đọc kịch bản tới đây thì hãi quá sợ làm mất hình ảnh của 1 thành phố bình yên của 1 đất nước ngoan hiền.

Quá mất chứ , tui cũng lo vậy à. VN thời này làm gì mà chuyện phi xe bay bay bắn tứ tung được, tự vệ, dân phòng ra gô cổ ngay

acquydeptrai
03-12-2008, 21:52
từ năm 1975 đến nay hình như vẫn là các bác, các đồng chí đó lãnh đạo thì phải?

Mr_zoro
25-12-2008, 10:16
Thấm thía
Chán nản
( em đoán là đoàn làm phim ở hcm quên đút lót mấy ông cục điện ảnh ngoài HN ---> cho tụi bay biết tay --ko nể mặt tụi tao ah :D )
Ôi VietNam --- "..... Có thể sánh vài với các cường quốc năm châu được hay không ...." ---> never :)

nhat_tim
07-01-2009, 14:39
Hix. Cũng tiếc thật. Sai lầm từ cái thời chưa mở cửa. Làm chúng ta mang tiếng xấu mãi tận bây giờ. Cơ mà bây giờ họ có về VN làm phim thì chắc cũng rắc rối không kém j hồi đó. Cơ chế nó là vậy rồi. Chẳng biết bao giờ mới thấy được cảnh thật, người thật VN lên phim Hollywood nữa.

trieudoahong
06-03-2009, 07:45
ai mà kg bảo vệ chỗ đứng của mình chứ.

vynhan
12-03-2009, 11:52
...chỉ lo bảo vệ chủ nghĩa,sợ rằng sụp đổ... hok biết cạnh tranh gì cả...:(

Cậu nói gì vậy, ko sợ C14 à, chán ở nhà rồi sau...........

nguoiditim21
16-03-2009, 18:06
chả tin ai,chả tin cái gì,không nhiệt tình vì ko biết gì.

Mattino
16-03-2009, 18:56
Các cụ ngoài Ba Đình lo lắng giùm cho đồng bào miền Nam, sợ du khách không dám tới Sài Gòn chơi vì lo đạn lạc của James Bond sau khi xem phim Tomorrow Never Dies, ôi thật là quý hóa quá thể :D

Hồi đó báo chí trong nước có đăng tải tin tức về vụ VN chê Hollywood không nhỉ bác Quang? Theo tớ thấy hình như không ít bạn trẻ cho đến bây giờ vẫn không hề biết là phim đó đáng lý ra là được quay thành phố Sài Gòn, và gián tiếp cũng không hiểu là vì sao Hollywood mấy năm nay toàn là đầu tư vào các nước Châu Á lân cận, đặc biệt là Thái Lan, chứ không thèm bén mảng vào VN nữa.

quả thật là giờ em mới biết đến vụ này, nãn thiệt

Y2key
25-03-2009, 10:22
Vì Hollywood chưa đủ trình vs vn

kekea
27-04-2009, 16:43
hehe!!! Việt Nam.. đẳng cấp là mãi mãi :lick:

votricong
27-04-2009, 17:46
ờ ! mí tr $ thắm thía gì ... Việt Nam mình răng vàng tóc bạc mà, để mí tên đó qua quay ồn ào lắm ;D

nightstar_dhkt
27-04-2009, 19:26
Nói chung chuyện liên quan đến vấn đề quốc gia, về lịch sử thì phải cẩn trọng là đúng.

muquang
28-04-2009, 22:16
Tôi không ganh tị với Thái Lan Philipine hoặc Campuchia, tôi chỉ thấy ấm ức cho dân ta quá. Mấy vị ở trên cao không biết nghĩ gì nữa, bảo thủ đúng là bảo thủ.

explorer.exe
28-04-2009, 22:41
không có giá trị gì hết. Hollywood có đủ tiền để làm mọi thứ, họ sẽ không quay lại VN đâu. Mình là người có quan hệ khá sâu trong hollywood, họ thường không làm việc "2 lần" như kiểu VN. làm 1 lần không được, bỏ luôn. Thiếu gì khác để làm. Trừ khi có 1 kịch bản phải thực sự đặc biệt thì may ra mới được mấy nhàn sản xuất chấp nhận.

Đó là điều đáng buồn cho VN vì bangkok dangerous quay phim trực tiếp tại bangkok.

security_plus
29-04-2009, 11:23
Đó là điều đáng buồn cho VN vì bangkok dangerous quay phim trực tiếp tại bangkok.

Ủa, không lẽ tựa là Bangkok lại quay tại SG?

