KoK
17-05-2003, 12:21
Câu chuyện sát thủ.
- Vi Khoa là 1 sát thủ chuyên nghiệp với tài xạ thủ cực nhanh và cực kì chính xác ở khoảng cách dù xa hay gần. Vũ khí mà Khoa hay dùng ( Vũ khí ưa thích ) là 1 cây súng nhắm tầm xa ( kiểu cây AWP trong CS ).
- KoK là biệt danh của 1 sát thủ nổi tiếng với những quả mìn hẹn giờ, 1 tài năng về gài mìn trong xe ( mọi loại xe từ 3 bánh trở lên, trừ xe đạp hay xe dành cho trẻ em !), ngoài ra thì xe tăng hay thiết giáp gì cũng chơi tuốt ), 1 chuyên gia về điều chế chất nổ loại cực mạnh .:)
- Cả hai tay sát thủ trên được thuê để giết 1 nhà triệu phú bởi hai thế lực khác nhau ( cả hai đều không biết rằng cũng có 1 người khác được thuê để giết mục tiêu của mình ) . tuy nhiên, cả 2 đều xác định cùng 1 thời điểm để ra tay sau 1 thời gian nghiên cứu, theo dõi mục tiêu. ( Sát thủ xịn, ra tay một lần là phải đạt được mục đích )
- Vào cái ngày chết chóc đó, KoK đã gài vào xe 2 quả mìn mini, 1 ở thùng xăng sẽ được kích nổ bởi quả thứ hai ( mìn nhiệt, khi nhiệt độ của vỏ mìn đạt đúng chuẩn thì sẽ nổ) đặt trong máy xe. Khoa thì núp trong 1 toà nhà nhỏ bên đường ( người trong nhà bị cho ngủ hết rồi, ngủ thôi chứ chưa chết ), nhà này khá cao --> dễ quan sát, lại nằm ở khu vực ít người --> dễ ra tay. Theo dự tính, 11:00 sẽ là lúc công ti của lão triệu phú ăn trưa tụi công nhân sẽ lơ là hơn --> là lúc KoK hành động nhanh, lão triệu phú sẽ trở về nhà như thường lệ ( đây là 1 thói quen từ khi lão ta cưới vợ, chứ trước kia lão vẫn ở công ty suốt?! )trên chiếc xe quen thuộc, sẽ đi qua 12 dãy phố và dãy phố thứ 10 sẽ là nơi tử thần chờ đợi.
- Thời điểm đã gần kề, Khoa có thể thấy chiếc xe sang trọng bóng loáng đang chạy tới gần qua ống nhòm. Anh lặng lẽ leo xuống đất, tạo dựng nhanh vật cản để giảm tốc độ của xe rồi lại trở về chỗ cũ xác định vị trí của người ngồi trong xe 1 lần nữa... Thời khắc đã điểm... "1 nhát xuyên táo sẽ đưa ngươi về chầu trời " - Khoa nghĩ ... Quyết định trong tích tắc, Khoa khai hoả , bỗng đầu xe phát nổ lớn, người tài xế lạng tay lái ( sự việc xảy ra trong nửa giây và chiếc xe phát nổ trước lúc với lúc Khoa bóp cò khoảng 1 giây ) "Bùm ... "- tiếng nổ thứ hai nhận chìm chiếc xe trong lửa đỏ ...
- Lão triệu phú đã chết vì cái gì ? Vì viên đạn hay trái mìn, nếu vì trái mìn thì trái thứ I hay trái thứ II làm lão tử ? Được biết khoảng cách giữa Khoa và chiếc xe khá ngắn , Khoa đang ở tầng thứ năm của toà nhà,toà nhà cách chiếc xe khoảng 6m, tốc độ của viên đạn khoảng 4800km/giờ.
Nào, các thám tử ra tay thử xem. he he he :D:D:D
À, vui lòng khi đưa ra lời giải đáp thì nhớ kèm theo lời giải thích cho hợp lý nha.
