PDA

View Full Version : Thơ & Lời chúc mừng các thành viên nữ nhân ngày 8 - 3 !!!



nguoimoi
05-03-2008, 16:39
Nhân dịp 8 - 3 chúc các thành viên nữ của diễn đàn ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, khoe sắc và tỏa hương ở muôn nơi.
http://chiase.anhso.net/as/08/03/05/1.pn542642.png (http://anhso.net)
http://chiase.anhso.net/as/08/03/05/whit986187.jpg (http://anhso.net)

Anh em ơi ! làm thơ đê. :yes:

etoolbar
05-03-2008, 16:50
Chúc Mừng Ngày 8 Tháng 3
Vui Lòng Phụ Nữ - Chết Quà Đàn Ông
Chị Nào Tốt Số Cố Chồng
Ngày Này Thong Thả Vì Ông Đã Làm
Chị Nào Vất Vả Gian Nan
Ngày Này Thui Thủi Vì Chàng Có Đâu
Nhưng Mà Đừng Có Vội Rầu
Diễn Đàn Luôn Có Mày Râu Tặng Quà
.........

Còn ai tặng gì tui hổng bít, tui rặn mãi mới ra chừng đó câu có gì Chị Em thông cảm.

nguoimoi
05-03-2008, 23:03
Không ai rặn ra được tí nào nữa sao ?...Hèn...hèn ! :)

thuy_bcvt
06-03-2008, 00:37
Mấy bác nam trong dd này vui tính ghê ...
Xuát khẩu thành thơ rất nhiều... Mà thơ cũng hay...

thongtinlaptop
06-03-2008, 01:04
Sáng nay mùng tám tháng ba
Thức dậy mới biết trong nhà thiếu em
Mắt nhắm mắt mở tèm lem
Tay chân quờ quạng … tưởng em đang nằm
Hí hửng, anh lật tấm chăn,
Định ôm mới thấy … trời thần … con Lu
Gọi em, Em hỡi, Em đâu ?
Trên bàn chợt thấy mấy câu em đề
“Em đi mua sắm tối về
Ở nhà anh nhớ phải nghe lời này
Sáng ra xén cỏ tưới cây
Rửa luôn đống chén .. hỗm rày anh quên
Trong kho, mười một cái mền
Đắp từ năm ngoái, anh đem giặt dùm
Giày dép em quẳng lung tung
Nhờ anh lượm cất vô thùng dùm em
Mười lăm bao rác trên thềm
Anh đem ra đổ ở bên bờ hồ
Receipt đem bán ký lô
Bill thì anh nhớ ký vô trả tiền …
Có vợ đẹp, sướng như tiên
Gặp bạn phải nói em hiền đó nha.
Hôm nay ngày tám tháng ba,
Em nhường vinh dự “Chủ nhà” cho anh
Ký tên vàng ảnh vàng anh…

thongtinlaptop
06-03-2008, 01:05
Hôm nay ngày tám tháng ba
Việc nhà để đó em đà đi chơi
Em ơi anh nhắn đôi lời
Yên tâm em nhé anh thời lo toan
Lo cho sau trước vẹn toàn
Trồng cây, rửa chén, giặt màn, ký bill
Ngoài trời gió thổi hiu hiu
Trong này anh mới tiêu điều làm sao
Con kêu, con khóc, con đau
Anh bên giặt tả, bên xào thố măng
Nấu cơm hai bố con ăn
Dỗ con, đổ rác, lăng quăng trong nhà
Vợ đi ăn chỗ xa xa
Nhà hàng, điểm hẹn, ta bà khắp nơi
Thân tôi thân khổ tơi bời
Trời quơi trời hỡi vợ ơi đâu rồi ?
Anh nhớ vợ quá ...ôi thôi...