SodepCatTuong
29-04-2009, 11:32
Vẫn đề là phim nhậy cảm thôi!

kiemkhachanhai
29-04-2009, 12:32
Mấy bác ngồi trên sợ nó đụng mấy cái nhạy cảm rồi mất cái ghế êm êm của mình nên đương nhiên không cho là đúng. Gặp mấy người chúng ta thì ai cũng làm vậy thôi, trước khi chửi họ hãy xem lại mình koi có làm đc như vậy không rồi hãy chửi.
Cái chúng ta nên bức xúc ở đây là tại sao bọn chỉ biết lo cho cái bản thân mình mà quên đất nước lại được làm lãnh đạo, lại được ngồi trên, mà không phải là những con người xem mình là đầy tớ của dân.

r0ck3r4uspr
24-06-2009, 20:03
Các bố trẻ đọc gì thì đọc cũng nên biết chắt lọc thông tin, đọc cái gì cũng nên nhìn nó theo nhiều chiều. Đọc liền 5 trang chỉ thấy toàn những thằng a dua nhảy vào chê ngược chê xuôi. Các bố nghĩ đơn giản là làm 007 ở VN sẽ thúc đẩy du lịch... liệu các bố có nghĩ nó có ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ của giới trẻ khi một bộ film được làm về chiến tranh VN tại Việt Nam theo phong cách Mỹ, theo cách suy nghĩ Mỹ...

Shellingfox
24-06-2009, 20:48
Các bố trẻ đọc gì thì đọc cũng nên biết chắt lọc thông tin, đọc cái gì cũng nên nhìn nó theo nhiều chiều. Đọc liền 5 trang chỉ thấy toàn những thằng a dua nhảy vào chê ngược chê xuôi. Các bố nghĩ đơn giản là làm 007 ở VN sẽ thúc đẩy du lịch... liệu các bố có nghĩ nó có ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ của giới trẻ khi một bộ film được làm về chiến tranh VN tại Việt Nam theo phong cách Mỹ, theo cách suy nghĩ Mỹ...



À. Vậy là giờ cứ theo phong cách của chúng ta, giữ mãi mối thù như vậy chứ gì. Nhật ngày trước bị ném 2 quả bom mà vẫn bình thường hóa quan hệ và giờ thì thế nào? Hay lại nói là kệ nó, mình cứ theo lập trường của mình :no::no::no:

zeroboo
24-06-2009, 23:20
Không phải là thù mãi, mà là e dè thôi bạn.
Các bác ngồi trên tuy hơi cù lần tí nhưng mà cũng nhận ra là làm phận em út cũng chẳng thơm gì, ngày xưa đánh Mỹ cho các anh xong thì các anh phang cứt vào mặt, hết ăn cát rồi lại đòi ăn nhôm, hãi lắm rồi, giờ bợ đít Mĩ chắc gì được ăn American Pie?
Thời buổi này thông tin nó tràn lan, người đọc phải có quan điểm riêng, ai nói cái gì cũng tin thì hỏng.
Công nhận bỏ lỡ mấy quả cũng đau đấy, nhưng mà thời đấy còn rối ren, các bác e dè cũng phải. Bây giờ điện ảnh VN tuy tiến chậm thật, nhưng mà từ từ có chuyển biến rồi. Phim Việt, cả điện ảnh lẫn truyền hình từ từ khá lên thấy rõ, chưa bằng Thái Lan Hàn Xẻng đấy, nhưng mà có vài phim cũng relax phết. Các anh Việt kiều về làm vài vài phim hoành tráng thì từ từ bọn Mỹ cũng phải để ý thôi. Vừa mua cái dvd xem Trí Nguyễn đánh đấm tuy kém TonyJaa tí thật, nhưng mà nói tiếng Việt phụ đề tiếng Anh nên thích lắm, mình chuyên nghiệp lên thì sợ gì ko có kèo thơm.

Mà tôi nói thật, các bác thì được cái to mồm phê này phán nọ, nhưng làm được cái *** gì cho điện ảnh nước nhà, mồm thì xoen xoét chê các cụ ăn mặn đời mình táo bón, xong rồi cũng ra hàng mua đĩa chép 5k hay lên mạng xem low quality cho nó sướng thân thì nói để mà làm gì?

bothuocla
24-06-2009, 23:46
Mà tôi nói thật, các bác thì được cái to mồm phê này phán nọ, nhưng làm được cái *** gì cho điện ảnh nước nhà, mồm thì xoen xoét chê các cụ ăn mặn đời mình táo bón, xong rồi cũng ra hàng mua đĩa chép 5k hay lên mạng xem low quality cho nó sướng thân thì nói để mà làm gì?