- Vi Khoa là 1 sát thủ chuyên nghiệp với tài xạ thủ cực nhanh và cực kì chính xác ở khoảng cách dù xa hay gần. Vũ khí mà Khoa hay dùng ( Vũ khí ưa thích ) là 1 cây súng nhắm tầm xa ( kiểu cây AWP trong CS ).
- KoK là biệt danh của 1 sát thủ nổi tiếng với những quả mìn hẹn giờ, 1 tài năng về gài mìn trong xe ( mọi loại xe từ 3 bánh trở lên, trừ xe đạp hay xe dành cho trẻ em !), ngoài ra thì xe tăng hay thiết giáp gì cũng chơi tuốt ), 1 chuyên gia về điều chế chất nổ loại cực mạnh .:)
- Cả hai tay sát thủ trên được thuê để giết 1 nhà triệu phú bởi hai thế lực khác nhau ( cả hai đều không biết rằng cũng có 1 người khác được thuê để giết mục tiêu của mình ) . tuy nhiên, cả 2 đều xác định cùng 1 thời điểm để ra tay sau 1 thời gian nghiên cứu, theo dõi mục tiêu. ( Sát thủ xịn, ra tay một lần là phải đạt được mục đích )
- Vào cái ngày chết chóc đó, KoK đã gài vào xe 2 quả mìn mini, 1 ở thùng xăng sẽ được kích nổ bởi quả thứ hai ( mìn nhiệt, khi nhiệt độ của vỏ mìn đạt đúng chuẩn thì sẽ nổ) đặt trong máy xe. Khoa thì núp trong 1 toà nhà nhỏ bên đường ( người trong nhà bị cho ngủ hết rồi, ngủ thôi chứ chưa chết ), nhà này khá cao --> dễ quan sát, lại nằm ở khu vực ít người --> dễ ra tay. Theo dự tính, 11:00 sẽ là lúc công ti của lão triệu phú ăn trưa tụi công nhân sẽ lơ là hơn --> là lúc KoK hành động nhanh, lão triệu phú sẽ trở về nhà như thường lệ ( đây là 1 thói quen từ khi lão ta cưới vợ, chứ trước kia lão vẫn ở công ty suốt?! )trên chiếc xe quen thuộc, sẽ đi qua 12 dãy phố và dãy phố thứ 10 sẽ là nơi tử thần chờ đợi.
- Thời điểm đã gần kề, Khoa có thể thấy chiếc xe sang trọng bóng loáng đang chạy tới gần qua ống nhòm. Anh lặng lẽ leo xuống đất, tạo dựng nhanh vật cản để giảm tốc độ của xe rồi lại trở về chỗ cũ xác định vị trí của người ngồi trong xe 1 lần nữa... Thời khắc đã điểm... "1 nhát xuyên táo sẽ đưa ngươi về chầu trời " - Khoa nghĩ ... Quyết định trong tích tắc, Khoa khai hoả , bỗng đầu xe phát nổ lớn, người tài xế lạng tay lái ( sự việc xảy ra trong nửa giây và chiếc xe phát nổ trước lúc với lúc Khoa bóp cò khoảng 1 giây ) "Bùm ... "- tiếng nổ thứ hai nhận chìm chiếc xe trong lửa đỏ ...
- Lão triệu phú đã chết vì cái gì ? Vì viên đạn hay trái mìn, nếu vì trái mìn thì trái thứ I hay trái thứ II làm lão tử ? Được biết khoảng cách giữa Khoa và chiếc xe khá ngắn , Khoa đang ở tầng thứ năm của toà nhà,toà nhà cách chiếc xe khoảng 6m, tốc độ của viên đạn khoảng 4800km/giờ.
Nào, các thám tử ra tay thử xem. he he he :D:D:D
À, vui lòng khi đưa ra lời giải đáp thì nhớ kèm theo lời giải thích cho hợp lý nha.