The Old Man
06-03-2008, 04:25
Ở chổ tui ở, ngày nào cũng là ngày của Phụ Nữ.
Thôi xin kiếu vì bà xã kêu tôi đi giặt đồ.

hieept
06-03-2008, 04:41
năm nay mùng tám tháng ba
anh em muốn sống phải chuồn cho mau
vàng thì đang ở giá cao
tiền việt mất giá như là không phanh
đô thời lên xuống thất thường
mấy nường bắt được thôi rồi tốn hao

anh ơi em thích hoa hồng
2 đô một đóa, rẻ rề mà anh
tiền việt đâu có bao lăm
quy ra chừng khoảng hai ba chục ngàn

mua hồng không lẽ một cành
lỡ rồi một bó, giỏ này tính sao?
bó này năm đóa trăm hai
giỏ kia hai chục chẵn là bốn trăm

anh ơi em thích vòng vòng
xăng thì chỉ có mười lăm ngàn hà
anh ơi anh lấy a-còng
một vòng quanh phố trăm ngàn tiền xăng

vòng qua vòng lại shopping
phân-sần (fashion), điện thoại, ôi nhiều quá ta
mua mua đang giảm giá kìa
giá thì luôn giảm nhưng còn quá cao

anh ơi em thích mua quần
mình vào cửa hiệu mua liền nhé anh
bộ đồ dẫu có vài chai
thế trông mới xứng em là của anh

riêng bồ mới chỉ thế thôi
còn bà vợ lớn ở nhà thì sao
"anh ơi tan sở rồi chưa
việc nhà bề bộn anh về làm ngay"

"này là chậu chén hôm qua
cộng thêm đồ mặc bữa giờ ngâm thau
vườn tược cỏ mọc lút đầu
cống thì bị nghẹt, mương thì chưa thông"

"à quên, dây điện trong nhà
máy thì không chạy, quạt thì không quay
ti vi cũ kỹ vứt đi
đổi tinh thể lỏng, en-lờ-xi-đi"

có bồ có vợ khổ không
mấy anh chưa vợ không gì để lo

ai bảo không vợ chửa lo
bạn bè một tá toàn là nữ nhi
cộng thêm bà mẹ sinh thành
mấy cô em gái, nhỏ to có đầy

mười ngàn một đóa hồng teo
giỏ hoa cho mẹ, bó thì cho em
bạn girl mỗi đứa một cành
có chừng trăm đứa tính tiền thử coi

hôm nay đồng nghiệp quý cô
trưa ăn khách sạn, tối nhà hàng vô
công ty có khoảng chục cô
nhiều anh góp lại đỡ lo phần nào

năm nay giá cả leo rào
anh thì không sợ nhưng mà lo lo

AnhTuanKB
06-03-2008, 10:28
8 tháng 3 khong co em!

8 tháng 3 ko có em
Anh sẽ được ngủ nhiều thêm
Không phải cau mày nghe em chả
Chẳng phải mè nheo những câu quen.

8 tháng 3 ko có em
Cửa đóng then cài, mộng sẽ êm
Không phải mỏi chân lê quán cóc
Đỡ phải mua hoa rất tốn tiền

8 tháng 3 ko có em
Lẽo đẽo theo nàng, phải an kem
Trời kia xuân độ còn đang lạnh
Không khéo bệnh ra, mẹ thêm phiền

8 tháng 3 ko có em.
Nói túm lại, khỏi ăn kem
Nói túm lại, khỏi quán cóc
Nó túm lại, khỏi đi đêm

Thì thôi túm lại
8 tháng 3 ko có em.

nguoimoi
07-03-2008, 15:47
Ở chổ tui ở, ngày nào cũng là ngày của Phụ Nữ.
Thôi xin kiếu vì bà xã kêu tôi đi giặt đồ.

Bác TOM cũng nhát ghê !

Nhân Tâm
07-03-2008, 18:29
Không phải nhát mà bác ấy được trau dồi đầy đủ truyền thống tôn sư trọng đạo ấy mà nguoimoi.

Xpro
07-03-2008, 19:34
8/3 mấy bác trong dd có tổ chức gì cho mấy mem nữ ko vậy

TongNghien
07-03-2008, 19:54
Hôm nay ngày 8/3
Làm gì còn sức mà la với gào !!!

edavn
07-03-2008, 20:57
Hôm nay ngày 8/3
Làm gì còn sức mà la với gào !!!