Thì chúng mình đang tranh luận ở đây là chính góp 1 phần vào nền điện ảnh nước nhà đó chứ bạn. Biết đâu 1 trong số những người đọc thread này sau này là bộ trưởng bộ điện ảnh cũng nên
Spam!!!

r0ck3r4uspr
25-06-2009, 00:40
À. Vậy là giờ cứ theo phong cách của chúng ta, giữ mãi mối thù như vậy chứ gì. Nhật ngày trước bị ném 2 quả bom mà vẫn bình thường hóa quan hệ và giờ thì thế nào? Hay lại nói là kệ nó, mình cứ theo lập trường của mình :no::no::no:

Bình thường hóa quan hệ là một việc, giữ cho văn hóa ngàn năm của mình ko sa theo văn hóa Mỹ mới quan trọng hơn. Hollywood thì vẫn sản xuất những bộ phim mà trong đó ko ít thì nhiều kiểu gì cũng chèn vào đấy thông điệp mang tính "bôi nhọ" con người cộng sản. Chả riêng gì VN, TQ nó cũng phản đối phim Mỹ ầm ầm mà điện ảnh nước nó có kém gì ai đâu, du lịch nước nó cần gì phim Mỹ quảng cáo hộ. Dù sao, xét về quan điểm Mỹ Việt ko chung bờ. Cẩn thận với phim Hollywood ở VN là cần thiết.

thongdoanvan
25-06-2009, 01:04
Việt nam à. Các bác đợi thêm 1000 năm nữa.Thì sẽ có phim quay ở Việt Nam. Lúc đó anh em ở đây. Dưới suối vàng cũng hạnh phúc nhỉ?

Shellingfox
25-06-2009, 08:42
Công nhận một điều là phim Việt mình giờ tiến tới chuyên nghiệp hơn nhiều rồi. Lĩnh vực nào cũng vậy, có cạnh tranh thì mới chuyên nghiệp hơn và đối tượng nó hướng tới được lợi nhiều hơn!

Cá nhân mình thì lại không thích những bộ phim có hơi hướng chính trị, do đó thích coi phim miền Nam làm hơn :). Chỉ đơn thuần là coi phim để thư giãn và giải trí thôi!

bluesky1612
25-06-2009, 09:38
Mà tôi nói thật, các bác thì được cái to mồm phê này phán nọ, nhưng làm được cái *** gì cho điện ảnh nước nhà, mồm thì xoen xoét chê các cụ ăn mặn đời mình táo bón, xong rồi cũng ra hàng mua đĩa chép 5k hay lên mạng xem low quality cho nó sướng thân thì nói để mà làm gì?

He he, mấy nhà phê bình ẩm thực đếch biết nấu ăn, nhưng nhờ họ mà đầu bếp mới tìm tòi sáng tạo các món ăn đấy thôi. Chậc, cái suy nghĩ của bác...nản.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bình thường hóa quan hệ là một việc, giữ cho văn hóa ngàn năm của mình ko sa theo văn hóa Mỹ mới quan trọng hơn.
Thế văn hóa ngàn năm của mình được giữ như thế nào rồi? Phim thì hời hợt, báo thì toàn hiếp giết.

Hollywood thì vẫn sản xuất những bộ phim mà trong đó ko ít thì nhiều kiểu gì cũng chèn vào đấy thông điệp mang tính "bôi nhọ" con người cộng sản.
Ví dụ phim nào vậy? Nếu có thì những gì nó phản ánh trong phim có thật ko?

Chả riêng gì VN, TQ nó cũng phản đối phim Mỹ ầm ầm mà điện ảnh nước nó có kém gì ai đâu, du lịch nước nó cần gì phim Mỹ quảng cáo hộ. Dù sao, xét về quan điểm Mỹ Việt ko chung bờ. Cẩn thận với phim Hollywood ở VN là cần thiết.
Bác nói cứ như thánh, dẫn chứng TQ phản đối phim Mỹ đi nào. Hơn nữa, phim Mỹ có nhiều loại, nhiều đẳng cấp, rẻ tiền có, tác phảm nghệ thuật cũng có. Nếu vì TQ phản đối phim cấp 3 của Mỹ mà bác bảo là TQ phản đối phim Mỹ thì e bó tay. Hãy đọc thêm ở đây (http://vietbao.vn/Giai-tri/Hollywood-nham-den-mieng-banh-Trung-Quoc/55072771/233/) và đây (http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=361) nữa.
Bác so sánh VN với TQ thì cũng nên nhìn rõ vấn đề, TQ nổi tiếng với những phim dã sử và phim cung đình từ xưa tới nay. Vn có thế mạnh gì? Coi thì toàn mấy cái phim ôn nghèo kể khổ, xem diễn viên trẻ đóng thì thấy giống kịch nói hơn là phim. Làm sao so sánh với TQ?