Tám, ba mới thích làm sao
Chị em phụ nữ được bao* rõ nhiều:wub:

*: Bao bọc, bao cho ăn uống, bao công việc... bao tuốt tuột:w00t:

nino
07-03-2008, 23:27
Bác TOM cũng nhát ghê !

nhát gì bác... vợ mình mà :D

nino
07-03-2008, 23:28
8/3 mấy bác trong dd có tổ chức gì cho mấy mem nữ ko vậy

hic hic, nếu là nữ cũng chẳng dám bảo mình là nữ :D

hieept
08-03-2008, 02:04
đêm nay rạng sáng 8-3
anh đà trở dậy đặng mà quét sân
nấu cơm, anh dọn sẵn sàng
chờ em thức giấc để mà ăn ngay

vọt bay ra shop bán hoa
mua ngay một giỏ năm mười hồng nhung
đem về anh để đầu giường
chờ em thức giấc bất ngờ nhé em

đồ dơ, chén bát hôm qua
anh tranh thủ giặt, rửa nhanh thôi mà
nhà cửa dọn dẹp thật là
gọn gàng ngăn nắp, bất ngờ nhé em

mọi khi tới đúng 8 giờ
anh ngủ mới dậy, đi làm kẹt xe
hôm nay anh quyết thức chờ
khi em thức dậy, bất ngờ nhé em

mọi khi anh chẳng quan tâm
vợ anh thui thủi, đi làm cô đơn
hôm nay anh đã quyết tâm
sáng đưa đến sở, tối về đón em

việc nhà em cứ an tâm
trưa anh ra sớm, về nhà nấu cơm
đã lâu anh chẳng trổ tài
trưa nay ra sức, bất ngờ nha em

ba má bên ngoại khỏi lo
quà anh tặng má, ba thì sẽ chia
hôm nay ba cũng như anh
đang giành gánh vác việc nhà đó em

chiều nay tan sở mấy giờ
chờ anh đến đón cả nhà đi ăn
ăn rồi ca nhạc, xem phim
vé anh đã book mình cùng nhau đi

cả ngày em đã ngạc nhiên
nhìn anh bao bận như là không tin
nhìn em vui vẻ, bên anh
lòng anh hạnh phúc ngập tràn thương em

trước giờ anh quá vô tâm
không để ý vợ mang nhiều nỗi lo
đi làm đi sớm về khuya
công việc ở sở, còn lo việc nhà

em ơi, anh đã thông rồi
từ nay anh sẽ việc nhà phụ em
sẻ chia chăm sóc lẫn nhau
chúng mình hạnh phúc, đỡ phần âu lo

"ngày nay anh cố quá rồi
còn chừa sức lực để mà X không?
đêm nay em thưởng chồng ngoan
mình tha hồ X, 3 lần nha anh"

ặc.. 3 lần chết tui

Arkain
08-03-2008, 04:52
Ở chổ tui ở, ngày nào cũng là ngày của Phụ Nữ.
Thôi xin kiếu vì bà xã kêu tôi đi giặt đồ.

Có cần khởi xướng phong trào Nam Quyền để hợp thức hóa Ngày Quốc Tế Mày Râu không hả bác TOM? :punk:

dau_dau_qua
08-03-2008, 06:57
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, hô hô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mừ
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng

cu em
08-03-2008, 11:51
Hôm nay ngày 8/3
Làm gì còn sức mà la với gào !!!
Vợ kêu chân, cẳng khều khào
May ra còn tiếng thều thào thôi ...em

success_84
08-03-2008, 23:37
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng
Hic... làm thơ thế này chẳng khác nào trách móc chị em, chúc mừng kiểu này thì... tha hồ cho chị em "tủm tỉm"!

Hôm nay vừa nghe được 1 bài thơ theo kiểu (tạm gọi) "đơn cú độc vận", cũng nhân 8-3 xin hưởng ứng 1 bãi còn nóng hổi vừa rặn:

Lỡ lầm

ngọt ngào ngoa ngoắt người nghiêng ngả
lạnh lùng lơi lả lúc lâm li
duyên dáng dịu dàng dù dang dở
cực cùng cái cảnh kiếp cầm ca.

(Bài thơ hơi buồn, chị em thông cảm! 8-3 không tặng quà cho ai; khóc cùng Nguyễn Du, "đau đớn thay phận đàn bà"... )