r0ck3r4uspr
25-06-2009, 16:20
Thế văn hóa ngàn năm của mình được giữ như thế nào rồi? Phim thì hời hợt, báo thì toàn hiếp giết.
Cái văn hóa truyền thống của mình nó ko phải là phim ảnh đâu ông ạ. Tại vì các bố xem american pie, các bố chơi game hatlife nhiều các bố mới hiếp giết đấy. Ông đọc báo đài người ta nói trẻ em, thanh niên hiếp giết đấy là do văn hóa VN bày vẽ cho hay do xem phim Mỹ, chơi game Hàn Quốc hả?

Ví dụ phim nào vậy? Nếu có thì những gì nó phản ánh trong phim có thật ko?

Ông đừng hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Tôi xem nhiều phim Mỹ, cách nó chèn những đoạn nói về XHCN, về con người khéo léo lắm. Khi xem phim chiến tranh Mỹ làm, ông nghĩ nó sẽ ca ngợi lính tráng của nó là xuất sắc, giỏi giang, 1 đánh 10,... hay nó ca ngợi quân đội VN giỏi. Ông xem những phim đấy ông nghĩ gì?

Bác nói cứ như thánh, dẫn chứng TQ phản đối phim Mỹ đi nào. Hơn nữa, phim Mỹ có nhiều loại, nhiều đẳng cấp, rẻ tiền có, tác phảm nghệ thuật cũng có. Nếu vì TQ phản đối phim cấp 3 của Mỹ mà bác bảo là TQ phản đối phim Mỹ thì e bó tay. Hãy đọc thêm ở đây (http://vietbao.vn/Giai-tri/Hollywood-nham-den-mieng-banh-Trung-Quoc/55072771/233/) và đây (http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=361) nữa.
Bác so sánh VN với TQ thì cũng nên nhìn rõ vấn đề, TQ nổi tiếng với những phim dã sử và phim cung đình từ xưa tới nay. Vn có thế mạnh gì? Coi thì toàn mấy cái phim ôn nghèo kể khổ, xem diễn viên trẻ đóng thì thấy giống kịch nói hơn là phim. Làm sao so sánh với TQ?[/QUOTE]

Ông đừng trích đẫn những thông tin ấy ra đây, những thông tin tổng hợp ấy chắc gì đã đúng đâu. Tôi nói như thế nghĩa là TQ nó cóc cần hollywood bày cho nó cũng làm được những phim hoành tráng. Cái quan trọng là con người thôi ông ạ.
Tóm lại tôi có một lời nhắn nhủ thế này: các bố trẻ xem gì thì xem, đọc gì thì đọc cũng nên có cái nhìn đa chiều về vấn đề đó, đừng thấy người ta nói gì cũng nghe. Các bố nhảy vào chửi ngược chửi xuôi rồi các bố nghĩ mình là nhà phê bình nghệ thuật, làm như thế này sẽ có đóng góp cho điện ảnh nước nhà.

chuotnhat2007
25-06-2009, 16:56
Thấy các bạn tranh luận rất hay, mình xin đặt ra 1 tình huống ngược lại, giả sử VN sau này đủ tiềm lực sang lại bên Mỹ để xin giấy phép làm phim, cũng về đề tài chiến tranh VN thì theo các bác Mỹ có đồng ý không?

r0ck3r4uspr
25-06-2009, 19:15
Thấy các bạn tranh luận rất hay, mình xin đặt ra 1 tình huống ngược lại, giả sử VN sau này đủ tiềm lực sang lại bên Mỹ để xin giấy phép làm phim, cũng về đề tài chiến tranh VN thì theo các bác Mỹ có đồng ý không?

Chiến tranh VN xảy ra ở VN nên chỉ có làm ở VN thôi, ko làm ở Mỹ được. Nếu làm ở Mỹ chỉ có làm về cựu binh Mỹ ở VN thôi. Làm về vấn đề này liệu Mỹ nó có cho làm ko?

zZz4everzZz
25-06-2009, 21:03
Tại vì các bố xem american pie, các bố chơi game hatlife nhiều các bố mới hiếp giết đấy. Ông đọc báo đài người ta nói trẻ em, thanh niên hiếp giết đấy là do văn hóa VN bày vẽ cho hay do xem phim Mỹ, chơi game Hàn Quốc hả?

Xin lỗi với bác ạh ! Ngày xưa mình hiếp giết cũng ko ít đâu nhưng bị cái thời đó ko có INTERNET nên ko nổi như bây giờ thôi ! cái thời em còn nhỏ khu phố em trường em đánh nhau như đúng rồi , dao kéo có đủ , hãm hiếp ko ít , cái trò ba lăng nhăng khác cũng có ( thời đó ko có tivi mà xem chứ chưa nói là điện tử ) mà văn hoá hiếp hình như nó phát triển mạnh mẽ ở cái thời kì phong kiến đấy chứ ! Bây giờ tivi báo đài nhiều INTERNET thì đưa tin nhiều hơn ! Có thể khu vực bác sống là khu vực văn hoá nhưng ko phải toàn thể cái đất nước VN này là khu vực văn hoá !


Ông đừng hỏi câu ngớ ngẩn như thế. Tôi xem nhiều phim Mỹ, cách nó chèn những đoạn nói về XHCN, về con người khéo léo lắm. Khi xem phim chiến tranh Mỹ làm, ông nghĩ nó sẽ ca ngợi lính tráng của nó là xuất sắc, giỏi giang, 1 đánh 10,... hay nó ca ngợi quân đội VN giỏi. Ông xem những phim đấy ông nghĩ gì?

Em ko nhớ tên phim cho lắm vì xem hồi nhỏ , nhưng có phim RAMBO thì vẫn nhớ tên ! Ở phim đó cảnh nói về VN hầu như là các địa ngục của người Mĩ là sự ám ảnh của biết bao thanh niên mĩ ở VN đấy ! Cũng ko ít phim nói về VN là sự ám ảnh kinh hoàng của thanh niên Mĩ đấy ! Đâu phải phim nào cũng là bôi bác đâu !
Còn nếu cứ soi mói suy nghĩ như cách của bác thì phim VN cũng ko ít phim bôi nhọ mà vẫn đc phát như thường đó thôi ! Ko có người nói tục chỉ có người nghĩ tục !
Mà hình như bác có khen 1 số phim của VN đúng ko nhỉ ? Có thể em ko hợp với bác ! Đa phần phim VN mới bây h em xem mà giống như loại phim rẻ tiền ! Tiến bộ hơn uh ? Phim mới bây giờ có phim nào hơn đc phim "Phía trước là bầu trời" ko ? Hay toàn phim rẻ tiền ?


Tôi nói như thế nghĩa là TQ nó cóc cần hollywood bày cho nó cũng làm được những phim hoành tráng. Cái quan trọng là con người thôi ông ạ.

Oh thế ra là TQ nó ko thèm học hỏi nước ngoài àh ? Oh thế mấy phim TQ thỉnh thoảng có tên mấy ông người tây ở cuối phim là thế nào ý nhỉ ? Biết nhìn nhận điểm mạnh của người khác , tiếp thu điểm mạnh của người khác thành điểm mạnh của mình thì mới phát triển đc !


các bố trẻ xem gì thì xem, đọc gì thì đọc cũng nên có cái nhìn đa chiều về vấn đề đó, đừng thấy người ta nói gì cũng nghe. Các bố nhảy vào chửi ngược chửi xuôi rồi các bố nghĩ mình là nhà phê bình nghệ thuật, làm như thế này sẽ có đóng góp cho điện ảnh nước nhà.

Mỗi người có suy nghĩ riêng , chẳng mấy ai đọc mà cứ thế nghe theo đâu ! Bọn em đọc và cũng suy nghĩ cả anh ạh ! Còn nếu như anh bảo cứ tung hô các phim như kiểu đẹp từng CM , Dòng máu anh hùng , ... là kiệt tác của điện ảnh VN , hơn cả tầm thế giới thì xin lỗi thà rằng em bị chửi là thằng mù nghệ thuật còn hơn là khen mấy phim kiểu đó ! Ai đã xem cái phim dòng máu anh hùng có ai để ý rằng cái thứ Tiếng Việt mà chúng nó nói đến người Việt nghe còn thấy khó , lai lai như kiểu nói tiếng nước ngoài , hành động thì nhìn nhàm , đc cái đoạn ***Y là quay kĩ !

Xin nói với anh 1 câu là : Xin lỗi anh 8X 9X chúng em ko phải toàn là phế thải ! Anh nghĩ chỉ có thời bọn em là tệ nạn àh ? 6X 7X cũng đầy phế thải đấy , ko những thế còn 1 số lại đã cầm quyền ( em nói cái bọn ăn hối lộ bị bắt còn lại em ko dám nói ) bọn em nhìn các anh với con mắt tôn trọng kể cả thế hệ các anh cũng có người ko tốt vì thế cũng mong các anh nhìn chúng em với 1 con mắt công bằng ! Còn nếu ko chúng em cũng nhìn các anh bằng con mắt như thế , soi mói thế hệ các anh , như vậy chẳng có gì hay ho cả !

Xin lỗi có thể em nói hơi năngj lời mong mọi người thông cảm cho em !
Chân thành xin lỗi 1 lần nữa !

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Chiến tranh VN xảy ra ở VN nên chỉ có làm ở VN thôi, ko làm ở Mỹ được. Nếu làm ở Mỹ chỉ có làm về cựu binh Mỹ ở VN thôi. Làm về vấn đề này liệu Mỹ nó có cho làm ko?

Thử mới biết ! Chưa thử sao biết đc ! Với phong cách của Mĩ thì em tìn rằng câu trả lời là có !

chuotnhat2007
25-06-2009, 21:22
Chiến tranh VN xảy ra ở VN nên chỉ có làm ở VN thôi, ko làm ở Mỹ được. Nếu làm ở Mỹ chỉ có làm về cựu binh Mỹ ở VN thôi. Làm về vấn đề này liệu Mỹ nó có cho làm ko?
Đúng là chiến trường ở VN, nhưng vẫn có những cảnh xảy ra ở Mỹ mà: người lính lên đường, họp quốc hội, họp bộ tổng tham mưu, tổng thống phát biểu, tâm lý người dân, vận chuyển khí tài quân sự, ... Các cảnh này sẽ lại càng phát huy nếu trong phim có nhân vật chính là người Mỹ.

nghiadaisu
25-06-2009, 21:54
Tất cả các tập 007 tớ xem đều có cái chung là cuộc chiến giữa tư bản và mấy anh cộng cả.
Người hùng là Anh/Mỹ
Kẻ ác là: Bắc Hàn, NGa, TQ ....

quyenthoai
19-07-2009, 12:42
Thật không thể tin nổi, mấy chục năm trước cũng đóng cửa không thông thương hàng hóa để rồi bị xâm chiếm đô hộ mà khi đó nhật bản lại mở cửa cải cách rồi phát triên vượt bậc, rồi mấy chục năm sau trong ngành điện ảnh cũng thế, cũng đóng cửa luôn, thế là đủ hiểu rồi, điện ảnh vn cũng như thế, đóng cửa chơi với người nhà, chơi với cái giếng như "ếch ngồi đáy giếng" đấy, rồi khi ấy tự vểnh lên rằng, ta đang tiến bộ vượt bậc, nhưng thật ra đang đi lùi với thời đại ! Thật nực cười !

Phim jame bond 007 có ý đồ chống phá vn thì tại sao họ lại mang vào vn để quay nhỉ, để rồi bị cancel vô cớ, rồi bay mất hàng triệu USD như không nhỉ ??!!!, rồi vn vì cái sĩ diện hay cái gì gì đấy, tình "anh em" với trung quốc mà cancel. ANh em đâu hông thấy chỉ thấy mỗi cái quần đảo hoàng sa và trường sa sắp bay theo "anh em" tốt này rồi.

GERarslUCEmhlvn
19-07-2009, 17:55
Bảo thủ ,quan liêu, hách dịch.........
Coi thằng tàu như "bố cụ", nó làm gì mình làm theo, mình làm trái ý nó thì nó "ho" 1 cái là lại phải dừng lại ngay.
Thực ra anh em chúng ta chân đất mắt toét như thế này, ăn rau muống nói chuyện thế giới, nên chưa biết rằng còn nhiều cái mờ ám lắm, chưa hiểu hết được đâu.........

chinhngon
19-07-2009, 18:00
Bảo thủ ,quan liêu, hách dịch.........
Coi thằng tàu như "bố cụ", nó làm gì mình làm theo, mình làm trái ý nó thì nó "ho" 1 cái là lại phải dừng lại ngay.


Bữa giờ nó ho mấy cái rồi mà bên mình có thuốc chữa đâu

hvusa
20-07-2009, 03:08
ừ ,nước bé mà,phải nhường nó thôi,hem nó đem tặng cho hà nội quả bom hạt nhân thì chít

Arkain
20-07-2009, 04:18
Tất cả các tập 007 tớ xem đều có cái chung là cuộc chiến giữa tư bản và mấy anh cộng cả.
Người hùng là Anh/Mỹ
Kẻ ác là: Bắc Hàn, NGa, TQ ....

Vớ vẩn! Chứng tỏ chưa bao giờ xem tập Bond 18, tức "Tomorrow Never Dies (http://en.wikipedia.org/wiki/Tomorrow_Never_Dies)" được đề cập đến trong topic này mà đã nhảy vào bình loạn một cách lãng xẹt.

Trong 22 bộ phim 007 - từ Dr. No cho đến Quantum of Solace - thì bạn đã xem (và hiểu được) bao nhiêu tập? Tuyệt đại đa số thành phần mà Bond phải đối đầu thường là trùm tư bản (từ microchips, kim cương, đến dầu hỏa cho đến truyền thông), các tổ chức bí mật (như SPECTRE và QUANTUM), hoặc các thằng điên mắc chứng vĩ cuồng. Bắc Hàn thì được đúng 1 phim (Die Another Day), Trung Quốc thì chưa đóng vai kẻ đối đầu lần nào cả, Nga thì lại càng không phải là Liên Xô. Bond là gián điệp Anh nên thủ vai người hùng là chuyện đương nhiên, tuy nhiên có không ít tập nói ra những bê bối của Anh (Alec Trevelyan, tức điệp viên 006 trong tập Golden Eye, là một Lienz Cossack bị ruồng bỏ sau Đệ Nhị Thế Chiến nên mới thù chính phủ Anh). Các nhân vật có chức có quyền người Mỹ trong 007 thì luôn thủ vai những kẻ ngu dốt mà tự cao tự đại, điển hình là CIA.

Ác nhân trong kịch bản Tomorrow Never Dies là một tay trùm tư bản khét tiếng theo đúng nghĩa (ông hoàng của ngành truyền thông Elliot Carver), ngược lại đồng minh của Bond mới là một nàng gián điệp Cộng Sản chính quy (Wai Lin), vậy là cái thuyết của bạn xem như vô nghĩa, và thực tế tớ không hiểu tại sao nó được quẳng vào đây. Nếu bạn muốn ám chỉ là bạn đã xem và kết luận rằng "Tomorrow Never Dies là phim chống Cộng nên chính phủ Hà Nội không cho phép quay ở Sài Gòn & Vịnh Hạ Long" thì cứ nói toạc ra để anh em Miền Nam đã xem VÀ HIỂU phim này còn biết để ném đá!

tranngoclan1987
15-08-2009, 08:57
Việt nam cũng có những phim rất đứng tim chứ bộ, cảnh quay một anh bộ đội bị thuơng mà chết, đồng đội khiên anh về trên cáng, nhưng khi đi ngang đống lửa tàn tích thì anh lại giơ tay lên,đi qua đống lửa anh bỏ tay xuống, đúng là đứng tim rồi còn gì.

abcd1232
15-08-2009, 10:29
Vớ vẩn! Chứng tỏ chưa bao giờ xem tập Bond 18, tức "Tomorrow Never Dies (http://en.wikipedia.org/wiki/Tomorrow_Never_Dies)" được đề cập đến trong topic này mà đã nhảy vào bình loạn một cách lãng xẹt.



Bác có link của phim này không, em chưa được xem.http://ddth.com/images/icons/icon13.gif
Có tiếng Việt thì tốt.

kidima
27-09-2009, 16:57
Ráng đợi 8x 9x lên lãnh đạo coi có thay đổi gì ko x_x

Thằng nào lên đc chức cao toàn là chạy tiền với ô dù thì còn hi vọng j`.


Từ chối các đoàn làm phim Holywoods rất có lợi cho "Búa Liềm Vàng" nhưng lại có hại cho "Sao Vàng" - Phải chăng đẩng quan trọng hơn nhân dân ?

history_gp523
08-10-2009, 23:21
các bác ăn nói mạnh gớm
chuyện j cũng phải xem xét tình hình xã hội chơ

demon291187
09-10-2009, 12:02
Bạn cảm nhận dòng phim 007 rất hay. Tôi cũng cho rằng tinh thần của dòng phim này là như thế

tmepower
09-10-2009, 13:29
Bác này chỉ được cái nói đúng.:yes:

Thưa các bác là đôi khi nhiều người trong cuộc (ăn lương nhà nước) họ cũng bức xúc như chúng ta thôi (thậm chí còn hơn vì họ chứng kiến nhiều hơn) nhưng:

Do không biết trời xui đất khiến thế nào thì sự trì trệ đã trở thành "có hệ thống"

Mà cái gì đã là hệ thống thì nó bền vững.

Để phá bỏ một hệ thống bền vững thì cần một cuộc cách mạng

Ai làm cách mạng thì chết trước, :)

Không ai muốn chết trước nên không ai làm.:)

Không ai làm nên nó vẫn vậy. :)

Nó vẫn vậy và ta vẫn nghèo :)

Quá chuẩn luôn bác ơi

vinhannguyen
26-11-2009, 16:52
Xin thưa với quí vị là tại việt Nam.Những người không biết về điện ảnh nên phải đi quản lý điện ảnh đó.Điện ảnh cần phải có sự mô tả chân thật.xin thưa với quí vị là quí vị đã thấy được một chút xíu chân thật nào của các ban ngành chưa.tôi mê điện ảnh và tôi cũng làm bên nghành này.nhưng tôi không có chút cảm giác về điện ảnh việt nam.trong đó con người việt nam cần được tôn trọng sự chân thật của chính họ thì lại bị các nhà làm phim việt nam biến tướng đi sai bét,mà điện ảnh là đại diện bộ mặt cho một xã hội rất cao.điện ảnh truyền hình hiện nay làm cho cuộc sống xã hội bị đảo tung lên,không ai ngó ngàng tới.khi ngó ngàng tới thì bắt phài dẹp chứ không có quản lý.vì trình độ đâu mà quản lý./.

A.K.A.Y
26-11-2009, 16:57
Coi "phin" Việt Nam nhiều lúc thấy mắc cừ quá. Giang hồ, mafia buôn hàng trắng, giết người ko gớm tay mà 1 câu "ĐM" cũng không dám nói =)) Vãi ... Đíu thực tế xíu nào.

vinhannguyen
26-11-2009, 17:14
người mĩ làm phim theo cách của họ.họ vẫn làm phim tranh đấu trên đất nước họ.ngay cả khi họ dưa ra những giả thiết các bậc cấp cao nhất của họ làm sai.phim của họ được toàn thế giới chấp nhận. phim việt nam ta tránh né những gì liên quan tới nhạy cảm được chính người dân việt nam bài trừ.họ rất thèm khát được xem phim của người việt đóng phim,nói tiếng việt nam.ta cho rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.thế nhưng chúng ta hãy xem lại nền điện ảnh việt nam mô tả chân thật dược những gì,đạo đức con người và xã hội đang di tớidau96 chắc mọi người hiểu rõ.

anhhaibi
18-01-2010, 11:40
Đọc xong mới thấy thấm thía.

sialthuong
28-01-2010, 00:42
Thảo nào hồi trước nghe nói Tomorrow Never Die có cảnh VN mà xem nát cả phim vẫn không thấy đâu cả. Hóa ra là thế này.

quocnamy
08-05-2010, 19:42
nghĩ cũng bùn thật Vn mình có quá nhiều đề tài hấp dẫn để cho len màn ảnh mờ dân ta lai cứ phải thưởng thức của nước ngoài hậu quả là hầu như ai cũng rành lick sử TQ hơn LS việt nam rùi h nói tới nhà Đường nhà tống cua TQ ai cũng hình dung dc nó trong đầu thế nhưng Đinh, Lý, Trần, LÊ của việt nam thì sao những chiến công lừng lẫy thì sao ko ai tưởng tượng ra dc
ÔI việt nam quê hương tui" muối mặn đồng chua"
đành phải "Vững tin vào ngày mai thôi"

newera
13-08-2010, 15:32
Hì, thật ra không chỉ có phim ảnh mà một số lĩnh vực có liên quan đến nghệ thuật khác, khi thực hiện ở VN đều vướng phải khá nhiều rắc rối. Mà người nước ngoài trước giờ họ đã quen làm việc gọn lẹ, nhanh chóng nên đối với tình trạng nan giải này, họ chỉ có nước đành từ bỏ và tìm một phương án khác. Nhưng vô tình, chính điều đó lại khiến Việt Nam đánh mất dần cơ hội PR chính mình trên trường quốc tế:)

congiothoang
03-02-2011, 08:01
nói thật,coi 1 bộ phim Vn bây giờ đã là điều quá vớ vẩn đối với tôi,thời đại internet rồi,muốn phim action có,drama có,cartoon có,plays có...rất hay và thực tế,nhân bản cũng rất cao...1 tiếng đồng hồ để xem mấy cái gọi là đại gia j j đấy đi kua gái thì...thật sự...quá tầm phào

chapkiwi
07-12-2011, 17:04
rất là thấm, kỹ thuật của mình còn bị gọi là quá gà chưa đủ chuẩn

Arkain
26-06-2017, 05:29
Hai thập niên sau khi Hà Nội không cho James Bond tới Sài Gòn, Vịnh Hạ Long lại được lên màn bạc Hollywood!


https://www.youtube.com/watch?v=44LdLqgOpjo